• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

GẤP... Mong mọi người cứu lấy Lu nhà mình.

phamttmai1994

New Member
Mình thật sự đang rất lo lắng, mong mọi người cho lời khuyên và hướng dẫn giải pháp.

Chó Lu của mình gần 2 tuổi. Cách đây 2 ngày thì Lu có biểu hiệu bỏ ăn, mình trộn cơm và hột vịt lộn (món khoái khẩu hằng ngày) mà vẫn không ăn. Đến hôm nay là ngày thứ 3 Lu bỏ ăn. Chỉ liếm 1 chút sữa và nước đường. Hôm nay mình nấu cháo thịt bò cũng chả đá động tới. Có những biểu hiện như sau:

+ Bỏ ăn (3 ngày), uống rất ít.
+ Mệt mỏi, lờ đờ nằm một chỗ, lười vạn động
+ Cảm thấy chân yếu, đi đứng xiêu vẹo, đi vài bước là ngã
+ Nước tiểu mà vàng đậm sánh
+ Ngày thứ 3 có biểu hiện run rẩy
+ Mũi nâu, chảy nước mũi và thở mệt.
+ Chưa đi ị nên chưa quan sát phân, có thể xem là táo bón

Ngày thứ 2 mình đã báo bác sĩ thú y đến. Họ chỉ nhìn qua rồi tiêm 3 mũi gì đó.. Chị bs bảo là do chó nhà mình chưa có biểu hiện ói, nôn, tiêu chảy nên chưa thể biết là phải bị dạ dày gì hay không, chỉ mới khẳng định là hô hấp thôi.

Tuy nhiên, mình cảm thấy có vẻ hơi hời hợt (hoặc có thể do mình lo lắng quá) Thú y đó gần nhà mình, tuy nhiên feedback của mấy bạn cũng không tốt, nói là ở đó họ không có chuyên môn cao và chẩn đóan không nhiệt tình, chính xác, phải đưa qua thú y khác mới bắt ra bệnh. Điều nan giải là Lu nhà mình từ nhỏ chưa đi xe bao giờ nên rất nhát, nội việc chích thôi mà Lu cũng gào ầm lên, phản ứng rất mạnh và hoảng loạn nên mình không thể đưa đi đâu xa hơn được.

Minh nên làm gì đây? Mình thật sự rất lo không học hành gì được. Hôm nay thấy nó yếu đi và đứng loạng choạng lắm rồi. Nếu cứ bỏ ăn uông như này mình sợ Lu sẽ chết. Tuy đã chích nhưng vẫn không thấy tiến triển gì cả.

Mong nhận được lời tư vấn của mọi người.
Mình chân thành cảm ơn.

*Update:
15h ngày thứ 3: Lu nôn ra dịch màu vàng có bọt
20h ngày thứ 3: tiếp tục nôn, lần này là dịch màu xanh (có lẽ là lá cây mình vừa ép uống) và bọt sủi trắng khá nhiều
 

thy an

New Member
Dù bé nhát nhưng bạn bắt buộc phải đi khám thú y rồi, không thì mất bé như chơi đó, nôn nhiều khiến bé bị kiệt sức, đã vậy còn không ăn, bạn nên mua gel dinh dưỡng về trét vào miệng cho bé ăn tạm, đừng cho ăn linh tinh, một là bé bị các bệnh đường ruột, phải cử ăn luôn, 2 là bị một trong các loại bệnh di truyền khác. Sẵn tiện mua gel dinh dưỡng thì chở bé đi bs luôn nha, nhờ ai đó chở, bạn ngồi sau ôm bé, hoặc kiếm thêm cái hộp cacton, khoét cái lỗ vừa vừa cho bé thở r cho bé vào trong, còn ngồi sau thì lấy khăn lớn quấn chặt cả người trừ đầu cũng đc, bạn ngồi sau nên ôm bé sát vào lòng, an ủi dỗ dành bé thì bé sẽ dịu tinh thần xuống thôi, ráng chịu khó 1 chút. nhiều chỗ khám tào lao lắm nên cứ quẹo lựa những chỗ uy tín bạn nhé. Chúc Lu sớm khỏi bệnh. PS Nhà mình cũng có đứa tên Lu, chỉ có cái là mèo, mới bị viêm ruột, đi bs về nè ^^
 
Top