• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó chống tăng

amifidele

Member

Chó chống tăng, được Liên Xô dùng trong Thế chiến II để chống lại xe tăng Đức.​

Những con chó này được huấn luyện tìm thức ăn dưới những chiếc xe tăng và bị bỏ đói trước mỗi trận đánh. Khi sắp lâm trận chúng được cho mang bom trên lưng, kèm đó là đòn bẩy sẽ bật lên khi chó chui xuống gầm xe. Khi đòn bẩy rơi trở lại, con chó sẽ phát nổ.

(Trích trong "10 phát minh vũ khí điên khùng nhất thế kỷ"-khoahoc.com.vn)
 

lovebibo

Member
Tức là chú chó sẽ nổ cùng trái boom? Ác độc, tàn bạo thật. Ôi !! chiến tranh.
 
Đây đúng là một thứ vũ khí điên khùng nhất thế kỷ . Không biết ai đã nghĩ ra cái trò này nhỉ:at wits end:
Khổ thân mấy con chó quá chỉ vì tìm thức ăn mà bị nổ banh xác:((
 

Phu Dung

Moderator
Dùng chó đeo mìn chống tăng vẫn được Liên Xô dùng cho đến thời chiến tranh ở Afganistan. Họ có riêng một lực lượng chuyên huấn luyện và sử dụng chó để đánh xe tăng. Sau khi cuộc chiến ở Afganistan kết thúc, Liên Xô đã giải thể lực lượng này, chấm dứt việc sử dụng chó để đeo mình chống tăng. Người ta nói khi lực lượng này được giải thể, những người làm việc trong đó thấy rất nhẹ nhõm vì họ không phải huấn luyện những con chó để đi vào chỗ chết nữa.
 

Zero_Love_89

New Member
Ac The nay thi khong choi duoc roi giai tan la dung biet bao nhieu cho ma du

Ác thế này thì không chơi được rồi, giải tán là đúng, biết bao nhiêu chó mà đủ!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tức là chú chó sẽ nổ cùng trái boom? Ác độc, tàn bạo thật. Ôi !! chiến tranh.

Tức là "Đánh bom liều chết", nhưng rất tiếc những con chó này lại không biết gì về cái chết ! May mà đội quân " Cảm tử" này không có nữa.
 

amifidele

Member

Liên Xô ác hay không mình không dám bàn, e phạm thượng. Chỉ biết là vô cùng tội nghiệp mấy chú quân khuyển vô danh này, tuy không biết gì, chỉ làm theo bản năng nhưng cũng đã góp thân xác mình cho cuộc chiến chống phát xít, chống khủng bố.​
 

Phu Dung

Moderator
Chỉ biết là vô cùng tội nghiệp mấy chú quân khuyển vô danh này, tuy không biết gì, chỉ làm theo bản năng nhưng cũng đã góp thân xác mình cho cuộc chiến chống phát xít, chống khủng bố.
Em đồng ý với chị Ami. Tổ vỡ thì trứng cũng chả lành được. Đất nước có chiến tranh, nhân dân lầm than thì chó lấy gì mà sung sướng. Người còn phải ra trận, hi sinh bản thân, cũng tham gia đội cảm tử thì sá gì chó. Tuy nhiên khi kỹ thuật tiến bộ, người ta có những khí tài hiện đại hơn nên không phải dùng người hay dùng thú vật (chó, cá heo...) để mang bom mìn; như vậy là phúc phận cho chúng nó. Chúng nó có thể có những đóng góp khác mà không phải hi sinh nữa.
 

hoangtkv

Active Member
Đây đúng là một thứ vũ khí điên khùng nhất thế kỷ . Không biết ai đã nghĩ ra cái trò này nhỉ:at wits end:
Khổ thân mấy con chó quá chỉ vì tìm thức ăn mà bị nổ banh xác:((
Cuộc sống đôi khi đâu có tròn trịa đâu các bạn. Nếu học kỹ lịch sử Việt Nam, đội quân cảm tử của chúng ta còn ôm bom ba càng chặn xe tăng cơ mà, người Liên Xô đã rất nhân đạo trong việc lựa chọn chó thay người. Nếu để 1 chiếc xe tăng xông vào trận địa, nó sẽ bắn chết bao nhiêu bộ binh? Trong chiến trang thì hy sinh và chết chóc là bắt buộc.
 

Shakhi Viet

Active Member
Cái xe tăng, khi nó chạy thì kêu rú rất kinh khủng, ấy là chưa kể thỉnh thoảng lại bắn, kêu chói tai. Tai người kém nhạy thế mà còn sợ, huống hồ chó tai thính. Điều này chứng tỏ mỗi chú chó này đều được tuyển chọn ghê gơm và được huấn luyện công phu.
Chà chà không biết nói gì.
Tuy người khủng bố đánh bom cảm tử biết trước kết cục nhưng lại bị huyễn hoặc đánh lừa nên thà không biết còn hơn.
Nhớ lại, trên chương trình thời sự, thỉnh thoảng quay cảnh lính mũ nồi xanh đi làm nhiệm vụ quốc tế đều dùng chó để canh gác xe tăng khi nghỉ ngơi.
 
Top