• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gửi XiXi yêu!

anhntsoft

Member
Gửi XiXi yêu!
Không biết giờ này em đang sống cùng ai hay em đi lạc đã bị trận lụt cuốn trôi. Nếu em sống cùng ai kể cũng là cái may, vì đến anh cũng chẳng có chỗ mà ngủ. Trận mưa vừa rồi đã làm anh thành thằng vô gia cư. 2 hộp MEO và Whiscat vẫn còn nguyên vì anh để trên bàn còn lại tất cả những thứ của em ko còn gì hết. Mấy ngày nay anh nghe mãi mấy bài mà ngày xưa anh chẳng thích tẹo nào: Ngày Không Em, Ngày Em Đi. Xin hỏi ông Quang Huy một tẹo: Ko biết có phải là ông biết trước cái ngày XiXi của tôi ra đi hay ko mà ông viết cái bài "Ngày Không Em" sao đúng thế?
Có phải ông viết bài này cho tôi ko? Tôi thì tôi biết ông nhưng tôi dám chắc một điều là ông ko biết tôi! Cho nên chắc chắn là ko phải ông viết cho tôi!
Nhưng thôi thay mặt tất cả những người cùng tâm trạng cám ơn ông!:((
"Một ngày dài khi vắng hình dung
Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm may rối sao với trăng đêm
Ngày ôi sao dài hơn.
Khi còn em chẳng có ngày đêm
Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh"
(http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1996/index.aspx)
Lại còn ông Nhật Trung nữa chứ! Ko lẽ tôi hỏi ông Quang Huy lại ko hỏi ông: Ông nghĩ gì mà lại viết bài Ngày Em Đi? Để bây giờ XiXi của tôi đi thật? Không lẽ tôi lại bắt đền ông, ai nói ông viết Ngày Em Đi, XiXi của tôi làm sao hiểu được đó là bài hát, nó cứ nghe thấy "Em Đi" nó cứ nghĩ ông bảo nó đi,
mà XiXi của tôi nó lại ngoan nữa chứ đâm ra người lớn nói là nó nghe luôn, vì vậy hôm 29/10(dương lịch) ngày 1/10(âm lịch) nó đi thật. Thực chất ông ko trực tiếp gây lên tội, nhưng xóm tôi chúng nó cứ mở bài này mãi đâm ra XiXi nghe suốt, chắc nó bị ảnh hưởng.:((
Ngày em đi thu buồn bao thương nhớ
Lá rơi rơi lá rơi theo kỷ niệm
Còn lại đây một mình anh xót xa
Bao tháng ngày tình mình đã qua
Rồi em đi để tình ta tan vỡ
Nhớ thương em nhớ thương bao ngày dài
Giờ còn đây tình chỉ là giấc mơ
Xa mãi rồi ngày ta có nhau

Người yêu hỡi giờ em ở nơi nao
con tim anh luôn khao khát mong chờ
Rồi ngày dài, ngày dài sẽ qua đi
Để thu về ta mãi có nhau
Người yêu hỡi giờ xa mãi xa rồi
Con tim anh cô đơn với tháng ngày
Kỷ niệm buồn tình này mãi không phai
Nay thu về chỉ còn lại mình anh
(http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5EB13/)
Thôi tôi chẳng nói nhiều làm gì, tóm lại hai ông làm thế nào thì làm, muốn viết gì cũng được nhưng làm sao XiXi của tôi quay về là ok! Nếu 1 tuần nữa
mà XiXi của tôi không về thì ...thì...thì...Tôi xin thề với 2 ông là tôi sẽ thuộc bài Ngày Không Em của ông Quang Huy và bài Ngày Em Đi của ông Nhật Trung.
Một vài lời tâm sự để anh em vietpet chia sẻ!
Thông tin về XiXi để anh em VietPet có thể nhận dạng:
nặng 4.2kg, dài( ko tính đuôi: 37cm), lông màu trắng xù, có vết sẹo nhỏ đằng sau tai phải, mắt hơi xanh, ko gọi bằng tên chỉ huýt sáo là ok. ko ăn bất cứ cái gì ngoài Whiscat và Meo.
Mỗi khi cho ăn là nó hay nhún nhảy chân, hoặc cầm thức ăn trên cao là nó sẵn sàng phi lên! cái này tôi phải dậy nó ý!
Nếu anh em VietPet nào đang sở hữu hoặc gặp ở đâu đó thì xin liên hệ: anhnt_programmer@yahoo.com.vn; 0978332134.
Chân thành cám ơn và hậu tạ!
 

anhbob

Member
Bạn vui tính thật đấy, dù sao mình cũng chia sẻ nỗi buồn mất mèo với bạn và hy vọng sau trận lụt em Xixi sẽ tìm được đường về nhà.
 

Luu Duong

Member
^^ Mong XiXi sớm tìm được đường về với bạn :D, mong chủ mèo sớm đoàn tụ hihi
 

anhntsoft

Member
mình kêu buồn mà các bạn lại bảo vui tính!!!
Nói thật đúng ra buổi tối là XiXi đang ngự trị trên người em rồi các cô các bác ạ! Từ hôm nó đi đến nay chán quá, buổi tối đi làm về ko thấy con mèo cùn tính nhảy vào cào cũng nhớ! 5giờ 25phút sáng ko thấy tiếng cào cửa cũng buồn, cái xích thì bỏ ko, cái chuồng thì mở cửa, cái ca uống nước thì lăn lóc ở hè, 2 hộp thức ăn khô thì để ẩm cả ra. Mà không biết nếu nó không về thì hàng tháng mang ai đi cân đây??? Người yêu thì chưa có, mình thì nhỏ con, cân cũng ngại, có mỗi XiXi là béo ú mang ra cửa hàng gạo cân thì lúc nào cũng tự hào!
em đi rồi em bỏ lại mùa đông!
em đi rồi em bỏ lại dòng sông
em đi rồi đời anh như dâng sóng
sóng dâng trào, lạnh lùng mưa mùa đông
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Khổ thân Thế Anh,

Vừa đọc bài của cậu tớ vừa rơm rớm nước mắt vì thương cậu, thương Xi Xi nữa... Bé là mèo xù, tớ mong Trời Phật phù hộ cho ai đó có lòng đem nó về nuôi, chăm sóc nó cẩn thận như cậu đã chăm sóc nó...

Kinh nghiệm lần sau đừng cho nó đi dạo buổi tối nữa Thế Anh nhé. Mất nó, buồn lắm cậu ạ.. Tớ hiểu tâm trạng của cậu vì tớ đặt mình vào vị trí của cậu... Tớ sợ lắm...

Đừng buồn nhiều cậu ạ. Ông Trịnh Công Sơn bảo là "cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...", buồn thì cứ buồn vậy, nhưng mình vẫn phải sống chứ, cậu phải cố gắng lên, vì % người yêu mèo chân thành như cậu trên thế giới đâu có nhiều... Có những người như cậu, những chú mèo mới được bảo vệ và chăm sóc...

Cố gắng lên cậu nhé...
 

anhntsoft

Member
Bà Phượng ơi là bà Phượng!!! Tôi chán ghê, chán chả buồn buôn dưa lê! Tôi và XiXi sinh ra vào cái thời ăn no mặc ấm, lớn lên thì gặp ngay thời hội nhập WTO, tôi thì bị sức hút đồng tiền cuốn trôi, còn XiXi thì chắc bị lũ lụt HN cuốn đi!
HN mùa này phố cũng như sông.....
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Khổ thân Xixi quá, không biết giờ em đang ở đâu... Chỉ mong cho bé có được nơi ở mới thôi... Đợt mưa này đã làm chết nhiều người và cuốn đi rất nhiều chó mèo, nghe TV nói nếu trong những ngày tới, nếu có mưa lớn là người ta sẽ cho phá đê ở HN cho tràn sang HN2 để cứu HN1 bị ngập lụt, nhà nước đã có lệch cho dân HN2 chuẩn bị tinh thần di cư nếu gặp tình huống này rồi. Cầu mong đừng mưa nữa...!
 

koojjai

Member
Bạn có ảnh Xixi ở đây không, nhìn dễ và nhận diện tốt hơn, may ra có thể. Mình hay đi xem mèo ở nhiều nơi lắm !
 
đúng rồi đó. bạn đưa ảnh XiXi lên đây đi. Mình biết nhiều "chợ Mèo", mà chỗ mình đêm đến cũng thấy có nhiều con mèo đi ngang qua. Bạn đưa ảnh XiXi lên đây, nếu đêm nay thấy cưng thì tớ sẽ dụ cưng vào nhà rồi thông báo cho bạn. Mình có nhiều cách dụ mèo ( thú thật với bạn trước kia mình cũng từng đi ăn trộm mèo nhà người khác đó, nhưng tại nó dữ quá nên chưa kịp đóng cửa nó đã giật đứt cái thòng lọng cột ở cổ tay mình rồi phi về nhà, không giữ được )
 

anhntsoft

Member
Cám ơn anh em vietpet!

Mình ở tận Mỹ Đình - Từ Liêm - HN, thì chắc là XiXi không ra được đến tận các cửa hàng xa lắc xa lơ đó đâu. Khu mình trọ mặc dù giàu có nhưng dân trí thấp lắm, mình không phải nói xấu người dân ở đây nhưng đó là sự thật. Nếu XiXi rơi vào tay người dân ở đây thì: 1- Họ sẽ nuôi (người thích mèo); 2- Họ sẽ thịt (người không thích mèo). chứ họ không mang bán đi nơi khác đâu. Thật sự rất cám ơn anh em VietPet!!:((
 

ashita

Dịch giả Vietpet
nè bạn bảo lấy mèo, tớ hỏi rồi, còn 1 con mướp cái, thế mà chẳng nói gì. tớ bảo cô ý rồi, lấy lúc nào cũng được. có 1 bạn nữa đang hỏi. tớ ưu tiên thành viên vietpet. ko nhanh là hết đó
 

bong90

Member
hôm nay em mới đọc bài này của anh, chia buồn với anh nhé, đúng như anh nói, trong Mỹ Đình này, đa số người ta là như thế, lần trước em tìm được con cún của người quen, nhưng vất vả lắm mới đưa được con cún ấy về, tại bao nhiêu nhười muốn bắt nó
 
theo bạn nói thì Xixi bị nước cuốn. bản năng của mèo có thể bơi được mà. bạn cứ đưa ảnh nó lên đây, mình sẽ cố gắng giúp bạn. cùng với ảnh XiXi, bạn nói thêm 1 số đặc điểm dễ nhận của nó và địa chỉ nhà bạn nhé. Mình sẽ cố gắng hết mức có thể. khu MĐ tuy hơi xa nhà tớ, nhyưng biết đâu nó lại bị cuốn đến gần nhà tớ. đừng bao giờ mất hy vọng bạn nhé :)
 

meoconhayngu

New Member
bé XiXi được ai nuôi cũng đỡ, chỉ sợ trận lụt cuốn bé đi thì khổ. không ngờ lụt lội ở HN ghê gớm đến vậy. không biết còn chó, mèo nào phải xa chủ vị trận lụt đó không nhỉ?
 
Top