• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho đời chút ơn....

Status
Không mở trả lời sau này.

Thu Huong

Member
Mọi người chỉ thấy làm những điều trước mắt mà thôi, người cho 10kg, người cho 20kg mà người tô thức ăn, người cho tiền mình xin hỏi mọi người có thể cho được bao nhiêu lần và bao lâu? Nếu cô Vân ngủ ngoài vỉa hè có việc xấu xảy ra thì những con chó sẽ ra sao? có anh nào dám đem chúng về nuôi không? Thật buồn cho lòng người, mình thật sự không đủ điều kiện để giúp cô 01 mái nhà để tá túc, sao mọi người không ai dám nghĩ tới ? Thật sự ai cũng chỉ ích kỷ mà thôi.
 
ặc, bạn này phát biểu ngộ quá hén. hiển nhiên ai cũng muốn giúp đỡ, nhưng cũng tuỳ khả năng, đâu thể đòi hỏi ngay lập tức phải tìm 1 mái nhà cho cô Vân được? những gì mọi người có thể làm thì đều đang cố gắng thực hiện. trên đời thì mình mong ước nhiều lắm, nhưng ko thể phủ nhận là chỉ làm được những thứ vừa tầm tay thôi, vì còn biết bao mảnh đời cơ cực đang cần sự giúp đỡ. bạn này cũng đâu giúp đỡ được gì đâu, chỉ ngồi đó cảm thương rồi phê phán người khác ích kỉ? :| :|

cho cô 1 mái nhà để tá túc ko phải ko có, nhưng bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy hả, có là có liền, cô vô ở liền? rồi bạn giải thích thế nào với người nhà để có sự cảm thông, cái này nghe giống 1+1 = 2 quá, hehe. công nhận....... bạn tốt thiệt!

lần sau nói gì thì suy nghĩ kĩ càng trước nha bạn. tự nhiên các thành viên ai cũng đang hồ hởi tìm cách giúp cô, bạn vô cảm thương được vài bài + kể lể chuyện mấy em cún nhà bạn xong rồi bảo mọi người "ích kỉ", nghe rùng mình nổi da gà hết, bó tay!

nói thiệt nha, ngồi ko nói nhảm mới là ích kỉ. còn ngay cả 1 lời cảm ơn và đồng cảm từ tận đáy lòng thì quí hơn nhiều. ko phải trên đời này lúc nào vật chất nhà cửa cũng là số 1 đâu. nhiều khi sự quan tâm chân thành còn đáng giá hơn ngàn lần. lòng ko ấm ko yên mà có nhà thì cũng rứa thôi!
 

Manonero

Member
Mọi người chỉ thấy làm những điều trước mắt mà thôi, người cho 10kg, người cho 20kg mà người tô thức ăn, người cho tiền mình xin hỏi mọi người có thể cho được bao nhiêu lần và bao lâu? Nếu cô Vân ngủ ngoài vỉa hè có việc xấu xảy ra thì những con chó sẽ ra sao? có anh nào dám đem chúng về nuôi không? Thật buồn cho lòng người, mình thật sự không đủ điều kiện để giúp cô 01 mái nhà để tá túc, sao mọi người không ai dám nghĩ tới ? Thật sự ai cũng chỉ ích kỷ mà thôi.
Giữa những bộn bề lo toan đời sống, tình cảm tuy của ít nhưng lòng nhiều. Chắc bạn cũng đã thấy những anh em trong hội chia sẻ với cô những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Ai ai cũng có cuộc sống riêng, và những đòi hỏi của bạn, nếu không trẻ con thì hết sức vô lý..bởi vì bạn "vô tình " hay "cố tình" đã không nhìn ra những cố gắng mà anh em SG trong diễn đàn mang lại cho cô! Trừ phi bạn là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc, hay 1 đại gia xứng tầm Bạch Diệp, thì khi đó, 1 mái nhà với bạn chỉ là cái phủi tay. Còn tất cả mọi người ở đây, dù có chút gì đó đóng góp, cũng là cái Tâm đối với 1 người tràn đầy tình thương với Cún như Cô! Và bạn đã tự đặt mình đứng ngoài vòng xoay đó....

!
Người vùng xa như MANO, muốn làm gì đó cũng khó, chỉ ra tặng chút quà thôi còn không nổi! Vậy còn bạn, ngoài nói ra bạn đã làm được những gì. Thực sự Mano rất hi vọng nhận được những tấm hình bạn "tặng" cô 1 mái ấm để tá túc những ngày mưa!
 
Giữa những bộn bề lo toan đời sống, tình cảm tuy của ít nhưng lòng nhiều. Chắc bạn cũng đã thấy những anh em trong hội chia sẻ với cô những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Ai ai cũng có cuộc sống riêng, và những đòi hỏi của bạn, nếu không trẻ con thì hết sức vô lý..bởi vì bạn "vô tình " hay "cố tình" đã không nhìn ra những cố gắng mà anh em SG trong diễn đàn mang lại cho cô! Trừ phi bạn là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc, hay 1 đại gia xứng tầm Bạch Diệp, thì khi đó, 1 mái nhà với bạn chỉ là cái phủi tay. Còn tất cả mọi người ở đây, dù có chút gì đó đóng góp, cũng là cái Tâm đối với 1 người tràn đầy tình thương với Cún như Cô! Và bạn đã tự đặt mình đứng ngoài vòng xoay đó....

!
Người vùng xa như MANO, muốn làm gì đó cũng khó, chỉ ra tặng chút quà thôi còn không nổi! Vậy còn bạn, ngoài nói ra bạn đã làm được những gì. Thực sự Mano rất hi vọng nhận được những tấm hình bạn "tặng" cô 1 mái ấm để tá túc những ngày mưa!
@Manonero :Hôm nay chị Diệu Thúy đại diện CLB Hà Nội đã tham gia cùng SG TDC mua giúp Cô Vân tòan bộ số chổi của cô đấy bạn à. Sau đó Chị Thúy và mấy anh chị của hội SGTDC đã mang số tiền mua chổi và 2 kg sụn bò đến trao tận tay cô Vân . Xin cảm ơn CLB Hà Nội và chị Thúy.
@ Thu Huong :Mình không biết bạn có biết rằng cô Vân đã chọn không ở chung với gia đình và đứa con duy nhất để nuôi bầy cún không ??? Họ bắt cô phải chọn hoặc cún hoặc nhà đó. Có một mái nhà mà không có tấm lòng cũng chẳng thể mang niềm vui và hạnh phúc cho ai đâu bạn. Mỗi người đều có sự lựa chọn cuộc sống của mình, mình có gíup người ta cũng phải suy nghĩ việc người ta có thích sự can thiệp quá mức vào cuộc sống của họ không nữa bạn. Giúp đỡ là tấm lòng và cách quan tâm nữa. Mình nghĩ cô Vân cũng không cần cái nhà mà bạn bố thí bằng lời nói đâu...CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO...Vài lời mong bạn hiểu đừng phát biểu như vậy trước tấm lòng của ACE trên diễn đàn Vietpet
 
Thật sự rất cám ơn CooKy đã cho diễn đàn 1 loạt hình thật là cảm động ! Những gì mình muốn nói thì mấy anh em đã nói hết rồi ! Mình muốn loạt hình này sẽ được lên trang Web thế giới ! Không biết có ai giúp đỡ CooKy không ? :-/ ! Thân !
 

Thu Huong

Member
Mình xin lỗi mọi người vì làm cho mọi người không hài lòng về phát biểu của mình, nếu mình làm được điều đó cho cô Vân 1 mái nhà, mình cũng chẳng cần có 1 hình ảnh hay 1 ai biết đâu, nhưng mình sẽ cố gắng làm điều đó.
 

Ti Bui

Member
@Manonero :Hôm nay chị Diệu Thúy đại diện CLB Hà Nội đã tham gia cùng SG TDC mua giúp Cô Vân tòan bộ số chổi của cô đấy bạn à. Sau đó Chị Thúy và mấy anh chị của hội SGTDC đã mang số tiền mua chổi và 2 kg sụn bò đến trao tận tay cô Vân . Xin cảm ơn CLB Hà Nội và chị Thúy.
@ Thu Huong :Mình không biết bạn có biết rằng cô Vân đã chọn không ở chung với gia đình và đứa con duy nhất để nuôi bầy cún không ??? Họ bắt cô phải chọn hoặc cún hoặc nhà đó. Có một mái nhà mà không có tấm lòng cũng chẳng thể mang niềm vui và hạnh phúc cho ai đâu bạn. Mỗi người đều có sự lựa chọn cuộc sống của mình, mình có gíup người ta cũng phải suy nghĩ việc người ta có thích sự can thiệp quá mức vào cuộc sống của họ không nữa bạn. Giúp đỡ là tấm lòng và cách quan tâm nữa. Mình nghĩ cô Vân cũng không cần cái nhà mà bạn bố thí bằng lời nói đâu...CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO...Vài lời mong bạn hiểu đừng phát biểu như vậy trước tấm lòng của ACE trên diễn đàn Vietpet
Trước hết, rất cảm ơn tấm lòng mà Thu Hương dành cho cô Vân, nếu muốn TH có thể lhệ với Ti Bui và đóng góp nhiều hơn nếu bạn có thể. Thật sự hội của tụi mình chỉ có khả năng giúp được đến thế thôi, tụi mình không ích kỷ, vì tụi mình còn phải cố gằng giúp đỡ nhiều trường hợp hoàn cảnh cũng không kém khó khăn như cô Vân. Mình cũng lo rằng đôi lúc chúng ta làm to chuyện và rình rang quá, chẳng biết những ngày tháng yên ổn đã qua của cô Vân có còn được như thế nữa không ? Vài lời nhắn gửi, rất mong sự ủng hộ của bạn !

Mình cũng đã đọc qua dòng tâm sự của Thu Hương về vấn đề con chó của anh chồng bạn, trước khi bạn đánh giá về người khác như thế nào, xin hãy nhìn lại mình một chút, tại sao bạn chia sẻ bữa cơm cho con cún hàng ngày và chăm sóc cho nó mà lại so đo vì những xung đột cá nhân của con người, vậy bạn có ích kỷ không ?

Nhân đây cũng xin đính chính một chút ! Số tiền mua chổi của tất cả các bạn trong hội Toydogs Club cùng các bạn thành viên những hội khác và thành viên VP ở HN đã mua ủng hộ là 555.000 đồng tiền chổi. Trước đó, anh Yên - Cooky Saigon đã mua lại số chổi của cô là 500.000, anh Yên dành toàn bộ số tiền này đóng góp vào quỹ Saigon Toydogs Charity, và còn nhiều thành viên khác nữa, tất cả đều đóng góp trong khả năng của mình, và với cái tình cảm chia sẻ cho nhau, cũng âm thầm và không phô trương đâu bạn ạ ! Mình xin phép được công bố trong một topic khác, với thông tin minh bạch và số tiền đóng góp của mọi người !
 
hi

Mình xin lỗi mọi người vì làm cho mọi người không hài lòng về phát biểu của mình, nếu mình làm được điều đó cho cô Vân 1 mái nhà, mình cũng chẳng cần có 1 hình ảnh hay 1 ai biết đâu, nhưng mình sẽ cố gắng làm điều đó.

Mình xin đóng góp 1 phần nhỏ nha Thu Huong ! Có gì bạn liên lạc số máy của mình : 0978 133 133
 

NguyenNhuThach

Active Member
Sau buổi offline sáng nay,chị Diệu Thuý và ACE đại diện SG toydogs club đã đến thăm cô Vân trong không khí vui vẻ và cảm động,tặng cô và lũ cún của cô chút quà:


 

NguyenNhuThach

Active Member
Các anh xe ôm,xích lô gần đó cũng đến chia vui cùng cô,người đi đường ngoái nhìn và dừng lại hỏi thăm,bấy lâu tưởng là xe bán chó,có cả mấy em nhỏ,tôi được dịp tuyên truyền về Vietpet và các hoạt động của SG toydogn club_vui,cảm động...


 

puppy 109

Member
Mọi người chỉ thấy làm những điều trước mắt mà thôi, người cho 10kg, người cho 20kg mà người tô thức ăn, người cho tiền mình xin hỏi mọi người có thể cho được bao nhiêu lần và bao lâu? Nếu cô Vân ngủ ngoài vỉa hè có việc xấu xảy ra thì những con chó sẽ ra sao? có anh nào dám đem chúng về nuôi không? Thật buồn cho lòng người, mình thật sự không đủ điều kiện để giúp cô 01 mái nhà để tá túc, sao mọi người không ai dám nghĩ tới ? Thật sự ai cũng chỉ ích kỷ mà thôi.
bạn nói như vậy là sai rồi,đa số ai cũng đã có 1 chú chó,có người có PQ,có người có becgie,chihuahua,bắc kinh....ai nấy nuôi cũng mệt phờ,ko nuôi nổi em nào nữa,chứ ai chưa có em nào thì cũng nuôi rồi,còn cô thì phải lo việc nhiều,muốn mua 1 cái nhà đâu có dễ,nên chỉ có giải pháp hiệu quả nhất là góp thức ăn,tiền cho cô thôi,chứ mua 1 căn nhà mà dễ như bạn nói thì mọi chuyện quá dễ dàng,mọi người đã mua giúp cô từ lâu rùi :loser: :ban:
 

connhangheo

Member
cô ý bán chổi lông thế liệu có đủ tiền nuôi lũ cún đó không ạ ?
chúng ta có giúp đỡ cô ý không ạ ??
 

quế anh

Member
-Mình thấy bạn Thu Huong nói như vậy cũng có mặt sai nhưng cũng có mặt đúng.Thật tình thì mình cũng rất ái ngại cho cô Vân phải sống một cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó .Mình rất cảm phục tấm lòng của cô dành cho những chú chó đó,đã chọn chúng với cuộc sống vất vả thay vì một mái nhà ấm no.Càng thương cô và lũ chó,mình càng chạnh lòng khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra với cô,có khi nào cô sẽ bị cho vào tầm ngắm của lũ trộm chó hay không?Có khi nào cô sẽ bị ép vào chổ ở của người lang thang ,bỏ lũ chó bơ vơ hay không?Còn nhiều nhiều cái có khi nào lắm.Mà một người như cô và những con chó bất hạnh không đáng bị nhận những điều ấy.Chỉ còn biết cầu nguyện cho cô và những con chó tội nghiệp sẽ có một cuộc sống tuy không giàu sang nhưng luôn an lành
-Nói thế không có nghĩa chúng ta phải tặng những điều tốt nhất cho cô.Các bạn đã làm hết sức của các bạn để gạt bỏ gánh nặng tài chính của cô.Cô thật may mắn khi được các bạn giúp đỡ.Đúng là trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối được.Vì dù sao,các chú chó cô đã chọn thay vì gia đình cũng đã may mắn hơn nhiều so với những con trở thành một món ăn mà không biết tại sao mình lại phải chết như thế.
-Nếu có một điều ước ngay bây giờ.Mình sẽ ước cô và lũ chó sẽ có một cuộc sống luôn vui vẻ,bình yên,và cả các bạn nữa-những con người đáng quý
 
:-bd>:D<Dog EyeLà người ai củng vậy làm điều tốt ,từ thiện thì '' một miếng khi đói bằng một gói khi no '' dù ít dù nhiều thì củng là của lòng mình muốn giúp người cơ nhỡ gặp hoạn nạn .Đừng nên nói điều gì to tác khi mình chưa làm được việc nhỏ . Mỗi người hãy là chính mình đóng góp để giúp mọi người đang còn khó khăn ở xung quanh ta . Cám ơn anh chị em rất nhiều ạ :-bd:-bd:kiss::wel::beer
 

Kuppi

Active Member
Chuyện của Chó!

-Chó Trắng: Má ơi! Sao mấy hôm nay nhiều người lạ ghé thăm mình vậy Má??!
-Má:......!!!!
-Chó Trắng: Họ ghé thăm mình rồi có ai đến bắt mình không hả Má??!
-Má:....!!!!
-Chó Vện: Chị hỏi làm gì??? Má vui là được rồi! Lo canh gác mấy người ác ý với Má Con mình kìa, không khéo thấy người lạ viếng thăm thường xuyên thì lại thêm nhiều người lạ ác ý canh me Má Con mình đấy!
-Má:.....!!!!
-Chó Trắng: Ủa! Má ơi! Má mới thay cái bánh xe hả Má? Sao Má không để tiền trong người phòng khi đau ốm mà Má thay làm gì?
-Má:....!!!!
-Chó Vện: Bà Chị này, Ngày hôm qua: cái bánh xe củ đột nhiên bị bể trục và lốp, cũng may là có một người lạ thành ý đến mua hết chổi nhà mình! Má liền thay bánh mới đẩy nhẹ hơn không thấy sao? mà gia đình mình như thế! Sao Chị lại khuyên Má giữ tiền trong người chi cho nhiều? Rủi gặp người lạ ác ý thì sao?
-Má:...!!!!
-Chó Trắng: Àh! Mà tối qua con thấy ai gọi cho Má mà khuya vậy?
-Má:...!!!
-Chó Vện: Nghe xong thấy Má cười vui và Hôm sau khoe với Bác mang cơm cho mình là hình như cuộc gọi từ Bên Nước Ngoài!
-Má:...!
-Chó Trắng: Trời! Má Con nhà mình bán chổi lông gà Nguyển Duy Dương. Làm sao nhận cuộc gọi nước ngoài???
-Má:...!!!!
-Chó Vện: Thôi, mình sống với má mười mấy năm nay mà cả nhà hạnh phúc là Má vui rồi, Má thích thế thì mình bỏ nhà theo Má. Trừ khi người lạ ác ý dèm pha chứ cả nhà mình sống vui như thế này thì em thấy ổn rồi. Thôi lo phụ Má canh kẻ gian và bán chổi đi! Ý kiến ý cò gì mà lắm thế!

-Má:....!!!!
-Chó đen: Vàng! Lên tiếng đi chứ! Bà Trắng này lớn tuổi rồi mà nói năng lảm nhảm như trẻ con. Tui ngồi nghe nảy giờ bao nhiêu lời trao đổi, có câu thì nghe lọt, có câu nghe ngứa tai quá! May là hôm nay Bã ngồi trên cao đấy! Chứ xuống đất nói chuyện và không nghe lọt lỗ tai là tui cắn cho mấy phát! Xuống ăn cơm Từ Thiện nè!

-Chó Vàng: Hai người nói đủ chưa! Xuống bếp phụ Em Vàng dọn tô chén lên ăn cơm TỪ THIỆN nè! Ngồi trên cao nói lảm nhảm, không khéo xe bắt chó nó tóm hai Bà trước đó nghen!
-Chó đen: Này! này, này.... Chén của Má mà, Gia tài nhà bếp có bấy nhiêu mà cũng đòi chiếm dụng của Má hả????? Thôi ngay các hành động kỳ quặc và các câu hỏi vu vơ ấy đi nghen!

 

CookySaigon

Member
Hậu...Cho Đời Chút Ơn....

http://www8.nhac.vui.vn/Music/#Play,62833 (xin bấm vào đg link này,trước khi xem nhe....cảm ơn)
Sau buổi off sáng CN,như đã hẹn trước Cooky SàiGòn đã dẫn đường,đưa chị Diệu Thuý và Đại diện CLB Từ thiện hội chó nhỏ Sàigòn đã đến thăm cô Vân và tặng quà cho cô và quà cho cún.....khỏi cần phải tả,vui như thế nào....các bác ạ(TiBui,Diệu Thuý,anh Kwanlee,BảoKhai,Kuppi)....nhiều người đi đường đã dừng lại chia sẻ niềm vui chung(thật tình thì dừng lại để ngắm chị DT cũng có)....cô hớn hở khoe ngay với Cooky hai bánh xe mới thay,từ tiền của ace CLB đã góp lại nhờ Cooky mua chổi giup cô........:-bd:-bd:-bd....thương lắm.........cảm ơn tấm lòng của cả nhà











CÔ VÂN XIN GỞI LỜI CẢM ƠN VÀ CHÚC ACE TRONG GIA ĐÌNH MÌNH LUÔN KHOẺ....=D>
(Ước gì nhà mình hợp sức lại...để thêm nhiều nhiều cô Vân khác nữa có thêm nhiều ngày vui nhé....cả nhà ơi)
 

CookySaigon

Member
hoan hô bác Phương Trang.........


Bác ....nick Phương Trang..... đến từ Lâm Đồng sau khi theo dõi câu chuyện CHO ĐỜI CHÚT ƠN......đã liên lạc với Cooky Sàigòn,muốn giúp đỡ cô Vân (xe chó bán chổi).....Rất cảm ơn bác cũng như tất cả ace đã có lòng Từ Thiện giúp đỡ cô Vân cũng như nhiều mảnh đời kém may mắn khác nữa,mà Cooky Sàigòn cùng với các anh chị bên nhóm Sàigòn toydogs club đang cố gắng bằng nhiều cách quyên góp để xây dựng quỹ Sàigòn toydogs Charity .....xin các ace trong diễn đàn mình giúp đỡ....mọi chi tiết xin nhà mình theo dõi bên bài(MỤC TỔ CHỨC SỰ KIỆN....TỰA ĐỀ:21H00 NGÀY 10/10/08 ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN GÂY QUỸ SÀI GÒN TOYDOGS CHARITY......để biết thêm chi tiết xin liên hệ chị Châu...nick TiBui....là đại diện ban liên lạc SàiGòn Toydogs charity đtdđ:090.3773.888.........LẦN NỮA XIN CẢM ƠN CẢ NHÀ.....CẢM ƠN VIETPET.=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> .
 

CookySaigon

Member
Cooky Sàigòn xin tặng cái mõ này cho mõ làng Saigon toydogs club (Kuppi...đại diện) ....vì mỗi khi đi off nhìn thấy anh gào dữ quá: đỏ mặt,tía tai....gân guốc cổ nổi lên cuồn cuộn...ngực lép,ba xườn lòi....thương quá....thôi thì cũng vì cuộc vui của mọi người....mong sao anh đỡ khổ hơn...:-bd:-bd:-bd

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top