• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hình ảnh Gsd Và Nơi Giang Long Biên Nuôi Chúng...

gravita

Member

XIN GIỚI THIỆU VỚI ANH EM 1 CÔ HOA KHÔI BAY GIỜ MỚI CÔNG BỐ HẬU DUỆ CỦA SANTO CÓ ĐÒNG CHÍ NÀO QUAN TÂM KHÔNG ? CÔ TA MỚI 8 THÁNG TUỔI THÔI ĐÓ NHÉ
Cô nàng xinh gái quá , bác giữ hàng kín thế, hậu ruệ của Mun có những nét đẹp giống ông nội. Chúc mừng anh có được em GSD mà anh yêu thích
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
Cô nàng xinh gái quá , bác giữ hàng kín thế, hậu ruệ của Mun có những nét đẹp giống ông nội. Chúc mừng anh có được em GSD mà anh yêu thích
em này nói tổng thể , chất lông , mầu và chân tay giống ông nội y chang ( mầu nhạt hơn ông nội ) vì em nó mới tám tháng đang thay lông , nhưng có cái em này hơn ông nội là lưng , và mái mông , cả đuôi nữa thì ông nội không bằng ? đây là em gsd cái có thể nói là trội gien ? duy chỉ có mầu của em nó không hơn bố và ông nội , còn tổng thể hơn toàn bộ nhìn cô ta như 1 gsd đực nhưng lại rất nữ tính , anh định hôm nào cho em nó đi giao lưu với em chân dài nhà bác khôi cầu nguyễn em đó theo anh cũng là trội gien đó
 

chanphuong

Member
sân cỏ 10.000m2 GSD tha hồ chạy nhẩy vui chơi
Một môi trường thật tuyệt vời cho bất kỳ chú chó nào, thật may mắn cho những chú chó được bác Gianglongbien nuôi dưỡng. Xin dùng từ "thú chơi tao nhã" gửi đến bác. Hy vọng sẽ có dịp kiến diện bác.
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
đây là cơ quan nơi tôi đang công tác , tất cả các cô các chú gsd của tôi đều trưởng thành ở môi trường này , một kinh nghiệm chia sẻ với các bạn là muốn gsd có thân hình đẹp , ngoại hình cân đối ngoài vấn đề gien giống phần quan trọng , môi trường và sân bãi , dinh dưỡng ......
 

gianglongbien

Vietpet sponsor



đây là cô GSD chân dài thuần chủng đã cho ra nhiều thế hệ con thuộc hàng khủng , cô ta rất nhiều thành tích .....
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
GIANGLONGBIEN chào toàn thể ACE hôm nay tôi viết bài này để kể về những thành tích của một GSD chân dài , có những đièu tôi kể ra đây các bạn nuôi GSD cần rút kinh nghiệm , còn đối với tôi đây là một kỷ niệm không bao giờ quên
Thưa anh em cô GSD trên có tên là BI cô ta là con gái của VITÚT nhà anh kỳ hà nội số xăm tai KVT008 chủ nhân nuôi từ bé Là đồng chí NAM phường an tảo hưng yên ( nam gà chọi ) thành tích tại nhà NAM là đã tiêu diệt giúp chủ nhân lũ gà chọi hay bới móc và gáy ò ó o suốt ngày 18 chú gà nòi lớn nhỏ tổng thiệt hại vào thời điểm đó năm 2006 khoảng 30 triệu , cực chẳng đã chủ nhân đã mời HLV về giáo dục dậy bảo rốt cục là bản thân đồng chí HLV phải khâu 18 mũi ở vai và rách mu bàn tay , đến thời kỳ động dục chủ nhân cho sang nhà ĐỖ ẢNH để kết hôn với chàng KOS khi cuộc mây mưa đã xong nghỉ ngơi một lát nhìn lũ cún con nhà đỗ ảnh đang chơi đùa chị ta lẳng lặng đến gần tấn công cả mẹ lẫn con kết cục là gsd mẹ bị thương và 4 gsd nhỏ đẫ ra đi mãi mãi , xong cô ta tự động chạy về nhà cách đó khoảng 1km , thật đau buồn phải không anh em , trong thời gian động dục chị này mới cho GSD dực đến gần khoảng 7 ngày , còn sau thời gian đó không một loại chó và đông vật nào đến gần.... ? từ hồi đó mồi lần sanh đỗ ảnh phối giống khi xong đỗ ảnh đều yêu cầu chủ chó mang về ngay không cho lưu trú , để đảm bảo cho lũ gà chọi đồng chí nam đã nhượng lại em này cho tôi . tôi đã nuôi em này tại cơ quan và lại có những thành tích tiếp theo 1 em GSD cái của tôi đã trở thành nạn nhân rất nặng may được cứu chữa kịp thời sau hơn 1 tháng mới qua khỏi , 3 chú chó cỏ của dân thấy em xinh gái bén mảng đến đều bị tiêu diệt tại chỗ . sau đó tôi đưa về nhà riêng tại long biên một mình em nó được riêng một chuồng , ăn uống riêng đi vệ sinh cũng riêng , sinh dẻ bình thường và dặc biệt sữa tốt và nuôi con cực kỳ khéo , ấy vậy mà vẫn có 2 nạn nhân của hàng xóm ra đi chỉ vì cái tội thấy em xinh dến không đúng lúc , cách đây 3 hôm em nó lại gây ra chuyện tày trời . sáng cho các gsd đi vệ sinh em này đã được tôi bố chí cho riêng 1 sân như mọi ngày không hiểu sao hôm đó tôi vô ý mở cổng đi ra sân khi cánh cửa vừa hé nhìn thấy chú GSD đực giống ở trong to hơn mình rất nhiều cô ta liền lao vào sự việc nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay để đóng cổng lại , theo phản xạ là chủ nhân nên tôi lao vào can tóm cổ con đực thì cô em kia đang hăng cắn trượt vào đúng bắp tay tôi , khi tôi tách được và đóng cổng lại thì trời đất chân và tay tôi đầy máu khiến cả gia đình sợ xanh mắt kết quả bắp tay trái tôi bị 4 vết cắn , chân phải 3 vết cắn tất cả các vết cắn đều rất sâu chảy nhiều máu , đến hôm nay tôi vẫn ở nhà không đến cơ quan làm việc , xin nói thêm với anh em rằng cô GSD tên BI này có thể nói là cực kỳ khôn , trông nhà tuyệt vời nghe lời chủ chủ quát là biết ngay , không cắn và tấn công người khi chưa có lệnh của chủ nhân , khi có lệnh thì tấn công dữ dội , đặc biệt rất yêu thích trẻ con ? tôi đã hỏi và tư vấn các chuyên gia họ đều cho rằng đây là tính thủ lĩnh bầy đàn trong thế giới hoang dã của tổ tiên chúng , không phải con nào cũng có , có rất nhiều người muốn hỏi mua về trông nhà , ngay cả chủ cũ là anh NAM cũng có ý đưa em nó về , tôi thấy đây là 1 gsd trông nhà khôn mà tôi chưa từng gặp , do vậy tôi không bán cho ai cả sau sự viẹc vừa qua tôi quyết định chuyển em nó sang sống ở một cuộc sống khác trong ngôi biệt thự riêng biệt cổng kín cao tường của anh bạn , để em nó tiếp tục duy trì gien giống của 1 giòng GSD đẳng cấp đó là VITÚT , trở lại sự việc khi tôi băng bó các vết cắn xong tôi đã chỉ thẳng vào mặt cô ta và mắng trách móc , cô ta đã lại gần khi tôi ngồi trên ghế dúi đầu vào lòng tôi liếm liếm tay tôi ra vẻ xin lỗi chủ , tôi doạ sẽ không nuôi nữa cho đi ở nơi khác , cô ta buồn vào chuồng nằm cả ngày không ăn uống gì ? sáng hôm sau cũng vậy tôi phải nói mãi mới chịu ăn bình thường , buổi chiều khi ra xe để về với anh bạn tôi cô ta buồn nằm trước cửa nhà như kiểu van xin khiến tôi thương quá phải đích thân đi cùng đến khi về cô ta rú lên như tiếng rú của những con sói , và sáng nay khi tôi đến cô ta mới chịu ăn , ý tôi muốn nói là tôi không hắt hủi cô ta khi cô ta đã cắn chủ , mà tôi chỉ muốn cô ta thay đổi môi trường mới vì nhà tôi còn mấy GSD nữa sẽ không tránh khỏi khi tính bầy đàn lại nổi lên .... tôi yêu quý GSD như yêu các thành viên trong gia đình mình vậy , đây là câu chuyện về GSD của tôi và là sự thật 100% , hơn nữa anh em cũng lên rút kinh nghiệm khi gặp trường hợp GSD CHIẾN ĐẤU tuyệt đối không nên trực tiếp vào can ngăn mà phải thật bình tĩnh sử lý bằng nhiều biện pháp ví dụ như dùng vợt bắt muỗi phát ra tia diện có tiếng kêu chó sẽ sợ , dùi cui điện , roi điện chuyên dụng huấn l;uyện chó nhằm tránh việc đáng tiếc sảy ra như tôi
 

WOLF-BROS

Member
nói thật anh đừng buồn chứ 1 chú GSD thần kinh tốt, có giáo dục dạy dỗ thì sẽ không hung hãn khát máu như kiểu mấy em " chúa đảo " vậy đâu anh, thời buổi này nuôi những con khát máu như vậy đâu có tốt đâu, cắn người hay cắn chó đều mệt lắm :(
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
nói thật anh đừng buồn chứ 1 chú GSD thần kinh tốt, có giáo dục dạy dỗ thì sẽ không hung hãn khát máu như kiểu mấy em " chúa đảo " vậy đâu anh, thời buổi này nuôi những con khát máu như vậy đâu có tốt đâu, cắn người hay cắn chó đều mệt lắm :(
mình không phủ nhận vấn đề bạn nêu trên , nhưng đay lại là cô gsd có tính cách thủ lĩnh cao theo lẽ tự nhiên hoang dã của tổ tiên , thi thoảng tính thủ lĩnh lại nổi lên , nhưng hiện tại em nó đã ở nơi ở mới cổng kín cao tường không có đồng loại quấy nhiễu nữa , và ở đây cô ta sẽ lại cho ra đời các hậu duệ của một dòng dõi nổi tiếng mình hy vọng là vậy THÂN ÁI ... GIANGLONGBIEN
 

Phamcu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy

XIN GIỚI THIỆU VỚI ANH EM 1 CÔ HOA KHÔI BAY GIỜ MỚI CÔNG BỐ HẬU DUỆ CỦA SANTO CÓ ĐÒNG CHÍ NÀO QUAN TÂM KHÔNG ? CÔ TA MỚI 8 THÁNG TUỔI THÔI ĐÓ NHÉ
E xin phiền bác Giang một chút nhé!
Liệu bác có nhầm về chuyện con gái của SANTO hay CELLO không ạ??
Nếu e nhớ không nhầm thì SANTO đã về chủ mới cách đây hơn 1 năm (16 tháng)!
Chủ mới này là một người không giao lưu với ae về khoản này nên không cho phối!!
 

cuongtb

Member
E xin phiền bác Giang một chút nhé!
Liệu bác có nhầm về chuyện con gái của SANTO hay CELLO không ạ??
Nếu e nhớ không nhầm thì SANTO đã về chủ mới cách đây hơn 1 năm (16 tháng)!
Chủ mới này là một người không giao lưu với ae về khoản này nên không cho phối!!
Có lẽ bác Giang viết nhầm thôi bác Phamcu ạ,mình nghĩ em này là hậu duệ của GSD tên Mun(Mun là con của Santo) nguồn gốc từ GSD Thái Bình.Chứ Santo đã về với chủ mới hơn một năm đúng như bác nói :-bd
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
E xin phiền bác Giang một chút nhé!
Liệu bác có nhầm về chuyện con gái của SANTO hay CELLO không ạ??
Nếu e nhớ không nhầm thì SANTO đã về chủ mới cách đây hơn 1 năm (16 tháng)!
Chủ mới này là một người không giao lưu với ae về khoản này nên không cho phối!!
chào bạn , hơn ai hết mình rất hiểu những điều bạn nói trên , mình và đỗ ảnh là chỗ thân tình mà , bạn không đọc rõ bài viết rồi mình nói lại nhé ? ( đây là con gái cả của MUN ) bà ngoại nó mình vừa giới thiệu trên diễn đàn là cô GSD tên BI có nhiều thành tích đó , còn ông ngoại là ZAM nhà đỗ ảnh , BI kết hôn với ZAM hồi tháng 10 - 2008 và đến tháng 12 BI sinh 4 puppies 3 nam 1 nữ , mình đã giữ lại 1 puppies nữ đó , và đến tháng 7-2010 mình cho em này kết hôn với MUN nhà mình , chính đỗ ảnh và tấn khoái châu sang kiểm tra và chỉ định cho phối giống ( mun là con trai của santo ) như vậy có thể nói là hậu duệ của santo không bạn ? tháng 9-2010 các cún ra đời 6 puppies 4 nam 2 nữ trong đó có cô chân dài mình giới thiệu đấy , nói rõ đôi chút để bạn và anh em hiểu rõ hơn , THÂN ÁI ... GIANGLONGBIEN
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
Có lẽ bác Giang viết nhầm thôi bác Phamcu ạ,mình nghĩ em này là hậu duệ của GSD tên Mun(Mun là con của Santo) nguồn gốc từ GSD Thái Bình.Chứ Santo đã về với chủ mới hơn một năm đúng như bác nói :-bd[/QUOTE
Mình nói thêm với PHAMCU nhé MUN là con trai của SANTO và mẹ có tên là MI nhà anh HÙNG CN CLB GSD TB , MUN sinh ra ở TB có thể nói TB là quê ngoại của MUN , MUN được làm bố khi vừa tròn 18 tháng , hiện tại mun đã cho ra đời rất nhiều gsd nhỏ đẹp , giá phối giống của MUN hiện tại ngang bằng với SANTO khi ở nhà đỗ ảnh ,
 

WOLF-BROS

Member
mình không phủ nhận vấn đề bạn nêu trên , nhưng đay lại là cô gsd có tính cách thủ lĩnh cao theo lẽ tự nhiên hoang dã của tổ tiên , thi thoảng tính thủ lĩnh lại nổi lên , nhưng hiện tại em nó đã ở nơi ở mới cổng kín cao tường không có đồng loại quấy nhiễu nữa , và ở đây cô ta sẽ lại cho ra đời các hậu duệ của một dòng dõi nổi tiếng mình hy vọng là vậy THÂN ÁI ... GIANGLONGBIEN
không biết các bác thấy thế nào chứ đối với em nuôi 1 con chó khát máu phải nhốt cách li không chơi, không giao lưu với người và chó khác thì chả khác gì nuôi 1 đứa trẻ bị bệnh tự kỉ nặng cả
với xu hướng sống " mở " như hiện nay thì theo em những con chó như thế sẽ không được hoan nghênh chào đón, nếu nó còn di truyền sang các đời con nữa thì càng mệt :(
 

nguyenmaiphuquy

Active Member
Đây là nơi anh Giang giới thiệu về trại như tiêu đề của TOPIC mà bạn,cún nào thì cũng có ưu nhược điểm,có cá thể cá biệt thì nuôi cách ly để tránh hậu quả.Vậy thôi.
 

WOLF-BROS

Member
Đây là nơi anh Giang giới thiệu về trại như tiêu đề của TOPIC mà bạn,cún nào thì cũng có ưu nhược điểm,có cá thể cá biệt thì nuôi cách ly để tránh hậu quả.Vậy thôi.
vấn đề là tôi đang muốn nói về tố chất của con chó nếu như làm giống ý chứ, anh Giang lập trại gây giống thì cũng cần phải quan tâm đến những vấn đề này chứ đúng không nào?
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
không biết các bác thấy thế nào chứ đối với em nuôi 1 con chó khát máu phải nhốt cách li không chơi, không giao lưu với người và chó khác thì chả khác gì nuôi 1 đứa trẻ bị bệnh tự kỉ nặng cả
với xu hướng sống " mở " như hiện nay thì theo em những con chó như thế sẽ không được hoan nghênh chào đón, nếu nó còn di truyền sang các đời con nữa thì càng mệt :(
rất cám ơn bạn về những nhận xét trên , nhưng nếu quan điểm của bạn như vậy mình cũng có thể sơ qua bạn chưa yeu quý gsd cho lắm , nếu đi ngược lại vấn đề bạn là chủ nhân của BI bạn sẽ thế nào ? trong khi đó BI đã gắn bó với bạn bao năm ? là 1 gsd trông nhà cực tốt , sinh đẻ bình thường đặc biệt đã cho ra đời bao thế hệ con thuộc hàng khủng , xin nói thêm với bạn nhé từ khi tôi sở hữu BI Các lứa con BI sinh ra chưa con nào mình bán dưới 10 triệu , bây giờ BI đã có tuổi theo bạn là bán đi sao ? mình không bao giờ làm như vậy , đặc biệt con cháu của BI vẵn còn đang ở nhà mình thì hỏi bạn ngược đãi , bỏ đói hay không cần quan tâm đến 1gsd mà mình đã từng gắn bó khi về già theo bạn có nên không ? còn bạn nói đến từ ( khát máu ) mình nghe nó nặng nề quá đây là 1 gsd hiếm có được thừa hưởng di truyền từ tổ tiên xa xưa của chúng
 

WOLF-BROS

Member
rất cám ơn bạn về những nhận xét trên , nhưng nếu quan điểm của bạn như vậy mình cũng có thể sơ qua bạn chưa yeu quý gsd cho lắm , nếu đi ngược lại vấn đề bạn là chủ nhân của BI bạn sẽ thế nào ? trong khi đó BI đã gắn bó với bạn bao năm ? là 1 gsd trông nhà cực tốt , sinh đẻ bình thường đặc biệt đã cho ra đời bao thế hệ con thuộc hàng khủng , xin nói thêm với bạn nhé từ khi tôi sở hữu BI Các lứa con BI sinh ra chưa con nào mình bán dưới 10 triệu , bây giờ BI đã có tuổi theo bạn là bán đi sao ? mình không bao giờ làm như vậy , đặc biệt con cháu của BI vẵn còn đang ở nhà mình thì hỏi bạn ngược đãi , bỏ đói hay không cần quan tâm đến 1gsd mà mình đã từng gắn bó khi về già theo bạn có nên không ? còn bạn nói đến từ ( khát máu ) mình nghe nó nặng nề quá đây là 1 gsd hiếm có được thừa hưởng di truyền từ tổ tiên xa xưa của chúng
anh em mình cùng tranh luận đâm chém tí cho sôi nổi nhé :D
thứ nhất là em có nói anh phải giải tán hay xử lí con Bi như thế nào không? em có nói là phải bỏ đói, ngược đãi hay bán nó đi không nhỉ? em chỉ đề cập là 1 con chó hung hãn như thế( tránh dùng từ khát máu không anh lại thấy đụng chạm nhé ) để làm giống thì có nên hay không thôi, bây giờ nuôi chó dữ là phức tạp lắm chứ đâu phải đơn giản là bỏ tí tiền ra đền người đền chó bị cắn là xong đâu
thứ hai, luận bàn về độ đam mê hay yêu thương chó nói chung và GSD nói riêng thì chúng ta chẳng thể nói ai hơn ai, ai đam mê nhiều hay ít cả, anh có dám chắc anh mê và yêu quí con GSD hơn em không ? :D
thứ ba nhé, chúng ta hay đề cập đến những con GSD hàng khủng? theo anh và mọi người như thế nào thì gọi là hàng khủng? ở đâu em cũng thấy mọi người tung hô cái từ này nhưng có lẽ mọi người đang lạm dụng dùng từ thì đúng hơn, nếu những hậu duệ của con Bi nó là hàng khủng thì bọn nó có số má hay thành tích gì khiến cho toàn thể dân chơi trong làng GSD biết đến và ngưỡng mộ không anh? cái thời con vua đương nhiên lại làm vua nó qua lâu lắm rồi đúng không anh
thứ cuối, nếu nói về cái giống tổ tiên xa xửa xừa xưa của nó thì anh đang nói đến những con GSD cũ hay là loài sói? em đảm bảo dù là GSD cũ hay sói cũng chả có con nào hung hãn đến độ tự kỉ không chơi với " bạn" nào như con Bi cả nên em mới dùng từ khát máu ở đây mặc dù nghe có vẻ gay gắt thật
em chỉ đóng góp trên tinh thần xây dựng vì biết anh đang lập trại thôi, đã tính đến việc lập trại thì phải tính đến việc tuyển chọn con giống, với thời buổi hiện nay nuôi chó để làm pet là chủ yếu và anh cũng chỉ đang phát triển nhánh GSD show thì liệu những con có tiền án tiền sử có nên để làm giống?
bật mí tí nhé, ở clb cũ em chính là thằng mà anh đã post bài ủng hộ về tinh thần dám nói thẳng đấy ;;)
 

gianglongbien

Vietpet sponsor
cám ơn em , diễn đàn phải có tranh luận , thẳng thắn mới tinh tế em ạ , mỗi người có mỗi suy nghĩ và tư duy riêng . dĩ nhiên em không như anh , và ngược lại , nhưng có những cái chung là cùng nói thẳng nói thật , sự thật mất lòng mà , câu chuyện của BI anh vừa kể ý anh chỉ muốn nói về 1 gsd mà anh chưa từng gặp và có lẽ sẽ không bao giờ có nữa theo cá nhân anh , và ý thứ 2 nữa là muốn chia sẻ với toàn thể anh em để rút kinh nghiệm nếu gặp trường hợp chó cắn nhau ( chiến đấu ) không nen trực tiếp can ngăn sẽ không an toàn . tại sao biết BI như vậy anh vẫn nuôi nhiều người hỏi mua anh không bán ? đây là vấn đề cá nhân của anh .... dơn giản thôi vì anh yêu quý GSD , còn việc như em nói trên anh rất hiểu , một mô hình nho nhỏ của anh với vài trăm m2 để nuôi gsd giống gọi là trại nghe hoành tráng quá , nhưng vẫn có thể cho là được . hơn ai hết anh phải hiểu về con giống , nguồn gốc , hệ phả ra sao ? hơn nữa anh em mình ở thành phố như em nói chó dữ cắn chó hàng xóm , hoặc cắn người sẽ gây ra rất nhiều phiền toái , anh kể cho em nghe 1 câu chuyện thật như bịa tại nhà anh , có 1 cụ ông già 71 tuổi sáng đi tập thể dục trời mùa đông chưa sáng rõ , cụ liền đứng ở sát tường nhà anh sả một bãi cho sảng khoái ..... tường xây lửng bên trên rào kẽm gai con BI ở trong lao ra sồ lên tường đầu thò ra phía trên sủa , bị bất ngờ cụ già bên ngoài giật mình lùi lại sợ quá ngồi phệt xuống đất ngồi đúng phải 1/4 hòn gạch cụ đau quá kêu ầm lên anh mở cổng chạy ra ngoài đỡ cụ dậy ... khoá quần chưa kịp kéo .... câu đầu tiên của cụ là mắng chủ nhà , nói thẳng hơn là cụ ăn vạ nhà anh theo kiểu không chấp nhận được ? vậy mà vẫn phải nhẹ nhàng nói có tình có lý mà cụ già vẫn cho là mình đúng , nếu cụ không đứng ở tường nhà anh sả cái thứ đó thì sao có chuyện bị chó sủa được ? do vậy anh rất hiểu vấn đề dó nên mới tách BI ra ở riêng khi tuổi của BI đã cao , còn việc anh dùng từ cho các hậu duệ cùa BI là ( hàng khủng ) theo cách của gới chơi GSD chúng ta , hậu duệ của BI được anh em công nhận là những con gsd như vậy nên anh dùng từ KHỦNG cũng chẳng cường điệu hoá tí nào . lứa vừa qua của BI chú gsd cuối cùng trong đàn anh nhượng lại cho MA VĂN HỮU với giá hữu nghị 17.500.000 , hữu là người buôn bán gsd chuyên nghiệp , chia sẻ đôi chút để anh em hiểu nhau hơn mà thôi em , nói thêm đôi chút với anh em để tránh những tai nạn đáng tiếc như tôi , tôi đã được nhiều anh em tư vấn , khi chó cắn nhau thật bình tĩnh lấy xô hoặc chậu nước hắt thẳng vào 2 con chó sẽ tự nhả ra , qua đây cũng xin cám ơn tất cả anh em đã gọi điện thoại , nhắn tin hỏi thăm và tư vấn qua diện thoại cho GIANGLONGBIEN , hôm nay tôi đã trở lại cơ quan làm viẹc bình thường , có điều chân vẫn hơi cà nhắc vì 1 miếng cắn khá sâu và hiểm ở gót chân , một lần nữa xin cám ơn tất cả anh em , THÂN ÁI , GIANGLONGBIEN
 
Thông thường chó cái già sẽ trở nên thuần tính hơn nhưng có lẽ nó bị "cách ly" nhiều nên trở thành hung dữ vậy. Có thể cải thiện tình hình bằng cách dành nhiều thời gian chơi đùa với nó, kết hợp với cho nó tiếp xúc nhiều hơn với người và vật nuôi khác dưới sự kiểm soát của chủ và được rọ mõm. Hạn chế nhốt một chỗ bởi khi bị nhốt nó sẽ sinh bực tức, stress do ghen ghét với những người và vật được tự do bên ngoài. Anh thử một thời gian xem sao.
 
Top