• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Eight Below - Những chú chó kéo xe can đảm.

KimCuong

Active Member
Giới thiệu Bộ phim hay đang chiếu.

Nội dung bộ phim phỏng theo cuộc thám hiểm của người Nhật tới Nam Cực năm 1958, thời tiết rất xấu và họ phải rời khỏi trạm. Sau khi bị đoàn nghiên cứu bỏ lại vì bão lớn, đàn chó kéo xe cùng nhau đấu tranh sinh tồn trong cái giá rét của vùng này.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300.gif [/imgc]


Dựa trên một câu truyện có thật, bộ phim là một cuộc phiêu lưu hành động về lòng trung thành và mối quan hệ bạn bè trong hoàn cảnh khắc nghiệt của vùng Nam Cực. Nội dung kể về hành trình của ba thành viên thuộc đoàn nghiên cứu, gồm Jerry Shepard (Paul Walker), bạn thân của anh Cooper (Jason Biggs) và một nhà địa chất người Mỹ Davis McClaren (Bruce Greenwood). Họ có một đàn chó kéo xe 8 con để đi lại và vận chuyển. Sau khi xác định có một số vẩn thạch từ sao Hỏa rơi xuống vùng núi Melbourne, Jerry cùng Davis mang theo các thiết bị và đồ đạc hăm hở lên đường. Sau vài giờ lướt tuyết, họ đã tìm được vị trí tảng đá đó nhưng đồng thời nha khí tượng báo tin một cơn bão lớn sắp đổ bộ tới vùng này. Trưởng trạm buộc tất cả phải trở về trước khi quá muộn nhưng Davis muốn dựng trại ở lại nghiên cứu. Một tai nạn xảy ra, anh bị ngã xuống vùng mặt hồ, băng vỡ, anh có nguy cơ bị chết cóng, chính Jerry và đàn chó đã cứu sống Davis.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300a.gif [/imgc]


Sau đó họ trở lại trạm chuẩn bị rời khỏi Nam Cực, đau lòng nhìn đàn chó bị bỏ lại. Jerry muốn cứu chúng nhưng đề nghị của anh bị gạt bỏ, chẳng ai quan tâm đến đàn chó trong khi vẫn còn rất nhiều người cần di tản gấp. Trước khi đi, Jerry sợ gió lớn thổi bay chúng nên đã buộc đàn chó vào cọc, nhờ đó chúng rúc vào tuyết và vẫn sống sót sau khi bão tan. Chú chó đầu đàn giật đứt vòng cổ và giải trói cho các chú chó khác.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300b.gif [/imgc]


Chúng tản ra kiếm ăn, bẫy được mấy con chim biển về chia nhau, thậm chí chúng còn chăm sóc cẩn thận cho một con bị thương. Còn một chú chó nhỏ nhất đàn quá vâng lời chủ quyết không rời cọc neo, đàn chó thương nó nên mang thức ăn ra chia, thật đáng tiếc người bạn bốn chân này đã bị chết cóng. Sau đó, chúng tiếp tục cuộc vật lộn vì cuộc sống, nhưng chưa bao giờ rời bỏ nhau. Sáu tháng trôi qua, Jerry vẫn day dứt về những chú chó, Davis không quên ơn cứu mạng của chúng, họ cùng trở lại trạm tìm những người bạn bốn chân. Liệu đàn chó có còn sống sót chờ chủ của chúng trở lại?


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300c.gif [/imgc]


Eight Below là một câu chuyện cảm động về tình bạn, lòng trung thành và khả năng sinh tồn của đàn chó kéo xe. Hai chú chó Dewey và Truman được đặt tên theo hai ứng viên tham dự cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 1984, Thomas E. Dewey và Harry S. Truman. Có thể trên phim chúng ta thấy chúng vật lộn với cuộc sống sinh tồn lúc ban ngày, trong khi trên thực tế thì vùng Nam Cực luôn tối đen vào thời kỳ phương nam trải qua mùa đông. Khoảng tầm tháng 6, mặt trời nằm phía trên đường chân trời suốt 23 tiếng, chỉ chiếu sáng 1 tiếng mỗi ngày.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300d.gif [/imgc]


Ngay đoạn mở đầu, bối cảnh là tháng 1 và người ta dựng nhiều cảnh để tạo không khí “mùa đông” cho phim. Nhưng đoàn làm phim đang ở Nam Bán Cầu nên chắc chắn lúc đó phải là giữa mùa hè.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300e.gif [/imgc]


Mặc dù câu chuyện xảy ra hồi đầu những năm 1990, nhưng khi Jerry đi bộ xuống phố ở Washington D.C., khán giả tinh mắt sẽ thấy có một vài chiếc xe đời mới đi vòng quanh đó. Thêm một lỗi lớn về mặt thời gian không gian nữa, bối cảnh chính xác của bộ phim là năm 1993 nhưng chúng ta vẫn thấy các nhân vật uống nước Fresca loại đóng chai nhãn trắng, trong khi hãng này chỉ mới dùng loại nhãn mới này từ 2005.


[imgc="..."]http://www.itv.vn/Cinema/Film/2008/04/05F5EBEE/400x300f.gif [/imgc]

Bỏ qua những nhầm lẫn về bối cảnh hay thời gian, Eight Below vẫn là một bộ phim cảm động đáng xem. Đã lâu rồi chưa có bộ phim nào mà diễn viên chính là động vật lại hay đến vậy.

Sưu tầm.
 

tiqi1511

Member
lũ này nhìn đã quá :U............................ em cũng muốn 1 con mà giá nó đắc quá T.T
 

nguyenthy

New Member
Cảm ơn Kim Cương về bài viết này. Mình đã được nghe bạn bè kể nhưng chưa có dịp coi.
 

AlaskanMalamute

New Member
Em xem film này rùi :( Nhìn cảnh chú chó nằm ở lại chết thương quá. Công nhận là sức chịu đựng , sự dẻo dai và tinh thần đoàn kết của cả bầy này rất tốt. Các bạn xem ngay đi kẻo phí ! :D
 

tantulinh

Member
Hay nhất là đoạn cả lũ đi săn, cho thấy được sự thông minh và tính kỉ luật cũng như cách sinh hoạt trong xã hội loài chó, đoạn Maya chia phần thức ăn cũng là đoạn hay, nhờ thế mà về sau nó đã được chính con chó đó cứu :D
Một phim đáng xem , hiện h vẫn đc chiếu đi chiếu lại tren Star Movie ạ ^^
 

AlaskanMalamute

New Member
Cảm ơn Kim Cương về bài viết này. Mình đã được nghe bạn bè kể nhưng chưa có dịp coi.
Không xem thì phí lắm :D nhất là đối với những ai yêu chó ^^. Chính vì bộ phim cảm động và rất tuyệt vời mình đã quyết định đặt anh Kỳ Cầu Gỗ 1 em Alaskan Malamute về VN để nuôi ^^. Mong là sẽ về VN sớm để mang đi off với AE HN ^^. Cho hỏi bác Kim Cương 1 chút.... :D Mấy con chó trong đàn của nó đều là Malamute hết phải ko bác :D có con nào là Siberian Husky ko??? Hình như có 1 em là Samoyed... trắng tinh :D nguyenthy có thể len trang web zing.moive.vn để xem cũng đc mà :D. Hoặc ephim.com cũng có . nếu bạn dùng mạng FPT.;)
 
Cám ơn bác, em đã xem bộ phim này rồi thật là cảm động, thấy loài vật mà còn thương nhau như thế em nhìn lại mình thấy thế nào í. Tội chú chó nhỏ ghê
 
Top