Mình đã từng post 1 topic hồi trước tết về chuyện 2 em mèo đen trắng của nhà dưới tầng khu tập thể. Nhưng chủ lúc đó lại quyết định giữ lại không cho. Thật đáng thương, người ta giữ lại mà không chăm sóc, 1 em bị lạnh nên đã chết trong tết. Chỉ con lại 1 em giờ người ta cũng không chăm sóc nốt. Em ấy toàn bị nhốt vào lồng và hàng xóm cho ăn. Hôm nay hàng xóm làm ầm lên vì tội nuôi mèo mà đày đọa nó, nên em mèo ấy xổng ra được 1 lát, dụi dụi khắp nơi, chạy nhảy tung tăng thương lắm. Hiện giờ mình đã nhờ xin em mèo ấy. Nhưng nhà mình đang có rất nhiều mèo không thể nhận về nuôi. Bạn nào muốn chăm sóc mèo và thương em ấy giúp mình nhận nuôi em ấy với.
Xin hãy liên lạc với mình (gấp) 0984310754.
Tình hình quả thật là rất gấp vì mình đang nhờ chui (bố mẹ không cho phép), mà để lâu không biết hàng xóm í kiến gì. Mọi người ai yêu mèo, nhận nuôi được qua cùng mình xin em ấy nhé.
Xin hãy liên lạc với mình (gấp) 0984310754.
Tình hình quả thật là rất gấp vì mình đang nhờ chui (bố mẹ không cho phép), mà để lâu không biết hàng xóm í kiến gì. Mọi người ai yêu mèo, nhận nuôi được qua cùng mình xin em ấy nhé.