• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

D_P_HOA

Active Member
Mấy ngày hôm nay BỐng đc đến làm vợ anh Bốp của mẹ D.P.Hoa

Nói về Bốp, ở nhà anh Long ngoan ngoãn bao nhiêu thì về nhà mới nổi loạn bấy nhiêu. Có chậu cát nhưng nhất định Bốp k đi vào mà chỉ tè vào khẩu trang, ha ha hoặc chỗ nào mát mẻ. Khi có nhu cầu đi ị thì Bốp đi vào những chỗ kín đáo hơn và thường gần cánh cửa, hihii

Từ hôm có em Bống đến, Bốp bớt tự kỷ và đi vsinh đúng nơi quy định, ha ha, cái thằng thật là khéo làm hàng

Vậy là từ ngày mai, gđ Bông ngố sẽ có thêm thành viên mới là em Bơ
;;);;);;);;) Lê Thị Thu Bơ :x



Gđ Bông Ngố vậy là dừng lại ở 4 thành viên

Lê Thị Thu Bống - Tự là Bống xinh
Lê văn Bờm - Tự là Bờm xờm - vì lông cái xoăn cái thẳng, hihihi
Lê Thị Thu Bột - Tự là Bột nhọ - vì cái mũi lúc nào cũng bẩn
Lê Thị Thu Bơ - Tự là Bơ vơ - vì chị Bông ngố phải tả xung hữ đột cố gắng vơ vét đc đc em Bơ về HP, hé hé

Vì nhà Bông ngố bị mất máy ảnh nên tạm thời nợ ảnh cả nhà nhé:D
quá đáng thật , con nhà người ta tên là Harper hay bao nhiêu, tự dưng bị vơ về HP thành Bơ vơ >:p%-(
 

kokokiukiu

Active Member
quá đáng thật , con nhà người ta tên là Harper hay bao nhiêu, tự dưng bị vơ về HP thành Bơ vơ >:p%-(
Cuối cùng cô Hoa cũng bị chị Bông dụ dỗ để Harper về Hải Phòng:))
Chị Bông ơi,phải đối tên Bơ vơ đấy>:p,mở cả 1 cuộc họp chọn tên cho mều mới được cái tên Harper hay thế mà giờ chị đổi phắt cái thành bơ vơ à??=))=))
 

D_P_HOA

Active Member
Cuối cùng cô Hoa cũng bị chị Bông dụ dỗ để Harper về Hải Phòng:))
Chị Bông ơi,phải đối tên Bơ vơ đấy>:p,mở cả 1 cuộc họp chọn tên cho mều mới được cái tên Harper hay thế mà giờ chị đổi phắt cái thành bơ vơ à??=))=))
Cô bị ciém đoạt đó chứ:-", tối hôm nay phải lôi con Harper ra tăm rửa, biết vậy để nó bẩn như ma , cho mai lên nhìn nó chán chả thèm bê nó về Kiu ạ :D
 

iemmap

Member
Đang thắc mắc không biết bé Bơ là con cái nhà ai, hóa ra là bé nhà chị Hoa. Mạng lưới của chị Hoa vươn xa thật :))
 

Bông Ngố

Member
Ôi vào nhà mà cười muốn shết sặc, há há

Hnay HP và HN đều mưa, kệ, mưa cũng mặc, hqua chị Bông ngố mua cái túi hơi bị sặc sỡ để đi đón em Bơ. Nếu hnay chị Bông lên mà nàng D.P.Hoa đổi ý thì mình quăng bom đánh sập cái TX Hà Đông=))=))
 

Gemma

Active Member
Ôi vào nhà mà cười muốn shết sặc, há há

Hnay HP và HN đều mưa, kệ, mưa cũng mặc, hqua chị Bông ngố mua cái túi hơi bị sặc sỡ để đi đón em Bơ. Nếu hnay chị Bông lên mà nàng D.P.Hoa đổi ý thì mình quăng bom đánh sập cái TX Hà Đông=))=))
Ôi đúng là khẩu khí dân thành phố cảng đất Bắc, thật không hổ danh :-o:((3:-O8-x
 

XuanHoa09

Member
Chào chị Bông Ngố. Đứa bạn em có bé mèo ta trắng vàng xinh xắn đang muốn đem tặng vì anh chồng không thích mèo, chị có nuôi không ạ? Em này lớn rồi nhé.
 

bechabong

Member
Chị Bông ơi...đã về đến HP chưa? từ trưa đến giờ em ngồi đọc hết cả cái topic gia đình mèo nhà chị rồi.. em ở tận trong TPHCM cơ, nhưng quê ngoại của em ở HP, lúc nào em ra, chị cho em xuống thăm mấy đứa nhóc nhà chị nhé?!!
 

iemmap

Member
Chị Bông quay lại một cái là nhà lại náo nhiệt + "náo loạn" lên luôn :))

P/S: Chị Bông nói là mất cái máy ảnh rồi ạ? Thế là không tìm thấy luôn hả chị? @@
 

Bông Ngố

Member
Hôm nay là ngày 19/8, ngày sinh nhật Bông ngố tròn 1 tuổi, ước mơ sinh nhật 1 tuổi Bông ngố sẽ mua 1 cái bánh gato + 1 cây nến về tổ chức sinh nhật mấy chị em nhà mều với nhau nhưng đã k đc thực hiện :( .

Hôm nay trời mưa rả rích cả ngày, ko sao, chị Bông ngố Thủ đô thẳng tiến để đón em Harper hay còn gọi là Bơ vơ về

Ối dồi ôi, nhà Bông ngố đã từng đón 6 em mèo về, 4 em đón từ HN, làm gì có đứa nào to mồm đanh đá như cái em Harper Bơ vơ này đâu hả zời. Đi đg Nàng đc cho vào cái túi màu sặc sỡ đẹp như thế mà cũng kêu gào ghê gớm lắm. Chị Bông ngố phải học, cho Bơ vơ vào lớp học, thả nàng ra, nàng chui vào gầm bàn, có mấy chị xun xoe nịnh nọt, Bơ tiến lại gần các chị, các chị sung sướng nhe răng ra cười thì bị Bơ khè cho 1 phát giật mình =))=))

Lúc lên xe ngoan ngoãn đc chút lúc đầu, mẹ Hoa gọi điện còn khoe ngoan lắm, nói ko trộm vía, lúc sau thì nàng ta bắt đầu kêu gào. Thề là nuôi 5 em mều rồi, em chưa thấy em nào mà kêu to như em Bơ vơ này nhá! Em phải lôi em ấy ra khỏi túi, ôm vào lòng, cậu SV ngồi bên cạnh ôm Bơ nựng nịu cũng bị Bơ khè cho 1 phát sợ quá trả lại cho chị Bông ngố =))=))

Về đến nhà, Bơ chẳng lạ lẫm gì hết. Anh Bờm đứng nhìn chăm chú, BƠ đi lướt qua kiểu "Tao chẳng cần biết mày là thằng nào" >:p:)) . Anh Bờm chạy lên cầu thang nhìn xuống, Bơ đi thám thính 1 lúc thì chọn 1 góc nằm. Chị tắm xong bế Bơ lên gác chào chị Bột, chị BỘt thấy em Bơ thì lùi lại mấy bước, Bơ lại 1 lần nữa đi qua mặt chị Bột cũng với thái độ "Tao k cần biết mày là con nào">:p:)):)).

Lên trên phòng ngủ của chị, Bờm ra sức gầm gừ, Bột thị cong đuôi cong lưng lên thủ thế, Bơ kệ, ko quan tâm, lượn qua lượn lại, nhảy lên giường nhưng chân ngắn nặng mông k nhảy đc, chị đỡ lên thì bắt đầu ngửi chăn ngửi chiếu, rồi nhảy lên bàn ngửi Modem rồi lại nhảy xuống, anh Bờm thì vẫn k thôi gầm gừ, chị Bột vẫn k thôi thủ thế. Lần đầu tiên có em mều mới về nhà Bông ngố mà ko biết sợ sệt là gì, giờ đã đang nhảy chồm chồm kia kìa, chán quá chưa mua đc máy ảnh để chụp lại, đt chụp mờ quá
 

Bông Ngố

Member
Chị Bông quay lại một cái là nhà lại náo nhiệt + "náo loạn" lên luôn :))

P/S: Chị Bông nói là mất cái máy ảnh rồi ạ? Thế là không tìm thấy luôn hả chị? @@
Để ở nhà, ko mang đi đâu vì cái máy đó là máy của cty, ít dùng nên chị mang về nhà chụp mều. Đợt này pin kém, chụp mấy cái là hết pin nên để 1 góc, thế mà mất :(

Từ ngày mất đến gìơ ko thấy đâu cả Mập ạ :-ss Mập có mều rồi đấy à ;;)
 

iemmap

Member
Để ở nhà, ko mang đi đâu vì cái máy đó là máy của cty, ít dùng nên chị mang về nhà chụp mều. Đợt này pin kém, chụp mấy cái là hết pin nên để 1 góc, thế mà mất :(

Từ ngày mất đến gìơ ko thấy đâu cả Mập ạ :-ss Mập có mều rồi đấy à ;;)
Dạ em mới đón 1 em về nhà được gần 1 tháng, em nó đang nghịch ầm ầm trên nóc tủ của em đây chị. Em Bơ (vơ) về nhà mới chắc là ngoan ngoãn luôn không kêu gào gì đâu chị nhỉ? ^^
 

D_P_HOA

Active Member
Hôm nay là ngày 19/8, ngày sinh nhật Bông ngố tròn 1 tuổi, ước mơ sinh nhật 1 tuổi Bông ngố sẽ mua 1 cái bánh gato + 1 cây nến về tổ chức sinh nhật mấy chị em nhà mều với nhau nhưng đã k đc thực hiện :( .

Hôm nay trời mưa rả rích cả ngày, ko sao, chị Bông ngố Thủ đô thẳng tiến để đón em Harper hay còn gọi là Bơ vơ về

Ối dồi ôi, nhà Bông ngố đã từng đón 6 em mèo về, 4 em đón từ HN, làm gì có đứa nào to mồm đanh đá như cái em Harper Bơ vơ này đâu hả zời. Đi đg Nàng đc cho vào cái túi màu sặc sỡ đẹp như thế mà cũng kêu gào ghê gớm lắm. Chị Bông ngố phải học, cho Bơ vơ vào lớp học, thả nàng ra, nàng chui vào gầm bàn, có mấy chị xun xoe nịnh nọt, Bơ tiến lại gần các chị, các chị sung sướng nhe răng ra cười thì bị Bơ khè cho 1 phát giật mình =))=))

Lúc lên xe ngoan ngoãn đc chút lúc đầu, mẹ Hoa gọi điện còn khoe ngoan lắm, nói ko trộm vía, lúc sau thì nàng ta bắt đầu kêu gào. Thề là nuôi 5 em mều rồi, em chưa thấy em nào mà kêu to như em Bơ vơ này nhá! Em phải lôi em ấy ra khỏi túi, ôm vào lòng, cậu SV ngồi bên cạnh ôm Bơ nựng nịu cũng bị Bơ khè cho 1 phát sợ quá trả lại cho chị Bông ngố =))=))

Về đến nhà, Bơ chẳng lạ lẫm gì hết. Anh Bờm đứng nhìn chăm chú, BƠ đi lướt qua kiểu "Tao chẳng cần biết mày là thằng nào" >:p:)) . Anh Bờm chạy lên cầu thang nhìn xuống, Bơ đi thám thính 1 lúc thì chọn 1 góc nằm. Chị tắm xong bế Bơ lên gác chào chị Bột, chị BỘt thấy em Bơ thì lùi lại mấy bước, Bơ lại 1 lần nữa đi qua mặt chị Bột cũng với thái độ "Tao k cần biết mày là con nào">:p:)):)).

Lên trên phòng ngủ của chị, Bờm ra sức gầm gừ, Bột thị cong đuôi cong lưng lên thủ thế, Bơ kệ, ko quan tâm, lượn qua lượn lại, nhảy lên giường nhưng chân ngắn nặng mông k nhảy đc, chị đỡ lên thì bắt đầu ngửi chăn ngửi chiếu, rồi nhảy lên bàn ngửi Modem rồi lại nhảy xuống, anh Bờm thì vẫn k thôi gầm gừ, chị Bột vẫn k thôi thủ thế. Lần đầu tiên có em mều mới về nhà Bông ngố mà ko biết sợ sệt là gì, giờ đã đang nhảy chồm chồm kia kìa, chán quá chưa mua đc máy ảnh để chụp lại, đt chụp mờ quá
vừa mới đi ra khỏi nhà có 1 tẹo đã học ngay được tính của chị Bông ngố :-ss:-ss. Harper ở nhà ngoan ngoãn là thế hu hu :(:)((
 

Gemma

Active Member
vừa mới đi ra khỏi nhà có 1 tẹo đã học ngay được tính của chị Bông ngố :-ss:-ss. Harper ở nhà ngoan ngoãn là thế hu hu :(:)((
Ha ha ha, về làm dâu Hải Phòng phải đanh đá thế cho nó giống... chị Bông Ngố chứ! =))=))=))
 

garuru

Member
A A A, nàng về Hà Nội đón em Bơ (vơ) nhà DPHoa mà lại không gọi cho ta nhá!
He he, lâu lắm rồi chị cũng để nhà cửa lạnh tanh lạnh ngắt, mặc dù hầu như ngày nào cũng bò lòm cồm trên sàn nhà, ngoài sân vườn để chụp ảnh mèo, chó.
Tình hình là có vụ off nhãn ở nhà chị đấy (Có thể là hai ba tuần nữa, vì chờ nhãn chín:D). Nàng nhớ thu xếp thời gian thủ đô tiến đấy nhá!
 

Bông Ngố

Member
A A A, nàng về Hà Nội đón em Bơ (vơ) nhà DPHoa mà lại không gọi cho ta nhá!
He he, lâu lắm rồi chị cũng để nhà cửa lạnh tanh lạnh ngắt, mặc dù hầu như ngày nào cũng bò lòm cồm trên sàn nhà, ngoài sân vườn để chụp ảnh mèo, chó.
Tình hình là có vụ off nhãn ở nhà chị đấy (Có thể là hai ba tuần nữa, vì chờ nhãn chín:D). Nàng nhớ thu xếp thời gian thủ đô tiến đấy nhá!
Hic, em gọi cho chị mấy lần mà chị ko nghe máy:-ss off nhãn nhé, em muốn cho mấy đứa nhà em đi lắm vì em đã tậu túi rồi, nhưng em sợ k cho con Bơ đi đc vì nó quá kinh khủng, lắm mồm và đanh đá quá :((

Cập nhật tình hình Bơ (vơ)

Con Bơ này nó k có khái niệm lạ nhà và điều đáng bàn là em Bột nhà em đã có đối thủ.
Bột ngày về nhà còn sợ sệt 2 ngày k ăn ko uống k vệ sinh, cả ngày trốn dưới gầm bàn. Đến lúc quen nhà rồi thì ăn uống thôi rồi, nhưng dù sao vẫn e dè anh Bờm chị Bống.

CÒn Bơ ư? Ko có khái niệm e dè nhé! Màn đầu tiên chào hỏi anh chị là nó ăn bánh bơ đội mũ phớt, chả khè ai hết, cũng k rón rén. Đêm đến muốn ngủ yên thì phải chơi với nó, nghịch chán cho nó mệt lử khử đi, tắt điện, tắt tivi, trùm chăn kín ng ( giữa mùa hè :(:)(() thì nó mới bắt đầu nằm yên và ngủ ( :-o:-o , con này nó quái đản thế chứ )

2 hôm đầu chị Bông ngố k biết, tắt điện bật tv xem thì nó có cái màn thế này: lấy chân khều khều cào cào vào chỗ nào có da thịt8-x, rồi nó nhảy chồm chồm trên giường và bắt đầu nó kêu. Trời ơi tiếng kêu của nó k tài nào mà chịu đc, nó eo éo ngoao ngoáo, nó kêu như bị ai bóp cổ ấy trời ạ, mình lờ đi thì nó đến trước mặt mình nó phì , hay chính xác là nó nạt mình như kiểu cho sủa ấy, thật tình là k thể diễn tả cái kiểu của nó đc, nó làm mình giật mình và buồn cười. Trò chơi yêu thích của nó là chị Bông ngố lấy cái dây sạc pin ĐT, ngoáy ngoáy trước mặt nó cho nó nhảy lên nó với, rồi lấy miếng khăn giấy chơi trò chong chóng quay tít mù, rồi bàn tay 5 ngón múa trước mặt nó cho nó lấy chân nó vời theo:((, cứ thế cho đến lúc mình mệt thì mình tắt điện, tắt tv và nằm im thì nó mới tha :((


Tiếp đến là màn khiêu khích. Hôm bữa em thấy thằng Bờm đang ngồi ngắm trời đất thì thấy con Bơ nó nằm rạp xuống đất, mông nó nhổm lên, 2 chân trước nó cào cào lấy đà và rồi nó phi cái rầm vào ng thằng Bờm, hic. Khổ thân thằng bé chả hiểu cái gì, định thần lại thì con Bơ nó đang nằm chình ình trên ng nó, và bắt đầu 2 đứa cắn đầu cắn cổ nhau, vật nhau chí choé.
Đến tận hôm nay chả hiểu sao con Bột vẫn sợ con Bơ, cứ thấy Bơ là khè, là phì ra chiều rất khó chịu:))

Nhà mình ai đã xem cái clip con Bột nó xông pha ăn cá thì chưa là gì với con Bơ nhé! Vừa đổ cá ra khay nó phi đến, chống luôn 2 chân trước vào khay cá, vừa ăn vừa quay sang gầm gừ với con Bột và thằng Bờm, và cuối cùng em phải san riêng cho con Bột 1 khay. Thế mà con Bột vừa nhấm nháp đc mấy miếng thì con Bơ nó lại sang bên đó và gầm gừ con Bột, thế là con ma cũ phải lảng đi chỗ khác :(:)((

Tiếc quá em chưa tậu đc máy ảnh chứ ko thì em làm bài tường thuật bằng ảnh cho nhà mình xem

Ôi mà cái con Bơ này sao nó thích trò đuổi hình bắt bóng thế, nó cứ nhảy lên tường chồm chồm ấy, rồi nó ôm chân ghế nó đu như ng múa cột ấy ạ, nhìn cảnh đó k tài nào mà nhịn đc =))=))

Thôi muộn rồi em đi ngủ giữ gìn "rung" nhan đây, chuyện em Bơ thì dài tập lắm.

Báo cáo thêm là em Bống đã kết hôn với anh Bốp rồi, đôi uyên ương có vẻ k xứng lứa vừa đôi lắm nhưng chung kết lại là giống đực đã tìm đc giống cái, hy vọng sau 2 tháng nhà Bông ngố có lứa mều con đầu tiên để em đc thử cái cảm giác chăm mều đẻ nó dư lào :-":-":-"
 

garuru

Member
Chết cười với nàng Bơ (vơ), sao nó giống mèo Ma nhà chị hồi bé thế. Nghịch phá và ngông nghênh đến độ nickname "Mèo Ma" chuyển thành tên luôn.
Hic, không hiểu em gọi bữa nào mà chị không biết nhỉ. Cả tuần trước chị bị ốm nên nằm nhà dưỡng bệnh.
Có chuyện này buồn cười lắm nhé. Một buổi trưa, mình đang lơ mơ gà gật thì nghe tiếng lá cây trên đầu kêu xào xạc. Hóa ra là con gái nhà hàng xóm (cô nàng này đã có chồng, có con chứ không phải bé bỏng gì đâu nhé), leo lên cây nhãn (không phải cái cây nhãn to đùng nằm giữa hai nhà, mà là cây nhãn bé hơn nằm gọn ghẽ trong sân vườn nhà chị), hái trộm nhãn. Vội khua ông xã dậy xem sao. Em ý thấy chồng mình ra ngó nghiêng thì tỉnh bơ bảo là: "Bố em tưởng anh không biết trèo cây nên kêu em sang hái hết nhãn xuống rồi hai nhà mình chia đôi". Thế là ông xã phải trảy nhãn trên cây xuống hết luôn, nếu không thì chẳng còn quả nào. Nhưng chị vẫn để cây nhãn to nhất (nằm giữa hai nhà) cho vụ off nhãn, vì quả chưa chín. Cây nhãn đấy chị cũng chỉ trảy đúng một nửa thôi, còn một nửa cho nhà ông hàng xóm. Thế mà ông ấy tham, còn kêu con gái trèo qua mái nhà, chôm chỉa luôn cây nhãn khác.
 

kokokiukiu

Active Member
Chết cười với nàng Bơ (vơ), sao nó giống mèo Ma nhà chị hồi bé thế. Nghịch phá và ngông nghênh đến độ nickname "Mèo Ma" chuyển thành tên luôn.
Hic, không hiểu em gọi bữa nào mà chị không biết nhỉ. Cả tuần trước chị bị ốm nên nằm nhà dưỡng bệnh.
Có chuyện này buồn cười lắm nhé. Một buổi trưa, mình đang lơ mơ gà gật thì nghe tiếng lá cây trên đầu kêu xào xạc. Hóa ra là con gái nhà hàng xóm (cô nàng này đã có chồng, có con chứ không phải bé bỏng gì đâu nhé), leo lên cây nhãn (không phải cái cây nhãn to đùng nằm giữa hai nhà, mà là cây nhãn bé hơn nằm gọn ghẽ trong sân vườn nhà chị), hái trộm nhãn. Vội khua ông xã dậy xem sao. Em ý thấy chồng mình ra ngó nghiêng thì tỉnh bơ bảo là: "Bố em tưởng anh không biết trèo cây nên kêu em sang hái hết nhãn xuống rồi hai nhà mình chia đôi". Thế là ông xã phải trảy nhãn trên cây xuống hết luôn, nếu không thì chẳng còn quả nào. Nhưng chị vẫn để cây nhãn to nhất (nằm giữa hai nhà) cho vụ off nhãn, vì quả chưa chín. Cây nhãn đấy chị cũng chỉ trảy đúng một nửa thôi, còn một nửa cho nhà ông hàng xóm. Thế mà ông ấy tham, còn kêu con gái trèo qua mái nhà, chôm chỉa luôn cây nhãn khác.
Hàng xóm nhà chị gà đúng là em không thể tưởng tượng nổi luôn:-o:-o: .Chị với 3 em chó có nhiệm vụ canh chừng cho cẩn thận cây còn lại không được lơ là nếu không chắc lại ko thấy quả nào trên cây nữa đâu=))=))=)).

Chị đã khỏe hẳn chưa ạ?:)
 

Gemma

Active Member
Kiểu này có khi hội mều Hà Nội mất off nhãn chứ chả chơi >:/>:p8-xx-:)((
 
Top