Nếu có ai hỏi chúng ta rằng tại sao lại thích mèo? Câu trả lời sẽ là "Chẳng rõ!" ! Tất cả mọi sự vật, hiện tượng trên đời này đều có lý do của nó cả. Thế nhưng bao nhiêu người thích mèo đều không biết lý do thích là gì. Đúng hơn có lẽ là chưa bao giờ tự đặt ra cau hỏi như thế. Tuy nhiên hiện tại ta đang chú tâm vào để tìm hiểu đây, kết cục vẫn "chẳng rõ". Tóm lại chúng ta chỉ cần biết là thích không quan tâm là vì sao, chỉ cần như vậy mà thôi. Bởi vì thích cho nên nhìn thấy bức ảnh nào cũng đẹp, mèo nào post ảnh lên cũng đáng yêu, chỉ muốn vuốt ve, muốn cắn, muốn cưng, muốn nựng thậm chí như tôi còn tham lam hơn muốn có cả chúng nữa. Những chú mèo con có sức mạnh khiến bạn không thể nào phản kháng lại được việc chiều chuộng chúng. Khi chúng bị ốm khiến chúng ta thật lo lắng. Có ai đó nói chúng giống như trẻ con nhỉ! Đúng như thế đó, đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải mô tả cơn đau, hay triệu chứng của chúng đang gặp khiến chúng ta không biết đâu mà lần. Mèo cũng thế, chúng ta không hiểu tiếng mèo. Với những con mèo lớn thì chúng có một vài kinh nghiệm tự chữa bệnh ^^, hoặc ít ra sức hồi phục của chúng mạnh mẽ hơn. Mèo con thì khác, chúng khoẻ vui đùa nhưng sức đề kháng không mạnh. Mọt cố gắng lên! Chẳng hiểu cái lục lạc kia là do chú chuột nào đeo cho nhỉ ^^ !