• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

CLB dachshund

Dâu và Dách nhà mình


Xấu xấu thế này mà liên tục được xin giống (3 hôm nay đi đến nhà cái rồi)


Dâu đang nhớ Dách


Em hok ăn chờ anh về


Chờ mỏi mòn luôn
 
cún của bạn dễ thương quá...đã đẻ lứa nào chưa....nhìn tai to quá.....giống y chan con trước mình nuôi mà mất rồi....
 
hihi...sozi nha.Lại nhầm người mất rồi.Tại thấy chú cún giống quá.Thông cảm bạn nha ^^
 

anhthu

Member
Xin đợi em vài bữa nữa đi ạ.Em cũng đang mê mà muốn tìm 1 em đây.ACE nào có PM cho em ngay nhé.Hẹn 1 ngày gần nhất.
 
khi nào có cún bạn nhớ up hình nha....................sao không ai ghi bài nữa vậy nè..................??ai có cún dachshund thì up hình lên đi......
 
hình Boo nhà bạn đau..................không thấy mặt mũi đau vậy........................?? post lên đi bạn......
 

white_wolf

New Member
ui gì mà xui vậy bạn, thế bạn đã tìm xung quanh nhà xem, hay là bị thằng nào bắt mất rồi, hay là bạn chạy ra mấy chỗ bán chó xem, bé Dâu có ở đó không, hay là bạn chạy ra Lê Hồng Phong xem có ở ngoài đó không?.......
 

white_wolf

New Member
uah mà bác ơi, nhà bác cũng ở Tp.HCM hả, nhà bác ở đâu vậy, cho e biết địa chỉ để bữa nào e chạy lên nhà bác để xem tận mắt Dách nhà bác nhá.
 
Mình đã thông báo với khu thu mua chó rồi. Hy vọng là mai mốt sẽ có tin tức vì mấy em này thì hok sợ bị mần thịt.

Còn nếu người ta mà nuôi thì cũng được vì chắc cũng là người yêu quý chó

Jack thì còn bởi vì chú em này hok chịu chạy bậy bạ như Rose

Địa chỉ của mình thì là 70 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3 (Nhà Văn Hoá thanh Niên)
0908007092
 

white_wolf

New Member
uh, cũng hy vọng là vậy! Vì mấy bé này thì nhỏ quá không mần thịt được.Nếu bác có hình thì nên đưa cho họ luôn để còn biết mà nhận dạng, ah mà bác thường có nhà lúc nào vậy vì em cũng đi làm ở Q.1 mà.
 

NamLee

Member
trùi, mới được 1 con này,giờ mới biết là giống chó săn,^^,để chụp hình rồi post lên cho các bác coi,mới có 3 tháng thôi.^^
 
trùi, mới được 1 con này,giờ mới biết là giống chó săn,^^,để chụp hình rồi post lên cho các bác coi,mới có 3 tháng thôi.^^
bạn up hình cún nhà bạn lên nha............................:blusshing:
 

NamLee

Member
hii,e vừa phát hiện topic nên post hình liền để mấy bác góp ý,e này quậy lắm các bác ạ,thành tích làm bể 2 cái chén nước ông địa (chạy tới ngậm rồi hất cái mỏ lên cho cái ly nó bay lên rồi rớt xuống,hix),thành tích thứ 2 làm bể bình bông ông địa(chắc thấy hoa đẹp wá nên tới ngậm rồi lôi đi lun) ,và có 1 sở thích rất lạ,tuy có 1 miếng lót cho nó nằm rồi nhưng bùn bùn mỗi tối cứ chạy tới giỏ đựng quần áo leo lên rồi lôi hết đồ ra,làm thành 1 cái tổ ^^,rồi nằm ở trong êm ru,ngày nảo cũng phải dọn dep đóng quần áo cho vô máy giặt sớm ko thôi nó lại lôi ra nằm tiếp^^
_KO nói nhiều nữa,giới thiệu mọi người nhóc RUBI sinh ngày 25/2 /08,tính tới nay hơn 2 tháng.^^hình như đang thời kì thay lông hay sao.

Đây là tấm hình lúc đang ở nhà chủ trước khi đem nhox về

Ngày đầu tiên đem về

Tấm này thấy con gián nên nó chạy theo bắt liền,nhưng con gián nó chui vô ống cống nên nó nằm đó canh suốt ^^

Nhox lúc 2 tháng hơn.

Nhox có 1 căn bệnh rất nặng là " nghiện" nằm võng .Mổi lần thấy e hay mamy nằm võng là đòi lên cho được,ko thôi ko yên với nó đâu ạ,nó la cho mà điếc tai,hix



HII,chỉ có nhiêu đó hình thôi,mai mốt chụp thêm sẽ post nữa nha,đợi nhox lớn chút nữa rồi chụp tiếp.^^Rất vui tham gia clb với mọi người.
 
Ngày đầu tiên đem về



Nhox lúc 2 tháng hơn



ham ăn quá...hihi...ăn to bụng luôn..................cún của bạn tai to thật....chích ngừa chưa vậy bạn..được bao nhiêu kg vậy..??
 

NamLee

Member
Ngày đầu tiên đem về



Nhox lúc 2 tháng hơn



ham ăn quá...hihi...ăn to bụng luôn..................cún của bạn tai to thật....chích ngừa chưa vậy bạn..được bao nhiêu kg vậy..??
hii,ham ăn lắm,cho bao nhiêu cũng ăn nhưng ko dám cho nhiều,chỉ cho đúng bữa thôi,hiện nay nó 2 tháng rưởi 3kg8,ko biết vậy có đủ chuẩn nữa ko,mình đem đi chích 1 mũi rồi,cuối tuần này thêm 1 mũi nữa đây.đúng là mấy nhox này nhìn mặt hiền mà quậy hết bít,khổ ghê.
 
Top