Không nói thì thấy tức nói thì sợ mích lòng đành đưa lên cho anh em chia sẻ
Chuyện là tôi có xin 1 chú chó đem về quê giữ nhà (chó gì cũng được) và có 1 người đưa lên
cho,tặng chó ,khi tôi đọc xong và nhấc máy lên liên lạc liền thì người này đồng ý cho, tặng tôi và tôi
hỏi chỗ anh ta ở đâu thì anh ta bảo là anh ta ở phần mềm quang trung (gò vấp) và hỏi anh ta
khoảng mấy giờ rảnh để tôi có thể lên nhận được ,anh ta bảo khoản 11h trưa anh ta có ở nhà và kêu
tôi ngày mai khoảng 11h lên ,và ngày mai khoảng 10h tôi có alo
] cho anh ta và hỏi địa chỉ cụ thể ở
đâu để đi lên cho tiện , anh ta chỉ tôi đường đi . Khi tới gần nhà anh ta Cầu vượt Quang Trung
thì tôi có alo cho anh ta hướng dẫn đường vào nhà , tôi theo lời anh ta chạy vào nhà khi tới gần nhà
mãi lo kiếm nhà anh ta mà kiếm hoài không được ,nên tôi đã alo lại để hỏi địa chỉ cụ thể hơn thì anh
ta bảo là đã cho rồi :worried: nói thì có vẻ như nhẹ nhàng nhưng theo các bạn anh này nói chuyện
cho,tặng chó có vẻ giống như trẻ con đùa vui với nhau vậy .Trong khi đó nhà tôi ở quận 5 nhà
anh ta ở Phần mềm Quang Trung(Gò Vấp) mà tôi đã tới gần nhà chỉ cách nhau có khoản 10>
15 phút kiếm nhà mà anh ta nói cho rồi ,vậy thì theo các bạn nghĩ thì ra sao ,giữ trưa nắng oi bức
như vậy mà từ nhà tôi chạy lên nhà anh ta ,chỉ khoảng thời gian nhỏ như vậy mà nói chó cho rồi nói
chuyện có phải là như con nít không ,nếu anh ta thấy tiếc khi cho tặng chó thì đừng nên rao lên như
vậy ,kêu người ta lên như vậy nói chó cho rồi nếu theo tình trạng như anh ta là tôi thì anh nói sao ?
thế mà trên đường chạy về nhà tới chợ Võ Thành Trang bị bể bánh xe mà vá không được vì bể
phải thay cái ruột hết 55k vì bể nhùi quá ,mà còn phải lo cho thằng bạn ăn trưa nữa (vì nhờ nó cùng
đi mang chó về giùm) tôi nói đây không phải có ý kêu anh ta trả lại hay có ý gì khác nhưng nói cho
anh ta hiểu để đừng có như con nít mà lúc vui nói cái này lúc buồn nói cái kia .
Chuyện là tôi có xin 1 chú chó đem về quê giữ nhà (chó gì cũng được) và có 1 người đưa lên
cho,tặng chó ,khi tôi đọc xong và nhấc máy lên liên lạc liền thì người này đồng ý cho, tặng tôi và tôi
hỏi chỗ anh ta ở đâu thì anh ta bảo là anh ta ở phần mềm quang trung (gò vấp) và hỏi anh ta
khoảng mấy giờ rảnh để tôi có thể lên nhận được ,anh ta bảo khoản 11h trưa anh ta có ở nhà và kêu
tôi ngày mai khoảng 11h lên ,và ngày mai khoảng 10h tôi có alo
đâu để đi lên cho tiện , anh ta chỉ tôi đường đi . Khi tới gần nhà anh ta Cầu vượt Quang Trung
thì tôi có alo cho anh ta hướng dẫn đường vào nhà , tôi theo lời anh ta chạy vào nhà khi tới gần nhà
mãi lo kiếm nhà anh ta mà kiếm hoài không được ,nên tôi đã alo lại để hỏi địa chỉ cụ thể hơn thì anh
ta bảo là đã cho rồi :worried: nói thì có vẻ như nhẹ nhàng nhưng theo các bạn anh này nói chuyện
cho,tặng chó có vẻ giống như trẻ con đùa vui với nhau vậy .Trong khi đó nhà tôi ở quận 5 nhà
anh ta ở Phần mềm Quang Trung(Gò Vấp) mà tôi đã tới gần nhà chỉ cách nhau có khoản 10>
15 phút kiếm nhà mà anh ta nói cho rồi ,vậy thì theo các bạn nghĩ thì ra sao ,giữ trưa nắng oi bức
như vậy mà từ nhà tôi chạy lên nhà anh ta ,chỉ khoảng thời gian nhỏ như vậy mà nói chó cho rồi nói
chuyện có phải là như con nít không ,nếu anh ta thấy tiếc khi cho tặng chó thì đừng nên rao lên như
vậy ,kêu người ta lên như vậy nói chó cho rồi nếu theo tình trạng như anh ta là tôi thì anh nói sao ?
thế mà trên đường chạy về nhà tới chợ Võ Thành Trang bị bể bánh xe mà vá không được vì bể
phải thay cái ruột hết 55k vì bể nhùi quá ,mà còn phải lo cho thằng bạn ăn trưa nữa (vì nhờ nó cùng
đi mang chó về giùm) tôi nói đây không phải có ý kêu anh ta trả lại hay có ý gì khác nhưng nói cho
anh ta hiểu để đừng có như con nít mà lúc vui nói cái này lúc buồn nói cái kia .