• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho đời chút ơn....

Status
Không mở trả lời sau này.
Mong rằng lần sau Thu Hương hãy cẩn trọng trước khi phán xét điều gì, bạn có hiểu rằng người đọc cảm thấy ra sao khi bạn chụp cho họ cái mũ "ích kỉ" không? Bạn đã đi quá xa khi nghĩ rằng bạn có thể tặng 1 người mái nhà!!! Tất cả mọi người ở đây chỉ có tấm lòng và chút ít giúp đỡ giản dị thôi đã thật đáng quí rồi...
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Mình xem đi xem lại hình ảnh mà vẫn thích, anh Yên_ Cooky chưa kịp tả hết, 1em cún cô đã kể trực tiếp cho mình là em này được 18năm, bị lòi cả ruột ra,người ta bỏ, vứt em đi, thương lắm, được cô cưu mang về, em này thường nằm kỹ trong xe, ít khi ra ngoài, mình có ngó xuống, thấy em được khoẻ mạnh lại rồi. Mình có hỏi việc chích ngừa, tiêm phòng bệnh cho lũ cún, cô đều kêu có sổ tiêm phòng đàng hoàng hết. Thật may mắn cho lũ cún. Còn em cún mù mắt thì được 16năm rồi. Mấy ACE đến, cũng thử vuốt em ý 1lát.

Thế nào mà đúng lúc cả hội ở đấy với cô thì gặp ngay 1cô thường xuyên đưa thức ăn cho cún giúp cô. Thực ra mấy AE vẫn muốn ở lại lâu lâu 1chút, nhưng vì người dân hiếu kỳ, dừng lại xem, CÓ GÌ LẠ ĐÂY??......., sợ rằng sẽ ảnh hưởng giao thông, cũng như ảnh hưởng cuộc sống của cô, vì vậy mà đành chia tay cô và 10em cún.

* Mong rằng cô và 10em cún sẽ luôn luôn YÊN BÌNH:love struck:

* Kiểm lại số chổi lông, ngoài 11c anh Kimkwanlee tặng các em xinh tuơi hội mèo và cún HN, và bác sỹ Báu, thì có 1c là Quang_ Kuppi tặng em Rose ở HN. 2c mang ra cho chú Mỡ. Còn lại 2c nhỏ + 4c to thì mình đã thay mặt ACE HN mua hết.
 

CookySaigon

Member
Dẫu mang nỗi đau bệnh tật....vẫn cố vươn đầu ngóng trông.
........"Ôi ơn đời mãi mãi,...bao ân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái,muôn đời"....

................................................................................................................................................

ĐÂY LÀ HÌNH EM CÚN 18 TUỔI ĐC CHỊ DIỆU THUÝ BỔ SUNG BÊN TRÊN.......:blusshing: :blusshing: :blusshing:....CẢM ƠN CHỊ
 

quế anh

Member
Trong khi các quán thịt chó thi nhau làm ra những món ăn ngon phục vụ cho khách,thì cô lại ra sức gìn giữ số mệnh của một con chó gần như chuẩn bị vứt đi,thương cô quá,xót xa cho kiếp người khốn khổ của cô,chả biết nói gì vì mình thật sự rất xúc động trước tấm lòng cao thượng của cô.Mong cô sống thật khỏe mạnh,an vui cùng lũ chó.Chỉ nghĩ đến cảnh người ta đi chơi náo nưc trong những kỳ lễ,còn cô thì lặng lẽ ,chỉ biết vui đùa bên những chú chó bất hạnh trong dòng người tấp nập đi chơi lễ,mình đã không thể cầm nước mắt.Thương quá.Mà mình chẳng làm được gì,chỉ biết ngồi đây ghi vài dòng cảm xúc.Thật chả ra làm sao
 

meoluoi8x

Member
nhìn mấy hình ở trên em chỉ muốn khóc thôi , em thực sự xúc động khi có người yêu thương động vật hơn cả bản thân mình như vậy
 

nau oi

New Member
Minh thật sự thổn thức muốn khóc khi xem hình và đọc câu chuyện của cô Vân, nó giống như "chuyện lạ có thật " giửa đời thường. Mình cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì mình mới nuôi 2 chú cún mà một chú cún bị bệnh phải mổ, mình mới săn sóc khoảng 1 tháng mà nhiều khi còn cáu bẳn khi nó không chịu ngồi yên để thay băng. Mình thật quá cảm phục và thương cảm cho Cô Vân, mình là thành viên mới, chưa quen và liên lạc được với bất kỳ một ACE nào nhưng qua những thông tin trên mình sẽ tìm đến gặp và sẽ giúp đỡ cô và bấy cún của cô ( chắc là bằng tiền ) trong thời gian sớm nhất khi có thể.
 

CookySaigon

Member
..."Trong đôi mắt con,cô là tất cả.
Là niềm vui, là hạnh phúc.là dấu yêu.
Con mong ước gì,đc gặp cô lúc con chưa ...bị đạp.
Và cô,chưa nhận nuôi ai."............


......................"ÔI CÁT BỤI PHẬN NÀY,VẾT MỰC NÀO XOÁ BỎ KHÔNG HAY'..................[/QUOTE]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn: nau oi,meoluoi8x,và Quế Anh...nhất là các bạn mới vừa gia nhập vào đại gia đình VP này.....các bạn đừng quá buồn ,đừng quá xúc động....hãy lau mắt đi đứng thẳng lên và nhìn lại.....quanh ta còn rất nhiều người như cô Vân đó bạn ạ....dẫu bạn đang ở đâu trên khắp mọi miền đất nước này thì bạn vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấy.....rất nhiều người đang phải sống cuộc sống như cô ...và thật nhiều ,thật nhiều mảnh đời cún còn phải sống tồi tệ hơn........THƯA CÁC BẠN....MỘT THÔNG ĐIỆP MÀ CÂU CHUYỆN NÀY MUỐN GỞI TỚI CHÚNG TA LÀ :...MỌI ĐIỀU CHÚNG TA LÀM,XIN HÃY LẤY LÒNG YÊU THƯƠNG MÀ LÀM.....MỞ RỘNG VÒNG TAY VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI CÒN KHÓ KHĂN HƠN TA....RẤT MONG ĐẠI GIA ĐÌNH VIETPET MÌNH CÙNG CỐ LÊN NHÉ.....=D> =D> =D> =D>
 
Vô cùng cảm động trước tình thương yêu của bà cụ với 10 chú chó đáng thương và cũng cảm kích với những nghĩa cử cao đẹp của VP. Cầu mong cho bà cụ kinh doanh đắt hàng và nhận được nhiều sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để cụ có thêm sức khoẻ để chăm nuôi tốt cho bầy cún. Thân
 
NMMT xin gởi lời kính chào Bà Hai, cùng 10 chó con và các anh chị, cùng các bạn trong khu phố này vẫn khỏe ạ:

NMMT xin gởi lời mến chào thân ái tới tất cả anh chị, và các bạn xa gần trong khu phố vietpet này, Thu là một thành viên mới, vừa lỡ chân đi lạc qua chốn này, và rất may mắn đã đón đọc được trang này của anh chị và các bạn, làm Thu hông sao cầm được lòng cùng với nước mắt mình cả :(, Thu rất cảm động trước tấm lòng vàng của Bà Hai đã đối xử dành cho mười chó con trên, dung mạo mấy chó thật đẹp và đáng yêu lạ thường, vì Thu cũng là một người rất yêu chó và các loài vật, Thu hiện cũng đang nuôi hai chó con, đó là một chó Pug và một chó Mini-pinscher, Thu yêu hai chó con còn hơn cả chính bản thân mình, và Thu rất trân trọng khi nhìn thấy được những tấm lòng vàng và yêu thương chó con và súc vật trong tình người của chúng ta, và Thu xin mãi mãi cầu mong sao cho tình thương của chúng sinh sẽ mãi mãi là vĩnh cữu đối với những người bạn bốn chân chung thành của chúng mình, và Thu cũng rất hy vọng mình sẽ càng ngày càng thương yêu các người bạn bốn chân của mình càng nhiều hơn, như tình thương yêu bất diệt của Bà Hai trong mục đề này đã dành hết cho mười con chó có nghiã tình của Bà, Bà là một tấm gương sáng thật đáng cho chúng ta noi theo, vì theo Thu nghĩ, vật cũng có cảm giác và cảm xúc như loaì người của chúng mình, mình vui, nó cũng vui theo, mình buồn, nó cũng ũ rũ theo, nhìn thấy thật đáng thương làm sao trong những ánh mắt hiền từ của chúng, thêm lần nữa, Thu xin phép được gởi lời cảm ơn tới CookySaigon đã bỏ thời gian qúy báo của mình để đăng tải bài này, thật là cảm động vô cùng, khi nhìn thấy trái tim vàng bao la của Bà Hai đã dành hết cho 10 chó con của mình, Thu xin phép được gởi lời kính chúc sức khỏe tới Bà Hai và 10 chó con luôn luôn được dồi dào, và Thu cũng xin rất cảm ơn tới tất cả các anh chị, các bạn xa gần đã bỏ thời gian riêng của mình ra làm việc thiện, đó là mang tình người của mình để dành hết cho những chó con và các động vật thật đáng yêu trên, và đôi khi thật bất hạnh cũng có :(, để chúng cũng được cảm thấy ấm cúng khi biết còn có người luôn và mãi mãi thương yêu chúng nó :(, dạ, ngàn lời chúc lành, NMMT xin trân trọng gởi chúc Bà Hai và 10 chó con cùng các anh chị và các bạn trong khu phố vietpet này, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý cùng với những gì thân ái và đáng yêu nhất, Thu xin dành mến gởi, mến chúc tất cả một ngày lành và thật dễ thương

Thân ái

NuocMatMuaThu
 
Anh ơi, anh cho em số tài khoản, mỗi tháng em chuyển 1 ít gọi là từ 1 người yêu thương những chú cún để đỡ cô 1 phần nhỏ bé, giúp cô và các em đỡ vất vả hơn 1 chút, mong anh chuyển giúp em. Anh cho em địa chỉ của anh luôn nha, để em gửi quà cho cô. Địa chỉ và số tài khoản ạ. Anh cho em số tài khoản của 1 trong số mấy ngân hàng sau nếu anh sử dụng. ANZ, HSBC, VCB, BIDV. Chân thành cảm ơn anh nhiều. Nhờ có anh mà người và người xích lại gần nhau, và giúp cho nhiều người hiểu hơn về tình cảm giữa con người và những ngừoi bạn nhỏ bé quanh họ.
 

NguyenNhuThach

Active Member
Xin cám ơn bạn rất nhiều


Bác ....nick Phương Trang..... đến từ Lâm Đồng sau khi theo dõi câu chuyện CHO ĐỜI CHÚT ƠN......đã liên lạc với Cooky Sàigòn,muốn giúp đỡ cô Vân (xe chó bán chổi).....Rất cảm ơn bác cũng như tất cả ace đã có lòng Từ Thiện giúp đỡ cô Vân cũng như nhiều mảnh đời kém may mắn khác nữa,mà Cooky Sàigòn cùng với các anh chị bên nhóm Sàigòn toydogs club đang cố gắng bằng nhiều cách quyên góp để xây dựng quỹ Sàigòn toydogs Charity .....xin các ace trong diễn đàn mình giúp đỡ....mọi chi tiết xin nhà mình theo dõi bên bài(MỤC TỔ CHỨC SỰ KIỆN....TỰA ĐỀ:21H00 NGÀY 10/10/08 ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN GÂY QUỸ SÀI GÒN TOYDOGS CHARITY......để biết thêm chi tiết xin liên hệ chị Châu...nick TiBui....là đại diện ban liên lạc SàiGòn Toydogs charity đtdđ:090.3773.888.........LẦN NỮA XIN CẢM ƠN CẢ NHÀ.....CẢM ƠN VIETPET.(Trích dẫn bài số 99 của CookySaigon)
Xin bạn đọc lại các trang trên để biết số tài khoản của chị Tibụi và cả số điện thoại của cô Vân,người có 10 con chó.Thân mến.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Hôm nay nhân dịp đi Offline RA MẮT CLB GSD VIETPET HÀ NỘI, có đông đủ ACE những thành viên nhiệt tình, tâm huyết của CLB Offline HN vậy nên mình mới trao được quà của anh Kimkwanlee đến từng thành viên yeucuncon, Rose, BS Báu, ...v...v..và chủ nhiệm,Phó CN CLB,mọi người rất cám ơn anh Kim.

* Chú Lâm_Mỡ đã đòi ngay mình 2c chổi.he...he...:D,chú đã nhờ mua ủng hộ cô Vân:love struck:.

* Bạn Hipxinh: mua 1cái chổi, có chút tấm lòng với cô Vân :love struck:

* Dù ở xa nhưng tấm lòng luôn hướng đến cô và luôn dành cho cô cùng 10em cún sự yêu quý, cũng như sự chia sẻ, mong cho cô và 10em cún luôn luôn Yên Bình.:love struck:
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Rất cám anh Quang Kimkwanlee đã gửi tặng anh chị em món quà đầy ý nghĩa, đậm tình Nam Bắc.

 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Rất cám anh Quang Kimkwanlee đã gửi tặng anh chị em món quà đầy ý nghĩa, đậm tình Nam Bắc.



Mình xin đính chính 1chút, đây là phu nhân của em Rose xinh tươi, nên cầm hộ vợ, 1c chổi của Quang_Kuppi tặng và 1c của anh Quang_Kimkwanlee tặng ạ, bạn này cũng là 1thành viên rất nhiệt tình, tích cực trong CLB VietPet HN đấy ạ, nick là HaiHanoi đấy. Bạn Hải này cũng cho ra những seri ảnh rất tuyệt vời đấy ạ. Ngưỡng mộ vì được cả đôi đều thích, yêu cún, yêu mèo đấy ACE ạ:love struck::-bd
 

CookySaigon

Member
BÁO CÁO CẢ NHÀ :SÁNG NAY CHỊ TIBUI CÓ CHUYỂN CHO EM SỐ TIỀN LÀ 500.000Đ CỦA MỘT BÁC Ở TRÊN DIỄN ĐÀN MÌNH (MINH-GERMANY) MUỐN GỞI TẶNG CÔ VÂN....VÀ ĐÂY LÀ HÌNH ANH CÔ ĐÃ NHẬN ĐC Ạ....XIN CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI....



...VÀ CŨNG XIN ĐC NÓI THÊM CHO RÕ LÀ VÀO DỊP CUỐI NĂM NAY ...CÔ VÂN SẼ ĐC NHẬN TIẾP 500.000Đ CÒN LẠI ......(NẾU ACE NÀO CHƯA RÕ CÂU CHUYỆN NÀY XIN VUI LÒNG XEM LẠI Ở PHẦN TRÊN Ạ.)............CẢM ƠN VIETPET...............................=D> =D> =D> =D> =D> =D>
 

amifidele

Member
Không biết nói gì hơn là mong rằng chúng ta hãy sống tốt với người thân để đừng có cảnh như cô Vân. Từ sự thiếu thông cảm chia sẻ trong trong gia đình nên mới có nhiều nghịch cảnh. Cảm ơn CookySaigon và mọi người đã hết lòng với cô Vân. Hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến phụ nữ, người chị, người mẹ, từ chính trong ngôi nhà của chúng ta.
 
[Không biết nói gì hơn là mong rằng chúng ta hãy sống tốt với người thân để đừng có cảnh như cô Vân. Từ sự thiếu thông cảm chia sẻ trong trong gia đình nên mới có nhiều nghịch cảnh. Cảm ơn CookySaigon và mọi người đã hết lòng với cô Vân. Hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến phụ nữ, người chị, người mẹ, từ chính trong ngôi nhà của chúng ta.]
thành thật mà nói, những gì mà mình quan tâm và chia sẽ với cô Vân cũng xuất phát từ tình cảm yêu cún rất nhiều của mình, cún nhà mình được sống trong điều kiện vật chất và tình yêu thương của chủ tương đối hoàn hảo..nên mình chỉ đơn giản muốn chia sẽ những gì có thể cho những chú cún kém may mắn hơn mà mình gặp phải.. chó không chê chủ nghèo..chính vì thế nên cô Vân rất giàu tình yêu thương đối với các chú cún yêu của mình..và có những lúc nào đó cô cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ( có những cái mà con người không thể chia sẽ được từ chính trong ngôi nhà của mình...).. cô thấy cuộc đời vẫn đẹp sao bên những cún yêu và những tấm lòng chia sẽ của mọi người xung quanh..tất cả đến với nhau đều từ tình thương yêu đối với loài vật khôn ngoan và trung thành này.
 
NMMT xin gởi lời mến chào anh CookySaigon vẫn khỏe ạ:

Da, Thu xin rất cảm ơn anh đã gởi một lá thơ chào hỏi Thu, nhưng mãi tới hôm nay Thu mới có dịp trở lại để viếng thăm góc phố dễ thương này, nên có phần phúc âm hơi muộn, Thu mong anh sẽ thứ lỗi dùm, và Thu có viết lại một đoạn thơ xin gởi tri ân cùng anh, nhưng Thu bị báo là vì bài Thu viết chưa đủ, vì vậy Thu chưa được phép gởi thông tin cho người khác, nên thơ Thu viết, đã bị mất chiêu :(, và cũng hông gởi đi được, nên Thu mới đành xin phép mạo muội lang thang vào đây xin phúc âm cùng anh, vì sợ anh hổng hiểu dùm hoàn cảnh rồi trách tội cho Thu, thì thật là tội nghiệp cho Thu lắm:(, nên Thu mong anh hiểu và sẽ tha lỗi dùm là vì lý do gì Thu hông phúc âm lại được trong PM cho anh, thêm lần nữa, Thu xin rất cảm ơn anh cho lời chào hỏi ân cần vừa qua, Thu và chó con của mình, xin tri ân mãi mãi, và xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình vạn lời chúc lành, cho một cuộc sống bình yên cùng với những gì dễ thương và tốt đẹp nhất, và Thu xin cầu chúc anh sẽ là một người Chủ Gia luôn được hạnh phúc bên cạnh những chó con mình thương yêu, mí chó con thật may mắn đã tìm được một người Chủ tốt như anh, Thu mong mí chó con luôn ngoan ngoãn, ráng nghe lời dạy bảo của Chủ Gia mình nga mí cưng :), để khỏi làm phật lòng và công lao thương yêu của Chủ Gia mình đã mến dành :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
 

KimCuong

Active Member
Cảm ơn chị Diệu Thuý, cảm ơn các anh chị em trong Sài Gòn!

Cầm chiếc chổi lông gà nhỏ bé này của cô Vân mà KimCuong cảm thấy tấm lòng của tất cả mọi người rộng lớn biết đến bao nhiêu.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em thành viên đã tô thắm Mái nhà Vietpet ngày càng rực rỡ hơn trong mắt mọi người.


[imgc="Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi."]http://i293.photobucket.com/albums/mm64/KimCuongHN/1-17.jpg[/imgc]
 

CookySaigon

Member
Cảm ơn chị Diệu Thuý, cảm ơn các anh chị em trong Sài Gòn!

Cầm chiếc chổi lông gà nhỏ bé này của cô Vân mà KimCuong cảm thấy tấm lòng của tất cả mọi người rộng lớn biết đến bao nhiêu.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em thành viên đã tô thắm Mái nhà Vietpet ngày càng rực rỡ hơn trong mắt mọi người.


[imgc="Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi."]http://i293.photobucket.com/albums/mm64/KimCuongHN/1-17.jpg[/imgc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------............Rất cảm ơn bạn...nhìn thấy bạn cầm cây chổi từ xe chổi của cô Vân....làm mình cảm động quá......cảm ơn các bạn lần nữa......mong sao chúng ta cùng duy trì và giữ mãi truyền thống này nhé các bạn........... :-bd :-bd :-bd
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top