• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gửi cho ACE những người yêu chó Phú Quốc

quyendien

Member
chúa đảo này nhìn wen lắm hình như la của ông công hbt...nhưng hình như em nó đang ăn no quá hay sao mà mất hết giáng rôi...tôi ngiêp quá....hay tập nhiêu quá lên ngực nó lại co lên ma sao lai ko xuông ngực chắc la gio tập nhiêu rôi...nhin mất đi ve hoang giã
 

quyendien

Member
đúng rôi cặp chó vàng lửa này tôi cũng đã được xem tư nâu rôi lúc nỏ tháng tuổi tôi đã lên xem và định mua cho em tôi như a công đỏi tôi là 15t 2 con nhưng tôi chê là chó hơi nhỏ và môm bi hếch lên tôi ko mua cho em tôi thật là nêu như bài viết của anh lion mà đúng như thế thi...nếu như kê cả la 300t hay 30t đi chăng nưa thi ko bg lam như thế đây lai có 3t đổi môt giá ui tin 3t..thi thật sư là ko bg châp nhận được..thật sư la tiếc thay cho môt tình bạn 3t
 
sau một thời gian "chúa đảo" ra HN dưỡng sức, có mấy chú đến gạ gẫm :D :D :D tranh chức "đại ca phường"

Hình như CN này (5/7) con này & 1 con trong cặp "Hoàng Phong song cẩu" ở dưới chọi thử nhau 1 cái thì phải! Nhưng em chưa biết con nào!

mời xem hình hai đối thủ:

Hoàng Phong song cẩu




Chúa đảo - giờ chắc đã thành đại ca Phường :D :D



Tất nhiên chọi nhau thì chỉ là 1 vs 1 thui!
Đang quan tâm đực vàng lửa bác snipper ơi, bác cho thêm thông số em đực này và tí nguồn gốc nữa bác nhé.
Không biết em này có phải có nguồn gốc xuất thân gần gần cầu Sài Gòn hay không vì thấy hình có vẻ giống như mấy anh em cùng bầy của nó được chuyển về miền Trung hay không
 
Mời bác xem thêm thông tin "đính chính"!

Nhưng thú thật là em đọc xong cũng không thấy thuyết phục lắm!

Nếu dìm hàng nhau thì đi một nhẽ, chứ đã gọi là anh em quen biết thì .... làm người ai lại thế!

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=28979

Do có 1 vài hiểu lầm nhỏ nên prdhcm xin đính chính lại về bài viết của mình trong bài " gởi choACE những người yêu chó pq" của a LION2009 như sau:
Chính xác thì khi nhận chó và báo rằng chó đã chết là e a Công (khi đó a Công có việc đi xa nên đưa đt cho e mình giữ để liên lạc và nhận chó).Sau đó vài hôm prdhcm có gọi lại nhưng vẫn gặp e a Công (vì a vẫn chưa về) và cứ tưởng rằng con chó đã chết nên có nhắn lại với a Công là không phải gởi tiền vào.
1 tg sau chắc vì cv bận wa nên a Công cũng không liên lạc với prdhcm và prdhcm cũng không gọi cho a nữa.Đến khi a Công gọi cho prdhcm thì khi đó mình đã đổi số phone nên a không gặp được.
Hôm wa khi lên diễn đàn thấy con chó còn sống mình hơi bất ngờ và rất bức xúc vì nghĩ rằng mình bị lừa nên đã viết bài lên DĐ.Nhưng sau đó khi thử gọi cho a Công thì mới biết rằng chuyện chỉ là hiểu nhầm do a e không liên lạc được với nhau nên mọi chuyện đã được giải quyết rất vui vẻ.
Nay prdhcm tao topic này mong mod xoá dùm bài viết của prdhcm trong topic của bác LION2009 và nhờ bác LION2009 gởi lời sorry của prdhcm đến a Công dùm nhé.Thanks:wave:



đúng rôi cặp chó vàng lửa này tôi cũng đã được xem tư nâu rôi lúc nỏ tháng tuổi tôi đã lên xem và định mua cho em tôi như a công đỏi tôi là 15t 2 con nhưng tôi chê là chó hơi nhỏ và môm bi hếch lên tôi ko mua cho em tôi thật là nêu như bài viết của anh lion mà đúng như thế thi...nếu như kê cả la 300t hay 30t đi chăng nưa thi ko bg lam như thế đây lai có 3t đổi môt giá ui tin 3t..thi thật sư là ko bg châp nhận được..thật sư la tiếc thay cho môt tình bạn 3t
 
Giang hồ đồn là con đực vàng này nhà ở đây:





http://forum.vietpet.com/showpost.php?p=182607&postcount=24

Cũng nghe đồn là bác Công - chủ con Chúa đảo ngó con này lúc nhỏ thấy không ưng - nhưng mới rồi nhìn lại nó thì thấy cũng kha khá! Chắc lão chủ nuôi MÔNG MÁ SƠN TÚT lại rồi đem "khoe hàng" =)) =))


Không biết các bác thấy nó sao? Em nghe đồn (lại nghe đồn, giang hồ đồn đại nhiều quá ta) là con này giá 100KVND (một trăm ngàn đồng Việt nam). Chẳng biết giá đó đắt rẻ sao ta? Em cũng không rành mua bán lắm - toàn đi xin & bắt ngang nhiên (không trộm nha) chó nhà người ta về nuôi =))=)) =))=)) !



Đang quan tâm đực vàng lửa bác snipper ơi, bác cho thêm thông số em đực này và tí nguồn gốc nữa bác nhé.
Không biết em này có phải có nguồn gốc xuất thân gần gần cầu Sài Gòn hay không vì thấy hình có vẻ giống như mấy anh em cùng bầy của nó được chuyển về miền Trung hay không
 

prdhcm

Member
Mời bác xem thêm thông tin "đính chính"!

Nhưng thú thật là em đọc xong cũng không thấy thuyết phục lắm!

Nếu dìm hàng nhau thì đi một nhẽ, chứ đã gọi là anh em quen biết thì .... làm người ai lại thế!

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=28979
:)):)):)) "Không thấy thuyết phục lắm" công nhận bác bắn tỉa cao thủ thật. Vậy nếu bác đã hiểu và là 1 người thân quen biết với a Công thì tôi xin gởi bác vài dòng "bác cố gắng hiểu bác bắn tỉa nhé": "Không có lửa làm sao có khói" và "lửa đã tắt không nên đốt lại" vì khi ấy "lửa sẽ cháy to hơn".

Nếu gọi là a e mà lừa nhau thì .... "làm người ai lại làm thế". Còn nếu muốn dìm nhau thì phải dìm tới đáy chứ đâu thể dìm tới nửa chừng rồi tha hả bác?:)):)):))
 
Giang hồ đồn là con đực vàng này nhà ở đây:





http://forum.vietpet.com/showpost.php?p=182607&postcount=24

Cũng nghe đồn là bác Công - chủ con Chúa đảo ngó con này lúc nhỏ thấy không ưng - nhưng mới rồi nhìn lại nó thì thấy cũng kha khá! Chắc lão chủ nuôi MÔNG MÁ SƠN TÚT lại rồi đem "khoe hàng" =)) =))


Không biết các bác thấy nó sao? Em nghe đồn (lại nghe đồn, giang hồ đồn đại nhiều quá ta) là con này giá 100KVND (một trăm ngàn đồng Việt nam). Chẳng biết giá đó đắt rẻ sao ta? Em cũng không rành mua bán lắm - toàn đi xin & bắt ngang nhiên (không trộm nha) chó nhà người ta về nuôi =))=)) =))=)) !
Chào bác snipper,

Chờ bác mãi để hết ban nick nhằm tiện trao đổi với bác đấy.

Cảm ơn bác đã cho thông tin, nhưng bác cung cấp như vậy em cũng mệt óc để suy nghĩ quá.

Bác cũng may mắn phết, sở hữu được mấy em CPQ mà không phải mua bán, bác nói chỉ toàn xin, bắt ngang không, chứ không như người khác phải “đổi chác”, cái này sao giống lời đồn của thiên hạ quá ta “Chủ chó mẹ nói, chó của lão chẳng có buôn bán gì nhiều hết, chủ yếu là cho, tặng chứ bán nhiều khi không đủ tiền để trả tiền xe vận chuyển chó” nhất là chuyển chó ra ngoài Bắc xa hơn miền Trung nhiều, đúng là phải tri kỷ lắm mới được giao thiệp đẹp như vậy.
So với lời đồn rằng “cách đây 1 đoạn thời gian, có 1 anh chàng ở ngoài bắc (không biết có phải là lão chủ con đực trong cặp Hoàng phong bây giờ không) phải dặn dò chủ chó mẹ miết là bác cố gắng để lại cho em 1 con chó con của con chó cái trong hình, mà không biết để lại là bán, đổi chác hay chuyển sở hữu hay tặng hay như thế nào khác” thì đúng là số của bác đỏ rồi.

Theo như thông tin bác cung cấp thì chắc là đúng chỗ em đã nghĩ rồi. Nó được bao nhiêu kg vậy bác, em hỏi thông tin mà bác cho ít quá, nó nặng được bao nhiêu kg rồi bác? Em lại cũng nghe thiên hạ đồn như bác, rằng anh em trong bầy của nó có 1 con đực cũng nặng trên 30kg (phải dùng cân gạo để cân), nhưng kẹt cái là ức hơi bị lem trắng giống con cha, lưỡi thì cũng không thừa hưởng gien của con mẹ, được cái là tai giống mẹ hơn cha chứ nếu không thì thẩm mỹ chưa cao, ngực thì khá hơn anh em trong bầy.

Đúng là giờ mà tìm 1 em đực như Hoàng Phong song cẩu thì cũng đỏ mắt thật, em nó cũng đáng để được tiến cử ra tranh chức “Đại ca Phường” với con Xoáy – Chúa đảo lắm chứ.

Trong Nam giờ em muốn tìm 1 em đực vàng lửa như vậy để làm giống mà chưa tìm được, thế bác có ý định kết xui gia với trong Nam không bác ơi?
 
Thông tin về con chó này thì em trao đổi với lão chủ con chó đực này => moi được như sau:

- hỏi: "Bác kiếm con này ở đâu vậy ta?"
- đáp: "Anh em trong nam gửi cho"

- hỏi: "Gửi cho là thế nào ạ?"
- đáp: "Thì gửi cho là gửi ra cho - anh em trong đó chuyển chó ra đây, biểu cứ mang về đã, rồi thích trả bao nhiêu thì trả. Nhưng làm thế thì ngại quá - nhỡ lúc đó kẹt tiền không trả thì mang tiếng chết. Nên hỏi đi hỏi lại thì anh em trong đó nói: một trăm!"

- hỏi: "một trăm (100) là 100 USD ý ạ" - giá này cũng quá ổn roài mà :nerd:!
- đáp: "tui cũng tưởng vậy, hỏi lại bác đó là: anh đọc cho em số TK => TK giề, có một trăm ngàn đồng thui mà bày chuyện, cứ để đó, lúc nào tiện thì đưa $-) $-) $-) "

- hỏi: "em nhìn con này cũng to, có được 25ký không ạ?"
- đáp: "lúc béo nhất được 22kg, giờ còn 20ký!"
- hỏi: "nó cao bao nhiêu vậy ta?"
- đáp: "57cm"

- hỏi: "em nhìn con này thích quá, không biết bác có định chuyển lại nó không?"
- đáp: "ok, mọi khả năng đều có thể! mua được thì tui lại alô xin bác chủ cũ nó con khác! :thingking:"
- hỏi: "thế bác để lại cho em thì giá khoảng bao nhiêu ạ?"
- đáp: "2000USD - đính chính: hai ngàn đô la Mỹ! Mua được thì tui bán, không thì thôi, tui để nuôi!"

- hỏi: "Con chó này sao giá cao vậy ta?"
- đáp: "Thì tui có bán chó đâu! Anh em quen sơ sơ mà gửi tặng nhau thế này là quý lắm! Bán là bán tình cảm đó chớ!"

=> than thở: "giá đó thì giờ em chưa có đủ xèng, thôi đành xem quanh có con nào thì nuôi tạm vậy! Ngó quanh một lát rồi vơ đại 1 con be bé mang về nuôi tạm. Mời bác xem thử!

 
Con này em thì em cũng được nhìn ảnh chó bố, mẹ nó rồi. Sau khi nhìn cả nó nữa thì nhận định như sau:

- Dáng cao giống bố. Đầu cũng hơi dài tựa tựa như con bố, nhưng không hẹp như con bố. Có pha ít đường nét của con mẹ.
- Con bố bị một vết trắng nhỏ ở ngực - con này thì không. Lông ngắn, cứng, vàng đẹp (không sậm bằng con mẹ nhưng tươi màu hơn)
- Khung vuông, hơi cao to - nhưng khá cân đối. Nhưng con này nuôi không khéo thì dễ bị ... béo phì, vì nó ăn như heo ý ạ! Xem nó ăn mà sợ, một nồi ... mì tôm to uỵch chén hết veo (chắc ăn mì tôm nhiều nên lông vàng).
- Ngực hơi non cỡ 1cm.
- Cái nữa là nghe lão chủ nói là cặp chó bố mẹ sinh sản được 4 con, toàn vàng, toàn kiếm! Lứa sau con mẹ phối với con khác cũng được 6 con, toàn vàng, đủ bờm (bờm gì thì không rõ)
- Túm lại có mà nuôi cũng thích rồi!

- Hình như bác nhầm nó là chó của em? bác đọc giùm lại đoạn hỏi đáp ở trên nhé! Em cũng đang chờ đàn chó con của nó. Lần trước nó phối với con cái vàng ra được 2 con, nhưng không xin, cũng không bắt ngang nhiên được con nào :( :(


Chào bác snipper,

Chờ bác mãi để hết ban nick nhằm tiện trao đổi với bác đấy.

Cảm ơn bác đã cho thông tin, nhưng bác cung cấp như vậy em cũng mệt óc để suy nghĩ quá.

Bác cũng may mắn phết, sở hữu được mấy em CPQ mà không phải mua bán, bác nói chỉ toàn xin, bắt ngang không, chứ không như người khác phải “đổi chác”, cái này sao giống lời đồn của thiên hạ quá ta “Chủ chó mẹ nói, chó của lão chẳng có buôn bán gì nhiều hết, chủ yếu là cho, tặng chứ bán nhiều khi không đủ tiền để trả tiền xe vận chuyển chó” nhất là chuyển chó ra ngoài Bắc xa hơn miền Trung nhiều, đúng là phải tri kỷ lắm mới được giao thiệp đẹp như vậy.
So với lời đồn rằng “cách đây 1 đoạn thời gian, có 1 anh chàng ở ngoài bắc (không biết có phải là lão chủ con đực trong cặp Hoàng phong bây giờ không) phải dặn dò chủ chó mẹ miết là bác cố gắng để lại cho em 1 con chó con của con chó cái trong hình, mà không biết để lại là bán, đổi chác hay chuyển sở hữu hay tặng hay như thế nào khác” thì đúng là số của bác đỏ rồi.

Theo như thông tin bác cung cấp thì chắc là đúng chỗ em đã nghĩ rồi. Nó được bao nhiêu kg vậy bác, em hỏi thông tin mà bác cho ít quá, nó nặng được bao nhiêu kg rồi bác? Em lại cũng nghe thiên hạ đồn như bác, rằng anh em trong bầy của nó có 1 con đực cũng nặng trên 30kg (phải dùng cân gạo để cân), nhưng kẹt cái là ức hơi bị lem trắng giống con cha, lưỡi thì cũng không thừa hưởng gien của con mẹ, được cái là tai giống mẹ hơn cha chứ nếu không thì thẩm mỹ chưa cao, ngực thì khá hơn anh em trong bầy.

Đúng là giờ mà tìm 1 em đực như Hoàng Phong song cẩu thì cũng đỏ mắt thật, em nó cũng đáng để được tiến cử ra tranh chức “Đại ca Phường” với con Xoáy – Chúa đảo lắm chứ.

Trong Nam giờ em muốn tìm 1 em đực vàng lửa như vậy để làm giống mà chưa tìm được, thế bác có ý định kết xui gia với trong Nam không bác ơi?
 
Thông tin về con chó này thì em trao đổi với lão chủ con chó đực này => moi được như sau:

- hỏi: "Bác kiếm con này ở đâu vậy ta?"
- đáp: "Anh em trong nam gửi cho"

- hỏi: "Gửi cho là thế nào ạ?"
- đáp: "Thì gửi cho là gửi ra cho - anh em trong đó chuyển chó ra đây, biểu cứ mang về đã, rồi thích trả bao nhiêu thì trả. Nhưng làm thế thì ngại quá - nhỡ lúc đó kẹt tiền không trả thì mang tiếng chết. Nên hỏi đi hỏi lại thì anh em trong đó nói: một trăm!"

- hỏi: "một trăm (100) là 100 USD ý ạ" - giá này cũng quá ổn roài mà :nerd:!
- đáp: "tui cũng tưởng vậy, hỏi lại bác đó là: anh đọc cho em số TK => TK giề, có một trăm ngàn đồng thui mà bày chuyện, cứ để đó, lúc nào tiện thì đưa $-) $-) $-) "

- hỏi: "em nhìn con này cũng to, có được 25ký không ạ?"
- đáp: "lúc béo nhất được 22kg, giờ còn 20ký!"
- hỏi: "nó cao bao nhiêu vậy ta?"
- đáp: "57cm"

- hỏi: "em nhìn con này thích quá, không biết bác có định chuyển lại nó không?"
- đáp: "ok, mọi khả năng đều có thể! mua được thì tui lại alô xin bác chủ cũ nó con khác! :thingking:"
- hỏi: "thế bác để lại cho em thì giá khoảng bao nhiêu ạ?"
- đáp: "2000USD - đính chính: hai ngàn đô la Mỹ! Mua được thì tui bán, không thì thôi, tui để nuôi!"

- hỏi: "Con chó này sao giá cao vậy ta?"
- đáp: "Thì tui có bán chó đâu! Anh em quen sơ sơ mà gửi tặng nhau thế này là quý lắm! Bán là bán tình cảm đó chớ!"

=> than thở: "giá đó thì giờ em chưa có đủ xèng, thôi đành xem quanh có con nào thì nuôi tạm vậy! Ngó quanh một lát rồi vơ đại 1 con be bé mang về nuôi tạm. Mời bác xem thử!

Kết bác cách nói chuyện, giá con chó 2000$ làm tôi nhớ đến 1 mục rao vặt bán chó cỏ có mang kiếm trên lưng, nếu nhớ không lầm thì có 2 con, 1 con đực bán 1 nghìn chín trăm mấy đô la, con cái 1 nghìn bảy trăm mấy đô la thì phải.
 

prdhcm

Member
Thông tin về con chó này thì em trao đổi với lão chủ con chó đực này => moi được như sau:

- hỏi: "Bác kiếm con này ở đâu vậy ta?"
- đáp: "Anh em trong nam gửi cho"

- hỏi: "Gửi cho là thế nào ạ?"
- đáp: "Thì gửi cho là gửi ra cho - anh em trong đó chuyển chó ra đây, biểu cứ mang về đã, rồi thích trả bao nhiêu thì trả. Nhưng làm thế thì ngại quá - nhỡ lúc đó kẹt tiền không trả thì mang tiếng chết. Nên hỏi đi hỏi lại thì anh em trong đó nói: một trăm!"

- hỏi: "một trăm (100) là 100 USD ý ạ" - giá này cũng quá ổn roài mà :nerd:!
- đáp: "tui cũng tưởng vậy, hỏi lại bác đó là: anh đọc cho em số TK => TK giề, có một trăm ngàn đồng thui mà bày chuyện, cứ để đó, lúc nào tiện thì đưa $-) $-) $-) "

- hỏi: "em nhìn con này cũng to, có được 25ký không ạ?"
- đáp: "lúc béo nhất được 22kg, giờ còn 20ký!"
- hỏi: "nó cao bao nhiêu vậy ta?"
- đáp: "57cm"

- hỏi: "em nhìn con này thích quá, không biết bác có định chuyển lại nó không?"
- đáp: "ok, mọi khả năng đều có thể! mua được thì tui lại alô xin bác chủ cũ nó con khác! :thingking:"
- hỏi: "thế bác để lại cho em thì giá khoảng bao nhiêu ạ?"
- đáp: "2000USD - đính chính: hai ngàn đô la Mỹ! Mua được thì tui bán, không thì thôi, tui để nuôi!"

- hỏi: "Con chó này sao giá cao vậy ta?"
- đáp: "Thì tui có bán chó đâu! Anh em quen sơ sơ mà gửi tặng nhau thế này là quý lắm! Bán là bán tình cảm đó chớ!"
:)):)):)) Hình như bác bắn tỉa bị nhiễu thông tin rồi, hay không biết lão chủ cũ của nó "bắn tin như thế để làm chó mình có giá không nữa".Thông tin về con chó đó được nghe đồn.....lại nghe đồn như sau:

+ hỏi: nó là con của ai?
+ đáp: con của cô NI và chú PHÈN (tai cụp chân vá trắng) của a 1 a ở Trần Não Q2.
+ hỏi : nhìn được thế sao lại đem cho trong khi chủ nó vẫn đang tìm 1 con đực giống?
+ đáp: ông chủ không ưng ý vì hàng này là hàng ngoài ý muốn.:))
+ hỏi: vậy chú nó có bao nhiêu a e?
+ đáp: có 4 ace nữa.
+ hỏi: vậy các e kia có được như rứa không?:))
+ đáp: 1 chú không xoáy, 1 cô lông xù, 1 cô đen 4 mắt và cuối cùng là 1 chú mà như quocvietbiz nói hiện nay đang ở Bình Định và nặng hơn 30 kg.
+ hỏi: Vậy muốn tìm thêm 1 chú từ ông chủ củ của nó có được không?
+ đáp: hơi bị khó đấy!
+ hỏi: lý do?
+ đáp: ông chủ cũ của nó giờ đã mất nguồn chó từ đảo về nên phải chuyển wa "chọi chim" rồi. Nếu có thì cũng phải chờ cô NI lên giống rồi tìm đực để phối cái đã.
+ hỏi: vì sao không cho phối tiếp với chú PHÈN?
+ đáp: ông chủ nó nào muốn thế vì chú PHÈN tai thì cụp chân lại mang vớ.
+ hỏi: vậy tại sao lần trước lại cho phối?
+ đáp: đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Ông chủ đi làm ở nhà chú PHÈN "ăn vụng"---> Cô NI có mang gần cả tháng mà ông chủ nào có hay.
****Tui nghe đồn vậy không biết thực hư ra sao mong bác bắn tỉa điều tra dùm nhé****=))=))=))
 

prdhcm

Member
Con này em thì em cũng được nhìn ảnh chó bố, mẹ nó rồi. Sau khi nhìn cả nó nữa thì nhận định như sau:

- Dáng cao giống bố. Đầu cũng hơi dài tựa tựa như con bố, nhưng không hẹp như con bố. Có pha ít đường nét của con mẹ.
- Con bố bị một vết trắng nhỏ ở ngực - con này thì không. Lông ngắn, cứng, vàng đẹp (không sậm bằng con mẹ nhưng tươi màu hơn)
- Khung vuông, hơi cao to - nhưng khá cân đối. Nhưng con này nuôi không khéo thì dễ bị ... béo phì, vì nó ăn như heo ý ạ! Xem nó ăn mà sợ, một nồi ... mì tôm to uỵch chén hết veo (chắc ăn mì tôm nhiều nên lông vàng).
- Ngực hơi non cỡ 1cm.
- Cái nữa là nghe lão chủ nói là cặp chó bố mẹ sinh sản được 4 con, toàn vàng, toàn kiếm! Lứa sau con mẹ phối với con khác cũng được 6 con, toàn vàng, đủ bờm (bờm gì thì không rõ)
- Túm lại có mà nuôi cũng thích rồi!

- Hình như bác nhầm nó là chó của em? bác đọc giùm lại đoạn hỏi đáp ở trên nhé! Em cũng đang chờ đàn chó con của nó. Lần trước nó phối với con cái vàng ra được 2 con, nhưng không xin, cũng không bắt ngang nhiên được con nào :( :(
:)):)):)) Bác Bắn tỉa lại bắn "trật lất" rồi bác ơi:

**Nghe đồn... lại nghe đồn"**:
Lứa sau con mẹ phối với con KI ( lão chủ đó bán wa rất nhiều tay và giờ đang nằm nhà của a Trường gạo ) chỉ có 4 con thôi: 1 con đen,1 con vàng lông dài, 2 con vàng lửa (chính vì 2 chú này mà lão chủ sau đó đã biến mấy trên giang hồ về chó PQ)""" Lý do vì sao ae nào muốn biết thì cứ hỏi a Trường gạo""" .=))=))=))
Chỉnh lại ống ngắm thôi bác bắn tỉa ơi:)):)):))
 
hehehe, cũng toàn là nghe nói với nghe đồn thôi mà bác!

Mà nghe chuyện & tán chuyện thì ... cho nó vui là chính!

Chứ còn đi hỏi ông A - ông B - ông C làm giề, tốn tiền cafe điện thoại!

Tiền đó mời bác đi cafe có khi có nhiều chuyện ... vui hơn nữa nhỉ =)) =))
 
Hi ...hi..Nghe mấy bác đồn đại em kinh quá......Giang hồ nuôi chó mà cũng hiểm ác vậy sao ?
Thiện tai....thiện tai....... !!!
 
Top