• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dở cười dở khóc, "thượng đế" đi chuộc... chó cưng

Status
Không mở trả lời sau này.

DavidHHH

Member
- Buồn bã, khóc lóc vì chú chó cưng đi mất, không ít người chấp nhận bỏ ra hàng triệu đồng để chuộc chó cưng về.

Có tiền là chó cưng trở về
Chó, vật nuôi từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều người. Nhiều người đi ăn, đi chơi, thậm chí ngay cả lúc ngủ chú chó cưng cũng chễm chệ nằm ngay bên cạnh. Thế nên khi bị kẻ trộm bắt mất, chủ của chúng liền cuống quýt đi tìm và chấp nhận mọi giá tiền để chuộc lại.
Chị Thanh Quý, nhân viên làm việc Q.3 cho biết, cách đây vài ngày chị bị mất một con chó giống Chihuahua. Nó là món quà do em gái chị tặng nhân dịp sinh nhật nên chị rất cưng nó. Từ hôm kẻ trộm bắt mất, chị buồn không ăn không ngủ mất mấy ngày trời… Chị còn huy động đồng nghiệp, người thân trong gia đình bủa ra đường tìm chó.
Nghe đồn Cầu Kiệu và đường Lê Hồng Phong là hai nơi có thể tìm lại chó cưng, chị Quý và em gái chia nhau đi tìm. Cho đến một ngày, “con tim” chị Quý vui trở lại. Lúc đến tiệm mua bán chó trên đường Lê Hồng Phong, chú chó Chihuahua đang bị nhốt trong song sắt chợt nhận ra chị và chồm lên mừng rỡ. Vui mừng vì tìm lại được chó cưng, chị không ngần ngại móc hầu bao 2 triệu đồng để chuộc lại người bạn bốn chân.
“Vui không kể xiết. Dù có lẫn vào vô vàn chú chó cùng loại, tôi nhận ra ngay con Chihuahua yêu dấu. Tôi biết đến tận chân lông chú chó yêu”.


Chó bày bán công khai trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Thái Phương

Anh Quốc Hưng, nhà ở Q.7 kể lại chuyện tìm chó lạc: nghe “giang hồ” kháo nhau muốn tìm chó lạc hãy đến hai nơi: chợ Ông Tạ và chợ chó trên đường Lê Hồng Phong. Chợ Ông Tạ chuyên tiêu thụ chó thịt nhưng cũng thu nạp ngay chó kiểng loại “to con” như bẹc-giê, chó ta từ nhiều nơi khác “đá” sang. Còn các cửa hàng “thú cưng” trên đường Lê Hồng Phong xưa nay nổi tiếng chuyên mua, bán chó kiểng. Không ít “thú cưng” là hàng chôm chỉa được chủ tiệm thu mua hoặc bán giùm các tay “chó tặc”.
Trở lại chuyện đến chợ chó trên đường Lê Hồng Phong, anh Quốc Hưng chỉ mong tìm lại chú chó giống Phú Quốc yêu quý của mình mới mất. Người chủ bán chó khẳng định chắc nịch: “Ở đây ai mà không biết đến tiếng tăm tôi. Anh chỉ cần ghi ra địa chỉ, số nhà, giống chó mất và đặt cọc trước 3 triệu đồng tiền chuộc, tôi sẽ tìm ngay chó cho anh”. Anh ta nói như “đinh đóng cột”: “Nếu không tìm được chó sẽ trả lại tiền cọc”.
“Lo lắng, tôi móc túi ra 3 triệu và chỉ khoảng 5 phút sau chú chó cưng đã ve vẩy đuôi mừng rỡ nằm trong lòng tôi”- anh Hưng kể. “Bất ngờ nhưng cũng phục sát đất không hiểu vì sao họ có thể điểm trúng phóc chú chó cưng của mình”.
Dạo một vòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai - Paster, đường Lê Hồng Phong (Q.5)… chó được bày bán công khai, đủ loại từ chó ta, chó lông xù, chó kiểng, chó Nhật, chó Phú Quốc… So với các tiệm chó “di động” bày la liệt dọc đường, các tiệm chó lớn, có bảng hiệu hẳn hoi lại ế ẩm, kém sôi động.
Tuy nhiên, khi khách hàng có nhu cầu chuộc chó, bất kỳ cửa hàng, chỗ bán chó nào cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm miễn là “thượng đế” có tiền.
“Chó tặc” lộng hành
Theo một số bác xe ôm trên đường Lê Hồng Phong, người chủ chó ra đây tìm kiếm càng lộ vẻ đau khổ, buồn bã, thương cảm chó lạc bao nhiêu thì sẽ càng mất nhiều tiền chuộc bấy nhiêu.
Anh Tiến “xe ôm” kể: Có một ông bụng bự mất con chó kiểng giống Nhật, đến chợ chó này tìm và bị lái chó “hét” giá 10 triệu đồng muốn chuộc lại. Năn nỉ mãi không xong, rốt cuộc người đàn ông nảy ra một kế. Ông tỏ ra bất cần, không thèm chuộc chó nữa. Chiêu này quả hiệu nghiệm. Chủ chó sau một hồi làm giá bất thành cuối cùng chấp nhận tìm giúp với giá 4 triệu đồng.
“Thực ra mấy chủ tiệm chó này đều móc nối với bọn đầu nậu khắp thành phố. Chỉ cần một cú điện thoại mô tả đặc điểm là chó yêu sẽ quay về ngay. Bình thường một chú chó kiểng, chó Nhật chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng nhưng nếu muốn chuộc, giá sẽ tăng lên gấp nhiều lần”- anh Tiến nói, xem chừng rất am hiểu “thị trường” chó.

Người mất chó có thể tìm thấy "bé cưng" của mình ở những tiệm chó "di động" bên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thái Phương


Các tiệm chó đảm bảo tìm ra chó lạc nếu chủ của chúng có tiền. Ảnh: Thái Phương

Trong vai một người đang đi tìm chó cưng, chúng tôi được các bác xe ôm hướng dẫn tận tình: “Phải trả giá rồi năn nỉ mình là sinh viên nghèo xem họ có giảm tiền hay không? Đừng tỏ ra “nhiệt tình” muốn tìm chó về quá nếu không sẽ bị… chém đẹp”.
Khi tôi hỏi muốn tìm lại một con chó kiểng Nhật vừa bị mất trộm hôm qua, chủ tiệm chó B.B trên đường Lê Hồng Phong nhanh nhảu: “Chó màu gì, mất bao giờ, nhà ở quận mấy? Tốt nhất là có hình ảnh chú chó đó, đặt tiền cọc đi cho yên tâm, đảm bảo”.
“Giá chuộc một chú chó không dưới 1,5 triệu đồng, được thì đưa tiền trước nếu không càng để lâu khả năng tìm thấy càng ít đi” - người chủ tiệm chó nói.
Tuy nhiên, khi đến hỏi một tiệm mua bán chó lớn hơn cách đó vài trăm mét, chủ tiệm là anh H. cho biết giá chuộc con chó của tôi là một triệu đồng. “Bọn tôi chỉ là người tìm chó giùm nên không ra giá thấp hơn được. Chó ta mới lo bị đưa đến lò mổ, bị thịt còn chó kiểng thì yên tâm, muộn nhất là sau một ngày sẽ tìm ra” - anh H. đảm bảo.
  • Thái Phương
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top