• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà Su chào vp ạ :x:X:x

hi... biết 4rum đã lâu nhưng hôm nay mẹ cháu mới dám lập topic làm quen cho các cháu ạ..
Đầu tiên là anh cả Suki ạ.... đồng chí này đã từng được đi off ở cafe hoa đá 1 lần nên chắc 1 số mem đã biết mặt cháu ạ



cháu có cái hình trái tim ở lưng iêu lắm ạ :">




hi hi.... ra dáng anh cả chưa



sau đây là đến chị 2... đanh đá và là đầu trò phá phách, nhưng được cưng chiều nhất nhà đấy ạ....
Cháu có cái mũi nhọ nhem ạ :))




bể cá là chỗ cháu thích chơi nhất <):)<):)<):)






hi... còn ảnh thằng cu út mẹ cháu sẽ up sau ạ.... rất mong được làm quen với cả nhà >:D<>:D<>:D<:X:X:X
CV Thống nhất :D..........................
 

sun1808

New Member
cái công chạy theo chúng nó để chụp mà cuối cùng thằng con zai của mình ít ảnh nhất>:p>:p. suki ơi, mấy hnữa mẹ cũng lập topic cho con nhá:-*. k chấp cái hội trẻ con này con zai đập chai nhỉ:">:">:">:">
 
hình như cô chủ đợt vừa rồi có đi vắng hay sao mà cái thằng út cuối cùng có gửi nhà tớ nhỉ? nếu nhận vơ thì cho xin lỗi nhé, vì thằng này có nhảy vào bể cá biển của tớ rồi nhảy lên đống giấy chuẩn bị in cho khách, báo hại bị bà xã nói loạn lên, trên đầu cháu có cái cục mụn thì phải :D
nhận vơ thế này biết đâu gặp được người quen nhỉ
 

Susu109

Member
cái công chạy theo chúng nó để chụp mà cuối cùng thằng con zai của mình ít ảnh nhất>:p>:p. suki ơi, mấy hnữa mẹ cũng lập topic cho con nhá:-*. k chấp cái hội trẻ con này con zai đập chai nhỉ:">:">:">:">
Mai đòi máy ảnh đê =)))))))))))
 

Susu109

Member
hình như cô chủ đợt vừa rồi có đi vắng hay sao mà cái thằng út cuối cùng có gửi nhà tớ nhỉ? nếu nhận vơ thì cho xin lỗi nhé, vì thằng này có nhảy vào bể cá biển của tớ rồi nhảy lên đống giấy chuẩn bị in cho khách, báo hại bị bà xã nói loạn lên, trên đầu cháu có cái cục mụn thì phải :D
nhận vơ thế này biết đâu gặp được người quen nhỉ
Dạ k ạ.... Mẹ cháu chưa gửi cháu đi đâu bh ạ... Hoặc cũng có thể là chủ cũ gửi cháu ở nhà bác.. Chủ cũ của thằng bé là anh Tiến nhà ở chợ zời ý ạ
 

Bún yêu

New Member
ôi yêu quá ... nuôi nhiều em sẽ làm các em í đỡ buồn hơn chị nhỉ, nhà e chỉnuôi 1em, nhiều khi thấy e ấy hơi tự kỷ :| :))
 

sun1808

New Member
Mai đòi máy ảnh đê =)))))))))))
mấy hôm nữa đầu tư cho chụp ảnh máy cơ =))=))=))
con zai thi thoảng cũng phải đầu tư cho nó máu. thế mới hot để tán gái.:">:">:">
vì tương lai của suki đập chai mà >:D<>:D<>:D<
đi k đi k =))=))=))
 

sun1808

New Member
ôi yêu quá ... nuôi nhiều em sẽ làm các em í đỡ buồn hơn chị nhỉ, nhà e chỉnuôi 1em, nhiều khi thấy e ấy hơi tự kỷ :| :))
nhà chị susu109 nuôi 2 đứa còn thằg suki là con zai của tớ ấy ạ :"> hai chị e tớ chăm cho chúng nó gặp nhau lắm nên cứ như là nuôi cùng ý. anh cả suki ra dáng trc các e lắm :x:x:x:x
 

Susu109

Member
@Bún : uh chúng nó có bạn toàn quên mình thôi. Lắm lúc tủi thân ghê gớm ý e ạ. Mà 2 đứa nhỏ nghịch quá nhà dnay lông lá bay tứ tung, c hãi quá chưa biết làm tnao đây :-s
@ sún: cô có điều kiện thì cứ đầu tư cho các cháu :))
 

Susu109

Member
Ah mà Bún ở đâu? Bé nhà em mấy tuổi? Nếu sợ bé buồn thỉnh thoảng cho sang chơi với luc nặc nô nhà chị :))
 

sun1808

New Member
@Bún : uh chúng nó có bạn toàn quên mình thôi. Lắm lúc tủi thân ghê gớm ý e ạ. Mà 2 đứa nhỏ nghịch quá nhà dnay lông lá bay tứ tung, c hãi quá chưa biết làm tnao đây :-s
@ sún: cô có điều kiện thì cứ đầu tư cho các cháu :))
há há. cho con bé susi ăn hôi thôi. ghét thằg bin. ai bảo hnọ mẹ nuôi bế mà cg k cho. :-w:-w
kìa up ảnh đi kìa =))=))=))=))
 
Dạ k ạ.... Mẹ cháu chưa gửi cháu đi đâu bh ạ... Hoặc cũng có thể là chủ cũ gửi cháu ở nhà bác.. Chủ cũ của thằng bé là anh Tiến nhà ở chợ zời ý ạ
ôi thế này thì nhận vơ rồi, vì cách đây 1 tuần có thằng cu em nói bạn gái (không phải người yêu :D) nó gửi vì phải đi đâu đấy 1 nhóc ALN có chút nét của ba tư y hệt cu này nghịch thì thôi rồi, cũng máu me nghịch nước lắm, nó nhảy vào bể cá rồi tha lôi khắp nhà với cái mớ lông dài đấy thành ra bể cá của tớ bị vơi đi chút ít và sàn nhà không khác gì có người đổ nước ra :( vừa tức vừa thương vì cu cậu nhảy ra nhảy vào rồi đến khi chán nằm 1 chỗ thì lại run lên vì lạnh, nhìn bãi chiến trường nó vừa gây ra rồi nhìn sang nó lại chẳng nỡ mà trừng phạt :D đám này nó lừa tình giỏi lắm đấy:-w
 

Susu109

Member
ôi thế này thì nhận vơ rồi, vì cách đây 1 tuần có thằng cu em nói bạn gái (không phải người yêu :D) nó gửi vì phải đi đâu đấy 1 nhóc ALN có chút nét của ba tư y hệt cu này nghịch thì thôi rồi, cũng máu me nghịch nước lắm, nó nhảy vào bể cá rồi tha lôi khắp nhà với cái mớ lông dài đấy thành ra bể cá của tớ bị vơi đi chút ít và sàn nhà không khác gì có người đổ nước ra :( vừa tức vừa thương vì cu cậu nhảy ra nhảy vào rồi đến khi chán nằm 1 chỗ thì lại run lên vì lạnh, nhìn bãi chiến trường nó vừa gây ra rồi nhìn sang nó lại chẳng nỡ mà trừng phạt :D đám này nó lừa tình giỏi lắm đấy:-w
Hihi.... Hình như mèo con đứa nào cũng thích nghịch cá hay sao ấy.... Mà anh (chị) nuôi cá biển ạ? E cũng thích cá lắm, mà sv chỉ nuôi bể thủy sinh thôi. Nhìn cá biển ham hố lắm mà k có đk,với cả chăm lũ ấy tốn công sức, chăm lũ lông lá nhà em cũng đủ chết rồi ấy ạ....:p
 
Hihi.... Hình như mèo con đứa nào cũng thích nghịch cá hay sao ấy.... Mà anh (chị) nuôi cá biển ạ? E cũng thích cá lắm, mà sv chỉ nuôi bể thủy sinh thôi. Nhìn cá biển ham hố lắm mà k có đk,với cả chăm lũ ấy tốn công sức, chăm lũ lông lá nhà em cũng đủ chết rồi ấy ạ....:p
"anh" nhé :D
tớ máu me lắm, tốn kém không biết bao nhiêu là bao nhiêu vào nó, cũng toàn chơi theo kiểu lâu lâu vợ cho tiền thì chạy ra hàng cá xem cái nào hợp mắt và hợp khoản vừa xin được là vác về rồi cả chủ cả mèo ngồi ngắm cá, mà tệ cái hội này chúng nó xem đã đành rồi, nhảy vào bể lọc nghịch nước chưa chán còn nhảy cả lên bể trên để nghịch nhưng nước sâu quá các bạn ấy sợ rồi tha lôi khắp nhà toàn nước là nước, cũng may là tớ để riêng 1 phòng cho các em nó chứ không mà cho vào phòng ngủ thì coi như hôm đấy tớ ôm chăn chiếu xuống tầng 1 nằm cạnh mấy cái xe máy :D
thủy sinh cũng là 1 vấn đề lớn đấy, có khi chơi còn mệt hơn cá biển nhiều tuy nhiên cá biển thì tốn kém hơn, mà hình như trong bể nhà Su có nuôi cá ali hay sao ấy nhỉ? không biết có phải nhìn nhầm không
 

Susu109

Member
"anh" nhé :D
tớ máu me lắm, tốn kém không biết bao nhiêu là bao nhiêu vào nó, cũng toàn chơi theo kiểu lâu lâu vợ cho tiền thì chạy ra hàng cá xem cái nào hợp mắt và hợp khoản vừa xin được là vác về rồi cả chủ cả mèo ngồi ngắm cá, mà tệ cái hội này chúng nó xem đã đành rồi, nhảy vào bể lọc nghịch nước chưa chán còn nhảy cả lên bể trên để nghịch nhưng nước sâu quá các bạn ấy sợ rồi tha lôi khắp nhà toàn nước là nước, cũng may là tớ để riêng 1 phòng cho các em nó chứ không mà cho vào phòng ngủ thì coi như hôm đấy tớ ôm chăn chiếu xuống tầng 1 nằm cạnh mấy cái xe máy :D
thủy sinh cũng là 1 vấn đề lớn đấy, có khi chơi còn mệt hơn cá biển nhiều tuy nhiên cá biển thì tốn kém hơn, mà hình như trong bể nhà Su có nuôi cá ali hay sao ấy nhỉ? không biết có phải nhìn nhầm không

Uya. Anh nhìn cái mà biết ali thì đúng là dân chơi cá thứ thiệt rùi :x:x:x hihi. Mấy đứa nhà em nghịch lắm anh ạ, ngắm cá chưa đủ, phải thò mặt thò tay vào mới chịu, chả thế mà mấy lần toàn ướt sũng như chuột lột :-s
 
Top