Bà mèo già tâm sự với các bạn yêu mèo tý nhé. Không biết tại sao Bà mèo già lại yêu lũ mèo, chính Bà mèo già cũng không hiểu nổi.
Chỉ biết rằng từ khi Bà mèo già còn bé thì gia đình đã nuôi mèo rồi và Bà mèo già yêu chúng từ lúc đó. Cho đến khi lớn lên và bây giờ già rồi vẫn yêu mèo.
Không biết tại sao bọn mèo lại làm cho lòng Bà mèo già mềm yếu đến thế mỗi khi nhìn thấy, chơi đùa và chăm sóc chúng. :love struck: Thời kỳ mèo lớn thì không sao chứ mỗi khi nhà có mèo con thì chân tay Bà mèo già chằng chịt vết sứt sẹo vuốt mèo cào và cắn nhấm rất đau. Có khi Bà mèo già nằm trên giường thì chúng đánh nhau trèo cả lên mặt Bà mèo già ngồi. Lũ mèo con đáng yêu ghê lắm cơ
Mỗi khi có người xin mèo thật lòng không muốn cho vì sợ người ta chăm sóc chúng không cẩn thận bằng mình
Phải xa chúng cũng thấy nhớ như nhớ con, cháu vậy.
Hồi đầu năm 2005 em mèo Hô Na nhà Bà mèo già đang khỏe mạnh thì bị đau chân, Bà mèo già mang em đến Chi cục thú y 143 Hồ Đắc Di khám thì bác sỹ bảo Hô Na bị viêm dây thần kinh phải tiêm 5 ngày thì sẽ khỏi. Thế là 5 buổi sáng Bà mèo già phải nghỉ phép mang Hô Na đi tiêm mỗi buổi 3 mũi tiêm thuốc bổ, thuốc thần kinh và thuốc gì ấy nữa. Hô Na đau kêu ầm lên làm Bà mèo già thương xót quá rơi nước mắt làm các bác sỹ bảo "Bác quý mèo thế nhỉ?" Nhưng tiếc là tiêm hết 5 ngày thì sau đó Hô Na cứ bị yếu chân dần và bị liệt. Hơn 2 tháng sau thì bị qua đời làm gia đình Bà mèo già đau lòng không biết bao nhiêu mà kể. :broken heart:
Lại có lần có em mèo bé tý chỉ khoảng 2 tháng lạc đến nhà Bà mèo già, Bà mèo già liền nuôi và đặt tên là Lưu Ly. Em Lưu Ly rất thông minh, tình cảm lắm. Khi Lưu Ly được hơn 1 tuổi, hồi đó nhà Bà mèo già có người nhà ốm nặng mới đưa em đi gửi tạm ở cách nhà chục km thì mấy hôm sau người nuôi hộ kêu là mất Lưu Ly rồi.
Thế mà gần 2 tháng sau thấy Lưu Ly tìm về được tận nhà Bà mèo già kêu ầm lên và chạy vào trong nhà. =D> cả nhà Bà mèo già mừng khôn xiết. Không hiểu sao em ấy lại đi được từ nhà người nuôi giúp về nhà Bà mèo già qua bao nhiêu phố phường đông đúc xe cộ như thế. Khổ thân Lưu Ly sau này lại bị bắt trộm mất. :nailbitting:
Em Lưu Ba cũng là bị lạc ở đâu đến sân đằng sau nhà Bà mèo già. Bà mèo già thấy em cứ ngồi ở đấy không về nên đến bữa lại lấy cơm, nước cho em ăn, uống. Được hơn tuần thì em tự chạy vào nhà Bà mèo già làm quen với mọi người.
Bà mèo già lại nuôi và đặt tênlà Lưu Ba.
Sau này Lưu Ba sinh ra Ma Sa và Su A đấy.