Chào BQT Vietpet và mọi người,
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một diễn đàn nên nếu có post bài nhầm chỗ thì mong BQT hướng dẫn chuyển đến đúng chỗ giùm tôi, xin cảm ơn.
Cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về tôi tình cờ nhìn thấy 1 chú chó nhỏ chạy ra giữa đường và bị 1 chú xe ôm gần đó túm cổ vất vào trong lề (có lẽ chú ấy sợ nó bị xe đụng). Cú quăng khá mạnh do khoảng cách từ giữa đường vào lề khá xa (đường lớn) nên chú chó ấy lăn cù nèo và bị gãy chân. Lúc ấy tôi thấy rất tội nên sau khi dừng xe và kiểm tra không thấy dấu hiệu bị dại nên tôi đã ôm nó về nhà.
Sáng hôm sau tôi ẵm nó đi khám thú y xem có bị dại hay bệnh gì khác không. Bác sĩ thú y nói chưa thấy dấu hiệu dại, chẩn đoán yếu chân và chích Canxi + B rồi nói về nhà theo dõi, chăm sóc tắm rửa sạch sẽ 10 ngày sau đến tiêm vacxin ngừa dại.
Lúc mới về nó nặng 3.5 kg, 2 chân sau của nó rất yếu, lưỡi thì le ra ngoài khoảng 1 cm (miệng ngậm nhưng để lưỡi nhú ra bên trái), chỉ quay đầu từ phải qua trái, ăn uống bình thường, không sủa. Sau 4, 5 lần chở đi thú y để thú y để chích ngừa dại nhưng bác sĩ không cho vì nói nó yếu quá không chích được, khoảng 3 tuần sau thì bác sĩ tiêm vacxin ngừa bệnh carre cho nó (6 bệnh trong 1 mũi tiêm). Đi chích về thì nó bị mệt, lừ đừ, vài ngày sau nó bị tiêu chảy, nên ba mẹ tôi ẵm nó đi thú y chích thuốc. Khoảng 10 ngày sau gia đình tôi ẵm nó đi tiêm vacxin ngừa dại (vì nghĩ chỉ còn 2 tuần nữa là Tết nên chích ngừa để yên tâm). Nhưng sau đó nó lại bị đau mắt, chảy ghèn (mắt trái bị trước, sau đó hết thì đến mắt phải bị đau). 2 chân sau nó càng ngày càng yếu thêm, nó xuất hiện triệu chứng như bệnh động kinh: khi nằm, đầu nó cứ gật gật, 1 lát sau khi nó ngủ thì hết. Nó còn bị sổ mũi, thỉnh thoảng còn bị hắt xì. Lúc này nó đi đứng loạng choạng nhưng vẫn biết ra bếp mỗi khi đến giờ ăn. Khi ăn hoặc uống nó hay lảo đảo do chân trái phía sau không trụ được. Bác sĩ thú y nói có thể nó bị tai biến (giống như người bị tai biến), liên quan đến thần kinh, gia đình đem về nhà chăm sóc bình thường vì nó cũng già rồi, xem như cứu 1 mạng.
Tối mùng 7 vừa rồi nó bị sốt, tôi cho nó uống ½ viên paracitamol (250 mg) và sáng hôm sau cho nó đi thú y và cho đến bây giờ thì bác sĩ thú y đang chính cho nó thuốc thần kinh và B.
Tuy nhiên sức khỏe nó vẫn rất yếu. 2 ngày nay nó ăn ít hẳn, bình thường 1 ngày nó ăn 5 lần (giống như em bé vậy), mỗi lần nó ăn cơm với thịt heo, thịt bò, cá, bánh mì pate hoặc khoai lang; nhưng bây giờ thì buổi sáng nó hầu như không ăn gì, đến trưa ăn 1 chút thịt, chiều thì ăn cơm và liếm 1 chút sữa. Từ lúc về đến giờ nó toàn đi tiểu ngồi (dù là giống đực) nhưng khoảng 5, 6 ngày nay thì lúc đi vệ sinh nó không giữ thăng bằng được, vừa tiểu vừa té, cả việc đi tiêu cũng vậy. Trưa nay nó vừa đi tiêu xong là bị té luôn vào chỗ vừa tiêu xong và không tự đứng dậy được. (Chân bên trái cùa nó yếu hẳn từ 2 ngày nay). Khi dọn dẹp tôi thấy nó đi tiêu có lẫn máu, mùi rất tanh và hôi. (Đêm qua nó ăn được 3 trứng cút lộn và 1 chút sữa. Sáng nay chỉ ăn 1 chút cá luộc.)
Bây giờ thì nó được gần 4 kg, hết le lưỡi, vẫn chưa sủa được, mắt đã hết đau và khi đi biết tránh đường (lúc mới về nó hay bị đụng đầu vào tường, chân bàn, …). Nó cao lên và dài ra.
Trước đây, 1 tuần tôi tắm cho nó 1 lần nhưng từ lúc đi chích dại về nó bị sổ mũi và động kinh nên tôi không tắm cho nó nữa mà chỉ xức phấn cho đỡ hôi.
Xin cho tôi hỏi:
1. Có phải do tôi không biết cách nên khi tắm tôi dội nước lên đầu nó làm nước vô mũi và lỗ tai nên nó mới bị sổ mũi và bị động kinh không? Trước khi đi chích ngừa nó hay gãi lỗ tai bên trái, nhiều lúc không biết nó ngứa hay đau trong lỗ tai trái mà nó chạy lòng vòng, cạ tai vào tường, thậm chí nằm giãy đành đạch, đập cả người bên trái xuống nền nhà. Có phải có gì đó trong tai nó không? Hay nó bị tụ máu do bị chú xe ôm quăng đập đầu xuống đường? (Xin lỗi, đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nếu không đúng mong mọi người đừng trách.)
2. Có phải do cơ thể của nó đang yếu nhưng lại chích 2 loại vacxin (carre rồi 10 ngày sau chích ngừa dại) nên nó càng yếu hơn?
3. Nó có triệu chứng của bệnh Carre có phải vì cơ thể nó đang tạo kháng thể để chống lại bệnh đó không? Có thể hết bệnh được không? Trong thời gian này thì tôi nên chăm sóc nó như thế nào? Cho ăn và uống những gì? Có nên tiếp tục cho nó đi chích thuốc thần kinh và B nữa không?
4. Vì chân trái phía sau của nó rất yếu nên có cách nào để chữa không? (ví dụ như xoa bóp hoặc nẹp chân,…) Nó hay quay đầu hẳn qua bên trái, vậy tôi có nên nẹp từ đầu xuống thân người bên trái để hạn chế bớt không?
5. Giả sử nếu nó đang trong thời gian nung bệnh dại (chưa có dấu hiệu gì) mà nó cào trúng mình (xước da) thì mình có khả năng bị dại không?
6. Làm cách nào xác định được tuổi của 1 chú chó. Nếu 1 chú chó đã già thì có lớn và cao lên không?
Vì đây là lần đầu tiên tôi nuôi chó nên rất lúng túng, cộng thêm chú chó này lại không có nguồn gốc rõ ràng (do tôi lượm ngoài đường về nuôi) nên gia đình tôi rất không yên tâm dù đã chích ngừa cho nó. Tuy vậy nhưng cả nhà tôi rất thương nó. Có lẽ nó tủi thân lắm, khi vuốt ve và nói chuyện với nó, tôi thấy nó còn chảy nước mắt. Ai cũng nói chắc nó bị gì đó nên chủ mới bỏ nó. Ngày tôi đem nó về lông nó rất sạch sẽ, trộn cơm nguội với cá chiên đưa nó, nó ăn liền, trông thương lắm! Dù thế nào thì nó đã có duyên về nhà tôi nên gia đình tôi rất mong nó được sống khỏe mạnh.
Rất mong sớm nhận được sự hướng dẫn và chỉ giúp từ mọi người.
Chân thành cảm ơn!
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một diễn đàn nên nếu có post bài nhầm chỗ thì mong BQT hướng dẫn chuyển đến đúng chỗ giùm tôi, xin cảm ơn.
Cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về tôi tình cờ nhìn thấy 1 chú chó nhỏ chạy ra giữa đường và bị 1 chú xe ôm gần đó túm cổ vất vào trong lề (có lẽ chú ấy sợ nó bị xe đụng). Cú quăng khá mạnh do khoảng cách từ giữa đường vào lề khá xa (đường lớn) nên chú chó ấy lăn cù nèo và bị gãy chân. Lúc ấy tôi thấy rất tội nên sau khi dừng xe và kiểm tra không thấy dấu hiệu bị dại nên tôi đã ôm nó về nhà.
Sáng hôm sau tôi ẵm nó đi khám thú y xem có bị dại hay bệnh gì khác không. Bác sĩ thú y nói chưa thấy dấu hiệu dại, chẩn đoán yếu chân và chích Canxi + B rồi nói về nhà theo dõi, chăm sóc tắm rửa sạch sẽ 10 ngày sau đến tiêm vacxin ngừa dại.
Lúc mới về nó nặng 3.5 kg, 2 chân sau của nó rất yếu, lưỡi thì le ra ngoài khoảng 1 cm (miệng ngậm nhưng để lưỡi nhú ra bên trái), chỉ quay đầu từ phải qua trái, ăn uống bình thường, không sủa. Sau 4, 5 lần chở đi thú y để thú y để chích ngừa dại nhưng bác sĩ không cho vì nói nó yếu quá không chích được, khoảng 3 tuần sau thì bác sĩ tiêm vacxin ngừa bệnh carre cho nó (6 bệnh trong 1 mũi tiêm). Đi chích về thì nó bị mệt, lừ đừ, vài ngày sau nó bị tiêu chảy, nên ba mẹ tôi ẵm nó đi thú y chích thuốc. Khoảng 10 ngày sau gia đình tôi ẵm nó đi tiêm vacxin ngừa dại (vì nghĩ chỉ còn 2 tuần nữa là Tết nên chích ngừa để yên tâm). Nhưng sau đó nó lại bị đau mắt, chảy ghèn (mắt trái bị trước, sau đó hết thì đến mắt phải bị đau). 2 chân sau nó càng ngày càng yếu thêm, nó xuất hiện triệu chứng như bệnh động kinh: khi nằm, đầu nó cứ gật gật, 1 lát sau khi nó ngủ thì hết. Nó còn bị sổ mũi, thỉnh thoảng còn bị hắt xì. Lúc này nó đi đứng loạng choạng nhưng vẫn biết ra bếp mỗi khi đến giờ ăn. Khi ăn hoặc uống nó hay lảo đảo do chân trái phía sau không trụ được. Bác sĩ thú y nói có thể nó bị tai biến (giống như người bị tai biến), liên quan đến thần kinh, gia đình đem về nhà chăm sóc bình thường vì nó cũng già rồi, xem như cứu 1 mạng.
Tối mùng 7 vừa rồi nó bị sốt, tôi cho nó uống ½ viên paracitamol (250 mg) và sáng hôm sau cho nó đi thú y và cho đến bây giờ thì bác sĩ thú y đang chính cho nó thuốc thần kinh và B.
Tuy nhiên sức khỏe nó vẫn rất yếu. 2 ngày nay nó ăn ít hẳn, bình thường 1 ngày nó ăn 5 lần (giống như em bé vậy), mỗi lần nó ăn cơm với thịt heo, thịt bò, cá, bánh mì pate hoặc khoai lang; nhưng bây giờ thì buổi sáng nó hầu như không ăn gì, đến trưa ăn 1 chút thịt, chiều thì ăn cơm và liếm 1 chút sữa. Từ lúc về đến giờ nó toàn đi tiểu ngồi (dù là giống đực) nhưng khoảng 5, 6 ngày nay thì lúc đi vệ sinh nó không giữ thăng bằng được, vừa tiểu vừa té, cả việc đi tiêu cũng vậy. Trưa nay nó vừa đi tiêu xong là bị té luôn vào chỗ vừa tiêu xong và không tự đứng dậy được. (Chân bên trái cùa nó yếu hẳn từ 2 ngày nay). Khi dọn dẹp tôi thấy nó đi tiêu có lẫn máu, mùi rất tanh và hôi. (Đêm qua nó ăn được 3 trứng cút lộn và 1 chút sữa. Sáng nay chỉ ăn 1 chút cá luộc.)
Bây giờ thì nó được gần 4 kg, hết le lưỡi, vẫn chưa sủa được, mắt đã hết đau và khi đi biết tránh đường (lúc mới về nó hay bị đụng đầu vào tường, chân bàn, …). Nó cao lên và dài ra.
Trước đây, 1 tuần tôi tắm cho nó 1 lần nhưng từ lúc đi chích dại về nó bị sổ mũi và động kinh nên tôi không tắm cho nó nữa mà chỉ xức phấn cho đỡ hôi.
Xin cho tôi hỏi:
1. Có phải do tôi không biết cách nên khi tắm tôi dội nước lên đầu nó làm nước vô mũi và lỗ tai nên nó mới bị sổ mũi và bị động kinh không? Trước khi đi chích ngừa nó hay gãi lỗ tai bên trái, nhiều lúc không biết nó ngứa hay đau trong lỗ tai trái mà nó chạy lòng vòng, cạ tai vào tường, thậm chí nằm giãy đành đạch, đập cả người bên trái xuống nền nhà. Có phải có gì đó trong tai nó không? Hay nó bị tụ máu do bị chú xe ôm quăng đập đầu xuống đường? (Xin lỗi, đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nếu không đúng mong mọi người đừng trách.)
2. Có phải do cơ thể của nó đang yếu nhưng lại chích 2 loại vacxin (carre rồi 10 ngày sau chích ngừa dại) nên nó càng yếu hơn?
3. Nó có triệu chứng của bệnh Carre có phải vì cơ thể nó đang tạo kháng thể để chống lại bệnh đó không? Có thể hết bệnh được không? Trong thời gian này thì tôi nên chăm sóc nó như thế nào? Cho ăn và uống những gì? Có nên tiếp tục cho nó đi chích thuốc thần kinh và B nữa không?
4. Vì chân trái phía sau của nó rất yếu nên có cách nào để chữa không? (ví dụ như xoa bóp hoặc nẹp chân,…) Nó hay quay đầu hẳn qua bên trái, vậy tôi có nên nẹp từ đầu xuống thân người bên trái để hạn chế bớt không?
5. Giả sử nếu nó đang trong thời gian nung bệnh dại (chưa có dấu hiệu gì) mà nó cào trúng mình (xước da) thì mình có khả năng bị dại không?
6. Làm cách nào xác định được tuổi của 1 chú chó. Nếu 1 chú chó đã già thì có lớn và cao lên không?
Vì đây là lần đầu tiên tôi nuôi chó nên rất lúng túng, cộng thêm chú chó này lại không có nguồn gốc rõ ràng (do tôi lượm ngoài đường về nuôi) nên gia đình tôi rất không yên tâm dù đã chích ngừa cho nó. Tuy vậy nhưng cả nhà tôi rất thương nó. Có lẽ nó tủi thân lắm, khi vuốt ve và nói chuyện với nó, tôi thấy nó còn chảy nước mắt. Ai cũng nói chắc nó bị gì đó nên chủ mới bỏ nó. Ngày tôi đem nó về lông nó rất sạch sẽ, trộn cơm nguội với cá chiên đưa nó, nó ăn liền, trông thương lắm! Dù thế nào thì nó đã có duyên về nhà tôi nên gia đình tôi rất mong nó được sống khỏe mạnh.
Rất mong sớm nhận được sự hướng dẫn và chỉ giúp từ mọi người.
Chân thành cảm ơn!