‘Khôn 3 năm nhưng không dại một giờ’ là đây
Em ơi, cho anh nha ! - Cho gì hả anh ? - Em còn hỏi thế nữa, cho anh làm chuyện ấy chứ còn cho gì nữa. - Anh và em yêu nhau được bao lâu rồi ? - 3 tháng - Anh yêu em nhiều như thế nào ? - Yêu nhiều, rất nhiều, em còn quan trọng hơn mạng sống của anh, thiếu em anh không thể sống nổi. - Anh có xác định cưới em không ? - Đương nhiên là có rồi, khi làm chuyện ấy xong thì anh phải có trách nhiệm với em chứ. - Vậy anh có chấp nhận 1 cô gái dễ dãi đã mất trinh làm vợ mình không ? - Gì cơ ?? Ý em là… - Vâng, ý em là thế. Anh có chấp nhận không ? - Anh thật không ngờ em là loại con gái dễ … →
Nguồn: ‘Khôn 3 năm nhưng không dại một giờ’ là đây | Luu.vn

Em ơi, cho anh nha ! - Cho gì hả anh ? - Em còn hỏi thế nữa, cho anh làm chuyện ấy chứ còn cho gì nữa. - Anh và em yêu nhau được bao lâu rồi ? - 3 tháng - Anh yêu em nhiều như thế nào ? - Yêu nhiều, rất nhiều, em còn quan trọng hơn mạng sống của anh, thiếu em anh không thể sống nổi. - Anh có xác định cưới em không ? - Đương nhiên là có rồi, khi làm chuyện ấy xong thì anh phải có trách nhiệm với em chứ. - Vậy anh có chấp nhận 1 cô gái dễ dãi đã mất trinh làm vợ mình không ? - Gì cơ ?? Ý em là… - Vâng, ý em là thế. Anh có chấp nhận không ? - Anh thật không ngờ em là loại con gái dễ … →
Nguồn: ‘Khôn 3 năm nhưng không dại một giờ’ là đây | Luu.vn