• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

giúp mình với, mèo con nhà mình tự nhiên lờ đờ hẳn

turnip211

New Member
mèo con nhà mình tự nhiên lờ đờ hẳn.không chạy nhảy như trước.giờ mình không bíêt làm sao.có bạn nào biết địa chỉ bác sĩ thú y nào ở HCM cho mình xin được không? Chắc mình phải đem nhỏ mèo đi khám. Mình lo quá.
 

Phu Dung

Moderator
Bạn có thể đến phòng khám của BS Hoàng Tùng số 143 Nguyễn Văn Cừ Q.5 hay phòng khám của Thạc sĩ Cẩm Vân ở 321 Nguyễn Thị Nhỏ P.16 Q.11 xem sao nhé.
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
mèo con nhà mình tự nhiên lờ đờ hẳn.không chạy nhảy như trước.giờ mình không bíêt làm sao.có bạn nào biết địa chỉ bác sĩ thú y nào ở HCM cho mình xin được không? Chắc mình phải đem nhỏ mèo đi khám. Mình lo quá.


Bạn Turnip thân mến,

Mèo của bạn sao rồi? Nếu chưa khoẻ mình rất sẳn lòng giúp bạn khám và điều trị. Phải khám sớm để kịp thời bạn nhé.

Chúc chú mèo mau khỏi bệnh.

Thân
 

KimLiên

New Member
Ban oi

Meo cua ban co do hon khg? neu chua khoe ban mang den phong kham cua BS nay thu xem .Bac Sy ten Nghia la TIEN SY o ANH quoc , tay nghe cao va rat tan tinh , so dien thoai la: 01687409008 hoac 0909063267
email : bacsynghia@yahoo.com
 

turnip211

New Member
cảm ơn các bạn.mình đem mèo đi khám tối hôm qua.BS bảo nó bị suy thận .rồi tiêm cho nó một mũi thuốc gì đó vào lưng.(BS bảo là thuốc lợi tiểu hay gì đó).mình mang mèo về nhà.Tình trạng nó còn tệ hơn trước.ko đi nổi.nằm bẹp một chỗ.nó cứ mò đến chén nước uống liên tục,đồng thời cũng đi ngoài liên tục.Lúc 12h hơn ,mình thấy nó yếu lắm.Mình ngủ quên đến 2h sáng,tìm nó thì thấy nó nằm ở góc nhà.vuốt ve em nó một hồi.rồi đặt em xuống nằm cạnh.Sáng nay 5h tỉnh dậy,thấy em đã ra đi.huhu.mình ko thể tin nổi
 

meo_3k

Member
Chia buồn cùng bạn nhé >.< Khổ các em quá, đã không bệnh thì thôi, bệnh rồi thuốc thang tùy số thôi chứ còn không biết thế nào lần cả.
 

Phu Dung

Moderator
Tội cho mèo của bạn quá. Nhưng bạn có thể an ủi rằng nó ra đi mà không phải đau đớn quá nhiều. Mình luôn tin những con mèo chết đều sẽ trở thành thiên thần, bạn có tin thế không?
 

maxx05

Member
mèo con nhà mình tự nhiên lờ đờ hẳn.không chạy nhảy như trước.giờ mình không bíêt làm sao.có bạn nào biết địa chỉ bác sĩ thú y nào ở HCM cho mình xin được không? Chắc mình phải đem nhỏ mèo đi khám. Mình lo quá.
Hình như bạn vừa mới mua mèo ở ngoài chỗ đường Lê Hồng Phong. Theo như mình biết thì ở chỗ đó đang có dịch cầu trùng. Mình đem 3 bé mèo từ đó về rồi, bé nào cũng dính bệnh này hết.

Còn chuyện này thật sự mình không muốn nói. Nhưng không nói lại sợ có người sẽ gặp giống như mình. Mấy lần trước mèo nhà mình bị bệnh đều đem đến chỗ bác sĩ Hoàng Tùng để trị. Nhưng khi đem tới đều chẩn đoán sơ xài. Dẫn tới chích thuốc sai làm cả 3 bé mèo nhà mình đều chết. Sau này mình mới biết mấy bé đều bị nhiễm cầu trùng mà chết. Mèo nhà bạn chết có thể do bị chích thuốc sai lắm. Vì vậy bạn nên thận trọng hơn khi đem mèo đi khám.
 

meoxau

Member
Hình như bạn vừa mới mua mèo ở ngoài chỗ đường Lê Hồng Phong. Theo như mình biết thì ở chỗ đó đang có dịch cầu trùng. Mình đem 3 bé mèo từ đó về rồi, bé nào cũng dính bệnh này hết.

Còn chuyện này thật sự mình không muốn nói. Nhưng không nói lại sợ có người sẽ gặp giống như mình. Mấy lần trước mèo nhà mình bị bệnh đều đem đến chỗ bác sĩ Hoàng Tùng để trị. Nhưng khi đem tới đều chẩn đoán sơ xài. Dẫn tới chích thuốc sai làm cả 3 bé mèo nhà mình đều chết. Sau này mình mới biết mấy bé đều bị nhiễm cầu trùng mà chết. Mèo nhà bạn chết có thể do bị chích thuốc sai lắm. Vì vậy bạn nên thận trọng hơn khi đem mèo đi khám.
Đồng ý với bạn Maxx05. Mèo nhà mình không bi đát như 3 bé mèo của bạn Maxx vì sau khi điều trị 2 ngày với bác sĩ kia thì may mắn gặp được bác sĩ khác có tâm, có tài. Theo quan sát của mình thì bác kia kê thuốc, chích thuốc chỉ dựa vào lời khai của chủ về tình hình sức khỏe của chó,mèo mà không có sự kiểm tra để tìm ra phần chìm của tảng băng nổi.Đó là nhận định của riêng mình. Sorry nếu ai đã từng khám ở đó mà thấy vẫn good.
 
miu nhà mình ngày xưa cũng bị chẩn đoán viêm thận, tiêm đủ lọai chỉ làm em ý mệt mỏi thêm...và cuối cùng thì cũng ra đi...sao họ cứ cùng 1 kịch bản vậy...nhìu lúc nghĩ mà thấy xót cho các em ý và giận mình đã k tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi giao e ý vào tay người khác như vậy
 
Top