• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó kén ăn quá

quế anh

Member
Chó nhà mình được gần 2 tuổi rồi ,mấy bữa nay sao mà kén ăn quá,trứng lộn thì chỉ ăn con thôi,không ăn lòng đỏ ,thức ăn khô của petdigree thì chỉ ăn 1 nắm tay/1 ngày,chả cũng không ăn,mình xót quá nên lúc sáng cho nó ăn vịt lộn rồi (chỉ ăn con thôi),tối thì cho nó ăn thêm trứng gà sống,cho ăn xong rồi mới bắt đầu lo vì không biết ăn trứng lộn rồi mà lại ăn thêm trứng sống trong một ngày không biết có sao không,xin nói thêm là chó mình chưa bao giờ ăn trứng sống nên bây giờ sợ lắm nhưng chẳng biết phải làm gì?
Có ai chỉ dùm những món ăn mà lòai chó thích không?Chó em hình như bắt đầu sụt cân rồi ,tội quá,bây giờ bồng thấy nhẹ tênh,xin mọi người nhiệt tình giúp đỡ,cảm ơn nhiều
 

quế anh

Member
các bác ơi,chó em vừa mới đi tòan chất thải màu đen đậm và lại có thêm một ít nước cũng màu đen ,em phải làm sao bây giờ ,nghĩ lại cũng thấy bậy quá,ai lại cho ăn một lúc 2 lọai trứng ,phải làm sao đây,nó mà có chuyện gì thì em chết mất,xin các bác giúp đỡ,tối rồi nên lỡ mà nó có chuyện gì thì không biết phải làm sao,xin các bác giúp chó nhà em được ăn tết trọn vẹn
 

Haihanoi

Member
Chó nhỏ mà bạn cho ăn 2 quả trứng như thế trong 1 ngày thì khả năng bị đi ngòai do thừa chất. Theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng chó nhà bạn có bệnh trong người làm nó đau hoặc khó chịu nên đột ngột kém ăn như thế, thử cho em nó đi khám bác sĩ xem sao. Còn nếu không ốm bệnh gì thì dễ điều trị thôi, cứ cho em nó đói thì mới kích thích thèm ăn được, mua thêm gói men tiêu hóa cho em nó uống để bổ trợ thêm.
 

quế anh

Member
cảm ơn Haihanoi nhiều lắm,mình nghĩ có lẽ do nó giở chứng vậy thôi,nếu sáng mai khong có khả quan thì mình sẽ dẫn đi bác sĩ,vậy là nó đi ngoài ra phân đen không nguy hiểm gì phải không bạn,chỉ do thừa chất thì tốt rồi,mình sợ nó nguy hiẻm hơn thế,cảm ơn bạn nhiều lắm nha,giờ thì mmình bớt sợ rồi
 

hoaloaken

Member
sax, thế mà bạn nói nó kén àh, nó ăn được như thế là wa ghê rồi, nhưng phân tích ra mới thấy lúc trươc bạn nuông chiều nó wa, ban đầu bạn nên tập cho cún an cơm trộn với thịt,...., nhiều món để đảo wa đảo lại cho nó ko ngán, chứ cứ mỗi ngày bạn đều cho cún ăn vịt *** thì hỏi sao cún ko ngán Dog Eye
 

KHIEMTN

Member
cảm ơn Haihanoi nhiều lắm,mình nghĩ có lẽ do nó giở chứng vậy thôi,nếu sáng mai khong có khả quan thì mình sẽ dẫn đi bác sĩ,vậy là nó đi ngoài ra phân đen không nguy hiểm gì phải không bạn,chỉ do thừa chất thì tốt rồi,mình sợ nó nguy hiẻm hơn thế,cảm ơn bạn nhiều lắm nha,giờ thì mmình bớt sợ rồi
Nó đi ngoài ra phân đen , lỏng- sệt là biểu hiện sắp bệnh hoặc quá thừa đạm trong khẩu phần bạn ạ ! Bạn cho ăn một lúc nhiều thứ bổ dưởng thì khả năng nó bị tiêu chảy là có thể xảy ra .
Bài của bạn viết gần 1/2 tháng rùi , hôm nay không biết chó nhà bạn thế nào rồi ? Có khi chó bị giun - sán cũng biếng ăn lắm bạn ạ . Hoặc cũng có thể do bạn cho nó ăn nhiều lần trong ngày , lúc nào nó cũng có cảm giác no nên rất kén ăn , chỉ toàn tìm thịt ăn thôi .
 

quế anh

Member
chó nhà mình hiện giờ vân khỏe ,chắc tại tối hôm đó mình cho nó ăn nhiều chất bổ quá,nhưng sáng hôm sau đó thì nó ko còn đi phân xấu như vậy nữa nên mình mừng lắm,nhưng nó vẫn còn kén ăn lắm,thả thức ăn khô thì nó ko ăn chỉ đến khi mình đút ,gãi gãi bụng thì nó mới ăn nhưng miễn cưỡng lắm,à mà cho mình hỏi,chó nhà mình khó cho uống thuốc sổ lắm chỉ cần nghe mùi thuốc trong đồ ăn là nó tuyệt đối ko đụng tới ,bạn có cách nào cho nó uống thuốc dễ dàng ko?Vì mình thấy bạn nuôi toàn GSD vậy mỗi lần cho chúng uống thuốc sổ thì bạn làm thế nào?Cho mình biết với nhé vì khỏang tháng 3 này mình sẽ cho nó uống,mấy lần trước nó uống có nửa liều thôi nhưng thật ra mình cũng ko lo lắm vì nó toàn bị nhốt trong nhà nên khả năng nhiễm giun cũng thấp nhưng nói chung là phòng bệnh hơn chữa bệnh ,cảm ơn bạn nhiều nhé
 

ngoalong

Member
Chó của bạn nghe có vẻ khó nuôi nhĩ. Chó mình một ngày cho ăn hai lần. Sáng trước khi đi làm cho ăn và chiều tối về cho ăn một lần. Vì nó còn nhỏ, mình mua gan bò về xay chung với thịt, tôm nấu thành cháo, cho bao nhiêu ăn cũng hết. Tối cho ăn thêm rao luộc. chó mình thích ăn rau muống luộc và cà rốt.
Cho uống thuốc sổ: thì cho bạn phải khỏe, ăn tốt thì mới cho uống được.
 

quế anh

Member
chó nhà bạn bao nhiêu tuổi rồi,cân nặng mấy ký?Giống gì vậy bạn.
Nếu được thì để tối nay mình làm cho nó ăn thử xem.Thanks
 

ngoalong

Member
Con của mình là PQ, khoảng 3tháng tuổi. cân nặng mình không biết, nhưng nhìn cũng tạm được không ốm, không mập. Em nó hơi bị nhiều giun, nên ăn mười phần, giun ăn hết năm rồi. Đã sổ giun cách đây 1 tuần, nhưng mình cảm thấy nó vẫn còn giun hay sao ấy.
 

Tina Ng

Member
Thế ra chó nhà em vẫn dễ nuôi hơn cún nhà bác chủ topic này.
Chả ai đời như BIBI nhà em, 2 tuổi đã đẻ một lứa 6 con. Thế mà em nó vẫn biếng ăn phát sợ, ói liên miên và ỉa chảy liên hồi.
Nhưng sợ nhất vẫn là chứng biến ăn của nó, ai đời nhà em bình dân mà cháu nó cứ lựa thịt, trứng, bánh kẹo và các lọai thức ăn mà con người chỉ ăn trên bàn ăn. Em mà em không xót cháu nó theo em cả hai năm nay thì em cứ "Ghét cho cookies, thương cho dây nịt"
 

maianhdehanoi

New Member
a, trước nhà em nuôi một chàng chó Nhật, cũng cảnh vẻ ghê lắm. ăn nhỏ nhẹ, mỗi bữa lưng cơm trộn thịt. Cơm mà không rời từng hạt, chỉ cần vón cục bằng quả mơ thôi là nó bỏ mứa lại ngay, có hôm lại chỉ nhặt thức ăn còn cơm bỏ. Không ăn đậu hay rau nhé, chỉ thịt cá. Bánh mì kẹp trứng chỉ ăn trứng, bánh mì cứ việc mốc meo. Sữa chua phải loại hộp nhé, loai tự làm không đụng tới. Bỏ đói cả ngày trời mà gã vẫn kiêu kỳ như vậy, không ngon thì nhất định k ăn.

Về sau, em bắt thêm 1 nàng Dobecmann ăn như lợn, cứ tòm tọp ăn không biết no là gì. Cái gì của Chàng Nhật k ăn, em cho nàng kia ăn ngay trước mặt chàng. Thế là chàng kia nổi điên, sủa ầm ĩ nhưng không làm gì được vì bị xích. Thậm chí, 2 con 2 bát, nhưng cô nàng ăn xong trước (đương nhiên) cứ hóng sang sủa, đòi ăn nốt cơm của chàng. Đúng các cụ dạy "ghen như chó ghen ăn", từ đó chàng Nhật không bao giờ bỏ cơm nữa, và xơi tất cả mọi thứ vì không ăn nhanh là phải chứng kiến cảnh đau lòng bát cơm của mình bị chuyển sang cho nàng kia xơi hộ. =))

Kết luận: Nếu bác k muốn nuôi thêm chó, thì mượn đâu đó 1 con phàm phu về để "kích cầu" cho chó nhà mình.
 
Top