• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

hân hoan hí hửng khoe mèo mừng năm mới

đây là con Ki nhà em. lượm đc từ nhà chị "MOONLUOI^^" là con của con sexy và DH đây là link.
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=26054
em đã sai lầm mang con ác quỷ này về nhà và lãnh một số hậu quả như là bị cào nát tay và mấy cái bịch nilông bị banh ta long( giống tính ba mẹ nó)., vào giai đọan 2 3h sáng nó thường đớp tay em vì nghĩ là em đang chơi với nó ... lúc ngủ, ngòai ra vào giai đọan 6-8h sáng con ác quỷ này hay ngồi/nằm lên ... mặt em lúc em đang ngủ vì nó được em đặc quỳên cho ngủ chung. ngòai ra thì con Ki nó khá là thông minh, đáng yêu bố láo, đểu, và khó bị ghét. nói chung là rất thương nó và em đang có ý định lượm 1 bạn nữ về chơi với nó sau tết vì em sắp phải đi làm. anyway đây là hình. anh chị cô chú nào biết ở đâu có mèo ba tư hay xiêm con thì chỉ cho em nhá, em muốn làm thêm 1 số việc sai lầm khác hế hế







 

Vipz.14

Member
Mèo nhà bạn nghịch thế! Vừa click vào đã hiện vô một đứa màu đen lông xù mắt vàng nghịch tưng bừng rồi! Chúc mừng 2010! Chúc cho bạn và em mèo nhà bạn một năm mới, một cái Tết vui vẻ tràn ngập tiếng cười và tiếng ... méo =))=))

~!~ Vipz.14
 

9669_9669

Member
Mèo nhà bạn là đực hay cái thế.Nhà mình cũng có 1 em mèo Anh lông dài,đực, đen ngòm như thế đấy.
 
Ôi :((
Nhìn nhóc nhà bạn mình lại nhớ đến nhóc Tom nhà mình. Giống quá đi. Tom nhà mình bị bố mẹ đem cho mất rồi, cho còn không hỏi ý kiến mình cơ. Híc.
Mình thích mèo đen lông xù kiểu này, hay cắn yêu nữa thì quá hay luôn. Tom nhà mình hồi trước, mình đang học bài, Tom nằm trên giường. Đột nhiên Tom phóng lên bàn học rồi nhảy chồm lên người mình. Ngộ khủng khiếp luôn, Tom không cào mà chỉ bám vào người mình thôi. Ngoài ra Tom còn có sở thích ngủ nằm ngửa ^^.
Quỷ sứ nhà bạn nghịch ghê hén, ao ước có một quỷ sứ như vậy đó.
 
Hí hí, anh vẫn muốn mắc thêm "sai lầm" nữa sau khi đã bị nhóc "tiểu tử" này phá te tua ah? :D

Nếu anh rước thêm "nữ tướng cướp" Kira nhà em về thì đảm bảo nhà anh sẽ tanh banh gấp 3 lần đó :D

Tết vừa rồi cây đào 3 tr của bố em chỉ trụ được đúng 3 hôm kể từ lúc rinh về cho tới lúc ko còn 1 cái hoa nào :((. Tất nhiên thủ phạm ko chỉ là Kira mà là cả đại gia đình 5 miu nhà nó bao gồm bố mẹ và 2 chị nó nữa. Nhưng Kira vẫn là đứa phá đầu bảng bằng cách phi tót 1 cái đã lên tới ngọn cây và ngồi trên đó nhún nhảy, rung cành và tát hoa :( . Nhưng mà chẳng làm sao ghét tụi nó được ạ .
 
Ôi :((
Nhìn nhóc nhà bạn mình lại nhớ đến nhóc Tom nhà mình. Giống quá đi. Tom nhà mình bị bố mẹ đem cho mất rồi, cho còn không hỏi ý kiến mình cơ. Híc.
Mình thích mèo đen lông xù kiểu này, hay cắn yêu nữa thì quá hay luôn. Tom nhà mình hồi trước, mình đang học bài, Tom nằm trên giường. Đột nhiên Tom phóng lên bàn học rồi nhảy chồm lên người mình. Ngộ khủng khiếp luôn, Tom không cào mà chỉ bám vào người mình thôi. Ngoài ra Tom còn có sở thích ngủ nằm ngửa ^^.
Quỷ sứ nhà bạn nghịch ghê hén, ao ước có một quỷ sứ như vậy đó.
hehe, mèo nhà mình chỉ chờ mình ngủ rồi đợp thôi, rất sướng, sở thích của hắn là ngồi coi mình chơi điện tử và khi nào thấy mình chát là lao lên bàn phím đứng bấm như đúng rồi ...
 
Hehe, có 1 nhóc mèo nghịch nghịch ở nhà thì sẽ vui hơn nhiều so với 1 nhóc chỉ ăn rồi chạy rông đi chơi, thỉnh thoảng mới thấy mặt chứ.
Ồ, Tom nhà mình khi chủ ngồi máy tính thì dí sát mặt vào màn hình, nhìn, phải bế đặt ra chỗ khác ^^.
Có ai có nhu cầu tặng mèo như thế này không nhỉ? Mình muốn 1 nhóc lắm. Lông xù, ẵm rất thích :x.

Bonus thêm cái ảnh Tom nhà mình ^^

Bé ý nằm ngửa ngủ nè


Sau này thì lông hết pha màu, nhìn yêu hơn :D


Lập topic mới thì mãi hổng được gì cả.
Mọi người tìm giúp mình nha, sẽ có hậu tạ xứng đáng :)
 

biode

Member
Các bé mèo nhìn đáng yêu quá đi mất. Nhưng cái bọn này nhìn bề ngoài lương thiện thế thôi chứ thực ra láo lếu, dã mãn, tàn bạo, cắn xé chủ nó và đồ đạc trong nhà không thương tiếc.
Tớ cũng sắp hết chịu nổi Miu dở hơi cứ nửa đêm và sáng sớm cắn tay, cắn chân đòi chơi rồi. tớ đang cần xin thêm một em mèo, đực càng tốt, để 2 đứa chơi với nhau, không thì đau chết mất. hichic. Ai có bé mèo nào cần cho đi, thì cho tớ xin với nhé. 0914755553
 
hôm nay rảnh rỗi lại post ảnh mèo sau 1 tháng cho mọi người thấy được sự lớn của hắn.
bây giờ hắn quân chân em ghê gớm lắm. nhà có 2 thằng em đi đâu hắn đi đó, chụp chân em, cắn. thiệt là hết nói. hi vọng tuần sau bé kia về kịp cứu em thóat khỏi cái cảnh quấn quýt này :love struck:





 
à mà em đang luyện cho nó cái tuyệt chiêu đi toilet, và em đang gặp trục trặc ở cái khỏan đục lỗ, có bác nào có kinh nghiệm hoặc cao kiến gì có thể mách cho em cái :D
 

ngocdhk1985

New Member
Sống là cho đi và nhận lại . Bạn hãy cho đi sự yêu thương để nhận lại yêu thương . Hãy mở tấm lòng của mình ra để giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ .
Mình ở Sài Gòn , có 4 em mèo đáng thương cần nhận sự giúp đỡ của các bạn . Mèo mẹ bị bắt mất rồi , không ai cho ăn uống gì cả . Nhà mình ở xa nên không có nhiều thời gian chạy qua trông nom . ( Vì mấy bé là mèo hoang mà ) . Có 2 em sọc vàng , 1 em tam thể bắt chuột rất cừ và 1 em mướp . Nếu bạn nào có lòng thương hãy cứu giúp các em .
Vui lòng liên hệ : 0933128877 gặp Uyên hoặc 0933128811 gặp Ngọc . Nếu bạn nào trong thành phố thì mình sẽ chở đến tận nhà . Còn không thì bạn chạy đến CƯ XÁ NHÀ MÁY NƯỚC NGỌT CHƯƠNG DƯƠNG - 379 BẾN HÀM TỬ P.CẦU KHO , Q.1 gặp anh Hậu sẽ bắt cho nha. Xin cảm ơn đã đọc tin này
 
Top