• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Con trai vaith đã trở về ^_^

mutk1234

Member
sao bao tuần để dành tiên cuối cùng mình cũng chuộc được bé ra , hoho ,
Đây là con trai của vaith sinh hồi 9-4 năm ngoái ấy
Do năm trước mình nuôi trong nhà hơi chật nên bé hơi bị hạ bàn, giờ qua nhà mới mình đang cho bé chạy bộ hehe,
và mình đã kiếm thêm 3 em dog để chơi với rott mình, phú quốc , phốc và 1 em chó ta, cho tụi nó chơi với nhau đở buồn ^_^



 

mutk1234

Member
lúc đầu về nhà mới được 1 tuần thì bị bắt , mình vừa chuộc về được 2 tuần rồi, cho khỏe mạnh rồi mới chụp đó hehe



 

mutk1234

Member
nó khoái nhất ăn xương sữa giả của mấy chó con lắm, xương thiệt thì it gặm, toàn nhường cho chó con gặm thôi



 

mutk1234

Member
đây là hình bé phú quốc thái nhà mình ,tuy còn nhỏ nhưng đã dữ nhất 3 con chó con, ăn lúc nào cũng ăn đầu tiên ,không ai dám ăn trước, có thể nói nó là để tử của rott nhà mình ^_^, lúc nào cũng đi theo


 
nhà bạn ở quận mấy,hôm nào đi học về sớm mình qua nựng con rott của bạn nha,thấy ghét quá!
 

mutk1234

Member
nhà mình ở quận 8, đường nguyễn văn linh qua khu dân cư conic rồi tới cầu đỏ quẹo phải là khu Phú Lợi là nhà mình đó ,mình chuộc ở lê hồng phong hết 8 mil ,zzz, bùn quá nên mới cố gắng để tiền chuộc nó về đấy
 
sdt của bạn bao nhiêu,lúc trước nhà mình có nuôi con rott cái,nặng 70kg hay sao đó,nó dữ cực kì,mà nó không có đẻ được,không biết lý do gì nữa,nó chết hồi năm ngoái,già quá nên chết
 

emily_vn

Member
Nói thật, em này ko phải hơi bị hạ bàn, mà là bị nặng rồi bạn ah. Tìm cách khắc phục sớm đi, ko hỏng cả thế hệ đó.
 

mutk1234

Member
um, mình cũng không biết, lúc đầu ở nhà củ, hơi chật toàn nhốt và cột nó thôi, giờ qua nhà mới chắc từ từ cũng hết à, sân rộng lắm, mình dắt nó đi cả ngày, nó được 1 tuổi đúng rồi đó,cho ăn xương mỗi ngày luôn, ,mình thấy đỡ từ từ rồi, khoãng vài tháng nữa chắc hết đấy, , mong là vậy T_T
 
Khâm phục bạn chủ Topic đã hết lòng yêu thương em Rott, để dành tiền chuộc em về, mà số tiền đâu phải ít. Phải chi ai cũng thương yêu các em chó như bọn mình thì các em nó đâu có khổ với bọn bắt chó và các quán thịt chó. EM Rott đó thật may mắn khi có 1 người chủ rất tốt với em ấy :)
 

tuyetl4nh

Member
Cố lên nhé. Nhìn em nó thương quá. Nhà bạn rộng cũng lên để em nó đi lại tự nhiên nữa.Mình tin bạn sẽ chữa được bệnh cho em.
 

emily_vn

Member
Khâm phục bạn chủ Topic đã hết lòng yêu thương em Rott, để dành tiền chuộc em về, mà số tiền đâu phải ít. Phải chi ai cũng thương yêu các em chó như bọn mình thì các em nó đâu có khổ với bọn bắt chó và các quán thịt chó. EM Rott đó thật may mắn khi có 1 người chủ rất tốt với em ấy :)
Chuộc mất bao nhiêu tiền vậy hả bạn? So với tiền mua lúc đầu thì sao?
 

mutk1234

Member
mình có ghi ở trên đó, hết 8 mil, mà tụi nó còn ép giá không cho chuộc nữa đó, ở lê hồng phong ấy, vừa bị bắt , qua ngày mai đi ra đó kiếm là tụi nó nói có liền. Mấy hôm nay mình nhìn nó đở rồi, lúc ở nhà cũ, chân nó hơi bè lắm, vì nó ăn nhiều lắm, giờ đang cho ăn ít rồi, đi nhiều nè , ^_^.
 

Mju_y3u

Member
Con Rott bị hạ bàn trông thương quá, mong bé sớm khỏi bệnh. Chủ thread cho hỏi bọn Rott này ăn có tốn nhiều thức ăn lắm không? Chứ tớ thấy bọn Labrador ăn nhiều phát ớn :D..

PS: nhà đẹp thật ^ ^
 
Top