Thứ nhất xin khẳng định chó nhà em là chó lai chứ không phải PQ thuần. Điều này em đã biết từ khi mua nhưng do không phải mua làm giống hay thi thố gì cả nên cứ thấy yêu là mang về thôi. Giờ tự dưng tò mò không biết em nó được bao nhiêu %, sai sót ở điểm nào, và chủ yếu là... khoe hàng để thỏa tình yêu, mặc dù hàng lỗi =))
Đây là hình:
Tổng thể
Xoáy lưng
Ngày ấy...
Bây giờ... =))
Điểm đầu tiên lỗi em nhận biết được là màu lông. Còn ngoài ra thì không rành lắm, xin các bác chỉ giáo. Điều đặc biệt ở con này là dù ăn khá nhiều, hoạt động không cao (vì ở nhà phố) nhưng hoàn toàn không bị béo phì. Cơ thể vẫn săn chắc, eo thon, múi cơ rõ ràng. Trong khi con chó cái ta, chỉ ăn = 1/2 con này nhưng đang có dấu hiệu... thừa cân.
Đây là hình:
Tổng thể
Xoáy lưng
Ngày ấy...

Bây giờ... =))
Điểm đầu tiên lỗi em nhận biết được là màu lông. Còn ngoài ra thì không rành lắm, xin các bác chỉ giáo. Điều đặc biệt ở con này là dù ăn khá nhiều, hoạt động không cao (vì ở nhà phố) nhưng hoàn toàn không bị béo phì. Cơ thể vẫn săn chắc, eo thon, múi cơ rõ ràng. Trong khi con chó cái ta, chỉ ăn = 1/2 con này nhưng đang có dấu hiệu... thừa cân.