• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hành trình qua 3 nước Đông Nam Á

Haihanoi

Member
(HungTrungYen)
Xin gửi tới anh chị và các bạn 1 vài hình ảnh của đất nước Singapore tươi đẹp. Người dân thân thiện, khí hậu, thiên nhiên, môi trường không có gì để nói ngoài 2 chữ tuyệt vời. Giống như một Châu Âu thu nhỏ:

[IMGc=đường phố Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9484.jpg[/IMGc]

[IMGc=đường phố Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9485.jpg[/IMGc]

[IMGc=bảo tàng Việt Nam tại Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9486.jpg[/IMGc]
 

Haihanoi

Member
[IMGc=cầu Sin nối liền 2 thành phố]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9487.jpg[/IMGc]

[IMGc=bên dòng sông Sin thơ mộng, hiền hòa]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9488.jpg[/IMGc]

[IMGc=bên dòng sông Sin thơ mộng, hiền hòa]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9490.jpg[/IMGc]

[IMGc=bên dòng sông Sin thơ mộng, hiền hòa]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9491.jpg[/IMGc]
 

Haihanoi

Member
[IMGc=công viên quốc gia Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9493.jpg[/IMGc]

[IMGc=công viên quốc gia Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9494.jpg[/IMGc]
 

CENTIMET

Member
Đẹp và mát mẻ quá..
Em xin hỏi là tấm hình thứ 2: do góc máy chụp nghiêng hay toà nhà nghiên nghiêng...trong lạ quá.
tấm 7 thì có cái gì như khói ở toả nhà bên trái...cũng lạ nốt...
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
chào bác hungtrungyen ! bác đi chơi dữ quá nhỉ . tiếc một cái là có ghé sang thailand mà không đi thăm được trại Rott nào thật là tiếc bác nhỉ .
 
Cám ơn bạn CENTIMET đã xem và đánh giá rất đúng về kỹ thuật chụp ảnh của mình.

Đ/C Cen à, tấm hình thứ 2 là do góc máy chụp nghiêng và tấm thứ 7 là ko phải khói toả lên mà là mây Đ/C Cen à.
Thực ra các bạn nhìn thấy lạ cũng là điều hiển nhiên thôi,vì mình ko rành về kỹ thuật chụp ảnh,hơn nữa cái máy ảnh mình dùng để ghi lại những khoảnh khắc như vậy lại là mode đời ơ kìa.
 

CENTIMET

Member
hi hi..em có thử lại: để tìm hiểu...


thì thấy nó đứng yên chứ không nghiêng nghiên....
Nhưng công bằng mà nói : Tám 2 nhìn rất đẹp và ấn tượng...01 phá cách của kiến trúc hay của phó nhòm..?!

Nếu chụp ở góc máy như em, thì không ấn tượng sâu đậm...Vì hình của anh mang chất kỉ niệm...nên.. Càng ấn tượng lại càng hay...hi hihi...Em lạm bàn rồi...

Còn tấm kia , cũng khá trùng họp...Mây mà hay, và trùng hợp quá..Tưởng bên Sing lấy toà nhà đó làm nhà máy sản xuất , hay đang bi hoả hoạn gì đó...

Bác Hung chia thêm vài tấm nữa...để biết thêm nét của Sing..Vì em chưa lần nào được đi cả.

Centimet
 
Vâng,đúng là những tấm hình mà mình chụp mang đầy chất kỷ niệm CEN à. Vì đây cũng là lần đầu tiên mình có thời gian để đi đc qua 3 nước trong khu vực Đông Nám Á .Hình thì còn rất nhiều khoảng gần 100 tấm thôi.Mình sẽ cố gắng đưa hết lên để mọi người cùng thưởng thức.
 

tina90

Member
Ảnh đẹp thật đó ạ có khi sing ở ngoài còn không đẹp bằng ảnh.Nhất là khi có hai thành viên vp đứng vào nhìn nó lại càng sinh động$-)$-)$-).Muốn đi sing quá à.
 
chào bác hungtrungyen ! bác đi chơi dữ quá nhỉ . tiếc một cái là có ghé sang thailand mà không đi thăm được trại Rott nào thật là tiếc bác nhỉ .
Vâng,đúng là quá tiếc Đ/C SƠN à,nhiều khi nghĩ lại cảm thấy tiếc ngẩn cả người.khi đã sang tới bên đó rồi mà ko đi tham quan đc 1 trại chó nổi tiến nào bên đó.Hy vọng là có thời gian để quay lại đất nước chùa tháp và đc ngắm nhìn những chú Rott của các trại nổi tiếng ở bên đó.
Thân
 
Ảnh rất đẹp , post nốt lên cho cả nhà xem đi anh Hung :coffee::coffee::coffee:
Cũng đang trong quá trình để post nốt lên đây,gần 100 tấm ảnh chứ có ít đâu ,nhưng khổ nỗi cái máy tính nhà mình nó chạy ỳ ạch quá,rất mong các anh chị và bạn thông cảm cho.
Cố gắng ,cố gắng ạ.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Đúng là sông Sing rất thơ mộng, đi vào buổi tối bên dọc sông Sing 1loạt quán bar nhìn ra sông mới đẹp nữa.Kg biết bác Hùng có đi bộ lang thang ra China Town kg? Toàn đồ bán rất rẻ mà vui. E sang bên đấy là cứ đi (căng hải) lang thang ngắm phố chụp ảnh thôi. Đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác lãng mạn, lâng lâng 1mình đó.Mà chẳng sợ gì cả, rất yên bình và trong lành. Kg biết đến bao giờ ở VN mình mới có những tuyến phố đi bộ vừa sạch sẽ, vừa trật tự, nhưng vẫn nhộn nhịp như vây.
 
Đúng là sông Sing rất thơ mộng, đi vào buổi tối bên dọc sông Sing 1loạt quán bar nhìn ra sông mới đẹp nữa.Kg biết bác Hùng có đi bộ lang thang ra China Tower kg? Toàn đồ bán rất rẻ mà vui. E sang bên đấy là cứ đi (căng hải) lang thang ngắm phố chụp ảnh thôi. Đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác lãng mạn, lâng lâng 1mình đó.
@ Dieu Thuy....Có đấy,có đấy,chỗ ngả lưng qua đêm và kiếm mấy thứ để làm êm êm cái bao tử của mình,cũng chính là cái khu CHINA TOWN này đấy Thuý à.Chỉ có vài bước đi bộ qua cầu là sang đến nơi.
 

Haihanoi

Member
[IMGc=tranh thủ lót dạ tại một quán ăn của người Ấn Độ]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9498.jpg[/IMGc]

[IMGc=vui đùa trên bãi biển Sentosa - Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9499-1.jpg[/IMGc]

[IMGc=vui đùa trên bãi biển Sentosa - Singapore]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9500-1.jpg[/IMGc]

Tạm biệt đất nước Singapore tươi đẹp để đến với Kvalalumper - Malaysia - 1 thành phố sôi động và náo nhiệt... :)
 

Haihanoi

Member
Tiếp theo là 1 vài hình ảnh của thành phố Kayeu - Kvalalumper...

[IMGc=tranh thủ mua đồ ăn sáng trước khi vào công sở]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9501.jpg[/IMGc]

[IMGc=xe bán đồ ăn sáng lưu động]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9503.jpg[/IMGc]

[IMGc=đường phố Kayeu - Malaysia]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9504-1.jpg[/IMGc]
 

Haihanoi

Member
[IMGc=tầng 42 tòa tháp đôi nhìn xuống]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9508.jpg[/IMGc]

[IMGc=tầng 42 tòa tháp đôi nhìn xuống]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9510-1.jpg[/IMGc]

[IMGc=tầng 42 tòa tháp đôi nhìn xuống]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9512.jpg[/IMGc]

[IMGc=ngọn tòa tháp đôi Malaysia]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9513.jpg[/IMGc]

[IMGc=chân tòa tháp đôi Malaysia]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9516.jpg[/IMGc]
 

Haihanoi

Member
[IMGc=ăn trưa tại tầng 2, tháp truyền hình Malaysia]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9517.jpg[/IMGc]

Tạm biệt Kualalumper để đến với thành phố cảng Penang - một thành phố đầy nắng và gió, một thành phố im lặng và yên tĩnh về ban ngày, sôi động cuồng nhiệt với giới trẻ về ban đêm... :)
 

Haihanoi

Member
(HungTrungYen)

Penang - Malaysia

[IMGc=dạo quanh thành phố bằng xích lô]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9519.jpg[/IMGc]

[IMGc=thành phố yên bình, vắng lặng]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9520.jpg[/IMGc]

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9521.jpg[/IMGc]

[IMGc=trang trí xe đón dâu]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9523.jpg[/IMGc]

[IMGc=khu phố của người trung quốc sinh sống]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9524.jpg[/IMGc]
 

Haihanoi

Member
Khu dân vạn chài sinh sống...

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9525.jpg[/IMGc]

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9526.jpg[/IMGc]

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_9528.jpg[/IMGc]
 
Top