• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho mèo và xin lại?

Chanh

Member
tối nay sau 2 tuần dụ dỗ và hơn 1 tuần chạy chữa,đã có người đến mang em MinPin ( tên em gọi tạm vì nó bé tí - Min - và muốn gặp em nó lúc nó ở dưới bể nước thì dùng den pin soi cũng chẳng tới ) nhưng thực sự là,em cho đi với lý do bất đắc dĩ,bây giờ cả em và Voi đều rất nhớ Min,Voi cứ hít ngửi hít ngửi,thấy chủ khóc thì ra dỗ 1 tẹo rồi lại hít ngửi,hít ngửi.

hạnh phúc ....





...... bởi em, không còn nữa.vì không quyết đoán và đấu tranh,vì bản thân cũng ngại gia đình

liệu có bao giờ,có nên không,có phải là ích kỉ không,kị không,nếu em xin lại bé từ tay người chủ mới?
 
thường đã cho rồi thì không nên "xin lại" :(

nhưng nếu quan hệ của bạn với chủ mới đủ thân thiết để làm điều đó thì cứ xin lại đi.
 

HChuong

Member
Mình nghĩ chủ mới sẽ đồng ý cho bạn lại chú mèo. Vấn đề là sau khi nhận lại thì đừng đổi ý mà cho đi nữa.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Không phải là cho mà bán lấy tiền hẳn hoi cũng có thể đòi lại ! Một chủ mèo buộc phải bán mèo con vì không nuôi xuể, nhưng sau một thời gian khi gặp lại nơi chủ mới, mèo không được chăm sóc tốt, bị nhốt, buộc suốt ngày nên anh ta đã thương thuyết "chuộc lại" kể cả bù thêm tiền chăm sóc.

Tình huống này tôi đã gặp không ít. Nhưng nếu chủ mới rất yêu thương và chăm sóc miu chu đáo thì không nên đòi mèo lại.
 

ngudaymuon

Active Member
Mình cũng trong tâm trạng giống bạn ý, mình cho Lu đi, mà từ hồi đó đến giờ cứ nhớ Lu mãi, muốn xin Lu về lắm mà không dám. :(
Có nên xin không? mọi người? :( Vì bạn chủ mới bạn ý cũng yêu nó lắm.
 

Chanh

Member
hôm nay mới có dịp online ,vào topic cho mèo đã lập ở box mua bán rao vặt ,thấy lời cảm ơn của bạn mrtommy,là người chủ mới của bé,tự nhiên lại thấy mình quá đáng :( đành chịu trách nhiệm với hành động nhu nhược của mình vậy,dù vẫn rất buồn nhưng một bài viết của bạn ý về tình trạng ăn chơi ngủ của bé cũng thấy được an ủi rất nhiều :( đành hẹn bao giờ bé tìm giai thì vác con voi đến vậy,nó cứ đứng chờ mãi ở chỗ bé hay trốn :(
@ ngudaymuon : cùng hoàn cảnh giống nhau nên cảm ơn chị đẫ thông cảm và hiểu cảm giác của em :( em nghĩ nếu chị tin rằng mình sẽ chăm sóc bé tốt hơn thì nên đưa bé về,vì e nghĩ chị có đủ tình yêu thương,chỉ thiểu niềm tin thoi,còn em e không có :(

Cam on ban chanh nhe.minh la chu moi cua be.be an rat tot va hieu dong.sr mod vi e onl = dt khong co vk.1 lan nua cam on ban chanh.
 

à méo

Member
Trước đây cũng có một bạn tìm chủ mới cho mèo nhà bạn ý, tạm gọi bạn ý là A.
Mình nhiệt tình đi tìm.
Chủ mới là bạn của bạn mình cũng rất yêu thương nó, chăm sóc nó đầy đủ, cả nhà bạn ý cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của nó. Tạm gọi bạn này là B.
Thì bạn A đòi lại vì "nhớ quá không chịu được".
Bất đắc dĩ mình đành liên lạc với bạn B để cho bạn A xin lại, bạn A đến mang mèo về cũng đi thẳng không một lời cám ơn. Sau đó mình tự nguyện mua đền cho bạn B một em mèo xinh xắn khác cho đỡ xấu hổ (dù lỗi không phải của mình).
Một thời gian sau lại thấy bạn A đăng tin tìm chủ cho em mèo ấy trên Vietpet. Mình cũng chẳng buồn vào comment.
Một thời gian sau nữa bạn ý lại chủ động liên hệ với mình để "tìm chủ mới cho em mèo", mình nghĩ bạn ấy ngây thơ vô ý nên không nỡ nói nặng lời, đơn giản là lặn mất tăm để khỏi gây xích mích.

Haizzz. Đọc topic bạn thì thấy bạn băn khoăn, day dứt rất là nhiều, chứ không phải người dễ dãi kiểu cho đi - xin lại 2,3 lần cũng chả cảm thấy gì. Cho nên mình chia sẻ câu chuyện trên để bạn có thêm lý do để dứt khoát hơn, nếu người chủ mới của Min cũng nghĩ về bạn như mình nghĩ về bạn kia (dù chỉ là người giới thiệu nhưng cũng thấy xấu hổ thay & áy náy giùm bạn ấy) thì sẽ thế nào?
Mình tin bạn thực sự yêu em mèo ấy (nên mới day dứt như thế kia), vậy thì hãy luôn dõi theo em. Xem em có được đầy đủ, được hạnh phúc không. Nếu Min cảm thấy hài lòng & hạnh phúc bên người chủ mới thì bạn hãy yên tâm đi, vì tình yêu có khi là để cho chú mèo mình yêu được hạnh phúc dù hạnh phúc ấy không phải do mình đem lại.
Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé! :)
 

hoapt

Member
Mình ủng hộ việc xin lại, mình vì bố mẹ ko cho nuôi nên cũng phải cho đi... nhớ nó lắm... mà cứ lo nó ở nhà ng ta ko được như ở nhà mình (mặc dù mình cũng chả biết nuôi). Không phải vì bố mình dọa giết nó, chứ ko thì mình cũng sẽ xin lại..
 

tlan2610

Member
lâu rồi không vào diễn đàn, cũng vì bận nhiều việc quá. Hôm nay vào thì thấy topic này. Đúng y như hoàn cảnh của mình nên không thể không reply một cái.

Trong tình huống này thì mình là người được cho. Hồi mùa hè vừa rồi có bạn đăng tin cho mèo, mình đã liên lạc và hỏi xin bạn ấy. Sau một hồi ... mình tạm gọi là ... "như kiểu phỏng vấn" qua yahoo, bạn ấy hỏi han về nhà mình, kinh nghiệm chăm sóc mèo của mình v...v... để đảm bảo mèo của bạn ấy khi về nhà mình sẽ được chăm sóc tốt. Cuối cùng bạn ấy cũng đồng ý và hẹn mình đến đưa em ý về.

Mình thì đã có kinh nghiệm có thể nói là kha khá trong việc nuôi mèo rồi, vì đã nuôi nhiều đàn từ đời cụ kị mèo đến con cháu nó rồi (bây giờ mình vẫn còn album ảnh của chúng nó). Năm kia chuyển nhà đến một nơi chạt chội hơn nên mẹ mình phải cho đi hết, chỉ giữ lại 1, nhưng hồi cuối năm ngoái nó cũng mất nốt. ... Buồn... sau một thời gian... mình đã xin bạn ý như nói ở trên.

Em mèo đó về nhà mình, mọi ng trg nhà và tất nhiên cả mình đều rất yêu quý nó. Vì ko yên tâm khi để nó ở nhà mà không có mình lúc này nên mình đã hủy cả chuyến đi du lịch mùa hè đó. Nó cũng đã làm quen rất nhanh và thân thiết với nhà mình, mỗi lần nghe thấy tiếng đi đâu về gọi là cu cậu lại chạy ra. Nó ở nhà mình được 2 tuần thì minh gặp bạn kia trên yahoo, mình đã gửi cả ảnh nó cho bạn ý. Nếu bạn ý muốn đến thăm nó ,ngay từ đầu, mình cũng nói bạn ý có thể đến nhà mình thăm nó bất cứ lúc nào, nhà minh rất thoải mái.

Thế nhưng lúc đó bạn ấy lại nói với mình là muốn xin lại. Lúc đó mình thực sự không tin là bạn ấy có thể nói như thế. Mình chỉ nghĩ bạn ấy sẽ chỉ hỏi dò vậy thôi vì mình cũng biết tình cảm của người chủ cũ rất yêu quý nó mà, Nhưng mình không ngờ càng về sau bạn ấy càng cố thuyết phục mình và tỏ vẻ kiên quyết "đòi lại" hơn. Mình phân vân vì nể bạn ý, vì bạn ý đã có thiện ý cho mình, vì nể bạn ý cũng là ng yêu quý mèo, nhưng mình cũng ko muốn xa nó. Nhất là bây giờ nó đã hoàn toàn thân thuộc với nhà mình. Nhưng cuối cung` mình lại nói "được" với bạn ý mà mình cảm thấy hối hận ngay sau đó.
Mình cũng đã đề cập với bạn ý mình có thể chính thức mua lại vơi giá nào bạn ý muốn nhưng bạn ý vẫn kiên quyết đòi lại. Lúc đến mang em ý đi bạn ý cũng trả lại mình 70k. Vì lúc bắt em ý về mình cũng đã trả bạn ý 70k tiền vía (mèo đực là 7 vía mà, mình thấy 700k thì như là mua --> cũng ngại, mà 7k thì bèo quá nên quyết định thế).

Mình kể cau chuyện dài như vậy vì muốn bạn hiểu cảm giác của mình thôi. Và ý kiến của cá nhân mình là bạn hayx suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh của người kia mà ra quyết định có đòi lại hay không. Nếu ng kia đối xử với nó rất tốt và nó cũng yêu quý ng chủ mới mà bạn lại đòi lại thì thật là ích kỷ.

Nếu ngay từ đầu bạn nói là vì hiện tại bạn gặp khó khăn (vì lý do nào đó) ko thể nuôi em mèo đó đc, bạn cần 1 ng nuôi hộ 1 thời gian thì mình hoặc sẽ có ng sẵn sàng giúp bạn. Nhưng bạn đã nói là cho (hoặc bán) thì đòi lại thật ko nên chút nào.
 

nguyenthuy

Member
Mình cũng xin góp ý đôi ba câu. Theo mình, dù rất nhớ và thương em mèo ấy, bạn cũng ko nên đòi lại mèo nếu như chủ mới của em ấy là người tốt, biết yêu thương và chăm sóc cho em. Cảm giác nhớ mong rồi sẽ qua đi, bạn còn có những em mèo khác nhưng một mối quan hệ giữa người với người một khi mất đi thì khó lấy lại lắm. Nếu chủ mới của em mèo là người lạ thì còn đỡ, chứ nếu là người quen thì dù có xin lại đc thì sau này chắc chắn sẽ gây khó xử cho cả 2 người. Thế nên tốt nhất, bạn cứ tìm hiểu xem em mèo đó có đc chăm sóc tốt ko. Nếu có thì thôi, đừng xin lại nữa, còn nếu ko thì ta phải kiên quyết chiếm lại (kể cả dùng biện pháp bắt cóc, hehe)
 

bobochan

Member
cho mình hỏi,nếu tặng mèo rồi ,mình có thể đến thăm nó không?người chủ mới có cảm thấy khó chịu không?mình thăm thôi,chứ không đòi :(
 

daothanklee

New Member
Mình nghĩ '' bắt cóc'' lại là không hay đâu bạn cứ hỏi xin lại người ta nếu không được thì coi như bỏ tiền túi ra đi chuộc lại mèo, nếu người ta tốt thì chỉ lấy tiền vía thôi nếu đòi cao quá khả năng của bạn thì bạn tính cách khác . Bạn có thể đến thăm em nó cũng được mà
Ah quên chưa giới thiệu mọi người mình là thành viên mới, là người mới đến có lẽ mình không nên nói nhiều nhưng cũng mong mọi người chỉ bảo cho lần đầu khỏi bỡ ngỡ. Hoàn cảnh của mình sắp giống em Chanh lắm.
 

ngocsis

New Member
trời ơi,.mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh như thế,
nếu chủ mới là người tốt thì không nói làm gì, khốn nỗi chủ mới không đối xử tốt với bé nhà mình, mình phát hiện khi đến chơi để thăm nó: thấy nó gầy, đói đến nỗi phải đi lục thùng rác để ăn,
thế mà mình ngỏ ý xin lại mấy lần, tất nhiên phải đưa tiền vía, ngay cả khi bạn ý nói k muốn nuôi nữa, bạn ý oái oăm nhất quyết k đồng ý. có lần mình còn có ý định vác trộm về nhưng cuối cùng lại thôi vì thấy áy náy, và cuối cùng bạn ý nói là cho nhà bà ngoại,
ng đâu mà xấu tính, đến giờ vẫn thấy chỉ muốn đấm cho một phát
 
Top