• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chẳng biết làm thế nào để xây nhà cho em Tôm!

Tũn còi

Member
Vậy thì Tôm ráng phấn đấu đi nhá! Lúc Cam và Bánh Mì được 5 tháng thì hai đứa được khoảng 2,4kg đấy 8->:x
Ôi, thế là Tôm quá còi rồi :(( phải tẩm bổ cho nó thôi, ăn cái j thì chóng béo nhờ chị nhờ?
 

Tũn còi

Member
Chắc mẹ cháu phải đi tham khảo ý kiến vài nhà đã, kẻo lại bị mắng vốn là muốn khoe con mình lên thì khổ :">3:-O:((
Nhà em chờ nhà chị đấy nhé, có nhà cái là vào góp gạch liền :D
 

ropilois

Member
Chắc mẹ cháu phải đi tham khảo ý kiến vài nhà đã, kẻo lại bị mắng vốn là muốn khoe con mình lên thì khổ :">3:-O:((
Em ủng hộ cả 2 tay hai chân ạ=D>, mà thực ra em cũng chẳng biết con Nhọ nhà em màu gì, hỏi thì mẹ em bảo "màu mèo mướp" ?! :-/ .hồi ý em quyết tâm chiến đấu trường kì vs gia đình để đc nuôi mèo, rồi cùng mẹ em đúng hôm mưa gió bão bùng đến đón cháu lúc ý mới đc khoảng 2 tháng tuổi về (như kiểu đây là định mệnh ý).hik.anh chủ cũ của cháu bảo nó ngoan nhất đàn, ăn đc cơm trộn thịt vs đi vệ sinh rất ngoan >:D<(mà chẳng rõ Nhọ có phải út không mà khi đón về thì bé nhất đàn, đc có 4 lạng trong khi mấy đứa khác nặng 6 lạng :(). khi về thì mới nhận ra lời anh ý nói chỉ đc đúng mỗi chuyện là đi vệ sinh rất có ý thức, còn đâu thì em đến khổ vs nó >:/.nó nghịch như con quỷ (suốt ngày đi vả vào mặt chị Tun _bé cún nhà em hơn 20 cân ạ :-o), ăn uông thì CỰC KỲ khó tính.hik. Em có năn nỉ dụ dỗ kiểu gì nó cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn thịt lợn, gà tươi luộc chín và để còn hơi ấm, hơi ôi không ăn, để tủ lạnh cũng không ăn :-w. Phô mai thì ăn rất hạn chế. Kiểu này thì khi nó lớn hẳn em cũng đến khốn đốn vs nó mất. Mà không cho nó ăn thịt, nó nhịn thì lại xót con.huhu :((
 

Tũn còi

Member
Em ủng hộ cả 2 tay hai chân ạ=D>, mà thực ra em cũng chẳng biết con Nhọ nhà em màu gì, hỏi thì mẹ em bảo "màu mèo mướp" ?! :-/ .hồi ý em quyết tâm chiến đấu trường kì vs gia đình để đc nuôi mèo, rồi cùng mẹ em đúng hôm mưa gió bão bùng đến đón cháu lúc ý mới đc khoảng 2 tháng tuổi về (như kiểu đây là định mệnh ý).hik.anh chủ cũ của cháu bảo nó ngoan nhất đàn, ăn đc cơm trộn thịt vs đi vệ sinh rất ngoan >:D<(mà chẳng rõ Nhọ có phải út không mà khi đón về thì bé nhất đàn, đc có 4 lạng trong khi mấy đứa khác nặng 6 lạng :(). khi về thì mới nhận ra lời anh ý nói chỉ đc đúng mỗi chuyện là đi vệ sinh rất có ý thức, còn đâu thì em đến khổ vs nó >:/.nó nghịch như con quỷ (suốt ngày đi vả vào mặt chị Tun _bé cún nhà em hơn 20 cân ạ :-o), ăn uông thì CỰC KỲ khó tính.hik. Em có năn nỉ dụ dỗ kiểu gì nó cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn thịt lợn, gà tươi luộc chín và để còn hơi ấm, hơi ôi không ăn, để tủ lạnh cũng không ăn :-w. Phô mai thì ăn rất hạn chế. Kiểu này thì khi nó lớn hẳn em cũng đến khốn đốn vs nó mất. Mà không cho nó ăn thịt, nó nhịn thì lại xót con.huhu :((
Bạn thử đổi bữa cho nó xem nào, ăn thịt khô quá lâu ngày nó cũng chán đấy, Tôm nhà tớ bữa thì ăn thịt lợn, bữa lại được thịt gà, cá, có bữa ăn gan lợn xào nhạt, bữa lại ăn lòng mề gà...và tất nhiên là ko thể thiếu rau và nước canh, đấy, cho nó ăn tạp tạp 1 tí, đỡ chán mà cũng ko bị còi (thế mà Tôm nhà mình vẫn chưa được mập lắm >:p)
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Cả đời nuôi mèo từ trước đến giờ lần đầu tiên nhìn nhà mèo có cảm giác thoải mái như nó đang ở trong dinh thự vậy. Tớ phục quả nhà cho bé nhà bạn quá. Tớ cũng hì hụi lạch cạch đóng ghép dưng mà thành quả thì giống cái tổ chim hơn là cái nhà mèo :((
 

ropilois

Member
Ý, tớ cũng muốn cho nó ăn nhiều thứ sâu xa lắm, nhưng cái con này khó khảnh ăn dã man. Không hợp khẩu vị thì nó nhất định không ăn. Tớ chỉ mong nó ăn rau ăn cơm cho nó đủ chất nhưng nó chả chịu nghe lời gì cả. Lại thêm cả con Tun nữa, từ ngày con Nhọ về nhà và chỉ ăn thịt vs phomai, nó cũng tị và chỉ ăn mấy thứ đó.Hik.Bọn này đúng là chiều quá hóa hư mà.:-w
 

Tũn còi

Member
Cả đời nuôi mèo từ trước đến giờ lần đầu tiên nhìn nhà mèo có cảm giác thoải mái như nó đang ở trong dinh thự vậy. Tớ phục quả nhà cho bé nhà bạn quá. Tớ cũng hì hụi lạch cạch đóng ghép dưng mà thành quả thì giống cái tổ chim hơn là cái nhà mèo :((
Cái nhà mèo của tớ khi mang lên nhà được ông bảo vệ tòa nhà gọi là "cái chuồng chim, chó, mèo" mà (vì ông í ko biết mình nuôi cái j và ko định nghĩa đc đó là chuồng j :))) Bạn chụp ảnh up lên đi cho dân tình chiêm ngưỡng tác phẩm nhé ;;)
 

Tũn còi

Member
Ý, tớ cũng muốn cho nó ăn nhiều thứ sâu xa lắm, nhưng cái con này khó khảnh ăn dã man. Không hợp khẩu vị thì nó nhất định không ăn. Tớ chỉ mong nó ăn rau ăn cơm cho nó đủ chất nhưng nó chả chịu nghe lời gì cả. Lại thêm cả con Tun nữa, từ ngày con Nhọ về nhà và chỉ ăn thịt vs phomai, nó cũng tị và chỉ ăn mấy thứ đó.Hik.Bọn này đúng là chiều quá hóa hư mà.:-w
Haizzzz, thử bỏ đói xem nào (nhưng chắc cũng chẳng khả thi đâu) thôi đành phải chiều các ông vương bà tướng ấy thôi, đã trót "đâm lao thì phải theo lao" thôi :">
 

ropilois

Member
Bọn này chúng nó ranh ma láu cá lắm, biết ăn vạ nữa cơ, hôm trc tớ cố tình để nó đói 1 bữa cho chừa, thế mà chưa gì nó đã ra vục mặt vào chậu cát mèo nhai rôm rốp rồi.:-o Còn con Tun thì nhất định nhịn đói nằm giữa nhà như chết rồi chứ k ăn cơm. Haiz, nhiều khi không hiểu mình là chủ hay chúng nó là chủ nữa.:-??
 

Tũn còi

Member
Bọn này chúng nó ranh ma láu cá lắm, biết ăn vạ nữa cơ, hôm trc tớ cố tình để nó đói 1 bữa cho chừa, thế mà chưa gì nó đã ra vục mặt vào chậu cát mèo nhai rôm rốp rồi.:-o Còn con Tun thì nhất định nhịn đói nằm giữa nhà như chết rồi chứ k ăn cơm. Haiz, nhiều khi không hiểu mình là chủ hay chúng nó là chủ nữa.:-??
Cái bọn này, thật là x-(, thôi, "cho các anh các chị làm chủ của chúng em được chưa ạ? Các anh chị cứ ăn uống cái j mình thích, cứ ngủ bất cứ chỗ nào, lúc nào mình muốn, cứ phá cái j thì phá, cứ thải ra chúng em dọn và cứ nũng nịu, đáng yêu, khỏe mạnh cho chúng em nhờ, chúng em chả dám mong j hơn ạ" >:p
 

ropilois

Member
Tũn nói chí phải đấy, cáu thì cũng chỉ cáu 1 tí thôi chứ nhìn cái cái cục bông tròn vs 2 con mắt long lanh ý thì chỉ biết ôm lấy ôm để hôn hít cưng nựng mãi thôi>:D<. Lại thêm cả dáng di lũn cũn như con thỏ lợn nữa chứ. Sao dời lại sinh ra cái lũ quá dễ thương này để làm khổ mình quá!!Hú hú!!:))
 

Tũn còi

Member
Tũn nói chí phải đấy, cáu thì cũng chỉ cáu 1 tí thôi chứ nhìn cái cái cục bông tròn vs 2 con mắt long lanh ý thì chỉ biết ôm lấy ôm để hôn hít cưng nựng mãi thôi>:D<. Lại thêm cả dáng di lũn cũn như con thỏ lợn nữa chứ. Sao dời lại sinh ra cái lũ quá dễ thương này để làm khổ mình quá!!Hú hú!!:))
Uh đúng đấy, tớ cũng thấy con Tôm hâm nhà tớ có cái dáng đi "lũn cũn như con thỏ lợn" í, nhiều lúc nó cứ nhảy nhảy 2 chân sau như thỏ chứ ko đi bình thường đâu, iu nhờ :x:-*
Mà kể cho mọi người 1 chuyện rất buồn cười nhưng cũng khá tế nhị của Tôm nhé, nó có trò rất xấu là "xì khói" 8-x, hôm qua nó chui vào chăn của bà giúp việc nhà tớ xin ngủ cùng, rồi là "bum", làm bà ấy chạy mất dép vì hương "nước hoa" thơm quá, phải mở bung cửa ra, mãi mới hết :-o thật ko thể chấp nhận nổi cái cô gái này. Mèo nhà mọi người có thế ko???:">:D
 

ropilois

Member
Ak, đúng ra tài năng "đặc sắc" đấy!!! May mà nó không chui vào chăn chủ nó không thì tha hồ mà thơm nhé!!!=))) Còn tớ vừa bị con Nhọ nó làm cho một vố đau điếng đây. Chả là mình thấy nó đáng iêu quá nên hay hôn hít nó. Nó thì kiêu căng không thích nên hay lấy tay đẩy cái mẹt mình ra, dù thế nhưng mình cứ cố mà xơm nó. Hôm nay nó tức, nó chẳng thèm đẩy ra nữa, mà thừa đúng lúc mình tiếp cận cái mép cong cong của nó, ngoạm cho mình một phát vào môi, đau điếng!! HUHU!!!!! con vs cái, khốn nạn thế là cùng!!!!:((
 

huongthu

Member
Em Tôm nhà này có cái lâu đài ngưỡng mộ quá :x, hôm nào cho cháu mèo nhà em qua thăm quan nhé :D
 

Tũn còi

Member
Ak, đúng ra tài năng "đặc sắc" đấy!!! May mà nó không chui vào chăn chủ nó không thì tha hồ mà thơm nhé!!!=))) Còn tớ vừa bị con Nhọ nó làm cho một vố đau điếng đây. Chả là mình thấy nó đáng iêu quá nên hay hôn hít nó. Nó thì kiêu căng không thích nên hay lấy tay đẩy cái mẹt mình ra, dù thế nhưng mình cứ cố mà xơm nó. Hôm nay nó tức, nó chẳng thèm đẩy ra nữa, mà thừa đúng lúc mình tiếp cận cái mép cong cong của nó, ngoạm cho mình một phát vào môi, đau điếng!! HUHU!!!!! con vs cái, khốn nạn thế là cùng!!!!:((
Ờ công nhận, nó chỉ thik ngủ bên cạnh tớ như "1 người đồng chí" chứ chả chui vào chăn bao giờ, may thế, chắc nó thik "chơi đểu" bà kia :-ss:)) Ôi giời, cái trò cắn môi thì tớ bị nhiều lắm rồi, tớ với nó hay thơm nhau lắm, đa phần là thơm rất tình cảm nhưng có nhiều khi nó phởn chí lên, thế là lừa lừa đợp mình 1 phát, vều môi, ghét thật í x-(
 

ropilois

Member
Bọn này nó chẳng thích gần gũi mình âu yếm mình đâu, chúng nó chỉ thích ở nơi có người thôi chứ không thích sờ soạng vuốt ve. Cái con ỉn nhà tớ cũng thế, bình thường chẳng cho bế, sờ vào thì cắn sưng tay, nhưng đến khi mình đi ngủ thì nhảy phắt lên giường nằm cạnh. Nó còn thêm sở thích là thích mân mân mấy thứ vải bèo nhèo để dỗ giấc cơ. Nhìn như con tự kỉ ý.:))
 

Tũn còi

Member
Bọn này nó chẳng thích gần gũi mình âu yếm mình đâu, chúng nó chỉ thích ở nơi có người thôi chứ không thích sờ soạng vuốt ve. Cái con ỉn nhà tớ cũng thế, bình thường chẳng cho bế, sờ vào thì cắn sưng tay, nhưng đến khi mình đi ngủ thì nhảy phắt lên giường nằm cạnh. Nó còn thêm sở thích là thích mân mân mấy thứ vải bèo nhèo để dỗ giấc cơ. Nhìn như con tự kỉ ý.:))
Ờ í, giống hệt con Tôm hâm nhà mình, lạnh lùng kinh khủng, chẳng thích bế ẵm, vuốt ve j đâu, nhưng mà mình đi đâu thì theo đấy. Còn cái vụ mân mân vải bèo nhèo thì mèo nhà ấy hơn Tôm rồi đấy
 
X

xuka3691

Guest
cái trò xì khói. mình nghi nghờ con mèo nào cũng có trò này, chỉ có điều chủ nó có phát hiện ra hoặc có kể ra không thôi.

trường hợp của mình thì may mà lúc ấy chỉ có 1 đứa người và 1 đứa mèo trong phòng, nên rất dễ xác định thủ phạm.

còn trường hợp thủ phạm, thật may vì lúc ấy chỉ có nó với bác giúp việc, nếu có thêm bạn nữa thì ... he he...rất có thể bác giúp việc sẽ nghĩ về bạn "giời đất, từng này tuổi đầu rồi mà xì hơi còn đổ vạ cho con mèo"

oan thị kính
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gem cũng đọc thấy chuyện tương tự ở một số nhà ý, không phải là không có đâu. Hôm trước đọc chuyện nhà chị Tũn xong có hỏi bố Bờm rằng có khi nào bố Bờm làm việc ở nhà rồi mấy đứa nó xì khói ngay cạnh bố Bờm không, thì bố Bờm trả lời là cũng có nhưng không nhiều. Vì mẹ cháu đi làm tối ngày nên khômg mục kích vụ xì khói của các cháu. Nhưng nhớ có lần đang ngồi trong phòng giải trí xem tivi thì nghe thoang thoảng một mùi khó tả 3:-O:-ss:(( Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn qua Bánh Mì với Cam thì hai đứa đều ngó lơ chỗ khác, ra cái điều rằng, con không có làm cái chuyện bỉnh thỉu đấy! :(:))) Nhưng nghe mùi thì rõ là mùi rất đặc trưng của mều, thế mà không đứa nào nhận 3:-Ox-(>:p

Về chuyện bọn nó đi xì khói nhiều hay ít có lẽ do chế độ ăn uống nữa đấy em ạ. Bố Bờm với mẹ Bờm cũng hay nói chuyện với nhau về đề tài này. Theo Bố Bờm thì có lẽ do các nhà hay cho ăn dặm thêm các loại thức ăn có chất xơ, chất đạm như rau củ, thịt cá... nên khi bao tử hoạt động để tiêu hóa các loại thức ăn này sẽ khiến các bé bị... xì hơi :-ss:-ss:-ss
 
Top