• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dạo một vòng chợ chó mèo ở Quảng Châu, Trung Quốc

dexom555

Member
em mới post bài này , mà sao post quài không lên chị kiễn duyệt dùm em nhé !
tạm thời post đỡ vào đây ! , duyệt bài xong chị del dùm em

dạo 1 vòng chợ chó mèo Guang Zhou China ,

thương lắm ! buồn lắm ! thật đau lòng ! nhưng nó vẫn ... và đang xãy ra!

các bạn xem suy nghĩ nhé! đau lòng quá!
1 em British



Rất nhìu những em mèo lông dài, lông xù, mèo nga , mèo ba tư



ỡ góc độ này ! bạn vẫn có thễ nhìn thấy 1 em mèo nga lông trắng muốt nằm sát góc chuồng

 

toydog

Member
một vài hình ảnh thế cũng ko nói lên được điều gì,ko thể nói tất cả đều như thế,cũng giống như ở HCM,có chợ chó mèo Lê Hồng Phong và cũng có những petshop và trại chó uy tín.
 

chjpbong

Member
ôi con người...liệu có còn lương tâm??? nhìn mà xót xa quá,như có gì cứa vào tim ý.....sao lại có thể đối xử với những bé miu như thế đwọc cơ chứ? nhồi nhết chúng vào 1 cái lồng để buôn để bán và dùng cái gì đấy( em không nhìn rõ) để ...chúng lên. Quá tàn nhẫn.....có lẽ người ta chưa từng nghĩ rằng hành động của mình "bẩn thỉu" đến mức nào....đã bao giờ bạn tự hỏi,không có những chú thú cưng thì cuộc sống sẽ như thế nào chưa?
 

yeucho89

Member
ôi con người...liệu có còn lương tâm??? nhìn mà xót xa quá,như có gì cứa vào tim ý.....sao lại có thể đối xử với những bé miu như thế đwọc cơ chứ? nhồi nhết chúng vào 1 cái lồng để buôn để bán và dùng cái gì đấy( em không nhìn rõ) để ...chúng lên. Quá tàn nhẫn.....có lẽ người ta chưa từng nghĩ rằng hành động của mình "bẩn thỉu" đến mức nào....đã bao giờ bạn tự hỏi,không có những chú thú cưng thì cuộc sống sẽ như thế nào chưa?
các bạn xem ảnh này đã đau lòng rồi xem ảnh gốc chắc sốc mất,cảm giác ghê sợ và căm phẫn loài người độc ác.chính xác là những em chó mèo ở đây bị "hoá kiếp"lấy thịt đem bán phục vụ cho một số thú tiêu khiển của ai đó.Do hình ảnh quá khủng khiếp nên mod Phu Dung đã bỏ xuống.Nhưng ít ra mọi người đã không phải xem,nếu xem chắc sẽ đau lòng lắm.
 

Vipz.14

Member
Xem mấy hình ảnh gốc đến là kinh khủng với thiểu năng. (mặc dù rất rất rất rất rất không thuộc thể loại yếu tim nhưng vẫn thấy rợn). Kiếm sống với nụ cười nhơ nhoét thoả mãn và cái lưỡi dơ dáy, đôi tròng mắt đục dã với cái mũi kinh ghê tởm lợn, bằng sinh mạng của những con vật yếu đuối phờ phạc, không còn sức chống chịu mà phụ thuộc mạng sống của chính chúng vào cái thòng lọng thép rịt cổ dứt lên dứt xuống, vào cái dao phay, cái thớt, vào cái đinh sắt to bản chọc treo hàm. Rồi chờ bị cắt tiết, lột da, khoét mắt, xẻo thịt, luộc sôi, lôi gan, chấm mắm...

..Chó, mèo, ừ thì loài vật.. Chúng nó có thể hèn trong con mắt của những kẻ ăn thịt chó mèo, nhưng nhục nhã hơn, vô liêm sỉ và hèn hạ đến vĩ đại lại chính là kẻ được cái vinh dự tùng xẻo chó mèo, những kẻ chết dẫm đấy không những hèn hạ trong con mắt của loài vật, mà trong con mắt của tất cả mọi con người cùng cộng đồng, cùng một thế giới, bọn nó lưu manh, bất nhân, bất tình, bất tính không còn gì có thể hơn. Lũ đó đã quên rằng tất cả mọi sinh - vật - thể trên cõi đời này đều cùng sinh ra từ một bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Cả cộng đồng lớn đó đều sinh ra - tồn tại; lớn lên - sống và chết đi cũng đều trên cùng một hành tinh là Trái Đất. Vì thế mà tất cả đều là anh em máu mủ ruột thịt của nhau. Đâu phải vì mấy cái thể chế con người là loài động vật cấp cao để mà ép buộc con vật trở thành nô lệ, bán đi cuộc sống của chính nó một cách vô điều kiện như thế. Đang sống yên lành vui vẻ thì bị chấm dứt cuộc đời bằng cũ giẫm đầu tàn nhẫn, rồi thì đang chạy chơi loanh quanh, đang yêu đời với chủ mình thì bị vặt lông, đánh đập... tất cả những con vật có cái kiếp khốn nạn ấy rồi cũng qua đời.... Và bao giờ cũng là bởi chính con người đẩy chúng đến cái chết. Có bao giờ những kẻ tồi tệ như thế này ngừng nghỉ vài giây mà suy nghĩ chưa? CÒN LÂU! Thịt mèo ngon, thịt chó cũng ngon, thịt chuột cũng ngon, thịt giun cũng ngon thì huống chi thịt bọ gậy, đến cả thịt sán. Chúng nó cứ ăn cho thoả cái mồm, cái thèm khát của chúng nó đi, rồi một ngày nào đó chúng đó sẽ phải trả gấp trăm, vạn, triệu, tỉ tỉ lần những điều xấu xa chúng nó đã làm. Ngẫm nghĩ cho loài vật mà thương xót quá. Cuộc đời vẫn cứ thật bất công như vậy. Vật ăn vật luôn chỉ vì bản năng sinh tồn, người ăn vật không chỉ vì sinh tồn mà còn vì kinh doanh, lợi nhuận, vì thoả thuê nuốt gan uống máu mà đạp biết bao nhiêu con vật xuống bờ vực của chết chóc, thậm chỉ cả tuyệt chủng. Đến khi tuyệt chủng hết rồi, thì liệu có còn miếng nào mà cho vào lưỡi, miếng nào lọt vào bụng cho sướng cái dạ dày!?? Lũ khốn nạn....

Đả đảo cái lũ tâm thần đấy.
Giá mà có cái gì cho chúng nó tỉnh rượu hồi sinh như bác Chí Phèo thì thiên hạ đã được nhờ.
 
thật đánh thương cho nhưng con mèo có ở trong chuồng đó! nhưng mà theo mình nghĩ là chửi họ như vậy cũng không được. Tại vì đó là miếng cơm của họ mà. Tui nói ra điều này chá9c cũng có một số người nói là: Tại sao họ không kiếm nghề nào khác mà làm nghề giết mổ chó mèo, đúnh không? mình phải thông cảm cho họ các bạn ơi!!!!!
 
thật đánh thương cho nhưng con mèo có ở trong chuồng đó! nhưng mà theo mình nghĩ là chửi họ như vậy cũng không được. Tại vì đó là miếng cơm của họ mà. Tui nói ra điều này chá9c cũng có một số người nói là: Tại sao họ không kiếm nghề nào khác mà làm nghề giết mổ chó mèo, đúnh không? mình phải thông cảm cho họ các bạn ơi!!!!!
Mình rất muốn "thông cảm" chúng nó bằng một liều bã chó,cho chúng biết thế nào là bị hành hạ:))
 

minhcuong

Active Member
Chó, mèo Tàu được cái rẻ. Tuy nhiên ham rẻ được vài triệu đồng mua về may mà chó, mèo khoẻ không sao, còn thường thì phát bệnh sau vài tuần: Carre, tiêu chảy.

Tệ hơn là con chó có những vấn đề không thể khắc phục được ví dụ: tính cách hung dữ không thể kiểm soát, chó bị mất tinh thần không thể huấn luyện, khung xương bị lỗi. Nhiều con khi về VN, được tập kết nuôi tạm ở các cửa hàng bán động vật nuôi: điều kiện vệ sinh, ăn uống hết sức tồi tệ, không được ra tắm nắng, không tiêm chủng, không được chạy mà nhốt cũi 100%.

Một số anh chị em không có kinh nghiệm, hoặc tham rẻ, hoặc thích dòng chó lạ mà giá mềm, dễ mua đã đánh liều với canh bạc mua chó Trung Quốc. Hậu quả là có chú chó bán đi bán lại lòng vòng qua 3 - 4 đời chủ.:shame on you:

Chó Tầu không phải lúc nào cũng tệ. Chúng ta không thể dừng mua chó Tầu vì túi tiền của người chơi quần chúng phần đông chỉ dừng lại ở mức dưới 1000 USD. Làm sao, chọn mua chó Tầu nào chất lượng đủ tốt đó là một kinh nghiệm cần được chia xẻ.:-bd

Sorry post chuyện mua chó vào box của các bác Mèo. Hy vọng không bị lạc đề.
 

Vipz.14

Member
thật đánh thương cho nhưng con mèo có ở trong chuồng đó! nhưng mà theo mình nghĩ là chửi họ như vậy cũng không được. Tại vì đó là miếng cơm của họ mà. Tui nói ra điều này chá9c cũng có một số người nói là: Tại sao họ không kiếm nghề nào khác mà làm nghề giết mổ chó mèo, đúnh không? mình phải thông cảm cho họ các bạn ơi!!!!!
Bạn có thấy chó mèo trong chuồng rất béo không? Xem xong, liệu bạn có tự hỏi rằng tại sao được vỗ béo tốt như thế mà chó mèo vẫn trông như bị bệnh, bị ngược đãi không? Liệu có ai tự hỏi rằng chó mèo mình ăn là từ chính cái chuồng đấy, hay từ một cái xưởng lành nghề và giàu sang, nhập mèo nga, mèo ba tư để mà làm thịt, ăn?? Lũ đó đâu có biết gì về giá trị của những con chó, con mèo chúng nó đem ra mổ xẻ. CHúng nó đâu cần biết. Giá mà vẫn còn mấy cái ảnh cũ, bạn sẽ được thấy chó mèo đến là khốn khổ, đến là khốn nạn trong cái thòng lọng, cái bàn tay của bọn săn thịt chó mèo. Cái lũ bán chó mèo để phục vụ nhậu nhẹp đó chỉ quan tâm đến lợi nhuận và cái bụng bằng cái thùng gạo không đáy của chúng nó, bất chấp pháp luật đi bắt mèo, bắt chó nhà người để nhét cho thoả cái miệng ăn của mình. Còn mà kiếm miếng ăn không, bằng chính sức lao động của mình, làm ăn chính đáng thì chẳng có gì để nói, chẳng việc gì phải chửi. Cái việc cắp chó cắp mèo, đánh bả để bắt trộm là chuyện thường tình, quá rõ ràng trước mặt bàn dân thiên hạ. Mình mắng, mình chửi, là ném lời vào bộ mặt của những kẻ dơ dáy, chứ ai ném vào kẻ luơng thiện làm gì. Nếu không có gì quá đáng thì đâu cần phải đôi co giằng xé kiểu này. Thông cảm thì khó lắm, vì mấy cái đồ bất nhân đâu có cần mình thông cảm, chúng nó cần tiền kìa. Bây giờ kiếm quán tiểu hổ, quán thịt chó làm ăn quang minh chính đại, lương thiện, không lấy của người làm của mình thì hiếm lắm, trong khi đó mới là những quán mình mới có thể thông cảm được.

Vừa thòng mèo vừa liếm cái lưỡi... có cái ảnh đấy bạn sẽ thấy chúng nó thèm thuồng mèo chó đến cả ăn vào máu rồi.
 
Nói chung là nên tẩy chay bọn Trung Quốc vì bọn này gian ác quá,toàn nghĩ trò lừa đảo hại người hại vật để kiếm tiền. Còn mấy quán thịt chó mèo,nói nhỏ thôi chứ có điều kiện mình cũng thuê mướn bọn nào đấy phá cho nó sập tiệm bớt vì chướng tai gai mắt quá:(
 

chjpbong

Member
càng xem càng thấy tức....càng thấy ghê tởm...quá bẩn thỉu,thối tha,vô nhân tính....chỉ vì tiền mà có thể làm bất cứ việc gì,ngay cả việc giết chết những con vật đáng thương kia.....
Em cũng chỉ 14 tuổi,có lẽ em chưa hiểu hết về giá trị đồng tiền nhưng thề với chính mình,dù có chết đói,chết khát cũng không bao giờ làm cái việc dã man này. Chó,mèo dù là động vật nhưng nó cũng có suy nghĩ của mình. Đã sống trên đời thì dù là người hay là vật thì cũng là 1 sinh mạng. Giết chúng cũng chẳng khác gì là kẻ giết người không ghê tay. Chưa cần nhìn những cái ảnh gốc,thế này là đủ ghê tởm rồi,có lẽ nhìn mấy tấm kia xong chắc chết vì tức,vì đau mất. Cuộc đời sao mà bất công,cái bọn ác độc kia sao vẫn còn sáng sung sướng tren đời còn những em cún,em miu đáng thương phải chết 1 cách tàn nhẫn như thế..xót xa!
 
tôi hiểu bức xúc của các bạn rồi. toi tưởng đâu tôi là người thương chó nhất ai dè các bạn còn thương hơn tôi nữa chứ!
 

yeucho89

Member
thiếu mất một bức ảnh,bức ảnh toàn là những chú chó lai nhốt trong nhà kho bẩn thủi,cún nằm túm năm túm ba như sợ hãi,một vài đôi mắt thất thần,tê dại,chú chó nào cũng lông bết bết,trông xác xơ đến tàn nhẫn...Những đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng vào người xem ảnh,cứ xoáy sâu vào tâm can , vào trí óc khiến mình không thể quên được.
thiếu tiếp bức ảnh nữa...đau lòng quá các con ơi...từng đứa từng đứa một bị treo "mõm" lên cái móc sắt to đùng và lạnh toát,tanh mùi máu.
thiếu tiếp bức ảnh nữa...một con người thì ghì cổ chú chó,một con người mổ bụng...
Tất cả đấy,một bức tranh đau đớn và đầy sự ghê tởm nhưng hơn tất cả là những đôi mắt đáng thương.có lẽ sau nỗi đau mất người thân mình cũng cảm thấy mất cái gì thân thuộc với mình vậy.Muốn gào thét lên cho bõ tức vì mình bất lực chẳng làm được gì cả.BẤT LỰC VÌ CON NGƯỜI TÀN NHẪN VÔ ĐỘ.
Chẳng hiểu cái mồm cái miếng ăn được một miếng sướng đến bao nhiêu.Không vì miếng ăn ngon có chết được không?Không ăn thì chết chắc?Ăn nữa đi ăn nhiều vào rồi nghẹn ở cổ mà chết vì hóc.
 

Neapolitan

Active Member
Chó, mèo Tàu được cái rẻ. Tuy nhiên ham rẻ được vài triệu đồng mua về may mà chó, mèo khoẻ không sao, còn thường thì phát bệnh sau vài tuần: Carre, tiêu chảy.

Tệ hơn là con chó có những vấn đề không thể khắc phục được ví dụ: tính cách hung dữ không thể kiểm soát, chó bị mất tinh thần không thể huấn luyện, khung xương bị lỗi. Nhiều con khi về VN, được tập kết nuôi tạm ở các cửa hàng bán động vật nuôi: điều kiện vệ sinh, ăn uống hết sức tồi tệ, không được ra tắm nắng, không tiêm chủng, không được chạy mà nhốt cũi 100%.

Một số anh chị em không có kinh nghiệm, hoặc tham rẻ, hoặc thích dòng chó lạ mà giá mềm, dễ mua đã đánh liều với canh bạc mua chó Trung Quốc. Hậu quả là có chú chó bán đi bán lại lòng vòng qua 3 - 4 đời chủ.:shame on you:

Chó Tầu không phải lúc nào cũng tệ. Chúng ta không thể dừng mua chó Tầu vì túi tiền của người chơi quần chúng phần đông chỉ dừng lại ở mức dưới 1000 USD. Làm sao, chọn mua chó Tầu nào chất lượng đủ tốt đó là một kinh nghiệm cần được chia xẻ.:-bd

Sorry post chuyện mua chó vào box của các bác Mèo. Hy vọng không bị lạc đề.
Nếu thật sự có chó tốt mà rẻ từ TQ thì tại sao VN khôngt thể nhân giống ra những con tốt và rẻ cho người dân trong nước mình mà phải đi mua chó của Tàu ??????????????????????????????????


----------


Cám ơn mấy tấm hình, nhìn rất xúc động .
 

bean0509

Member
Hàng tháng tôi vẫn đi QT công tác và khi rảnh dỗi xong việc sớm cũng hay ra chợ chó, mèo, cá cảnh này để ngắm những chú chó đáng yêu (hầu hết các giống chó hiền đều có ở đây, ngoại trừ >30 giống chó dữ bị cấm nuôi như là Malinois, GSD, Doberman, Pitbull...) để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chợ này nằm cách xa trung tâm QT khoảng gần 1h taxi nếu không tắc đường.
Những bức hình của Dexom không phải là tình hình chung của chợ này. Đa số các cửa hàng đều nhốt, hoặc xích chó trong lồng đủ to không đến nỗi tàn nhẫn như những bức ảnh trên. Nhiều cửa hàng cho golden, lab của họ ngồi cạnh không cần xích.
Hầu hết các cửa hàng đều sạch sẽ; sàn đá hoá bóng bẩy, không hề thấy phân chó vung vãi trong lồng, hay ngoài đường. Nhiều cửa hàng chủ vác lược ra trải lông cho chó của họ. Không biết những người bán mèo thế nào vì tôi không để ý đến mèo.
Tôi có thể khẳng định là chợ này kinh doanh có sự quản lý của cơ quan trức năng nên khá qui củ và sạch sẽ.
Theo tôi, trong xã hội, ở đâu cũng vậy không thể tránh khỏi những hình ảnh trướng tai gai mắt. Nhưng không vì thế mà "chụp mũ" và đưa những hình ảnh đó lên, hướng mọi người chê bai, suy luận, nhìn nhận về 1 chợ chó, mèo, cá cảnh (đúng nghĩa của chợ) theo cảm tính cá nhân phiến diện như vậy được.
Tôi chỉ mơ đến một ngày VN mình có được nhiều giống chó, mèo đa dạng như người ta chứ chưa nói đến một mô hình chợ qui mô như vậy!
 

loveisa11

Member
Nhìn xót xa quá, nhưng ở VN mình cũng đâu có thiếu những quán như thế này đâu.
Mình nhớ có lần mình đi chợ, ngang qua quán thịt cầy, thấy có cái lồng nhốt mấy em chó. Cái hình ảnh mấy em chó vô tư đùa giỡn với nhau, lấy chân khèo khèo cái bao để đem vô nằm gặm chơi làm mình không thể chịu nổi, trưa đó mình về không ăn nổi cơm....
Biết đến bao giờ VN mới không còn người ăn thịt chó mèo ????
 
Hàng tháng tôi vẫn đi QT công tác và khi rảnh dỗi xong việc sớm cũng hay ra chợ chó, mèo, cá cảnh này để ngắm những chú chó đáng yêu (hầu hết các giống chó hiền đều có ở đây, ngoại trừ >30 giống chó dữ bị cấm nuôi như là Malinois, GSD, Doberman, Pitbull...) để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chợ này nằm cách xa trung tâm QT khoảng gần 1h taxi nếu không tắc đường.
Những bức hình của Dexom không phải là tình hình chung của chợ này. Đa số các cửa hàng đều nhốt, hoặc xích chó trong lồng đủ to không đến nỗi tàn nhẫn như những bức ảnh trên. Nhiều cửa hàng cho golden, lab của họ ngồi cạnh không cần xích.
Hầu hết các cửa hàng đều sạch sẽ; sàn đá hoá bóng bẩy, không hề thấy phân chó vung vãi trong lồng, hay ngoài đường. Nhiều cửa hàng chủ vác lược ra trải lông cho chó của họ. Không biết những người bán mèo thế nào vì tôi không để ý đến mèo.
Tôi có thể khẳng định là chợ này kinh doanh có sự quản lý của cơ quan trức năng nên khá qui củ và sạch sẽ.
Theo tôi, trong xã hội, ở đâu cũng vậy không thể tránh khỏi những hình ảnh trướng tai gai mắt. Nhưng không vì thế mà "chụp mũ" và đưa những hình ảnh đó lên, hướng mọi người chê bai, suy luận, nhìn nhận về 1 chợ chó, mèo, cá cảnh (đúng nghĩa của chợ) theo cảm tính cá nhân phiến diện như vậy được.
Tôi chỉ mơ đến một ngày VN mình có được nhiều giống chó, mèo đa dạng như người ta chứ chưa nói đến một mô hình chợ qui mô như vậy!
Mấy em chó mèo trên hình đã được cắt bớt vì quá khủng khiếp. Đây chính xác hơn là hình ảnh ở chợ bán chó mèo để thịt đó bạn à:(
 

yeucho89

Member
Hàng tháng tôi vẫn đi QT công tác và khi rảnh dỗi xong việc sớm cũng hay ra chợ chó, mèo, cá cảnh này để ngắm những chú chó đáng yêu (hầu hết các giống chó hiền đều có ở đây, ngoại trừ >30 giống chó dữ bị cấm nuôi như là Malinois, GSD, Doberman, Pitbull...) để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chợ này nằm cách xa trung tâm QT khoảng gần 1h taxi nếu không tắc đường.
Những bức hình của Dexom không phải là tình hình chung của chợ này. Đa số các cửa hàng đều nhốt, hoặc xích chó trong lồng đủ to không đến nỗi tàn nhẫn như những bức ảnh trên. Nhiều cửa hàng cho golden, lab của họ ngồi cạnh không cần xích.
Hầu hết các cửa hàng đều sạch sẽ; sàn đá hoá bóng bẩy, không hề thấy phân chó vung vãi trong lồng, hay ngoài đường. Nhiều cửa hàng chủ vác lược ra trải lông cho chó của họ. Không biết những người bán mèo thế nào vì tôi không để ý đến mèo.
Tôi có thể khẳng định là chợ này kinh doanh có sự quản lý của cơ quan trức năng nên khá qui củ và sạch sẽ.
Theo tôi, trong xã hội, ở đâu cũng vậy không thể tránh khỏi những hình ảnh trướng tai gai mắt. Nhưng không vì thế mà "chụp mũ" và đưa những hình ảnh đó lên, hướng mọi người chê bai, suy luận, nhìn nhận về 1 chợ chó, mèo, cá cảnh (đúng nghĩa của chợ) theo cảm tính cá nhân phiến diện như vậy được.
Tôi chỉ mơ đến một ngày VN mình có được nhiều giống chó, mèo đa dạng như người ta chứ chưa nói đến một mô hình chợ qui mô như vậy!
dù sao thì ý kiến của anh cũng rất hay nhưng mà nếu anh được xem ảnh gốc thì thật sự nếu là người yêu động vật anh không thể chịu nổi.^:)^
 
những thú cưng dù cho hiền hoà như thế nào đi nữa nếu phải trải qua 1 ngày như thế thì chác chúng sẽ không bao giờ thân thiện với chúng ta như xưa nữa..
mình nghi những bé trong ảnh chác đã bị bắt cóc rồi bị đem ra chợ bán dây mà..mong sau chúng gặp lại chủ nhân...
khu vực nhà mình mấy em mèo cung hay bị bát cóc nhưng có điều là chúng không bao giờ được đem ra chợ mà chúng sẽ trở thành món mồi ngon trên bàn nhậu của những kẻ lương tâm không có răng hoặc chưa bao giờ họ có lương tâm...
dó cũng là chuyện đời của rất nhiều bé mèo nhà mình...
 
Top