• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

HÌnh ảnh mới nhất tại cafe Mèo NEKO

Miutrang

New Member
Trước đây, eM cũng là một mem hay đến với quán Neko, nhưng dạo này do bận quá nên cũng không tạt qua đó ngối được. Đôi lúc cũng nhớ các em ý lắm lắm.

Hôm nọ vào Vietpet, đọc được bài viết về thực trạng của quan Neko, em mới quay lại thử xem sao. Đúng là các em mèo dạo này không được chăm sóc như ngày xưa nữa, quán xá thì khai mù, các em mèo thì hơi bẩn....

Em co quay một clip về em mèo Trứng kute về cho mọi người xem :

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=vEtDNfe9eJU&feature=related[/YOUTUBE]
 

FunnyBone

New Member
chỉ cần 2 nhân viên tốt là NEKO có thể trở nên cực kì rồi. hôm gần đây Funny đến quán tầm trưa thì quán vắng teo. có 2 người sau quầy pha chế đang ngồi chơi. mèo khắp nhà mình gặp thì toàn lộ rõ ít được chăm sóc. tầng 1 hôi mùi bốc ra từ phía trong góc. không biết vì sao mà 2 người sau quầy có thể thản nhiên ngồi chơi trong đống ô uế như thế. mình đi lướt qua để nhanh lên được tầng 2 vì mình không thở nổi với mùi đó. NEKO hiện tại đang trục trặc hay là sao vậy
 

Azu

Member
@funnybone : nếu cái này là thói quen của bạn thì mình không có ý kiến gì; nhưng mình nghĩ tiếng việt có nhiều đại từ nhân xưng : mình, tôi, tớ .... để bạn dùng hơn là 1 phần của cái nick tiếng anh rất ngang tai.
@miutrang : nó đang ngủ sao bạn chọc nó làm gì ? Dạo này trời nóng bọn lông dài này lử khử lắm.
Hôm 30/4 tớ cũng có qua, đang lười up ảnh thì có topic này đang có vẻ nghèo nàn ảnh quá, khoe luôn 8->

đây có vẻ là sếp mới của cafe mèo 8-> mông anh to, lông anh dài, anh rất gấu. Mũi anh cũng rất to, anh có vẻ lớn tuổi và từng trải.

hồi mới về thì trông anh như 1 thằng ăn mày, thấy Mít là anh co ro khép nép.

nhưng khốn nỗi thời cuộc đổi thay, dậu đổ bìm leo, Mít lẫn Bun lăn ra ốm tóp lại, thế là anh đường hoàng xách mông lên lon làm sếp.
Vì tớ không ưa cái mặt láo toét của nó nên quyết tâm dìm hàng >:p đây là ảnh ngày chú mới chân ướt chân ráo về quán. Sự thực buồn là anh mới bị thiến.

Mít : ku nào mới đến đấy, ạ anh chưa ?

Bun (hóng hớt) : thằng này mày chết.
Siêu mẫu : Mít tuy rất cool nhưng không phải tuýp người mình thích.

Tôi đẹp tôi có rất nhiều quyền.

siêu mẫu lâu rồi cũng không thấy nữa. Hình như chỉ là mèo người ta gửi nuôi nhờ, chắc đón về nhà rồi.

thế là Mít mất hết :( anh mất lông, anh mất mông, anh mất uy. Anh mất cả tình :((
than ôi thời oanh liệt nay còn đâu :<

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Bộ lông trụi thùi lụi của anh thời tiết này kể ra lại là lợi thế. Thân thể nhẹ nhàng mát mẻ, anh tung tăng chạy nhảy, chơi bời, tranh ăn, anh đương lại sức, nhanh lắm :p anh cũng không lạnh lùng như ngày xưa. Ngày xưa đừng hòng chạm vào anh. Giờ anh thích người lắm, thích lại gần để được cho ăn, được vuốt lông, vuốt mông ... và anh chịu cho mình chải lông. Nhìn chung 1 lỗ chân lông của anh cũng 6 sợi, lông anh cũng dày chẳng thua thằng nào, cũng hốt. Anh tớn mông lên 1 cách sung sướng và anh meo, anh nhõng nhẽo ... đến khi gãi đúng chỗ phê quá, anh nằm bệp ra sàn gừ gừ thỏa mãn. Chải xong quay sang đứa khác là anh lườm, anh lượn vòng quanh tỏ thái độ :-ss

Các chú cứ đợi đấy, anh sẽ trở lại và lợi hại gấp đôi.
(đuôi xù như cái chổi cọ lọ che luôn mất mặt thằng Lạc)
Nhắc mới nhớ hôm ấy đi không thấy Bun :(
bài dài quá tạm ngắt đoạn ra, không quay trước quay sau lại mất :)
à quá 21 hình trong bài, không muốn cũng phải ngắt :<
 

Azu

Member
^ cà phê mèo giờ ở ngõ 202F Đội Cấn bạn ạ, đầu quán có hàng bún, ngõ đối diện hàng bánh ngọt Kinh Đô ấy.
tiếp lại đến chuyện tình đơn phương của Dưa (và Trứng). Mới nghe phong phanh nhưng hôm rồi mới được nhìn tận mắt.

Mùa này là mùa giai gái ... Dưa lẽo đẽo theo Trứng chắc 24/24 :)) cứ thấy Trứng nhích cái mông dậy 1 tí là Dưa mắt sáng rực, sán lại chỉ chờ cơ hội là thịt. Nhưng khổ nỗi cơ hội có đến cũng bất lực =)) vì Trứng nó to quá =)) vật lộn mãi không xong, nó chê Dưa ăn hại, hất xuống. Bị khè, bị tát liên tục. Khổ nỗi Trứng không thích Dưa. Lý do ghét Dưa, cũng chính là lý do tại sao đến giờ này Trứng vẫn chưa ễnh bụng :
tất cả là tại thằng Vàng mới về. Dù người ở quán chỉ thấy Vàng có duy nhất 2 công việc y thực hiện vô cùng mẫn cán là ăn và ngủ, mồm không nhai thì mắt cũng nhắm; Trứng lại thần tượng Vàng. Không biết do anh ý cùng giống, cùng trắng (có vàng chút chút ở đầu đuôi, nhưng ít ra không xam xám giẻ rách như thằng Dưa), hay anh cao to, đẹp giai hay anh cool không kể xiết. Anh đặc biệt thích ngồi ở cửa số, bất kể là tầng mấy. Vô công rỗi nghề là anh lên cửa sổ ngồi làm dáng. Trứng chắc nghĩ anh mơ mộng, bay bổng, nhìn đời ngược xuôi ngẫm ngợi.

Nhưng thực chất là anh đương trông xe :))

và anh hóng xem lũ trẻ con đá bóng ở bên cạnh.
Mỏi mắt thì anh ngủ. Ngủ tức thì và ngay tại chỗ. Thực là việc cấp bách phải làm ngay, không có thời gian làm dáng. Miễn đầu không phải gà gật và mắt có thể nhắm.

Trứng ngồi dưới meo meo tỏ tình. Nhưng mà anh chẳng màng. Anh lờ Trứng đi. Ngượng quá Trứng đánh trống lảng.

khổ thân Dưa mặt đần thối nhìn. Thằng Vàng có gì mà Trứng thích nó ?

Thì ra đây không phải đơn thuần là chuyện tình đơn phương từ ngày xưa nữa mà đã thành chuyện tình tay ba =)) mà nhìn chung phần bất lợi về Dưa dặt dẹo.
Nhưng các bạn cũng đừng lo cho Dưa, mùa này y chắc cũng cũng được múa kiếm vài vòng với mẹ Bụi rồi. 2 đứa con của Bụi nhìn cái mặt giống Dưa lắm ;)
 

be_bym

Member
^ cà phê mèo giờ ở ngõ 202F Đội Cấn bạn ạ, đầu quán có hàng bún, ngõ đối diện hàng bánh ngọt Kinh Đô ấy.
tiếp lại đến chuyện tình đơn phương của Dưa (và Trứng). Mới nghe phong phanh nhưng hôm rồi mới được nhìn tận mắt.

Mùa này là mùa giai gái ... Dưa lẽo đẽo theo Trứng chắc 24/24 :)) cứ thấy Trứng nhích cái mông dậy 1 tí là Dưa mắt sáng rực, sán lại chỉ chờ cơ hội là thịt. Nhưng khổ nỗi cơ hội có đến cũng bất lực =)) vì Trứng nó to quá =)) vật lộn mãi không xong, nó chê Dưa ăn hại, hất xuống. Bị khè, bị tát liên tục. Khổ nỗi Trứng không thích Dưa. Lý do ghét Dưa, cũng chính là lý do tại sao đến giờ này Trứng vẫn chưa ễnh bụng :
tất cả là tại thằng Vàng mới về. Dù người ở quán chỉ thấy Vàng có duy nhất 2 công việc y thực hiện vô cùng mẫn cán là ăn và ngủ, mồm không nhai thì mắt cũng nhắm; Trứng lại thần tượng Vàng. Không biết do anh ý cùng giống, cùng trắng (có vàng chút chút ở đầu đuôi, nhưng ít ra không xam xám giẻ rách như thằng Dưa), hay anh cao to, đẹp giai hay anh cool không kể xiết. Anh đặc biệt thích ngồi ở cửa số, bất kể là tầng mấy. Vô công rỗi nghề là anh lên cửa sổ ngồi làm dáng. Trứng chắc nghĩ anh mơ mộng, bay bổng, nhìn đời ngược xuôi ngẫm ngợi.

Nhưng thực chất là anh đương trông xe :))

và anh hóng xem lũ trẻ con đá bóng ở bên cạnh.
Mỏi mắt thì anh ngủ. Ngủ tức thì và ngay tại chỗ. Thực là việc cấp bách phải làm ngay, không có thời gian làm dáng. Miễn đầu không phải gà gật và mắt có thể nhắm.

Trứng ngồi dưới meo meo tỏ tình. Nhưng mà anh chẳng màng. Anh lờ Trứng đi. Ngượng quá Trứng đánh trống lảng.

khổ thân Dưa mặt đần thối nhìn. Thằng Vàng có gì mà Trứng thích nó ?

Thì ra đây không phải đơn thuần là chuyện tình đơn phương từ ngày xưa nữa mà đã thành chuyện tình tay ba =)) mà nhìn chung phần bất lợi về Dưa dặt dẹo.
Nhưng các bạn cũng đừng lo cho Dưa, mùa này y chắc cũng cũng được múa kiếm vài vòng với mẹ Bụi rồi. 2 đứa con của Bụi nhìn cái mặt giống Dưa lắm ;)
bạn này viết hay thế:"> dí dỏm, hài hước
 

bo.bo

Member
Hì nhớ lần trước mình tới neko thì mẹ Bụi có 2 đứa rùi ! Chẳng biết tác giả là ai ! Hóa ra là của bố Dưa à ! Hai đứa h chẳng biết thế nào rùi nhỉ !
 
Top