• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Giải lao sau những mệt mõi của công việc !!!!

King of bulls

Vietpet sponsor
YouTube

Nhìn tụi nó chơi đùa thỏa mái... Lòng thấy nhẹ nhàng không bon chen ... Vô tư hồn nhiên, mệt mõi cũng tan theo mây khói....

Thân chào,
 

KimCuong

Active Member
YouTube

Nhìn tụi nó chơi đùa thỏa mái... Lòng thấy nhẹ nhàng không bon chen ... Vô tư hồn nhiên, mệt mõi cũng tan theo mây khói....

Thân chào,
Phiêu vãi....................................................................... chú nhể?????????????????? Haha....... :-h
 

pet_pg

Member
Đúng là vậy đấy bạn. Cún là chơi đùa vô tư nhất. Trẻ con h chưa chắc đã hồn nhiên ....
 
mà 1 mình kir vs 3 em có sợ âm thịnh dương suy ko đấy,âm thịnh quá thì san bớt sang cho em đỡ hộ 1 ít cho=))=))
 

pet_pg

Member
Nhìn chúng chơi đùa đúng thật là. Rất hồn nhiên vô tư, nô đùa chạy nghịch, k bon chen, k biết đến hơn thiệt .... Có thể với ai đó nghĩ cún và miumiu kị nhau. Nhưng với mình thì k hề như vậy. Hiện h mình đang nuôi 5 con cún và 2 con miu. Sắp tới sẽ có những thành viên mới. và chắc chắn sẽ có những đàn con xinh của các bé ra đời nữa. Hàng ngày mình chơi cùng chúng nó. ngủ cùng chúng nó. Con nào cũng quấn, nhìn thấy là ríu rít theo. Cái xe của mình đứa thì ngồi trên, đứa ngồi dưới ... Có những lúc đánh răng rửa mặt và cả khi ngồi vào nhà vs mà chúng nó cũng theo chạy nhảy xung quanh chơi :D Mình ngồi trên giường chơi thì chúng nó lô đùa, chơi xong là mỗi đứa 1 chỗ lăn ra ngủ. đứa thì nằm cuối giường đứa thì nằm đầu giường, đứa thì nằm lên bụng, đứa thì gối tay mình ngủ ngon lành. Nhìn chúng nó chơi đùa, thật sự cảm thấy vui. Và nụ cười đó là nụ cười mình cười vô tư nhất... K khi nào mình cần phải suy nghĩ khi nhìn chúng no chơi ... Mình là 1 người k đc may mắn như các bạn... Mình k đi lại đc. những chú cún, những bé miu.... là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với 1 ng như mình ... Và mình tin chỉ có chúng nó là thật nhất với 1 ng như mình... Mình có ntn mình cho chúng nó ăn thế. Thậm chí mình sẽ nhường đồ ăn cho chúng nó...mà cũng k cần phải suy nghĩ... Mình ngủ ấm chúng nó cũng ngủ ấm... Mà kể cả mình ở chỗ rét chúng nó cũng sẵn sàng bên mình mà k 1 lời kêu than... Chúng nó là vậy. Chỉ có mình bỏ chúng nó. chứ k bh chúng nó bỏ mình .... Con vật là như vậy đó... còn con ng h thì sao... Chắc khi ấm ấm thì gần mình. Còn khi lạnh có lẽ k đâu. Họ sẽ tìm chỗ ấm khác thôi. chứ k chịu lạnh cùng mình đc đâu. Cũng có ng chịu cùng. Nhưng con vật nó sẽ chịu cùng mình đến chết cũng k xa mình, còn con ng thì k.......
 

King of bulls

Vietpet sponsor
Nhìn chúng chơi đùa đúng thật là. Rất hồn nhiên vô tư, nô đùa chạy nghịch, k bon chen, k biết đến hơn thiệt .... Có thể với ai đó nghĩ cún và miumiu kị nhau. Nhưng với mình thì k hề như vậy. Hiện h mình đang nuôi 5 con cún và 2 con miu. Sắp tới sẽ có những thành viên mới. và chắc chắn sẽ có những đàn con xinh của các bé ra đời nữa. Hàng ngày mình chơi cùng chúng nó. ngủ cùng chúng nó. Con nào cũng quấn, nhìn thấy là ríu rít theo. Cái xe của mình đứa thì ngồi trên, đứa ngồi dưới ... Có những lúc đánh răng rửa mặt và cả khi ngồi vào nhà vs mà chúng nó cũng theo chạy nhảy xung quanh chơi :D Mình ngồi trên giường chơi thì chúng nó lô đùa, chơi xong là mỗi đứa 1 chỗ lăn ra ngủ. đứa thì nằm cuối giường đứa thì nằm đầu giường, đứa thì nằm lên bụng, đứa thì gối tay mình ngủ ngon lành. Nhìn chúng nó chơi đùa, thật sự cảm thấy vui. Và nụ cười đó là nụ cười mình cười vô tư nhất... K khi nào mình cần phải suy nghĩ khi nhìn chúng no chơi ... Mình là 1 người k đc may mắn như các bạn... Mình k đi lại đc. những chú cún, những bé miu.... là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với 1 ng như mình ... Và mình tin chỉ có chúng nó là thật nhất với 1 ng như mình... Mình có ntn mình cho chúng nó ăn thế. Thậm chí mình sẽ nhường đồ ăn cho chúng nó...mà cũng k cần phải suy nghĩ... Mình ngủ ấm chúng nó cũng ngủ ấm... Mà kể cả mình ở chỗ rét chúng nó cũng sẵn sàng bên mình mà k 1 lời kêu than... Chúng nó là vậy. Chỉ có mình bỏ chúng nó. chứ k bh chúng nó bỏ mình .... Con vật là như vậy đó... còn con ng h thì sao... Chắc khi ấm ấm thì gần mình. Còn khi lạnh có lẽ k đâu. Họ sẽ tìm chỗ ấm khác thôi. chứ k chịu lạnh cùng mình đc đâu. Cũng có ng chịu cùng. Nhưng con vật nó sẽ chịu cùng mình đến chết cũng k xa mình, còn con ng thì k.......
Bạn làm được điều đó là mơ ước của bao nhiêu người, riêng bản thân mình muốn thả tụi nó trong nha, ngủ chung, sinh hoạt chung.. Nhưng không bao giờ làm được vì nhiều lí do. Tụi bull pháp nhà mình rất nũng nịu...tranh được sũng ái, nhưng khi thả ra chơi tụi nó chơi hết mình hehhe.. Rất vui, mình bị stress công việc, hết tiền, buồn, tâm sự, đều lên với tụi nói chia sẽ cả... Như 1 phần tất yếu của mình vậy.

Cuộc sống là vậy nên cần có tụi nhóc như vậy mới làm tăng thêm sức mạnh và nghị lực cho mỗi người chúng ta ....

Thân chào,
 
nỗi buồn ơi,phải chăng tôi yêu em rồi,đất trời nghiêng vì đôi môi em bull khẽ cười =)),tôi nhìn em bằng ánh mắt trong mê say,ôi thật buồn tại sao tôi lại tương tư =))=))
 

King of bulls

Vietpet sponsor
nỗi buồn ơi,phải chăng tôi yêu em rồi,đất trời nghiêng vì đôi môi em bull khẽ cười =)),tôi nhìn em bằng ánh mắt trong mê say,ôi thật buồn tại sao tôi lại tương tư =))=))
Tương tư Jelly hả kakakkaka....=))=))=))

Thân chào,
 
=))=))=))..biết tương tư em nào chết liền anh ơi,mà orion a mới nhập về rồi trại anh rồi à@@
 
Top