• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó đi xe lăn.

KimCuong

Active Member
[imgl="..."]http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/Ban-co-biet/2008/03/3BA0054E/max.jpg [/imgl]
Một con chó cảnh sát về hưu đã tìm lại niềm vui cuộc sống sau khi được gắn cặp bánh xe ở chân sau để hỗ trợ cái hông bị tật của mình. Chú chó săn mồi tên là Max nay lại thường xuyên đi tuần với đôi bánh sau.

Nó vẫn xuất hiện trên các cánh đồng và đường mòn gần ngôi nhà của mình tại Cullompton, phía tây Devon, nước Anh.

Người chủ của Max, nữ thanh tra cảnh sát Anne Higgins, cho biết con chó phải nghỉ hưu sớm bởi một chứng loạn sản ở hông khiến nó phải đi khập khiễng. Ngoài ra, nó còn bị viêm khớp. Higgins kể trước đó con chó đã làm nhiệm vụ đánh hơi thuốc phiện trong 6 năm tại Sở cảnh sát Avon và Somerset. Người ta đã đăng quảng cáo tìm nhà mới cho con vật và gia đình Higgins đã được chọn lựa.

"Chúng tôi nuôi nó được một năm thì thấy rằng cần phải làm cái gì giúp đỡ con vật, bởi nó chỉ đi được khoảng 45 m thì lại khựu xuống", Higgins kể. "Cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được cặp bánh xe do một hãng sản xuất của Anh cung cấp".

"Con vật tỏ ra yêu quý vật dụng mới này bởi nó giúp mang lại sự tự do, đồng thời Max rất hăng say làm việc nên nó coi việc kéo theo bánh xe cũng là một phần nhiệm vụ của mình".

Hiện Max có một công việc mới là "chó chữa bệnh" - đến các gia đình của người già và chơi với họ.

Sưu tầm.
********************
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Kaka, mình cũng đã từng tự chế một bánh xe như vậy cho Toni 14tuổi nhà mình rùi, chỉ mỗi tội em nó lại thích chạy 3 chân hơn, vẫn làm một vòng quanh trường tầm 1km được!!
 
Top