• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chuyện con chó Coca của cô Công chúa Cẩm Chướng

Haihanoi

Member
Cô "công chúa Cẩm Chướng, con cụ Cử Chất Chung, có con chó cảnh Caca, chó cái, chân cẳng cao, chuẩn chẳng chê. Cẩm Chướng cưng chiều chó, chải chuốt, chân có còng, cổ có chuông, cho chén cơm cao cấp.
Cô Cẩm Chướng chưa có chồng,chưa có chửa Cô có của, chê cả các chàng. Có câu ca dao cho cô:
Cẩm Chướng có chó, có chuyền
Chanh chua chuối chát, chính chuyên chờ chồng
Ca chi cô cũng cóc cần. Cô chiều chuộng, chăm chút chó cả chỉ, cả cây, chịu chơi chó chứ chả cần chồng. Của cải có cha cô cho, cụ Cử-cung cấp. Chiều chiều, Cẩm cho chó chơi chung chỗ công cộng. chó cùng cô chủ chồm cao, chạy chữ chi.Cha cô có cáu, chửi, cô cũng cứ chơi. Chán, chuồn ! Chó Caca chỉ chơi, chẳng cần canh cửa canh cổng.
Cu Cường, con chú Cam cô Chín chơi cạnh cổng cô Cẩm Chướng. Chó Caca cục cằn, chồm cào, cắn cu Cường. Cô Chín chạy chợ, chợt có chị Chanh chỉ, cô cuống cuồng cất công chở con cấp cứu. Cu Cường chẳng chết, chỉ cụt có cái cằm.
Chú Cam cay cú, cầm cuốc, chồn chân chờ cạnh cổng. Cô Cẩm cùng chó chạy chơi. Chú Cam cao cây cuốc, chém chết chó.
Chó chết, chuyện cô Cẩm Chướng chẳng còn...Chán chưa !
________________Sưu tầm
 
Top