• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Góc Lặng Nhỏ Nhoi Giữa Nhân Gian

mnho

Member
TINH TÚ
Xẹt nhanh ngang bầu trời.
Ngôi sao băng vừa rơi.
Em ước gì mà cứ...
Khe khẽ mỉm môi cười.

Bầu trời thu lộng lộng.
Sao Em trốn nơi nào.
Sao Anh tìm mỏi cẳng.
Chẳng thấy ai hỏi, chào.

Phải Em là sao Hôm.
Cười bên vầng trăng khuyết.
Phải em là sao Mai.
Treo mình trong sương biếc.

Hay em là sao sa.
Khoác áo xanh ngọc ngà.
Long lanh cười và nói.
"Vườn hồng vừa đơm hoa"
Mnho-8/9/2011
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
TINH TÚ




Xẹt nhanh ngang bầu trời.
Ngôi sao băng vừa rơi.
Em ước gì mà cứ...
Khe khẽ mỉm môi cười.

Bầu trời thu lộng lộng.
Sao Em trốn nơi nào.
Sao Anh tìm mỏi cẳng.
Chẳng thấy ai hỏi, chào.

Phải Em là sao Hôm.
Cười bên vầng trăng khuyết.
Phải em là sao Mai.
Treo mình trong sương biếc.

Hay em là sao sa.
Khoác áo xanh ngọc ngà.
Long lanh cười và nói.
"Vườn hồng vừa đơm hoa"

Mnho-8/9/2011




Bài thơ tuyệt vời cho những ai đang yêu "MAN OR WOMAN IN LOVE". Xin được kèm vài hình minh họa cho bài thơ TINH TÚ của Meonho.

Cô gái trong bài thơ chắc chắn là một Stargirl in love:



 

mnho

Member
Dạ, Gnho cảm ơn chú Green. Cô gái trong bài thơ "bình thường thôi" chú ơi, hông phải "sao". :D
Gnho chúc chú cùng gia đình Trung Thu vui vẻ.

Trung thu nì, là trung thu đầu tiên hông có đi rước đèn lông nhông ngoài đường . Tại chỗ này, mới, có quen đứa con nít nào đâu, thêm nữa, già đầu mất gùi, đi nhông ngoài đường, thiên hạ quở.
Cho nên trung thu này, nghe ... tủi thân.

CHÚ CUỘI ĐI BỤI BỎ CÂY ĐA.
Đèn cù mấy í a mà xanh đỏ.
Đèn cù mấy í a mà tím vàng.
Loanh quoanh phố nhỏ.
Đèn cù, cù quay, loanh quoanh
Quay loanh quoanh.

Trung thu mấy í a mà Trung thu.
Chị Hằng mấy í a thời rạng rỡ.
Trẻ con kết rồng mấy í a thời nối rắn.
Cụ già mấy í a móm mém
Ngồi trông trăng.

Cuội thời mấy í a thời nhấp nhổm.
Cuội thời mấy í a thời hổng yên.
Ruội rẳng, Cuội rằng:
Mấy í a thời đi bụi.
Ca rằng: Chú Cuội thời đi bụi bỏ cây đa.

Bạn mình ơi hời bạn mình hỡi.
Đi loanh quoanh mấy í a như đèn cù.
Đi loay hoay mấy í a thời tháng Tám.
Cùng phá cỗ Trung Thu.
Đèn cù mấy í a mà đèn cù.
Đèn cù mấy í a thời quay quay.
Gnho - Trung Thu 2011
 

mnho

Member
NAM AI.
Bắc rao tin nhạn.
Á vòng Nam Ai.
Dạ cổ năm canh dài.
Đồng vọng.

Xuân tình đâu tá.
Nghe chăng Phượng Cầu.
Bạch mã gieo vó câu.
Về đâu?

Mười tám dây rung.
Mười ngón tay đau gửi nỗi niềm vào không trung.
Nam Ai khúc tận cùng.
Gan ruột sầu rối tung.
Mnho-14/9/2011
 

mnho

Member
NGỦ THÔI.
Ngủ.
Thôi.
Mắt lấp, tai lơ.
Chuyện thiên hạ sự.
Thờ ơ.
Cho lành.

Ngủ thôi.

Ả.
Anh.
Anh.
Ta say một giấc.
Mộng thành.
Hư vô.

Đằng đông là đảo Cô Tô.
Nàng Tiên đôi cánh hải hồ bỏ quên.

Ta đi cuối bãi đầu ghềnh.
Trở về ngoan ngủ hớ hênh ít nhiều.
Trời xiêu thời đất cũng xiêu.
Tình côi một khúc bên chiều ca xang.
Mnho-18/9/2011
 

mnho

Member


ĐỒNG.
Cùng buồn vui: đồng cảm.
Cùng xứ sở: đồng hương.
Ăn cùng một mâm, ngủ chất đống cùng một giường:
Đồng cam cộng khổ.
Giữa mặt thủng một hố
Kiu má lúm đồng tiền.
Tủm tỉm mần duyên.
Hai con mắt láu liên, đứng tròng: đồng tử.
Bầy cá mè một lứa: đồng hao.
Cùng nhìn về phương em: đồng vọng.
Chỉ thấy mịt mù núi thẳm rừng thiêng: đồng không mông quạnh.
Ngồi buồn lẩm bẩm khúc đồng dao.
Mnho - 26/9/2010
 

mnho

Member
THỀM HOANG XÁC LÁ BUỒN HIU.
Còn không mùa thu?
Những chiếc lá Phong phơi màu sắc đỏ.
Tơi bời cho cơn gió.
Đi hoang.
Tìm nhau.
Thời Hoàng Lan.
Nghe quay quắt mộng chập chờn quanh gối.
Em ngây ngô nông nỗi.
Anh ngạo mạn ngông nghênh.
Thuyền tình không bến đỗ chông chênh.
Ta vào quá vãng.
Ngậm ngùi đầy năm, tràn tháng.
Thềm thu...
Xác lá buồn hiu.

Gọi tên tình yêu.
Viết vào đêm lời thinh lặng.
Trái đắng đầu mùa.
Chen lẫn vị chát, chua.
Mùa thu có còn.
Xin cất tiếng chào-thưa...
Mnho
 

Gemma

Active Member
Nghe gió mùa thu hanh hao trong những tình tự buồn của Mnho...

Gió heo may đã về, nhỏ ơi...
 

mnho

Member
MÈO ANH.
( Cho Mèo Anh )

Mèo anh mấy bữa ham chơi.
Tung tăng vọc tuyết khi trời độ âm.
Sáng nay thin thít im nằm.
Đầu mình nóng hổi lầm bầm nói mê.
Ai biểu, đi, quên đường về.
Bỏ bê nhà cửa ê hề nhện giăng.
Từ nay học thói siêng năng.
Trông coi em út, cho bằng người ta.
Lần này bịnh, Mèo Nhỏ tha.
Lần sau túm áo đẩy ra ngoài đường.
Thôi thì mau mạnh, em thương.
( Mèo Em. )
 

mnho

Member
Lục Bát Đêm
Tràn đêm trăng lẳn tròn trăng
Nguyệt đầy đặn thế hỏi Hằng Nga đâu ?
Ai ngồi cùng với đêm thâu,
Hắt hiu như giọt mưa Ngâu giữa ngày !

Bàn tay nắm mở bàn tay,
Trắng tinh mười ngón nợ đầy nhân gian.
Khép hờ đôi luống mi ngoan.
Óc eo gà sáng. Đã tàn chưa, đêm ?
Mnho
 

mnho

Member
Lục Bát Đêm
Tràn đêm trăng lẳn tròn trăng
Nguyệt đầy đặn thế hỏi Hằng Nga đâu ?
Ai ngồi cùng với đêm thâu,
Hắt hiu như giọt mưa Ngâu giữa ngày !

Bàn tay nắm mở bàn tay,
Trắng tinh mười ngón nợ đầy nhân gian.
Khép hờ đôi luống mi ngoan.
Óc eo gà sáng. Đã tàn chưa, đêm ?
Mnho

@ Mod: Sao mnho gửi một thành hai mất rồi. Làm phiền Mod xóa giùm mnho. Mnho cảm ơn nhiều.
 

mnho

Member
Năm mới năm me xộc vào nhà.
Túm lại đuổi quoài hổng chịu ra
Thôi thì chị mời cưng ở lại.
Bầu bạn quanh năm cùng cả nhà.
Mnho
 

mnho

Member
THÁNG TƯ 2012.
Tháng tư ngoan như chú mèo vàng óng ả.
Nắng mặt trời rọi cả khoảng sân.
Mùa có gì như vẻ bâng khuâng.
Sụt sùi sớm khô chiều ướt.
Gió làm lược chải lông tơ óng mượt.
Mắt lim dim giấc ngủ ngược giữa ngày.
Ngang trời mây trắng bay.
Ta ôm phố đo dài đo ngắn.
Mạc Đỉnh Chi nằm mơ lẳng lặng.
Góc Nguyễn Du loáng thoáng tiếng dương cầm.
Rừng Tao đàn rộn tiếng ve ngân.
Ngủ gục bên vệ đường Trương Định.
Tháng tư chi mà bịn rịn.
Đỏ phượng rồi hẹn tháng chín, em nghen.
Mnho - 1/5/2012

Ngày bình yên nằm nghe sẻ hót.

 

kokokiukiu

Active Member
Lâu quá mới thấy chị meonho làm thơ.bài thơ hay quá:)
Chị meonho thỉnh thoảng cập nhập tình hình lũ nhóc ở nhà cho em biết với,không có chút tin tức gì cả:(:)((
 

mnho

Member
Chị bận nhiều lắm cưng ơi.
Tình hình là cơ số mèo nhà chị là năm con.
Nhưng, hai ngày nay, một bé mèo đực bỏ đi không về. Chị đang lo quá. Một bé mèo yếm trắng, vớ trắng xinh lắm, đang mang bầu.
Cứ nuôi con nào mập, đẹp, lại bị mất. Buồn, nhiều khi vào diễn đàn, chỉ im lặng thôi em.
Tính coi, mèo nhà chị đã mất biết bao nhiêu: bé Hoa, cu Lụm, bé Leo Nheo, giờ là bé Đuôi Xoắn. Hà, chán!
Chị meonho cũng ít thấy em Kiu on.
 
Top