• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hà Nội- cần tặng 1 em mèo Xiêm bị ốm

Hôm qua đi qua đoạn Quán Thánh thấy 1 em mèo nằm dưới gốc cây, mình tưởng nó chết rồi chứ nhưng lúc nhìn lỹ thấy nó ngóc đầu dậy, nhìn quanh xem phải mèo của ai không nhưng chẳng ích gì, tớ cho bé vào túi mang về
Bây giờ nhóc ấy không ăn uống được giăn gì cũng nôn, bơm nước đường gluco nhưng đc 1 lúc lại nôn, nó gầy không thể tả ngoại trừ có bộ lông của mèo Xiêm và 2 mắt xanh biếc, là mèo đực
Giờ tớ không biết làm thế nào, tiền thì cũng hết không thể cho bé đi thú y được nên anh chị nào có lòng tốt mang về chữa trị
Tớ đag lo không biết bé có trụ được đến ngày mai không nữa nó không ăn uống gì, thỉnh thoảng lại nôn nước màu vàng, chỉ nằm 1 chỗ thỉnh thoảng cũng dậy đi lại. Mới quen nhưng tớ cũng có cảm tình với nó là đi vệ sinh đúng chậu sỉ than và nôn cũng vào chậu sỉ than đó luôn không có bừa bãi gì cả đâu mà chả phải dạy gì lại rất quấn người nữa...
Mong có một phép màu cứu em ấy khỏi tay thần Chết :(:)praying:
em ấy gần giống như em này

liên hệ với tớ: cuopbien01hvn hoặc nhắn tin 0944422558 tớ sẽ gọi lại nagy khi có thể.
Cảm ơn các bạn đã đọc tin
 
trong thời gian chờ người đến nuôi, bạn thử gọi cho bác sĩ thú ý tìm sự giúp đỡ xem.0977311712- bs Chiền
 

bichdiep

Member
Goi điện cho chị (em đoán là chị) thứ 6 ngày 13 nhưng hình như không đúng số, đọc tin thấy thương em nó quá,chủ topic đọc được tin này liên hệ với em theo số này nhé 0934687070, em sẽ cưu mang em ấy,em chỉ là sinh viên thôi nhưng giúp được gì em sẽ giúp hết mình cho đến khi nào tìm được chủ mới
 
( Ui, em là con trai ạ :( ) Rất cám ơn mọi người đã qquan tâm tới em ấy, cảm ơn các anh chị đã gọi điệe và hỏi thăm sức khoẻ bé mèo, nhưng tiếc là 9h sáng nay em ấy đã ra đi rồi, nằm bẹp một chỗ, nước dãi chảy ròng ròng, chán, tớ đã đem em ấy đi chôn rồi, chúc cu cậu vui vẻ nơi thiên đường, nghĩ lại con người sao mà ác quá, mèo bị bệnh thì đem đi chữa lại quẳng bỏ ngoài đường giữa cái ngày giá rét ở Hn.
 
E ý thật đáng thương. Cám ơn bạn đã cho e ý những ngày cuối cùng được sống trong tình thương. Mong e ý ra đi thanh thảnh!
 

bichdiep

Member
( Ui, em là con trai ạ :( ) Rất cám ơn mọi người đã qquan tâm tới em ấy, cảm ơn các anh chị đã gọi điệe và hỏi thăm sức khoẻ bé mèo, nhưng tiếc là 9h sáng nay em ấy đã ra đi rồi, nằm bẹp một chỗ, nước dãi chảy ròng ròng, chán, tớ đã đem em ấy đi chôn rồi, chúc cu cậu vui vẻ nơi thiên đường, nghĩ lại con người sao mà ác quá, mèo bị bệnh thì đem đi chữa lại quẳng bỏ ngoài đường giữa cái ngày giá rét ở Hn.
ôi,mình đang mong tin bạn, vậy mà...chúc em nó ra đi thanh thản,kiếp sau có là mèo thì vào được nhà tử tế.sáng nay gọi theo số trên này mà người ta bảo nhầm máy.
Em này giống 1 em tớ đã từng thấy rồi,mang về nhà thì nước dãi chảy nhiều, lông xơ xác, gày gò, được mấy tiếng thì chết :(( ai biết bệnh này là bệnh gì không ah?
 

tlan2610

Member
tội nghiệp bé quá, hôm qua mình mới nhắn tin cho bạn ý hỏi thăm, định tới đưa đi bác sỹ mà không kịp nữa rồi.
mình nghĩ em ý bị viêm phổi rồi, hiện tượng giống em mèo trước đây của mình, cũng không qua khỏi mặc dù được chữa trị. Bệnh này rất nguy hiểm và khó chữa đối với mèo con
 

mitngoc

Member
Trước khi đi em ấy cũng được bạn chăm sóc tử tế, coi như em ấy cũng đã được an ủi rất nhiều rồi..
 
Top