• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chợ "cẩu" trộm

bibin

Member
Chợ "cẩu" trộm

Phần lớn số chó kiểng bày bán tại "chợ" bán chó kiểng dọc đường Bến Chương Dương (quận 1, TP HCM) đều do những đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại địa bàn thành phố cung cấp. Khách hàng đến mua chó thì ít mà tìm đến chuộc chó thì nhiều.

Nói đến khu "chợ" bán chó kiểng dọc đường Bến Chương Dương (quận 1), hầu hết dân nuôi chó kiểng đều biết mà tường tận nhất là cánh chạy xe ôm.

Sáng 18/7, bác K. làm nghề xe ôm tại góc đường Hồ Tùng Mậu đón đầu: "Đi chuộc chó phải không, mất trộm hôm nào, chó kiểng thì còn, chó thịt thì chúng đã bán vào lò mổ rồi". Nhìn theo hướng chỉ của bác, đến chợ chó này.

Nói là “chợ” chứ thực tế chỉ có hơn 10 người lấy lòng, lề đường làm nơi buôn bán. Khi lực lượng kiểm tra tới thì họ cuống cuồng dắt chó vào các con hẻm sâu hun hút cất giấu, khi lực lượng kiểm tra đi thì lại bày ra. Nguy hiểm hơn là có cả những con chó không hề được người bán rọ mõm để nằm sát người đi đường. Tiếng chó sủa, gầm gừ ồn ào cả một đoạn đường.

Hơn 8h sáng nhưng vợ chồng anh Tiêu Chánh Khẩm, ngụ ở đường Hồng Bàng, phường 9, quận 6 đã tìm đến khu chợ này để tìm chuộc con chó bông giống Nhật mới bị mất trộm lúc 6h sáng.

Thấy vợ chồng anh dừng xe, nhìn chăm chú vào mấy chuồng chó, một phụ nữ trung niên áp đến hỏi: "Cần tìm chó màu gì, nhà ở đâu?".

Sau khi nắm đặc điểm của con chó, người phụ nữ này móc điện thoại ra gọi cho ai đó và ra giá ngay 1.000.000 đồng tiền chuộc, bảo anh để số điện thoại lại. Khoảng 30 phút sau, anh Khẩm nhận được cú điện thoại của người phụ nữ này, đòi nâng mức giá lên 1.500.000 đồng.

Bà H., bán nước cho biết thêm, có nhiều tay bán chó tại khu chợ này nằm trong những đường dây bắt chó trộm, đảm nhiệm khâu tiêu thụ. Hầu hết những người này đều là “mắt xích” quan trọng của bọn trộm, điều này được minh chứng khi khách tìm chó, chỉ cần cung cấp một số thông tin, những người này chỉ qua vài cuộc điện thoại trực tiếp tới các băng trộm đã tìm được chính xác con vật.

Những con chó kiểng quý có giá thường được những người bán chó tại các khu chợ này giấu rất kỹ, đánh vào lòng trắc ẩn của chủ nhân con vật, đợi đến khi có tín hiệu tìm chuộc, họ mới tỏ ra sốt sắng "kiếm giùm" và "chém" với giá rất cao. Một số gia đình khi phát hiện con vật của mình đem bán ở chợ, âm thầm phối hợp với lực lượng công an và thu lại được con vật mà không tốn tiền chuộc.

Tại "chợ" chó nằm trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), cũng là đầu mối tiêu thụ chó gian của các băng nhóm "cẩu tặc". Có mặt tại một điểm bán chó tại đây, một nam thanh niên ăn mặc kỳ dị, mũi đeo khuyên, áo dính đầy lông chó nói: "Anh đừng mất công đi kiếm đâu xa, các tay trộm chó đều bán tại đây, hôm nay chưa thấy thì mai sẽ có".

(Theo Công An Nhân Dân)


Thật buồn khi có những người làm ăn vô lương tâm,phi pháp thế này
 
Nhìn mấy em cho ngồi ngoài đường thương quá.Sao ma ghét cái bọn trộm chó,trộm mèo thế.Mong cho bọn họ bị chủ nhân của những con chó này xứ lý chứ công an thì cũng xử nhẹ rồi tha.
 

anh_hanam

Member
Trộm chó còn đỡ, đằng này là ăn cướp chó cơ. Ở tỉnh em đã có trường hợp phải vào viện cấp cứu vì buổi sáng dắt chó đi vệ sinh thì bị 2 thằng cướp chó đi xe máy, thằng ngồi sau vút ra 1 sợi dây tròng cổ chó lôi đi. Báo hại bà chủ tay quấn xích bị lôi theo ngã gẫy tay phải vào viện, còn 2 thằng cướp chó tẩu thoát mất. Buổi sáng sớm ít người qua lại, bọn cướp thì đi xe máy lên khó bắt được. Có báo công an thì chắc cũng khó được quan tâm vì cướp chó nghe nó đơn giản quá không nghiêm trọng như cướp của hay sao ấy. Cho nên các bác hay dắt chó đi vệ sinh buổi sáng ngoài đường nên cẩn thận. Riêng em chẳng dám cho cho ra đường vệ sinh mà huấn luyện nó đi vệ sinh ở gần miệng ống thoát nước thải rồi dội nước. Đang nghĩ cách huấn luyện cho nó ngồi toilet xổm không biết có được không. Hì...hì...
 
em ghét bọn bắt chó lắm tại sao dân Việt Nam lại coi chó mèo không ra gì ?Ứơc gì nước ta cũng áp dụng phong trao yêu thú vật đi
ghét hết ghét hết khi em nhìn thấy cảnh họ bắt chó là em không cầm được nước mắt mà chỉ muốn chạy tới đòi lại chó cho họ thôi nói chung là em ghét tất cả bọn khinh rẻ chó mèo chó mèo không phải là ông tiền để họ moi móc để phục vụ cho lợi ích sao không kiếm nghề khác đi mà lại kiếm cái nghề bẩn thỉu đến thế
 

simba

Member
mình cũng bị mất chú chó cưng cách đây 2 năm nè .

4h sáng mở cửa cho nó đi vệ sinh ( con chó nhà mình không bao giờ đi vệ sinh trong nhà , cho dù nhốt suốt 2 ngày trong nhà cũng không tiều tiện gì , chỉ khi nào ra ngoài mới đi ) nó mới vừa chạy ra đầu hẻm , cách nhà hơn chục mét , là bị 2 thằng mắc dịch túm cổ chạy mất , tức không chịu được .

Tiếc quá nên suốt 2 năm nay không nuôi chó nữa , giờ thấy buồn nên nuôi lại cho vui :D

2 tuần trước mới vừa vác 1 em Đốm về nhà , có em nó thấy cũng vui vui , dù hơi cực tí :)
 
Top