hoaithanh0211
New Member
e đang rất hoang mang các bác ạ?ko bít em chó con của e có chết ko nữa,huhu.
tình hình là chó cái nhà e mới đẻ đc 5 ngày.nhà e đã chuẩn bị sẵn cho nó ổ đẻ ở tầng 3 nhưng nó nhất quyết ko chịu,chỉ chịu đẻ ở trên cầu thang lên tầng 3 đấy,hic.nhà e cũng đã che chắn và lót giẻ cẩn thận nhưng ko hỉu sao có 1 em hôm nay lại bò thế nào mà bị rớt xún,chiều cao khoảng 2m hơn các bác ạ.huhu.
h em nó chỉ ngáp ngáp,miệng mở rộng chứ ko khép đc,nằm im,đụng vào nó vẫn có phản ứng giãy giãy nhưng yếu,ko kêu nổi.đầu thì bị lồi 1 cục to,ko hỉu là bị sưng hay móp đầu nhưng e thấy mềm mềm,chắc bị sưng thôi.em nó ko bú đc,nói chung cái đầu nó bất động,chỉ ngáp ngáp đc thôi,còn thân thì vẫn có thể cử động đc.em đã cho nó tí sữa ngoài,đút từng giọt,thì thấy có uống đc chút xíu,sau thì thấy cái j nhớt nhớt trong miệng ý,em đã lau khô.nhưng ko bít h phải làm thế nào cả.
nhìn nó e thương quá đi mất.ứa nước mắt với nó thôi.huhu.các bác tư vấn cho em nên làm thế nào ạ.em cảm ơn
tình hình là chó cái nhà e mới đẻ đc 5 ngày.nhà e đã chuẩn bị sẵn cho nó ổ đẻ ở tầng 3 nhưng nó nhất quyết ko chịu,chỉ chịu đẻ ở trên cầu thang lên tầng 3 đấy,hic.nhà e cũng đã che chắn và lót giẻ cẩn thận nhưng ko hỉu sao có 1 em hôm nay lại bò thế nào mà bị rớt xún,chiều cao khoảng 2m hơn các bác ạ.huhu.
h em nó chỉ ngáp ngáp,miệng mở rộng chứ ko khép đc,nằm im,đụng vào nó vẫn có phản ứng giãy giãy nhưng yếu,ko kêu nổi.đầu thì bị lồi 1 cục to,ko hỉu là bị sưng hay móp đầu nhưng e thấy mềm mềm,chắc bị sưng thôi.em nó ko bú đc,nói chung cái đầu nó bất động,chỉ ngáp ngáp đc thôi,còn thân thì vẫn có thể cử động đc.em đã cho nó tí sữa ngoài,đút từng giọt,thì thấy có uống đc chút xíu,sau thì thấy cái j nhớt nhớt trong miệng ý,em đã lau khô.nhưng ko bít h phải làm thế nào cả.
nhìn nó e thương quá đi mất.ứa nước mắt với nó thôi.huhu.các bác tư vấn cho em nên làm thế nào ạ.em cảm ơn