• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó bị xe đụng. Làm sao bây giờ ?

Chick

New Member
Do đã từng mất 1 con chó nên em rất thương con Xuxu ( Con hiện tại) . Con này rất hiếu động nên khi đứt đây, chạy băng qua đường. Xe đụng phải ( không biết có cán trực tiếp lên hay không). Giờ 2 chân sau khong đi được. Chỉ có thể chống 2 chân trước đi. ( đã bị 5, ngày nay). Nhìn sơ qua + sờ vào xương thì có vể không gãy phần xương từ đùi xuống. Theo suy đoán thì có thể là bị cán ngay đốt sống ngay đuôi hặc gãy xương chậu. Do đau nên khi động vào xem thử nó cắn. Vì thế mà ko thể chở đi khám. Thuê người tới cũng không biết. Anh chị nào biết bây giờ phải làm như thế nào vui lòng chỉ dùm. Có thế đem chụp hình, băng bột được không ? Nếu được thì cho em xin địa chỉ( ở TPHCM). Em thấy có những con bị liệt, gắn bánh xe vào để nâng 2 chân sau. không biết ở VIỆT NAM mình có nơi nào bán hay không ? Ai biết HD dùm em. Em cảm ơn nhiều.
 

tantulinh

Member
Cái này bạn phải hỏi bác sĩ,để xem nó có sao ko đã chứ.Nếu nó có ko bị gãy xương mà chỉ đau thôi nó cũng lết như thế.Nên gọi bác sĩ tới nhà xem thế nào.Nếu nó ko cho động vào thì tiêm mũi thuốc mê mà đem đi chụp.Chứ hỏi như thế này cũng chả giải quyết đc gì mà
 
Đúng đấy , bằng mọi cách phải liên lạc với bác sĩ thú y đã , xem tình hình thế nào . Nhanh lên bạn , nếu để lâu sợ nguy hiểm lắm . À , mà bạn có biết nơi nào có nhiều cây cỏ dại không ? (mà phải an toàn , không bị ô nhiễm đấy nhé ) , nếu có thể thì bạn thử đưa cún tới đó , bọn cún có một bản năng rất kì lạ là khi bị thương chúng có thể tự tìm thảo được để chữa bệnh đấy , hơn nữa mình nghĩ cho chúng không gian để hít thở không khí trong lành cũng tốt mà ( nhưng nên được sự đồng ý của bác sĩ nha bạn ! ) . Mong cún của bạn mau hồi phục . Thân !
 

Chick

New Member
Hôm qua, chú hàng xóm(cũng nuôi chó) bảo mang đi bác sĩ dùm. Thế nhưng không tài nào bịt mõm lại được. Giờ đành bó tay. Cũng hôm qua, tối hôm qua, biểu hiện khá hơn. Cái đuôi đã ngoe nguẩy được chút ít. Cặp chân sau vẫn vậy. Ăn thì chỉ ít ít. Mừng. Nhưng hôm nay, không còn ngoe nguẩy bất cứ cái gì ( tai, đuôi, lắc lắc cái đầu). Lo. Không biết có phải do hoảng loạng quá hay chấn thương vùng bụng mà không còn mừng chủ nữa. Mắt trừng trừng nhìn rồi gầm gừ. Chán nản. Chỉ muốn bỏ cuộc.
 

quế anh

Member
Này bạn ơi,đã nuôi chó và bạn cũng thừa nhận rất thương con XUXU thì phải có trách nhiệm với nó chứ,nhất là những lúc như vậy rất cần sự bao3 bọc của bạn,mình nghĩ bạn nên hỏi 1080 và hỏi người ta cho bạn một số địa chỉ thú y gần nhà,ở đó chắc chắn sẽ có dịch vụ đến tận nhà,mong bạn sẽ suy nghĩ lại nhửng gì nó đã làm cho bạn và những gì bạn đang làm cho nó.Thân
 

tantulinh

Member
Rất tiếc là nhà bạn ở quá xa chứ nếu ko tôi sẽ cho bạn số đt của bác sĩ của Boo,nhưng bây h cần nhất là đưa đi khám,nói chung là ko có bác sĩ hay bệnh viện thì ko giải quyết đc vấn đề gì hết tại vì bạn ko biết nó bị làm sao và ko thể chữa đc cho nó.Nếu cần thì mua ít ete cho nó ngửi rồi rọ mõm nó lại mang đi bác sĩ,vậy là giải quyết đc chuyện nó cắn !
 

Chick

New Member
Đã đến những chỗ thú y gần nhất. Chẳng ai quan tâm. Họ cứ bảo, đem ra, họ chích cho. Nhưng không tài nào rọ mõm được. Thấy 2 cặp chân nó như thế... xót không thể tả. Ừ. Có chỗ còn bảo, ra tiệm thuốc tây, mua thuốc như người. Cho uống. Tất tưởi chạy ngay ra tiệm. Mua thuốc giảm đau, tan máu bầm, kháng sinh. Nhét 3 viên cùng lúc vào cục xúc xích. Gạt nó ăn vào. Nhưng lát sau, co giật liên hồi. Nó ú ớ. Ói ra nguyên vẹn. Trừ thuốc đã tan hết. Quan sát, chân đã có mủ (do ẩm ướt). Chắc chẳng bao lâu sẽ lở loét vì nhiễm trùng. Giờ trong lòng đau quá rồi. Nghĩ đến cảnh nó thối chân từ từ lên trên... Thật sự không cam tâm. 9 ngày nay... Dập tắt hy vọng thôi. Dù sao cũng cám ơn sự góp ý của mọi người. Có thể sẽ ... cho nó đi nhanh để nó không phải chịu đau nữa.
 
Mình thông cảm với bạn lắm! Nhưng bạn ơi hãy gọi ngay ĐT nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia trong VP mình này! mình tin bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích chữa trị cho chú Chó của mình! chúc bạn gặp may mắn!
 

ximuoi

Member
Đã đến những chỗ thú y gần nhất. Chẳng ai quan tâm. Họ cứ bảo, đem ra, họ chích cho. Nhưng không tài nào rọ mõm được. Thấy 2 cặp chân nó như thế... xót không thể tả. Ừ. Có chỗ còn bảo, ra tiệm thuốc tây, mua thuốc như người. Cho uống. Tất tưởi chạy ngay ra tiệm. Mua thuốc giảm đau, tan máu bầm, kháng sinh. Nhét 3 viên cùng lúc vào cục xúc xích. Gạt nó ăn vào. Nhưng lát sau, co giật liên hồi. Nó ú ớ. Ói ra nguyên vẹn. Trừ thuốc đã tan hết. Quan sát, chân đã có mủ (do ẩm ướt). Chắc chẳng bao lâu sẽ lở loét vì nhiễm trùng. Giờ trong lòng đau quá rồi. Nghĩ đến cảnh nó thối chân từ từ lên trên... Thật sự không cam tâm. 9 ngày nay... Dập tắt hy vọng thôi. Dù sao cũng cám ơn sự góp ý của mọi người. Có thể sẽ ... cho nó đi nhanh để nó không phải chịu đau nữa.
Thiệt bó tay bạn này! Cách gì thì cũng sẽ có để rọ mõm nó chứ. Mình đây này, nhỏ con thế mà bao giờ cũng cố sức mang mấy con chó to thật to đi thú y, kể cả con chó già, mù, liệt ờ nhà nữa.
Ban than như vậy, lại còn định cho nó đi nhanh nữa :( thiệt tình ác quá đi.
 

haufriendship

<color="Orange">Chuyên gia thú y</color>
Rất tiếc bạn ở bình dương, nếu ở hà nội tôi sẽ xem giúp bạn hoàn toàn miễn phí. Tết này tôi về việt nam ăn tết.
 
Cách Tốt Nhất Là Bạn Hãy Rọ Mõm Và Mang Gấp đến Bsty để ở đó Cún Của Bạn Sẽ được Chăm Sóc Và điều Trị Kịp Thời.nếu để ở Nhà Sẽ Làm Tổn Thương ở Chân Của Cún Thêm Trầm Trọng, Cún Của Bạn Chắc Chắn Sẽ Bị Liệt Vĩnh Viễn.mang đi Gấp Lên Bạn ơi.thân!
 

MrCheThai

New Member
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu chú mực nhà mình baba mới mua dc 2 tháng ở phú quốc. hnay theo em gái đi học ra đường bị cán. giờ chú đau kêu rất thảm thiết. ở đây lại ko có thú y. chú nhìn mình mà mình rớt nước mắt huhu chú bị đau ở bụng 1 chân sau ai vào gần là chú cắn thương chú quá huhuhuhu
nghe người ta nói chú bị va đến 2 lần vào ô tô mấy người hàng xóm lại kêu giết chú may mà là mùng 2 người ta kiêng mình nhất quyết ko cho giết chú mình không biết làm gì nữa nghe chú kêu mình xót ruột đến quặn người huhuhuhu:(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Top