• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Giúp tớ với!....

yeupeo91

Member
Xin chào cả nhà!!!....
Đến ngày mai thì tớ là chị của 2 em rồi vậy mà ko có kinh nghiệm nhiều trong việc chăm sóc các em,nhất là vấn đề ăn uống.Tớ có mua đồ ăn cho mèo,mua pa-tê rồi này nọ nhưng thấy em ko ăn,tớ lo lắm.Hix ko biết có phải em lạ nhà hoặc vẫn còn no hay ko?Tớ có nấu cơm nhưng cũng ít vì bận nên mới phải mua thêm đồ ăn khô như thế cho bé.Ko biết ăn thế có hại gì ko?Và cần thay đổi chế độ dinh dưỡng cho bé như thế nào?Tớ rất yêu các bé và tớ muốn trong thời gian ngắn,đc chăm sóc tốt 2 bé sẽ tròn quay,ục ịch ra.Chắc tớ hạnh phúc nhiều lắm.
Có cái nữa là tớ muốn huấn luyện cho bé vệ sinh trong toilet,vì nhà tớ thuê là nhà mới xây,thiết kế hiện đại,phòng tớ thì hơi nhỏ nên nếu để chậu cho bé thì ko hay tý nào.Vì thế bạn nào biết cách huấn luyện cho bé đi vệ sinh đc như thế thì chia sẻ cho tớ với...
Tớ rất mang ơn cả nhà giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm cho tớ!!!....Chúc cả nhà luôn hạnh phúc với những bé mèo xinh xắn.........:x
 
:) cá inày thì bạn search đi nhiều lắm. Mình nhớ trên diễn đà nvietpet cũng có nhiều anh chị tập được cho bé đi vệ sinh trong toilet. Nhưng cái cần thiết nhất là bạn phải kiên nhẫn. Mình nhớ là bạn để chậu cát cho bé gần toilet rồi dịch chuyển từ từ vào sát bệ. Sau đó là nâng dần độ cao của bệ lên. Tiếp theo là để vào giữa bệ lâu dần rồi cắt lỗ ở giữa lúc đầu nhỏ sau đó to dần . Bé quen với việc nhảy lên bệ và đi vào lổ đó rồi thì dẹp luôn cái khay cát đó đi đến chỏ nào nó không thể tìm được nữa. nhưng nhớ là vẫn kê một cái thùng hoặc cái ghê gì đó sát bệ để bé có chổ nhảy lên vững chứ nhảy thẳng lên bệ dễ té thẳng vào trong :D mèo nhà mình bị mấy lần sợ luôn.

CHúc bạn thành công vấn đề là kiên nhẫn việc dời cái khay cũng phải từ từ ko phải 1 ngày là dời bé ko chịu được sự thay đổi đột ngột và liên tục đâu.
 
còn ăn hạt khô cũng được nhưng cần để nước sạch cạnh chén đồ ăn luôn nhiều và sạch sẽ là được. nếu được thì cho ăn thêm rau như dậu luộc chín bỏ tủ lạnh khi nào dùng đem ra cắt nhỏ trộn vào. cho ăn thêm sữa chua và thịt bò, gà, pate :) nói chung thì đơn giản lắm. Không thì mua cá hấp về cho bé ăn nhưng phải bỏ toàn bộ phần bụng cá đi, nếu được thì lấy hết xương luôn.

mua thêm thuốc bổ và sữa bổ xung bé sẽ mau lớn và to con lắm :D. còn gì nữa ha để nhớ rồi mình viết tiếp. Do kinh nghiệm hạn chế vì nhỏ giờ mình toàn nuôi chó giờ mới nuôi được con mèo thứ 2. 1 con lúc mình học lớp 2 hay 3 gì đó đến giờ mới nuôi lại một con khác nên bạn xin thêm kinh nghiệm từ các anh chị trên diễn đàn mình nè.
 

yeupeo91

Member
Hix...Cảm ơn c đã chia sẻ về cách huấn luyện bé đi toilet,nhưng nhà vệ sinh nhà e sạch đẹp thế để chậu cát vào chắc ko ổn,chủ nhà chắc khó chịu lắm...Huhu
 

linhlady

Member
Tớ có thể tư vấn cho bạn chuyện ăn uống cho mấy đứa như thế này:
- Bạn có thể liên hệ với chủ cũ xem thói quen ăn uống của 2 đứa từ trước như thế nào, nếu không được thì mình bắt đầu tập ăn từ cơm ruốc, cơm cá. nếu bạn không hay nấu cơm thì mua hạt trộn với cá cho nó mềm để e tập ăn dần. có thể vì mới về nhà nên e ấy còn chưa chịu ăn nên bạn đừng lo lắng quá. tớ chưa gặp phải vì do 2 đứa nhà tớ toàn lũ nhợn, tự nhiên như tây.:D
- Khẩu phẩn ăn của 2 đứa nhà tớ là hạt trộn cá, tớ trộn 3 lần sáng- chiều - tối muộn rồi chúng nó ăn lắt nhắt cả ngày theo những lần trộn đó. bữa phụ gồm có phomai con bò nhe răng (1 miếng/ ngày), trứng vịt lộn (3 lần/ tuần), trứng gà rán ( mình ăn nó ăn), thịt gà/lợn luộc...
Kết quả là 1 đứa 4 tháng nặng ~ 2kg và 1 đứa 3 tháng ~1,4kg, chúng nó lên cân theo ngày luôn.nhìn thì 2 đứa nhà tớ có thể nhỏ con hơn đứa = tuổi khác nhưng mà nó béo thịt nên bế hơi bị nặng tay đấy.
Note: nếu bạn mua hạt thì nên mua royal kitten 36 (mèo nhỏ) hoặc Fit 32 ( mèo lớn) đắt 1 chút nhưng mà chất lượng hơn Whiscat hoặc Me-0, và phải cho uống nhiều nước nữa nhé.
- Sức khỏe:việc đầu tiên là tẩy giun nhé. sau đó là tiêm phòng các thứ và bạn có thể tìm hiểu trước các phòng khám để .... phòng bệnh :D.nếu bạn chưa biết thì pm riêng rồi tớ giới thiệu cho. hehe. bs nam có, bs nữ có.
Chuẩn bị sẵn các thứ như tăm bông, nước nhỏ mắt, nhỏ tai, bấm móng thì dùng bấm móng tay cuả mình cũng đc, nhà tớ cho mèo làm nail luôn :d
- Vệ sinh: nếu bạn muốn e ấy đi xyz vào wc nhà mình thì phải để 1 cục của e ấy vào chỗ bạn muốn và để e ấy hít hà thoải mái chỗ đó (nhà tớ mà không kịp dọn cát là 1 con nhịn và 1 con đi ngày vào wc không thì nhịn không nổi :))), lần sau dính mùi rồi thì
e ấy có thể tự đi vào chỗ đấy và bạn chỉ việc xả nước.
Tớ chỉ biết bây nhiêu thôi. các mem trên 4rum mình có nhiều kinh nghiệm lắm đó nha.
Chúc các e của bạn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn :x
 

linhlady

Member
nếu bạn tập cho e ấy đi vào bồn cầu thì cẩn thận đó nha, cái này hưoi mất thời gian và hơi nguy hiểm đối với mèo nhỏ, cách của tớ chỉ là đi vào cái lỗ thoát nước của nhà mình thôi. sorry :p
 
Hehe, góp vui vào bài cô Linhlady tí ạ. Mèo nhà tớ cả 2 bé đều wc đúng chỗ vì ngay từ đầu t mua Catsan về, mang tụi nó vào đó, cầm chân nó cào cào vào chậu cát. Thế là quen ngay. Bạn cũng nên mua chậu cát dành riêng cho mèo có cái nắp ở trên để khi tụi nó đào bới sẽ ko bị bắn ra ngoài nhé. Bạn chịu khó xúc shit ra đổ vào wc giật nước thì sẽ ko bị mùi đâu. Còn ăn uống thì nguyên tắc là "đói ăn tất". VD bạn muốn tập cho bé ăn cơm cá,thịt,rau thí cứ trộn ra đó,đầu tiên ko thik thì ko ăn, lúc sau đói ăn ngon lành, thế là quen ngay.
 

Mimi83

Member
Hehe, góp vui vào bài cô Linhlady tí ạ. Mèo nhà tớ cả 2 bé đều wc đúng chỗ vì ngay từ đầu t mua Catsan về, mang tụi nó vào đó, cầm chân nó cào cào vào chậu cát. Thế là quen ngay. Bạn cũng nên mua chậu cát dành riêng cho mèo có cái nắp ở trên để khi tụi nó đào bới sẽ ko bị bắn ra ngoài nhé. Bạn chịu khó xúc shit ra đổ vào wc giật nước thì sẽ ko bị mùi đâu. Còn ăn uống thì nguyên tắc là "đói ăn tất". VD bạn muốn tập cho bé ăn cơm cá,thịt,rau thí cứ trộn ra đó,đầu tiên ko thik thì ko ăn, lúc sau đói ăn ngon lành, thế là quen ngay.
Hưng à, cô định gửi Ốc cho bạn này, thế nên có gì Hưng giúp bạn ấy với nhé, thứ 3 cô đi công tác rồi, cô cũng hơi lo, mai cô sẽ đưa Ốc đến nhà bạn ấy xem cụ thể thế nào, nhưng cô tin mọi việc sẽ ổn thôi.
 

Mimi83

Member
Các bạ cho hỏi chút, tại sao cái format mới này không cho mình lưu lại những tin nhắn của mọi người gửi cho mình, mình muốn đọc lại mà không thể nào tìm được, chỉ còn lại mỗi một tin nhắn mới nhất thôi, cái bản mới này chán quá đi, hơi một tý là trục trặc, mất bao nhiêu thời gian!!!!
 

Mimi83

Member
lại còn không cho sửa bài nữa chứ, chán phèo?????...................
 

Mimi83

Member
Bạn gửi số điện thoại cho mình đi, làm sao để liên lạc với bạn bây giờ, tin nhắn không thấy đâu hết rồi, bực mình quá đi.....
 

yeupeo91

Member
Huhu Ốc đẹp trai khủng khiếp...E sẽ nhanh chữa bệnh cho Kid để đón a trai về cho Kid...Với lại e cũng sẽ tìm nhà khác rộng hơn nữa để cho 2 anh em đuổi nhau...Nhớ Ốc rồi....Huhu....bắt đền c đấy.:(:)(:)(:)((
 

yeupeo91

Member
Buồn quá!!...Yêu Ốc rồi...tương tư...Nhớ quá...Ko biết chị Mimi đi ctac thì ai chăm sóc Ốc.....:(:)((
 
Top