heohanwuoc
New Member
chó đực nhà em năm nay 8 tháng tuổi,nó lai chowchow nên lưỡi đen, nó rất khôn và bình thường thì rất hiền, chẳng biết sao từ lúc nào nó bị bệnh sợ hãi, mỗi lần nó chui vào nhà ngủ mà mình rờ vào dây xích cổ của nó là nó hét lên mún cắn, nhưng nhân nhượng chút. Vừa rồi ẻm bị nấm da, đi bác sĩ chít ẻm sợ wa' hay sao mà giờ về nhà mình mua thuốc sứt vào người , gần đến khúc đầu hay 2 lòng bàn chân trước là hung hãng nhe răng ra phập mình, mặc dù ko gậy tổn thương gì, nhưng mình sợ càng lớn lên nó sẽ dữ, ngoài những lúc em nó sợ hãi ra thì mình sờ hay nựng gì nó vận thân thiện. Ai có bik cách dạy em nó ko ah
P/s: em nó khá nhát, gặp gì cũng dễ giựt mình, tắm là run cầm cập, đi bác sĩ cũng run :-ss
P/s: em nó khá nhát, gặp gì cũng dễ giựt mình, tắm là run cầm cập, đi bác sĩ cũng run :-ss