Chào anh Nam, em nghe anh trung ldhanoi nói về ford rồi mà bây giờ em mới được nhìn thấy ảnh của em nó.công nhận là em nó đẹp thật, lần sau lucky nhà em salơ em phải sang nhờ anh giúp em nhé.
Ok em à, hôm nào được thì cứ gọi cho anh nhé. Cái được của những người nuôi cún là anh em khắp nơi được bắt tay nhau vì cùng sở thích.
Dạo này em bận quá nên chưa ghé thăm nhà anh Trí để xem đàn gà được nhưng em tin là anh Trí chăm sóc đàn gà rất tốt vì kinh nghiệm nuôi gà của anh ấy lâu năm lắm rồi.Ngọc Anh ơi, cô cún con của em tình hình thế nào rồi, chắc phải lớn và đẹp lắm rồi nhỉ. À mà lứa gà Đông Tảo có đẹp không, hôm nào chụp ảnh lên anh xem thế nào, mình mua trứng nên không biết thế nào.
) Tưởng gì chứ làm hướng dẫn viên ở đâu chứ ở Biển Quất Lâm thì ok đi. Hè này mời anh em có điều kiện thì xuống đây chơi 1 buổi giao lưu( nội dung trương trình thì anh Nam cũng đã nói bên trên rồi=)) cứ thế cứ thế nhé!!!arty:Cả nhà vui vẻ quá, ước gì mà hè này tất cả anh em mình có thời gian để cùng đổ bộ về Quất Lâm nhỉ ??? Ông Linh xem thế nào đê, có khi anh em phải nhờ ông làm trưởng ban liên lạc và hướng dẫn viên du lịch....Quất Lâm cho anh em đấy, ke ke!