Ôh! quá khen rồi, hôm đó đang ngồi làm việc, nhìn qua thấy 2 chú chó nhảy lên võng ôm nhau ngủ, thấy hay hay, sẵn có máy ảnh trên bàn làm việc, nên chụp mấy cái, nhìn thấy cũng thấy thương nên đưa lên diễn đàn xem chơi, nhân tiện hỏi các bạn về giống chó. Nói thật chứ, nhà mình và trong trang trại mình có tới 17 con chó các loại, nhỏ có , lớn có mà toàn là người ta cho, nên chẳng biết chính xác là giống gì? Hôm đó vô tình tìm thuốc trị ve và vô diễn đàn này, thấy hay nên mình tham gia để được tư vấn, dù gì mình cũng có nhiều chó, biết để chăm sóc nuôi dưỡng cũng là điều tốt. Chỉ sợ đăng lên đây người ta nói mình quảng cáo chó để bán. Rất ngán.Chó nhà bạn không rõ giống gì nhưng cách chụp ảnh của bạn thì rất cute. Đẹp lắm.
đếm kiểu gì được 17 con cơ?17 con...:O..thích thế...
trang trại nhà mình có mỗi 3 em béc giê và 1 e chó ta..)..
còn ở nhà thì có mỗi 1 em phốc sóc...:X..
nhà đông con thích thật...
e thấy chủ 2 bé kêu có 17 e ở trang trại mà ạ....đếm kiểu gì được 17 con cơ?
sao mình đếm đi đếm lại được có 2 bé nhờ!
1 bé bị chủ ghét oánh chi tím 1 mắt hohoho
đùa chứ nhìn 2 bé rất cute như chủ vậy
Uh, nếu con đực to cao, còn con cái thấp nhỏ, thì anh nghỉ chắc cũng chẵng có vấn đề gì. Còn ở đây, con cái là GSD to cao, mà con đực là chú cheo nhỏ xíu, nếu đứng cùng nhau, chắc con Cheo chưa tới bụng con GSD nữa, thì không biết làm sao mà nó thực hiện được, anh nghĩ hoài không ra, hỏi ông bạn, ổng nói “tao cũng hổng biết luôn”. Đúng là ngộ thiệt. Tình yêu không phân biệt cao thấp…ha?Em nghĩ là được đó anh ...
tại hồi đó... trại chó cô em...
Có 1 đàn chihua trắng vàng.... rồi cũng nhiều mà chỉ có duy nhất 1 con fox lai cái
cô em cũng có phối dobecman nữa )....hôm đó người ta đắt con dob lại cô em mới nhốt con Dob chung[dobecman] với con fox lai [cái] :|
Lúc mà thấy con fox có bụng... mới nghi...
đợi nó đẻ ra =)) =))... được duy nhất 1 bé
Nên đưa qua bên nhà em nuôi chơi...
Lúc nó được 1 năm thì to hơn fox gấp 2... nhưng màu thì là của dobecman...
Chuyện này thật 100% đó ạ...
Trời, hổm rày anh bận gần chết, bỏ trang trại cho mấy chú công nhân quản, vô chưa được.Em mới search google, thấy có con cheo - nhưng không tưởng tượng ra chó cheo thì giống thế nào?
Em nghĩ là chuyện đó có thể thôi! Dù sao nghe thấy chết chóc là em đã không thích rồi! Anh lại làm em thấy thêm lo lắng về Bi nhà em!
Anh up thêm ảnh nữa đi! 17 chú mà anh lười chụp quá!
Tên nó nó là Cheo ,hay nó là giống chó Cheo hả bạn ? . Hôm nào tiên chụp hình mấy em trong trại thì chụp luôn em Cheo này gởi hình lên cho bọn mình coi với nhé . Nhge bạn kể cũng thấy tò mò quá :blusshing::blusshing::blusshing: .Cám on bạn trước .Trời, hổm rày anh bận gần chết, bỏ trang trại cho mấy chú công nhân quản, vô chưa được.
Để rỗi rồi vô sẽ chụp mấy tấm, nghe nói có một em hạ sinh được 3 nhóc nữa mà chưa xem được, con này lai giữa Thái, PQ, Phú Thái gì đó (cũng hổng biết nữa) với con chó ta bắt chuột trong trại.
Vậy nhé.
Còn con chó của ông bạn anh như con cheo vậy, hỏi ổng, ổng nói chó Cheo của người ta cho, anh cũng chẳng biết, thấy cũng là lạ, hay là có tên gọi nào khác mà mình không biết.
:wel:
Ok! sẽ tranh thủ chụp để đưa lên. Hồi trưa mới đi nhậu chung với ổng, có hỏi ổng con chó Cheo còn không? ổng nói còn. Ổng là anh Rẫy - Chủ tịch xã Long Hưng - Biên Hòa.Tên nó nó là Cheo ,hay nó là giống chó Cheo hả bạn ? . Hôm nào tiên chụp hình mấy em trong trại thì chụp luôn em Cheo này gởi hình lên cho bọn mình coi với nhé . Nhge bạn kể cũng thấy tò mò quá :blusshing::blusshing::blusshing: .Cám on bạn trước .