• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chú chó 5 chân tội nghiệp tại Hà Nội

Vào ngày hôm chủ nhật vừa rồi (27/6) chúng tớ có bắt gặp một em chó rất tội nghiệp, đi tập tễnh bằng 5 cái chân. Chú cún đáng thương này thuộc sở hữu của nhà hàng có tên là Quê tại số 77, ngõ 252 Tây Sơn, Hà Nội.


Vì ở đây nuôi khá nhiều chó và mèo nên người ta cũng không đặt cho nó một cái tên rõ ràng, thỉnh thoảng có người vẫn gọi là Tun, ngay từ khi còn bé em cún đã bị dị tật ở chân, lúc mới đẻ nó bị gãy chân trước trái, ở chỗ gãy một ngón chân của nó phát triển ra thành một chân mới khiến cho cái chân đó của nó biến thành 2 phần.


Em cún này vốn là một em chó lai màu trắng, đen, giống đực. Mẹ của em cún này tên là Lu, vốn là một con chó xù màu nâu và em chó của chúng ta... chẳng giống mẹ một chút nào cả. Những người ở nhà hàng bảo rằng em cún này rất giống bố nhưng hiện tại bố của nó lại không có ở đây. Ngoài chú cún này ra, chó mẹ còn sinh một lứa chó khác và người ta cũng đang giữ lại một em để nuôi, và điều thú vị là em chó kia cũng chẳng giống mẹ một tẹo nào. Những ai từng nuôi và hiểu biết về chó sẽ thấy rằng đây là một chuyện khá bình thường.


Việc bị dị tật ở chân thế này khiến em cún đi lại vô cùng khó khăn, cái chân bị mọc thừa kia khiến nó đứng bằng cả 4 chân không vững, việc đi lại phụ thuộc chính vào 3 chân còn lại và nó luôn đi kiểu cà nhắc rất tội nghiệp. Bên cạnh đó, em cún còn bị lác một bên mắt trái nữa.
:((


Tuy nhiên dù bị tật như vậy em chó cún này lại rất thân thiện và đáng yêu, khi chúng tớ đến em cún này không ngần ngại chạy ra và còn liếm tay chúng tớ nữa, em cún này thực sự rất hiền và ai cũng có thể chơi được.


Dù đi lại khó khăn nhưng chủ của em cún vẫn thỉnh thoảng thả em cún ra để đi lại thoải mái và em cún này cũng rất thích chạy tung tăng ngoài đường, em cún cũng được mọi người ở đây rất yêu quý và cho ăn thường xuyên. Các anh chị làm ở nhà hàng này cũng rất thoải mái, nếu bạn nào dó dịp ghé qua đây cũng có thể chơi cùng em cún đáng yêu này đấy.
 

binkynl

Member
cún nhà bạn gái mình đẻ ra còn liệt 2 chân trước cơ. bây giờ nó được hơn 4 tháng rồi, đi lại cứ nhảy bằng 2 chân sau như con thỏ , đập ngực xuống đất tội nghiệp lắm
 

lollipop™

Member
Thật khổ thân bé cún, số phận thật nghiệt ngã với em. Dù gì đi nữa thì em cún vẫn rất đẹp và đáng yêu :(
 
thương em ý quá.liệu có phẫu thuật cắt bỏ cái chỗ thừa được không? nhìn mặt em ấy gian xảo giống em Tun nhà mình quá. >"<
 
thương em ý quá.liệu có phẫu thuật cắt bỏ cái chỗ thừa được không? nhìn mặt em ấy gian xảo giống em Tun nhà mình quá. >"<
Theo mình nghĩ ở Việt Nam chắc là chưa đủ điều kiện để phẫu thuật đâu
Nhưng mong là có điều kiện rảnh rỗi các bạn hãy đến chơi với em cún tội nghiệp này nhé
:wel:
 
Top