blackmen
New Member
Mình có nuôi em Mực ( Chó lai giữa PQ và Lab ) đến nay đã được gần 7 tháng tuổi rồi tuy là chó cái nhưng lai với labrador nên khá lớn .Hồi bé lúc 2,3 tháng tuổi mới bắt về nó rất ngoan,hôm đầu sủa inh ỏi buổi tối mình quát 1 lần nghe luôn,không bao giờ sủa linh tinh nữa và chỉ 2 ngày đã quen nhà :x Mình bắt đầu đem đi dạo từ lúc 3 tháng,không dùng xích nhưng chủ đi đâu chó theo đó,dù có chạy trước hoặc sau khoảng 2,3m.Nhưng lúc nào cũng bám chủ
ra vườn hoa chơi chạy vòng quanh nghịch ngợm nhưng chỉ quanh chủ 5m đổ lại.Mà khi gọi tên một phát là về luôn :x bắt đầu từ 4,5 tháng nó rất thích nghịch nước,khi ra ngoài gặp cống hay lao đến rất là bẩn,mình bảo 1,2 lần không nghe nên có đánh nó ( đá vào mông ) khoảng 2 lần thì nó nghe và không lao vào cống nữa.Đến lần nó tè trong nhà lúc mình vừa mở cửa chuồng để dắt đi dạo ( chắc do bùn tè quá ).Lần đầu mình quát thôi,nhưng lần sau nó tái diễn mình cáu quá đá liền cho 2 phát.Nó vẫn không sợ và tái diễn thêm 2,3 lần nữa
mình đá nó thêm 1 lần rồi sau thấy đánh không hiểu quá nên muốn tìm đến biện pháp khác.Còn cả việc hồi trước nó quấn mình nên khi đi dạo hay nhảy lên người mình thấy có bạn bảo thế là không được,nên mình thường dọa giơ chân lên đá để nó k nhảy lên nữa...Nhưng có điều là từ ngày mình đánh nó có vẻ nó không quí mình nữa.Ra đường đi dạo nếu thả ra giờ nó chạy ra mình đến 1 đoạn đến 30m Gọi không thèm về:-w
Dạo này mình đang dùng biện pháp tình cảm.Tuyệt đối không đánh nữa dù nó phạm lỗi :-w hay vuốt ve nó,chó nó ăn...tình hình có vẻ khá lên chút.Nhưng mình muốn có thêm những lời khuyện từ các bạn đã xử lí được tình huống này:x


Dạo này mình đang dùng biện pháp tình cảm.Tuyệt đối không đánh nữa dù nó phạm lỗi :-w hay vuốt ve nó,chó nó ăn...tình hình có vẻ khá lên chút.Nhưng mình muốn có thêm những lời khuyện từ các bạn đã xử lí được tình huống này:x

