Các bác giúp em vớí!
Tình hình là em có mua em Khoai Tây của bạn snowy87, rất xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành.
Em đặt tên mới của nó là Xu Xu vì em thấy nó "xù xù", đọc là Su Su cũng không sao vì Khoai Tây với Su Su ăn đều ngon )
Vài ngày là nó quen tên mới. Gọi "Xu ơiiii" thì từ đâu đó nó sẽ ra và "é é é.." để lên tiếng.Đi tắm thì không dãy dụa, nhưng cứ đứng im trong bồn mà ngửa mặt lên trời "ngoào ngoào" như kiểu "sao số tôi khổ thế này hả giời!" ý ; Bảo "ăn đi Xu" thì dù nó vừa ăn rồi đang liếm láp cũng quay lại bát và ăn (trừ khi đã no căng). Bảo "Lại đây Xu" thì nó sẽ chạy lại, mình nằm trên giường thì nó sẽ trèo lên giường đại loại thế...
Nói chung rất nó rất là khôn. Duy chỉ có một điều mà nó ngu ơi là ngu, đấy là chuyện đi vệ sinh! Hồi ở nhà mẹ đẻ thì nó toàn đi trong lỗ cống và chủ nó xả nước đi, chưa đi vào cát vệ sinh hoặc xỉ than bao giờ. Vừa về nhà em là nó đi luôn một bãi vào gầm giường, từ đó đến nay đã 3 hôm, mỗi buổi sáng là nó lại thực hiện đầy đủ hai thao tác là tè và ị, sáng nào em cũng phải lật hết cả giường lên để dọn dẹp.
Ban đầu cứ nghĩ nó giống như các con mèo khác là hót phân vào chậu xỉ than rồi cho nó ngửi, nó sẽ biết đi vào đó (còn chỗ cũ thì tẩy sạch mùi đi là ok). Thế mà nó vẫn dửng dưng! Ngày thứ 2 em cầm tay nó cào cào lên cát để dạy nó lấp, nó vẫn đơ đơ chả hiểu gì, lại còn tưởng mình đùa! Đã thế còn chui vào chậu nằm tròn xoe!! >"<
Bây giờ thì em hết cách. Em không biết phải dạy nó thế nào nữa. Chẳng lẽ nhốt nó vài ngày cùng với chậu xỉ than để khi nó buồn ị quá không còn cách nào khác buộc phải ị vào chậu? Nhưng thế thì thương lắm, với lại chỉ có cách là nhốt ra ngoài ban công, mà trời mưa trời gió thế này...
Em nghe nói có thuốc dạy mèo đi vệ sinh nhưng không biết sử dụng nó như thế nào, làm sao mà dứt hẳn thói quen đi vào gầm giường và biết đi trong chậu cát đàng hoàng như những con mèo khác.
Sáng nào cũng làm một bãi thế này thì em chết mất!
Các bác giúp em với!!
Tình hình là em có mua em Khoai Tây của bạn snowy87, rất xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành.
Em đặt tên mới của nó là Xu Xu vì em thấy nó "xù xù", đọc là Su Su cũng không sao vì Khoai Tây với Su Su ăn đều ngon )
Vài ngày là nó quen tên mới. Gọi "Xu ơiiii" thì từ đâu đó nó sẽ ra và "é é é.." để lên tiếng.Đi tắm thì không dãy dụa, nhưng cứ đứng im trong bồn mà ngửa mặt lên trời "ngoào ngoào" như kiểu "sao số tôi khổ thế này hả giời!" ý ; Bảo "ăn đi Xu" thì dù nó vừa ăn rồi đang liếm láp cũng quay lại bát và ăn (trừ khi đã no căng). Bảo "Lại đây Xu" thì nó sẽ chạy lại, mình nằm trên giường thì nó sẽ trèo lên giường đại loại thế...
Nói chung rất nó rất là khôn. Duy chỉ có một điều mà nó ngu ơi là ngu, đấy là chuyện đi vệ sinh! Hồi ở nhà mẹ đẻ thì nó toàn đi trong lỗ cống và chủ nó xả nước đi, chưa đi vào cát vệ sinh hoặc xỉ than bao giờ. Vừa về nhà em là nó đi luôn một bãi vào gầm giường, từ đó đến nay đã 3 hôm, mỗi buổi sáng là nó lại thực hiện đầy đủ hai thao tác là tè và ị, sáng nào em cũng phải lật hết cả giường lên để dọn dẹp.
Ban đầu cứ nghĩ nó giống như các con mèo khác là hót phân vào chậu xỉ than rồi cho nó ngửi, nó sẽ biết đi vào đó (còn chỗ cũ thì tẩy sạch mùi đi là ok). Thế mà nó vẫn dửng dưng! Ngày thứ 2 em cầm tay nó cào cào lên cát để dạy nó lấp, nó vẫn đơ đơ chả hiểu gì, lại còn tưởng mình đùa! Đã thế còn chui vào chậu nằm tròn xoe!! >"<
Bây giờ thì em hết cách. Em không biết phải dạy nó thế nào nữa. Chẳng lẽ nhốt nó vài ngày cùng với chậu xỉ than để khi nó buồn ị quá không còn cách nào khác buộc phải ị vào chậu? Nhưng thế thì thương lắm, với lại chỉ có cách là nhốt ra ngoài ban công, mà trời mưa trời gió thế này...
Em nghe nói có thuốc dạy mèo đi vệ sinh nhưng không biết sử dụng nó như thế nào, làm sao mà dứt hẳn thói quen đi vào gầm giường và biết đi trong chậu cát đàng hoàng như những con mèo khác.
Sáng nào cũng làm một bãi thế này thì em chết mất!
Các bác giúp em với!!