kiếm (Rứa) sẽ thấy Răng liền anh DONGNAMBO ơi..
H e mới biết sợi dây chiền bằng năng chó của ông nội này bữa khoe là ở đây ra, hihi
Any ấy bị Hắc Cẩu hớp hồn rồi anh Dongnambo ơi...
Hắc cẩu của anh tranle có thuật thôi miên. Từ sau khi CLB SG off đến 07h00 sáng 09/12/13 anh tranle đã nhận 3102 cuộc điện thoại từ khắp mọi miền đất và nước gọi về chúc mừng, xin được giao lưu cùng HCTC. Kinh (khủng)!Any ấy bị Hắc Cẩu hớp hồn rồi anh Dongnambo ơi...
Điệu này ăn sáng + cf là kô xứng với mấy tấm hình sắp chụp quá a Phú ha, hí híHắc cẩu của anh tranle có thuật thôi miên. Từ sau khi CLB SG off đến 07h00 sáng 09/12/13 anh tranle đã nhận 3102 cuộc điện thoại từ khắp mọi miền đất và nước gọi về chúc mừng, xin được giao lưu cùng HCTC. Kinh (khủng)!
...Vậy thì ăn Bò bía uống Nước mía Kiên ơi..Điệu này ăn sáng + cf là kô xứng với mấy tấm hình sắp chụp quá a Phú ha, hí hí
Thân!
Lại thêm một câu chuyện thời nay nữa rồi. Câu chuyện bắt đầu: "Ngày nay, nay thật là nay, có một cậu bé lên 5... tuổi, học giỏi, chơi cũng giỏi, làm việc gì cũng giỏi và rất thích ăn Bò bía, uống nước mía. Một hôm, ..." mai kể tiếp;...Vậy thì ăn Bò bía uống Nước mía Kiên ơi..
..Kể chuyện mà lại câu khách vậy anh DONGNAMBO..làm anh em thèm nghe tiêp muốn uống nươc mía đó...Lại thêm một câu chuyện thời nay nữa rồi. Câu chuyện bắt đầu: "Ngày nay, nay thật là nay, có một cậu bé lên 5... tuổi, học giỏi, chơi cũng giỏi, làm việc gì cũng giỏi và rất thích ăn Bò bía, uống nước mía. Một hôm, ..." mai kể tiếp;
Câu chuyện này dài lắm anh, toàn tập có tới 2013 trang, trang 01 bắt đầu từ đây, trang 02 trở về sau mời anh và các bạn xem tiếp line này: http://forum.vietpet.com/180269-hac-cau.html..Kể chuyện mà lại câu khách vậy anh DONGNAMBO..làm anh em thèm nghe tiêp muốn uống nươc mía đó...