• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hà Nội - cho mèo con

krisbin

New Member
Mình và người yêu mình đều rất quí mèo, muốn có 1 bé về chăm sóc, nhưng bọn mình tìm mãi chẳng có chỗ nào bán, đã từng xin 1 bé về nhưng bé to quá không nuôi được nên bỏ đi mất.

Vậy bạn nào có cho mình xin 1 em với nhé, ưu tiên mèo mướp, mèo vằn vện vàng, mèo nhị thể đen trắng, mèo mun nha, nhỏ nhỏ tầm 1~2 tháng vừa biết ăn thôi, không to quá bé không quen nhà mới lại bỏ đi mất.

Bạn nào có liên hệ với mình nhé, sđt 016 555 60816,
yahoo mình là krisbin_zl
 

lechan

Member
~__~ Ooi... Lolita :) =)) =)) =)) từ hồi nuôi mèo chị chả bao giờ đặt được cái thương nào dễ thương như thế, toàn lấy tên hay dùng cho dog để đặt XD.... may chưa đặt Chả Quế với Bánh Cốm cho bọn nó :D

Tên thì chị phải về thảo luận cùng cả nhà đã, mèo còn nhỏ thì dễ sửa tên mà em, cứ gọi liên lục trong 1 tuần thì cô nàng không nghe cũng phải chịu >_<! Nhà chị có em fox hay ghen lắm, mang nhóc nè về cho 2 đứa đánh nhau có khi lúc đấy bé mèo lại ăn nhiều cũng nên ^^
 

maianh

Member
tôm nhà bạn là con trai ak..bây h được mấy tuổi r vậy...con mèo để dành ho bạn dạo này ăn khỏe...nó với con út sinh ra vào giờ ăn hay sao mà cứ chỗ nào có thức ăn là hok thể thiếu chúng nó
Vừa gửi bài xong biến đâu mất ùi :((

Tôm nhà tớ là nam, màu tro xám. Tính tới hết tháng 5 này là được 9 tháng. Hồi mới bê về nhà em ý bé tí thế này đây:



Giờ, béo ú!

 

maihuongt91

Member
Mình và người yêu mình đều rất quí mèo, muốn có 1 bé về chăm sóc, nhưng bọn mình tìm mãi chẳng có chỗ nào bán, đã từng xin 1 bé về nhưng bé to quá không nuôi được nên bỏ đi mất.

Vậy bạn nào có cho mình xin 1 em với nhé, ưu tiên mèo mướp, mèo vằn vện vàng, mèo nhị thể đen trắng, mèo mun nha, nhỏ nhỏ tầm 1~2 tháng vừa biết ăn thôi, không to quá bé không quen nhà mới lại bỏ đi mất.

Bạn nào có liên hệ với mình nhé, sđt 016 555 60816,
yahoo mình là krisbin_zl
mèo nhà mình có người đặt gạc hết rồi bạn a

~__~ Ooi... Lolita :) =)) =)) =)) từ hồi nuôi mèo chị chả bao giờ đặt được cái thương nào dễ thương như thế, toàn lấy tên hay dùng cho dog để đặt XD.... may chưa đặt Chả Quế với Bánh Cốm cho bọn nó :D

Tên thì chị phải về thảo luận cùng cả nhà đã, mèo còn nhỏ thì dễ sửa tên mà em, cứ gọi liên lục trong 1 tuần thì cô nàng không nghe cũng phải chịu >_<! Nhà chị có em fox hay ghen lắm, mang nhóc nè về cho 2 đứa đánh nhau có khi lúc đấy bé mèo lại ăn nhiều cũng nên ^^
haha...không khéo về nhà lại thân vs anh ( or) chị fox í chứ..tình yêu bắt đầu từ cái dạ dày mà....cùng thích ăn nhiều
 

lechan

Member
Đính chính lại là nhà chị toàn 1 giống nhá. Thế nên bố chị mới động viên + khích lệ xin giống đực để cân bằng :))
 

maihuongt91

Member
Vừa gửi bài xong biến đâu mất ùi :((

Tôm nhà tớ là nam, màu tro xám. Tính tới hết tháng 5 này là được 9 tháng. Hồi mới bê về nhà em ý bé tí thế này đây:



Giờ, béo ú!

hihi...xem được rồi..trông thắng Tôm phong độ quá nhỉ. Tôm kém Nui 1 tháng thôi...hnao chị sang đón mèo con, chị bế Tôm qua đây chơi vs Nui nha. Mà nhà chị có ở gần nhà e hok ạ. Nhà e ở Giáp Bát mà
 

maianh

Member
hihi...xem được rồi..trông thắng Tôm phong độ quá nhỉ. Tôm kém Nui 1 tháng thôi...hnao chị sang đón mèo con, chị bế Tôm qua đây chơi vs Nui nha. Mà nhà chị có ở gần nhà e hok ạ. Nhà e ở Giáp Bát mà
Chị vào lại không xem được ảnh em Tôm rồi :( Chả hiểu link bị làm sao...
Thử gửi lại phát



Nhà chị ở chỗ Nhà hát lớn, nhưng đi làm ở Vincom. Hôm nay định qua em nhưng công ty làm muộn quá, 7h mới xong, qua ngại đúng lúc nhà đang ăn cơm nên lại thôi. Chắc để hôm nào qua đón bé mèo thì sẽ ôm theo Tôm cho chơi với Nui. Mà chị thích Nui dã man :X Như cục bông ý.
 

suki8x

Member
vậy là mọi người đặt gạch hết rùi sao
huhu
em mèo nhà mình theo giai đi lạc rồi
mình muốn đc ẵm 1 bé về nhà
 

suki8x

Member
nhìn bé xám lại nhớ bé nhà mình
nó theo giai đi đc gần nửa tháng rồi
huhunu
 

lechan

Member
@huong: em ơi, hôm nay chị ngó lại, thấy Nui nhà em khi còn là 'con gái' trông xinh và đáng yêu dã man, đến khi cho con măm măm thì xuống sắc ghê gớm á.... O__O ... dạo này nó xinh đẹp lại chưa hả em???? Nhìn cô nàng trông thương quá, hức hức hức
 

maihuongt91

Member
Chị vào lại không xem được ảnh em Tôm rồi :( Chả hiểu link bị làm sao...
Thử gửi lại phát



Nhà chị ở chỗ Nhà hát lớn, nhưng đi làm ở Vincom. Hôm nay định qua em nhưng công ty làm muộn quá, 7h mới xong, qua ngại đúng lúc nhà đang ăn cơm nên lại thôi. Chắc để hôm nào qua đón bé mèo thì sẽ ôm theo Tôm cho chơi với Nui. Mà chị thích Nui dã man :X Như cục bông ý.
vâng...lúc nào cũng sẵn sàng đón chào 2 mẹ con nhà chị...chị cho tôm qua đây các cháu lại có bác lớn chơi, lại thích quá..hihi

@huong: em ơi, hôm nay chị ngó lại, thấy Nui nhà em khi còn là 'con gái' trông xinh và đáng yêu dã man, đến khi cho con măm măm thì xuống sắc ghê gớm á.... O__O ... dạo này nó xinh đẹp lại chưa hả em???? Nhìn cô nàng trông thương quá, hức hức hức
suốt ngày 4 đứa nó đè mẹ Nui ra ti lấy ti để...Nhưng được cái là em vẫn đang cố gắng chăm sóc sắc đẹp cho cô gái nên nhan sắc sẽ phục hồi nhanh thôi...được làm mẹ nó hạnh phúc lắm các chị a
 

maianh

Member
Dear mọi người và em maihuongt91,

Mình đã là một trong những người may mắn đăng ký đón được em mèo thứ ba về nhà. Tuy nhiên, vì một vài lý do gia đình đột xuất (mà chi tiết chị đã nhắn cho maihuongt91) mà mình không thể đón bé mèo về nhà nữa.

Bởi vậy, bạn nào yêu quý mèo, hãy liên hệ với em maihuongt91 để chăm sóc cho bé ba thật tốt thay phần mình nhé. Hiện mình đang rất buồn và cảm thấy có lỗi kinh khủng.

Mình xin cảm ơn và xin lỗi em maihuongt91 vì phải lỡ hẹn với em. :(
 

maihuongt91

Member
Dear mọi người và em maihuongt91,

Mình đã là một trong những người may mắn đăng ký đón được em mèo thứ ba về nhà. Tuy nhiên, vì một vài lý do gia đình đột xuất (mà chi tiết chị đã nhắn cho maihuongt91) mà mình không thể đón bé mèo về nhà nữa.

Bởi vậy, bạn nào yêu quý mèo, hãy liên hệ với em maihuongt91 để chăm sóc cho bé ba thật tốt thay phần mình nhé. Hiện mình đang rất buồn và cảm thấy có lỗi kinh khủng.

Mình xin cảm ơn và xin lỗi em maihuongt91 vì phải lỡ hẹn với em. :(
hi`hi`...rất cảm ơn chị maianh vì đã giúp e thông báo với mọi người a.
 

lechan

Member
Sáng nay lôi thôi lếch thếch sang nhà em Hương lấy mèo. Mang về mà bị con fox nó ghen quá trời, đánh nhau vài trận mà không ngăn 2 đứa chắc là có tai nạn xảy ra mất. Em mèo tên Lyly nha Hương (mẹ chị đặt), về nhà cụ đã kêu "Ai cho mày mang thêm mèo về" mà một lúc sau quay ra bảo "Đặt tên nó là Lyly đi" (cái tên Feifei của mình bị gạt phắt không thương tiếc).

Rất may em đanh đá, fox nhảy vào em chiến lại ngay nên không có vấn đề gì. Bây giờ lúc đang gõ mấy dòng này, ở dưới nhà còn đang huyên náo gà bay chó sủa vì con fox lại lên máu Hoạn Thư, và giọng của nó thì vang nhất quả đất >_<.

Có một vấn đề là em vẫn chưa ăn gì, hơi bị lo. Tự nhủ cháu nó đói tự khắc nó ăn nhưng thử từ cơm ruốc, cơm nem của bể, cơm cá nục, cơm thịt luộc cháu nó cũng chưa động mồm. Chẳng lẽ lạ nhà???? Với mọi người em rất là thân thiện, nằm im nhé. Cơ mà chị chó Béc Giê vào làm quen thì bị em nó tát cho 2 phát --> thương em Béc Giê quá; còn con fox thì khỏi phải nói rồi :< như nước với lửa ấy. Lechan đang hy vọng 2 cháu sẽ bình ổn tình hình sau 1-2 ngày nữa không thì sớm có án mạng xảy ra mất >___<

Được cái Lyly đi vệ sinh ngoan lắm, cho em chậu xỉ bên cạnh là cứ đi thôi. Của đáng tội chả ăn uống gì từ sáng mà đã tè được 2 bãi. Tối nay ngủ chắc lại phải tha em từ tầng 1 lên tầng 3 để tránh con fox và cho em quen nhà :>

Cảm ơn em Hương lần nữa nhen, bật mí em tin buồn : ai cũng chê mèo xấu XDDDDDDDDDDD nhưng mà:
+ mẹ, ông : mặt cũng xinh đấy. Mẹ: sao cái chân nó to thế nhỉ?
+ anh zai : trông như con hổ ( sặc!)
+ bố: xấu nhưng chân co thế này thì giỏi bắt chuột!

Kết luận là tội nghiệp em có bộ lông không được đẹp mà bị mọi người chê xấu, nhưng vì em xấu nên mọi người thương tình nuôi em =)) =)) =)) ( cô Hương đừng giận nhà chị nhé :X)

Lyly không ăn ảnh lắm nhá, chị mới chụp được 1 tấm tạm coi được thì up lên cho Hương và mọi người xem ( hy vọng nuôi mấy tháng nữa nó to hơn con fox để còn đánh nhau ~__~)
 

maihuongt91

Member
Sáng nay lôi thôi lếch thếch sang nhà em Hương lấy mèo. Mang về mà bị con fox nó ghen quá trời, đánh nhau vài trận mà không ngăn 2 đứa chắc là có tai nạn xảy ra mất. Em mèo tên Lyly nha Hương (mẹ chị đặt), về nhà cụ đã kêu "Ai cho mày mang thêm mèo về" mà một lúc sau quay ra bảo "Đặt tên nó là Lyly đi" (cái tên Feifei của mình bị gạt phắt không thương tiếc).

Rất may em đanh đá, fox nhảy vào em chiến lại ngay nên không có vấn đề gì. Bây giờ lúc đang gõ mấy dòng này, ở dưới nhà còn đang huyên náo gà bay chó sủa vì con fox lại lên máu Hoạn Thư, và giọng của nó thì vang nhất quả đất >_<.

Có một vấn đề là em vẫn chưa ăn gì, hơi bị lo. Tự nhủ cháu nó đói tự khắc nó ăn nhưng thử từ cơm ruốc, cơm nem của bể, cơm cá nục, cơm thịt luộc cháu nó cũng chưa động mồm. Chẳng lẽ lạ nhà???? Với mọi người em rất là thân thiện, nằm im nhé. Cơ mà chị chó Béc Giê vào làm quen thì bị em nó tát cho 2 phát --> thương em Béc Giê quá; còn con fox thì khỏi phải nói rồi :< như nước với lửa ấy. Lechan đang hy vọng 2 cháu sẽ bình ổn tình hình sau 1-2 ngày nữa không thì sớm có án mạng xảy ra mất >___<

Được cái Lyly đi vệ sinh ngoan lắm, cho em chậu xỉ bên cạnh là cứ đi thôi. Của đáng tội chả ăn uống gì từ sáng mà đã tè được 2 bãi. Tối nay ngủ chắc lại phải tha em từ tầng 1 lên tầng 3 để tránh con fox và cho em quen nhà :>

Cảm ơn em Hương lần nữa nhen, bật mí em tin buồn : ai cũng chê mèo xấu XDDDDDDDDDDD nhưng mà:
+ mẹ, ông : mặt cũng xinh đấy. Mẹ: sao cái chân nó to thế nhỉ?
+ anh zai : trông như con hổ ( sặc!)
+ bố: xấu nhưng chân co thế này thì giỏi bắt chuột!

Kết luận là tội nghiệp em có bộ lông không được đẹp mà bị mọi người chê xấu, nhưng vì em xấu nên mọi người thương tình nuôi em =)) =)) =)) ( cô Hương đừng giận nhà chị nhé :X)

Lyly không ăn ảnh lắm nhá, chị mới chụp được 1 tấm tạm coi được thì up lên cho Hương và mọi người xem ( hy vọng nuôi mấy tháng nữa nó to hơn con fox để còn đánh nhau ~__~)
Hehe. giận dỗi j hả chị. Đôi khi cũng không hiểu sao chúng nó hok được tí gen nàocủa mẹ...Chị thử cho Lyly ăn cháo xem. Vì ở nhà e cho ăn thì vẫn thấy ăn được đó, biết ăn cả meomeo mà. Nhưng cũng lạ thật, không ăn j mà vẫn có sức vui chơi nhảy múa, đánh nhau vs các bác chó thì thấy con này cũng tài tình quá
 
Top