• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn

Vladavia

Member
Huấn luyện viên đang tập luyện với chó nghiệp vụ tại Trường 24.

Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn​
4:26, 25/03/2008​
Anh Chiến kể rằng, ngay tại Bản Vẽ, lúc đầu có người không tin vào khả năng chó có thể tìm thấy xác nạn nhân vùi sâu trong đất đá. Thế nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh các nạn nhân lần lượt được tìm thấy đưa lên, ai cũng xúc động và khâm phục. Côma và An Phốc chân rớm máu vẫn miệt mài bới đá tìm người...​
Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Huấn luyện chó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - người vừa cùng các đồng đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm thành công xác các nạn nhân tại Bản Vẽ (Nghệ An), nhớ lại: Ngay sau khi sự cố sập núi Bản Vẽ xảy ra, anh cùng ba huấn luyện viên và hai chú chó nghiệp vụ Côma và An Phốc được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Hiện trường vụ tai nạn ngổn ngang hàng chục ngàn mét khối đất đá vùi lấp chồng chấp lên nhau.
Theo các chuyên gia thì để bốc được toàn bộ khối đất đá này cần phải mất khoảng 3 tháng, đồng thời tốn kém. Không chỉ tiêu tốn nguồn kinh phí lớn mà càng kéo dài thời gian tìm kiếm càng gây ra sự đau thương cho 11 gia đình đang có người bị vùi lấp. Cô ma và An phốc xuất hiện, ngay lập tức đã lần lượt xác định đầy đủ vị trí 11 xác nạn nhân đang bị vùi lấp.
Ngoài việc xác định xác nạn nhân, những chú chó này còn tìm kiếm được các phần thi thể của các nạn nhân lẫn trong đất đá.
Anh Chiến kể rằng, ngay tại Bản Vẽ, lúc đầu có người không tin vào khả năng chó có thể tìm thấy xác nạn nhân vùi sâu trong đất đá. Thế nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh các nạn nhân lần lượt được tìm thấy đưa lên, ai cũng xúc động và khâm phục. Côma và An Phốc chân rớm máu vẫn miệt mài bới đá tìm người. Câu chuyện thành công từ Bản Vẽ đã mở ra một hướng mới đang được nhà trường chú trọng, đó là việc đào tạo chó thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Đại tá Đỗ Xuân Thanh - Hiệu trưởng Trường 24 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tỏ ra rất ngạc nhiên và cứ gặng mãi tôi lấy thông tin ở đâu và vì sao tìm đến được đây. Cách Hà Nội chỉ khoảng gần 60km nhưng do nằm khuất nẻo dưới chân núi Ba Vì nên Trường Nuôi dạy chó nghiệp vụ 24 nghe có vẻ rất xa xôi và cũng ít người biết tới.
Chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến nhiều chó đến như vậy. Cả một khu trang trại rộng lớn ầm ĩ tiếng chó sủa. Con nào con nấy đều cao lớn, vạm vỡ và trông rất dữ tợn. Có cảm giác rằng nếu những chú cẩu này được thả ra và chỉ cần chủ nó ra hiệu một cái thì ngay lập tức đối phương sẽ bị xé tan ra từng mảnh. Vậy nên một trong những đặc điểm nổi bật của chó nghiệp vụ thường được nói đến đó là tính trấn áp đối phương rất cao.
Được nghe nhiều câu chuyện, xem nhiều bộ phim về khả năng tấn công tội phạm, truy tìm dấu vết, tang vật của các vụ án nhưng hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến những "học viên" 4 chân này trình diễn những khả năng rất đặc biệt của mình.
Đại tá Đỗ Xuân Thanh cho biết: Trường 24 có các nhiệm vụ chính là tổ chức chăn nuôi, sinh sản và phát triển đàn chó, đào tạo huấn luyện viên dạy chó và chó nghiệp vụ; nghiên cứu khoa học về chăn nuôi, huấn luyện chó nghiệp vụ và quản lý các đội chó cơ động sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ... Được thành lập từ tháng 12/1959, cho đến nay những học viên "đặc biệt" đã lập rất nhiều chiến công cả trong thời chiến lẫn thời bình. Và hiện tại khắp chiều dài biên cương của Tổ quốc và tại một số binh chủng của quân đội luôn có sự hiện diện của những chú chó trưởng thành từ Trường 24.
Trung tá Lâm Hồng - Phó khoa Chuyên ngành huấn luyện chó nghiệp vụ cho biết: Mỗi một học viên về học tại Trường được bàn giao một chú chó nghiệp vụ, kết thúc khóa học theo các chuyên ngành từ 9-12 tháng, các học viên sẽ trở về đơn vị và mang theo những chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện bài bản, thuần thục. Mỗi một năm nhà trường đào tạo gần 100 học viên và ngần ấy chó thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, truy tìm ma túy, bảo vệ kho tàng...
Không chỉ đào tạo cho lực lượng Biên phòng Việt Nam mà Trường 24 còn nhận nhiệm vụ đào tạo huấn luyện viên và chó nghiệp vụ phục vụ cho nước bạn Campuchia. Tại khu trại, chúng tôi đã chứng kiến cảnh cả trăm con chó trong từng ngăn chuồng láng xi măng bóng lộn sạch sẽ. Đội quân đặc biệt này được chăm sóc, huấn luyện với một chế độ cũng rất đặc biệt. Khẩu phần ăn dành cho chó phải được lên thực đơn hàng ngày thay đổi thường xuyên để các "học viên" này đỡ nhàm chán.
Thời điểm hiện tại, mỗi chú chó đang được áp dụng chế độ ăn 24 ngàn đồng/ngày với các loại thực phẩm từ thịt, cá, rau, trứng và chất khoáng. Ngoài việc chăm sóc của các huấn luyện viên, để đảm bảo sức khỏe cho chó lại có một đội ngũ bác sỹ thú y kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bất cứ một biểu hiện ốm yếu, mệt mỏi nào của từng con chó đều được đưa vào hồ sơ và báo cáo lên ban lãnh đạo...
Nhìn cách chăm sóc chó của những huấn luyện viên mới thấy hết sự kỳ công của họ. Ngủ dậy, huấn luyện viên phải chăm sóc, lo vệ sinh ăn uống cho chó sau đó mới đưa chó đi huấn luyện các bài tập. Tính bình quân một ngày, mỗi huấn luyện viên và chó nghiệp vụ phải đi về hàng chục kilômét từ doanh trại đến thao trường. Cán bộ huấn luyện chó hầu như ai cũng phải chịu vài vết sẹo trên lưng, hậu quả của những lần làm "quân xanh" trong tập luyện.
2h chiều, ngay tại sân vận động, chúng tôi đã được trực tiếp xem một buổi tập luyện của những chú chó - trong đó có hai chú chó xuất sắc là Cô ma và An Phốc. Sau những khẩu lệnh đanh gọn và những tín hiệu bằng tay, cả 5 chú chó thực hiện lăn, lê, bò rồi vượt chướng ngại vật, vượt vòng lửa, truy tìm ma túy hay tấn công địch... những động tác đều được thực hiện một cách chính xác, thuần thục và nhuần nhuyễn.

Những cán bộ trực tiếp huấn luyện tâm sự: giống chó rất thân và trung thành với chủ. Chính vì vậy mấy anh em trong đơn vị vẫn đùa nhau: "Huấn luyện một chú chó chẳng khác nào nuôi con mọn"




Nguồn: CAND

 
Top