• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

giúp với mèo mới mang về đanh đá không bảo được!!!

buniii

Member
tình hình là mình mới xin được 1 em mèo nhưng mà nó rất ghê gớm:-w..vừa mang về nhà đang định xích nó thì nó nhảy vồ lên làm mình giật cả mìnhb-(..xong hắn chạy mất mình tóm lại thì bị ăn một phát cắn đau điêng T.T ..hiện giờ nó chui vào gầm giường ko bắt ra được để xích lại cho nó quen chỗ đi vệ sinh.. ai có mưu kế gì tóm đc nó thì bảo mình với:-??..huhu..mình sợ nó cắn tiếp lắm :((
 

Azu

Member
nuôi mèo thì bị mèo cào, cắn ... là chuyện bình thường =)) lúc nó cào, cắn cũng chỉ dọa thôi, nên bạn đừng rút tay về, để yên đó thì sẽ đỡ đau hơn, mèo nó cũng tự buông ra.
Bạn nhét luôn chậu xỉ lẫn bát ăn cơm vào gầm giường, ngày đầu mới về đừng cố tiếp cận nó, nó sợ nên mới tìm chỗ nào tối, không ai thò vào được trốn vào; dần quen với môi trường mới nó sẽ tự bò ra. Bạn ngồi xa xa gầm giường dụ nó bằng đồ ăn hay đồ chơi cho quen người, nhưng đừng trông mong nó sẽ chạy ra ngay. Cố bắt nó ra khỏi gầm giường nó càng cảm thấy không an toàn nên nó sẽ không dùng chậu xỉ đâu.
Cũng không bắt buộc là phải lò mò dưới đó, nhìn chung bạn để chậu xỉ và đồ ăn vào 1 góc kín, không có ai đụng chạm hay tới gần (trừ khi thay xỉ, thay bát) rồi tạm nhốt/xích lại 1 chỗ đó một thời gian và làm quen dần với nó. Ví dụ : đặt chậu xỉ vào 1 góc nhà, bên ngoài để 1 thùng các tông cao đủ che khuất chậu, để 2 bát thức ăn nước uống bên ngoài hoặc bên trong thùng các tông luôn, nếu thùng đủ rộng.
Công cuộc làm quen có thể 1 ngày là xong nhưng cũng có trường hợp cả tháng mới xong, chúc bạn kiên nhẫn :))
 

Boo09

Member
Mèo bản năng tự nhiên đã rất sạch sẽ , bạn cứ dùng theo cách của bạn Azu ( để cát và đồ ăn gần nơi bé trốn ) là tốt nhất . Đừng cột bé , mấy đứa nhà mình chả đứa nào mình xích mình cột nó cả , khi mới về mình để bọn nhỏ tự nhiên đi ra khỏi giỏ , rồi chuẩn bị trước chậu cát và sau đó thức ăn ( cho có mùi thơm 1 tí để kích thích bé lại gần ) mèo con thích nghi nhanh hơn là mèo lớn , nên cũng không khó dạy bảo và uốn nắn bé . Có sai thì la hay cốc đầu nhẹ thôi .
 
mèo mới về thường lạ nhà đó là pản ứng tự vệ của các em thôi bạn nên nhẹ nhàng dùng tình yêu để lại gần các em kinh nghiệm của mình là càng bị các em ấy cào cắn nhiều càng đc các em ấy yêu nhiêu hehehe=))=))=))=))
 

bdlinh87

Member
Tình hình mèo con thế nào rồi bạn? Đã chui ra ngoài ăn uống gì chưa?
Đợt trước bắt mèo về mình cũng k xích đâu, để 1 cái hộp ở góc nhà, rồi nó tự chui vào đó nấp . Sang ngày hôm sau nó sẽ đi tìm hiểu ngôi nhà, rồi ngày thứ 3 là nó sẽ làm quen với mọi ng trong nhà.
Khi cho nó ăn thì bạn nhai thức ăn hoặc cơm cho nó, sau này nó sẽ quấn bạn lắm đó
 

soigay

New Member
Mèo cào là chuyện bình thường bạn ạ. Từ ngày nuôi mèo tay chân mình lúc nào cũng đầy vết mèo cào :D. Mèo nhà mình mới về cũng không thích bị xích đâu. Mình vỗ về bé cho bé an tâm và để cho bé chậu cát VS và ít thức ăn bé thích. Hôm đầu bé không ăn, nhưng vài hôm sau là quen, tự đi khám phá khắp nhà. Giờ Genda nhà mình được 11 tháng và hơn 5kg rồi. Nên bạn đừng lo nhé. Cho bé thấy bé được an toàn và yêu thương là ổn thôi.
 

buniii

Member
ko ổn rồi..mình xích được nó vào rồi ... nhưng bjo no nhìn thấy mình là chạy như giặc..giật méo cả mồm đi..xong mình định vuốt nó lần nào nó cũng nhe nanh ra ghè ghè ghè ..eo ôi sợ lắm...nếu mà để vuốt ve thì cầm chắc nó sẽ căn rùi..còn thả rông cũng ko đc vì nó tè ra chăn gối rồi,,, mình vừa fai đi giặt..hic..hhuuhhu.. xin chỉ giaóoooooooooo%-(
 
Cột lại, hơi tàn nhẫn, nhưng vài hôm quen rồi nó sẽ hiền lại. Gọi tên ( nếu mún đặt tên cho bé) trong lúc cho bé ăn, vài ngày là nhận chủ thôi
 

leloc

Member
Bạn có muốn làm quen thì cũng từ từ thôi, do em nó nhát quá thì thời gian làm quen sẽ hơi lâu hơn 1 chút, bạn cứ cho ăn mỗi ngày thì nó sẽ dần quen mà thôi
 

gantz15987

New Member
Tên công ty

Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP)
Địa chỉ: 807 – Đường Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Chi nhánh Pháp Vân (TPV)
Địa chỉ: Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Ngày thành lập: Ngày 22 tháng 01 năm 1998 (Chính thức đi vào hoạt động: Tháng 04/1999)

Tổng vốn đầu tư: 2.000.000 USD

Đối tác: Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng là liên doanh giữa 3 đối tác lớn:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)

- Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản (SUMITOMO CORPORATION)

- Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam

Với chính sách hoạt động “Khách hàng là trên hết” cùng mục tiêu mang đến cho Khách hàng “Chất lượng phục vụ đẳng cấp quốc tế”, tập thể Cán bộ Nhân viên Công ty đã không ngừng nỗ lực và nhận được chứng chỉ công nhận là “Trạm Dịch vụ tiêu chuẩn của Toyota” và “Trạm sửa chữa thân vỏ và sơn tiêu chuẩn Toyota” do Toyota Nhật Bản cấp​
.
TOYOTA GIẢI PHÓNG – CHI NHÁNH PHÁP VÂN

Đ/C: Ngã ba Cầu Giẽ,Hoàng Liệt,Hoàng Mai,Hà Nội

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI XE TOYOTA CHÍNH HIỆU

Web:www.phapvantoyota.com

LIÊN HỆ: 0932.299.388

MS HẢO
 

yumi

Member
Chủ topic ráng mà dạy dỗ em nó chứ để như cái ả mèo ta nhà mình thì pó toàn thân luôn. Đanh đá cả chục năm nay rồi í, chẳng ai bồng bế được. Đụng vô là nó cắn với cào nên sợ lắm :((.
 

Boo09

Member
Axax sao bỏ đi thế :-o:-o bạn đã kiểm tra xung quanh chưa ? có thể bé sợ quá mà chui vào góc nào đấy ? bạn có thể kiểm tra kỹ càng mấy góc ghép quanh nhà , mấy đứa nhà mình nó sợ là nó chui tọt vào lòng ghế sofa , có lần mình kiếm cả tiếng đồng hồ mới tìm ra...
 
X

xuka3691

Guest
bạn ơi, cách bạn làm quen với e mèo thế là chưa ổn đâu bạn ạ.

bây giờ mình k biết là e ấy đã bỏ đi chưa, hay là mới chỉ trèo lên mái nhà chưa đi. nếu chưa đi thì bạn mang cơm lên cho e ý ăn, làm thế nào để dụ e ấy xuống, bắt lại được đã. còn nếu bé đã đi rồi, hoặc k tài nào bắt được, thì đành coi mình k có duyên với bé

công việc thuần mèo của bạn thì mình thấy thực sự chưa ổn. em mèo sợ bạn cũng là chuyện hợp lý thôi.

nếu bắt được mèo, bạn thử làm theo cách sau đây:
- nếu nhà bạn có phòng trống, bạn nhốt e mèo vào đó, cùng với cả thức ăn và chậu vệ sinh. hàng ngày bạn vào với e ý 1 thời gian nhất định. đừng làm gì cả. vào, ngồi im, đưa tay ra cho e ý ngửi, em ấy chạy trốn cũng kệ. đừng làm gì. đợi đến bao giờ e ấy biết bạn không làm gì hại e ý cả, k sợ bạn nữa, có thể tự do đi lại mỗi khi bạn ở trong phòng mà không phải sợ, thì coi như thành công bước 1. lúc đấy mới đến bước làm quen thứ 2.

- nếu nhà bạn không có phòng trống, bạn nhất định phải xích e ấy ở nơi ít người qua lại. càng nhiều người qua lại mèo càng hoảng loạn. xích ở nơi ít người và lại làm y như trên, đến bao giờ e ý quen bạn đã.

- về vệ sinh cũng cần quan tâm, tốt nhất nên luyện cho e ý đi vệ sinh vào chậu cho dễ. bạn cứ để chậu trong phạm vi nhốt/xích em ý, để xa bát cơm, bát nước. với bản năng sạch sẽ và đào bới giấu diếm, mèo sẽ biết đi vệ sinh vào chậu cát.

- đừng vội vàng. tất nhiên mình yêu thương, mình muốn vuốt ve, mình thích thể hiện, nhưng bây giờ đang sợ, thì mình cứ làm cho bé hết sợ đi đã, rồi mới thể hiện tình yêu dần dần sau
 

bdlinh87

Member
Ôi, mèo nhà bạn này quái nhỉ? Theo mình thì làm như cách của xuka là ổn đấy. Bé này hơi nhát nên bạn cứ để kệ nó. Lúc cho ăn thì ngồi cạnh nó thôi chứ đừng vuốt ve, sau đó vài ngày thì bạn hãy vuốt ve em í, nói nhẹ nhàng kiểu tâm sự ý, cho em í an tâm.
Đúng là nên cột bé này lại tránh trường hợp nhảy lung tung rồi đi mất lại khổ lắm.
Chụp ảnh bé lên xem cái mặt bé như thế nào được không bạn?
 
bạn ko nên vội vàng quá nhóc này nhát quá hắc công tử nhà mình chỉ mất có 1 ngày giờ ngichj như gặc rất thích ngủ trên ghế của chị nên toàn pải nhường
 
Top