• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hải Phòng Đông Du Ký

Bài của BSGV chuyển từ 4 rum cũ

Hải - Phòng Đông Du Ký !

14:00 10/9/2006

Xe Khách Hoàng Long HN-HP vừa dừng bánh, một cậu "xe ôm" hiền lành, trẻ măng đã đón BS bằng nụ cười hiền hậu : Ô ! Phương "hung_hp" . Chỉ 15 phút sau BSGV đã có mặt tại căn nhà số 23 hẻm gì đó, được Bác Hùng ( bố của Phương ) hồ hởi tiếp chuyện như với một người thân ở xa mới về. Cũng chẳng phải đợi chờ lâu, BSGV được gặp ngay 3 HV VP nữa đó là :Thắng -Võ sỹ quyền anh-nick "thang_hp, thanh_hp, VuongHP và một số anh em Hội nuôi Chó Hải - Phòng.

Xin được giới thiệu cùng anh em seri hình của anh em yêu thích chó Hải - phòng.



Được sửa bởi greenvet-hanoi ngày CN 21-10-2007, 8:23 pm; sửa lần 3.


IMG_1492.JPG Mô Tả:Anh Hùng - bố của Phương , Thành HVVP nick thanh_hp với con Pit Bull nổi tiếng chọi một thời. Kích Thước: 62.11 KB Xem File: 2445 lần




IMG_1462.JPG Mô Tả:Vương nick "vuongHP", HVVP với GSD của mình. Kích Thước: 77.86 KB Xem File: 2444 lần




IMG_1451.JPG Mô Tả:Anh Hùng, bố của Phương"hung_hp" và HV Thắng Võ sỹ quyền anh. Kích Thước: 70.43 KB Xem File: 2444 lần




IMG_1452.JPG Mô Tả:Thắng nick thang_hp, võ sỹ quyền anh cùng Hưng và GSD của Thắng. Kích Thước: 72.17 KB Xem File: 2443 lần




IMG_1453.JPG Mô Tả:phương "hung_hp với chú GSD hậu duệ của MEGA, đực giống của nhà Phương. Kích Thước: 70.38 KB Xem File: 2441 lần
 
Về Pit Bull ở Hải phòng.

Sau khi xem đĩa VCD " Trận đấu quyết tử Pit Bull của hung_hP ", bao nhiêu thắc mắc thật khó lý giải về giống chó "hiếu chiến " kỳ lạ này.

1.Tại sao người ta có thể lai tạo một giống chó chỉ để " chiến" một cách dã man như vậy?
2.Chủ nuôi vô cùng yêu quý chó của mình, sao lại "liều lĩnh" thách thức các cuộc đấu" sinh, tử" ?
3.Tố chất gì của giống Pit Bull có một "thần kinh thép" không chịu khuất phục đối phương ?
4.Dũng mãnh tới mức hung bạo như vậy thì đối với con người thì sao? Có nguy hiểm không ?
5.Tại sao ở Việt Nam, Hải phòng đã có hơn 10 năm "chọi chó" tới trình độ có "Hội", luật lệ đàng hoàng, có trận nhiều Việt kiều và khách ngoại quốc cũng "bay" về chỉ để xem "đấu", mà chưa có một nơi nào khác có nuôi loại này ?

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Bố con bác Hung_hp và anh em HV VP của Hải Phòng, BSGV đã "lần theo dấu vết" đã tiếp cận bằng được 4 chủ chó hiện đang nuôi 4 chó Pit Bull đực "hiếu chiến" âu cũng để sáng tỏ phần nào những vấn đề trên.


1.Có lẽ lịch sử lai tạo, thuần hóa các loại giống chó của con người, không gì khác là phục vụ một lợi ích, sở thích nào đó của chính mình. Pit Bull cũng không phải là ngoại lệ, một giống chó có thể thỏa mãn với những trận giải trí " máu lửa" tàn khốc của những "nhà sáng chế" ra nó.

2.Tặng lại tôi mấy tấm hình chụp trận chọi đẫm máu " của con Giôn" do chính một khách Việt Kiều Canada giao lại chủ chó, một giọng đau buồn, bác Hùng không giấu nổi nghẹn ngào như mới xảy ra hôm qua :" Bác Sỹ ạ, bố con tôi thương nó lắm chứ, nhưng "chơi vẫn là chơi" cũng là một loại "luật " mà, cũng như nuôi chim hót thì có thi hót, nuôi chó đua thì phải đua và ...BS hiểu đấy, điều gì sẽ xảy ra với chó chọi !".

3.Để trở thành một siêu đấu thủ trên sàn đấu, Pit Bull phải được tập thường xuyên về thể lục và các bài tập " chuyên nghiệp đặc biệt". Chỉ cho tôi một đoạn dây cao su đúc to, đặc dài chừng 2m treo trên xà ngang, Phương giải thích :" Đây là một bài tập hàng ngày cháu vẫn tập cho Giôn nhẩy lên cao, ngoạm chặt đầu dây cao su đặc này cắn giữ, thậm chí đu lên xuống theo nhịp đàn hồi của cao su hàng chục phút - BS thấy đấy Giôn có thế cắn giữ đối phương hầu như không nhả, đồng thời cũng là luyện cơ hàm, cơ mặt sao cho rắn chắc, da săn lại, răng chó khác khó có thể cắn và lôi dứt được. Còn nữa, hàng ngày PB phải tập tập chạy, cắn xé, chỉ cho tôi hàng đống vỏ xơ của quả dừa khô,nát, hung_hp tiếp :" Bác sỹ ạ, trong vài phút những quả dừa khô bị Pit Bull xé tan từng mảnh vụn đây là bài tập không những luyện 1 thế tấn công mà còn luyện chính lợi và lưỡi, một loại tổ chức tế bào mềm nhất trong miệng chó có thể rắn chắc như cao su vậy " , Phương tiếp :" BS xem có những tình huống hàm của 2 chó cắn chặt vào lợi của nhau mãi không thôi, nếu giống chó thường thì không thể nào chịu nổi thế này trong vài giây đồng hồ ". Chắc hiếm có các Trung Tâm dạy chó nào huấn luyện kiểu này ! Để kích thích tính hung đồ, chủ chó phải "mua" cả vườn chuối để hàng ngày chó tập nhảy vồ từng cây cắn xé "roạt roạt", moi cả gốc cây chuối lên mà cắn tiếp cho "đã ". Khẩu lệnh tấn công của các chủ chó huấn luyện Pit Bull là "Giết ! giết!".

4.Thần kinh của Pit Bull quả thực là" Thần kinh Thép", không sủa bậy bạ dai dẳng như các loại chó khác, lì lợm, ánh mắt cảnh giác, tuyệt đối trung thành với chủ. BSGV gặp một PB, con này chủ cũ đã không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời,
lời trăng trối trước lúc nhắm mắt là :trao lại quyền nuôi PB của mình cho một người bạn thân cận nhất, anh này đã được "bí mật" bàn giao vài tháng trước để xem như chủ nó vẫn còn trong trường hợp qua đời. Không cầm được nước mắt, chủ PB này vẫn còn sụt sùi thương tiếc bạn mình, anh nói:" tôi chăm nó (PB) cũng xem như là chăm bạn tôi, vuốt ve nó, nhiều lúc rót 2 li rượu ra, tôi uống 1 li , còn li kia tôi tưới vào người nó, tôi không nghĩ bạn tôi đã chết. Mặc dù "máu chơi" sinh vật cảnh của người Hải Phòng cũng có màu sắc riêng, nhưng tôi thực sự khâm phục tình bạn cao cả và nghĩa khí "tri tình" của Pit Bull.

5.Nếu như các bạn đọc đoạn viết trên , chắc không ai dám gần một PB chứ chưa nói gì đến ý nghĩ " sở hữu " một PB. Nhưng thực ra PB lại rất thân thiện với người và rất Fair Play, quyết tử với đối thủ, nhưng tha mạng sống cho những kẻ khác không phải đối thủ hoặc có ý đầu hàng. Tại một quán bún chả, khách ăn ra vào tấp nập, tôi ngạc nhiên thấy một Bà cụ chừng hơn 70 tuổi đang vuốt ve 1 con PB, nó hiền lành làm sao ! Tôi không thể tin được khi Bác Hùng cho tôi biết: đây là 1 trong những con "chiến" dã man nhất trên sàn đấu. Tôi ôm nó, cho nó đứng bằng 2 chân sau cùng tôi để chụp hình mà "tóc gáy tôi" cứ "rờn rợn" ! Thật là một đặc tính kỳ lạ !

6.Tôi hỏi nhiều người và nhận ra rằng : Vì người Âu,Mỹ và những ai yêu thương chó nói chung phần lớn không chịu đuợc cảnh cắn xé nhau dã man,tàn khốc của PB nên hiện nay trên thế giới tổ chức các trận đấu PB không nhiều, không được cổ vũ và phát triển rộng rãi. Có chăng họ chỉ cho đấu giữa PB và BullMatiff, để đỡ nguy hiểm, chó phải được cưa cụt răng nanh mới được vào đấu. Ở các trận giữa PB với nhau, còn nguyên thủy bộ răng và huấn luyện các đòn đánh đặc biệt như ở Hải Phòng thì rất hiếm có hiện nay. Vì vậy trước mỗi trận đấu, tính hiếu kỳ đã làm cho cả các khách nước ngoài cũng phải bay đến Hải Phòng chỉ để xem một trận đấu PB.

Tản mạn về mảnh đất và con người Hải Phòng với những thú chơi kỳ lạ, tôi không khỏi không khâm phục họ, ngoài làm lụng kiếm sống vất vả, họ vẫn có những hiểu biết rất sâu sắc về chăm sóc, huấn luyện những chú cún cưng của mình, xin anh em VP, những ai đã xem VCD " Chọi PB của hung_hp" đừng hiểu lầm về họ.

Xin cảm ơn Bố con anh Hùng ( Mod Hung_hp), Võ sỹ quyền anh Thắng nick thang_hp, Thành "thanh_hp",Vương " vuong_hp" và tất cả anh em Hội YT chó Hải phòng đã đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ tôi hoàn thành phóng sự này.



Được sửa bởi greenvet-hanoi ngày Thứ Tư 13-9-2006, 5:19 am; sửa lần 2.


choi1 (7).jpg Mô Tả:Trận quyết tử của Giôn-PB hung_hp, Giôn không còn nữa, xin chia buồn với Bố con anh Hùng HP. Kích Thước: 38.43 KB Xem File: 2450 lần




choi1 (8).jpg Mô Tả:Thế gặm khóa hàm của Giôn. Kích Thước: 30.59 KB Xem File: 2449 lần




choi1 (5).jpg Mô Tả:Gặm chân,xương và các chỗ cứng của đối thủ. Kích Thước: 35.85 KB Xem File: 2448 lần




choi1 (2).jpg Mô Tả:Thế "gặm hàm khóa răng" của Giôn, PB của hung_hp. Kích Thước: 30.07 KB Xem File: 2448 lần
 
Về Pit Bull Hải Phòng..



IMG_1517.JPG Mô Tả:Với BSGV. Kích Thước: 170.2 KB Xem File: 2416 lần




IMG_1518.JPG Mô Tả:Với BSGV. Kích Thước: 168.28 KB Xem File: 2417 lần




IMG_1494.JPG Mô Tả:pit Bull với một bà cụ già trên 70 tuổi. Kích Thước: 55.59 KB Xem File: 2417 lần




IMG_1489.JPG Mô Tả:Vương,Thành và anh Hùng bố của hung_hp với PB. Kích Thước: 56.2 KB Xem File: 2416 lần




IMG_1484.JPG Mô Tả:Đối với người PB tỏ ra rất thân thiện, tuy vậy BSGV cũng hơi "run" trong cảnh này. Kích Thước: 57.82 KB Xem File: 2416 lần




IMG_1485.JPG Mô Tả:Đối với người PB tỏ ra rất thân thiện, tuy vậy BSGV cũng hơi "run" trong cảnh này. Kích Thước: 52.48 KB Xem File: 2416 lần
 
thật là khâm phục trước bản năng đặc biệt mà ông trời đã tạo cho PB nhưng cũng không thể nào mà không hãi hùng trước những thông tin rất trân thật về môn chọi chó ở HP........cảm ơn anh em vp hp cũng đã làm cho mình biết thêm ngoài tính hung dữ của pb mà còn những biểu hiện trung thành và hiền lành cho dù trong quá khứ từng là một võ sĩ đáng gờm trên sàn đấu.......cảm ơn thành viên vp va tất cả những người thực hiện phóng sự....thanks
 

trangphuong

Active Member
Bài cũ mà đọc lại vẫn phê các bác ạ, chắc tại em có chút thời gian nuôi và hl pit..ka..ka...
Lên cho men mới sau 2008 đọc.:-bd...
@ Anh Kiên.Doberman207
Từ ngày bà chị đăng quang không thấy bác lên 4rum là sao nhỉ?
 
Top