narcisse84
New Member
Chuẩn bị dọn qua nhà mới nên định tậu 1 em cún về thứ nhất để vui cửa vui nhà, thứ 2 là để giữ nhà, hôm bữa qua Phương anh pet mart định tậu 1 chú berger nhưng thấy bé rotte nên mê tơi. Em lên mạng để tìm hiểu cũng hơi bị nhiều nhưng càng tìm hiểu càng thấy hoang mang.
Nhiều người bảo nuôi rotte còn nhỏ cỡ 2 tháng rất khó 99% là chết (1 người bán rotte, xin được không nêu danh tín), cộng thêm có người nuôi berger nói nuôi rotte khó hơn nhiều....nghe xong làm nhuệ khí xuống vùn vụt. NHưng em tin là có thể nuôi được nên khoảng đầu tháng 6 dịnh rinh 1 em về để nuôi có gì xin hỏi kinh nghiệm mấy bác sau.
Trước tiên hỏi các bác là những lời nói đó đúng bao nhiêu phần trăm??? vì em chưa có kinh nghiệm nuôi giống này.
à nhà em còn nuôi 1 chú cocker đực theo ý kiến mấy bác thì em nên nuôi rott đực hay rotte cái thì tốt hơn...Nhỡ em rotte đực về giỡn với em cocker mà quạu lên thì....hàm răng rotte cắn vào là phải biết...(nhà em trước đây nuôi 2 chó đực cắn nhau ầm ầm, kết quả 1 con bị mù mắt sau đó 1 thời gian thì chết, hic...), em có đọc bài tại sao 2 chó đực đánh nhau nhưng em sợ rotte lỡ miệng thì cocker nhà em tội lắm(mà cocker nhà em không vừa có lần thấy chó berger nhà mợ em người ta không làm gì mà thái độ còn dửng dưng thế mà em cocker lao vào cắn, hên là em kéo ra kịp, mà nghe nói rotte đã quạu khó mà ngăn nó lắm)
Xin chân thành cảm ơn....
Cảm ơn mọi người đã có nhiều bài rất hay, làm em thấy mình đúng khi chọn rotte....
Nhiều người bảo nuôi rotte còn nhỏ cỡ 2 tháng rất khó 99% là chết (1 người bán rotte, xin được không nêu danh tín), cộng thêm có người nuôi berger nói nuôi rotte khó hơn nhiều....nghe xong làm nhuệ khí xuống vùn vụt. NHưng em tin là có thể nuôi được nên khoảng đầu tháng 6 dịnh rinh 1 em về để nuôi có gì xin hỏi kinh nghiệm mấy bác sau.
Trước tiên hỏi các bác là những lời nói đó đúng bao nhiêu phần trăm??? vì em chưa có kinh nghiệm nuôi giống này.
à nhà em còn nuôi 1 chú cocker đực theo ý kiến mấy bác thì em nên nuôi rott đực hay rotte cái thì tốt hơn...Nhỡ em rotte đực về giỡn với em cocker mà quạu lên thì....hàm răng rotte cắn vào là phải biết...(nhà em trước đây nuôi 2 chó đực cắn nhau ầm ầm, kết quả 1 con bị mù mắt sau đó 1 thời gian thì chết, hic...), em có đọc bài tại sao 2 chó đực đánh nhau nhưng em sợ rotte lỡ miệng thì cocker nhà em tội lắm(mà cocker nhà em không vừa có lần thấy chó berger nhà mợ em người ta không làm gì mà thái độ còn dửng dưng thế mà em cocker lao vào cắn, hên là em kéo ra kịp, mà nghe nói rotte đã quạu khó mà ngăn nó lắm)
Xin chân thành cảm ơn....
Cảm ơn mọi người đã có nhiều bài rất hay, làm em thấy mình đúng khi chọn rotte....