Ngày cuối tuần chúng ta cùng nhau thư giản 1 chút có lẻ sau 1 tuần đầu tắt mặt tối với áo cơm hàng ngày , hoặc những giận hờn , bực bội trong lúc trao đổi trong 4 rum này , hảy quên nó đi và cùng đứng với nhau cùng xây dựng trong cộng đồng yêu thương súc vật này .
Đây là 1 câu chuyện đọc khá lâu không nhớ rỏ ai là tác giả mong kể lại hầu cùng các bạn cho vui .
Có 1 cụ già vào phòng khám bệnh nhân y , sau khi cô y tá mời cụ vào bên trong , chờ khoảng chừng 20 phút , 1 bác sĩ trẻ với chiếc blouse trắng trông rất phong độ ra gặp cụ ,
BS : thưa cụ bệnh bao lâu rồi ạ ....
CG : Chừng 1 tuần .
BS : Cụ đau bệnh gì ạ , ở đâu ....
CG :Tôi không nhớ ...
BS :Cụ có ăn được không ạ .
CG :Cơm nước thì không , Cháo và cái nớ (?)thì chút chút được.
BS :Cụ ngủ được không ạ ..
CG :Không .
BS :Cụ có ...Cụ già giận dử ngắt lời : Ông là BS ông phải Khám để tìm ra bệnh gì , chứ ông hỏi riết tôi phát khùng quá!!!
Vị BS trẻ giận bỏ ra ngoài .
Khoảng 20 phút sau , 1 người ăn mặt trông hơi bụi bụi với chiếc áo màu xanh dáng gầy cao và chiếc túi trên vai anh ta vào phòng và lên tiếng- chào bác ạ , nhờ bác đứng dậy đi tới , lui vài bước và anh đến gần nhét cập nhiệt vào nách cụ ,cụ già trong bụng vẫn thắc mắc nhưng làm theo , người TN nhìn cụ già chằm chặp từ khuôn mặt cho tới dáng đi ,tay chân . Sau khi người TN xem cập nhiệt xong .
Bổng cụ già á lên 1 tiếng thất thanh .
Người TN lặng lẻ cúi đầu chào cụ già và bước nhanh ra khỏi phòng .
Khi cô y tá vào phòng , cụ già liền hỏi -Anh ta làm cái gì vậy ?
Dạ thưa Anh ta là Bác sĩ Thú Y nổi tiếng của vùng này .
Trời ạ....
Đây là 1 câu chuyện đọc khá lâu không nhớ rỏ ai là tác giả mong kể lại hầu cùng các bạn cho vui .
Có 1 cụ già vào phòng khám bệnh nhân y , sau khi cô y tá mời cụ vào bên trong , chờ khoảng chừng 20 phút , 1 bác sĩ trẻ với chiếc blouse trắng trông rất phong độ ra gặp cụ ,
BS : thưa cụ bệnh bao lâu rồi ạ ....
CG : Chừng 1 tuần .
BS : Cụ đau bệnh gì ạ , ở đâu ....
CG :Tôi không nhớ ...
BS :Cụ có ăn được không ạ .
CG :Cơm nước thì không , Cháo và cái nớ (?)thì chút chút được.
BS :Cụ ngủ được không ạ ..
CG :Không .
BS :Cụ có ...Cụ già giận dử ngắt lời : Ông là BS ông phải Khám để tìm ra bệnh gì , chứ ông hỏi riết tôi phát khùng quá!!!
Vị BS trẻ giận bỏ ra ngoài .
Khoảng 20 phút sau , 1 người ăn mặt trông hơi bụi bụi với chiếc áo màu xanh dáng gầy cao và chiếc túi trên vai anh ta vào phòng và lên tiếng- chào bác ạ , nhờ bác đứng dậy đi tới , lui vài bước và anh đến gần nhét cập nhiệt vào nách cụ ,cụ già trong bụng vẫn thắc mắc nhưng làm theo , người TN nhìn cụ già chằm chặp từ khuôn mặt cho tới dáng đi ,tay chân . Sau khi người TN xem cập nhiệt xong .
Bổng cụ già á lên 1 tiếng thất thanh .
Người TN lặng lẻ cúi đầu chào cụ già và bước nhanh ra khỏi phòng .
Khi cô y tá vào phòng , cụ già liền hỏi -Anh ta làm cái gì vậy ?
Dạ thưa Anh ta là Bác sĩ Thú Y nổi tiếng của vùng này .
Trời ạ....